Tomato Diary

If I could rearrange the alphabet, I'd put " U " and " I " together

Subscribe to RSS feed

22h15p, 31/05/2012

Hôm nay sáng anh thi. Chúc mừng anh thi đậu nhé, vậy là có thể lái xe rồi. Hì hì, không biết khi nào mới được ngồi xe đây nữa rolleyes

Chiều định sang anh nhưng bà mợ dặn chở đi công chuyện, và Kiên nhờ chở bà mợ lên ông cố buổi tối. Thế là hết ngày. Mai ba mẹ lên nữa, không sang anh được luôn. Nên sáng em sang ăn sáng với anh !

Giờ này anh chưa về nhà, chắc còn đang vui vẻ, ko biết có còn nhớ đến con chuột ăn chưa nữa. Anh nhớ giăng mùng ngủ cẩn thận, đừng để bị cắn nhe. Sáng mình ăn bánh mì ốp la. Hì hì. Chúc anh ngủ ngon và thật nhẹ nhõm.

22h 02, ngày 28/5/2012

Cả ngày hôm nay em không nhắn cho anh một tin nhắn. Buồn ghê. Đến chiều anh thấy hơi lo, gọi điện không bắt máy luôn không biết có chuyện gì nữa.

Chúc em ngủ ngon ! Sáng mai anh qua rước em.

19h55, ngày 25/5/2012

Sáng thức dậy thì trời đã mưa, trời mưa làm anh nhớ em hơn.

Buổi trưa anh đi học xong rồi về và trời vẫn mưa.

Hôi, anh không biết nói gì với em giờ nữa, tối nay chắc anh đi ngủ sớm cho mau sáng. Hì.

Chúc em ngủ ngon !

Ngủ

Nhớ ngủ sớm đó nha.

22h17, ngày 18 tháng 05 năm 2012.

Hôm nay là ngày em không gặp anh vì 2 người đều bận.

Hội đồng quyết định làm việc buổi tối nên em được báo cáo luôn trong ngày, lúc 6h15p. Em may mắn vì không bị bắt các lỗi quan trọng trong bài, hì hì. Được cô Quế Anh hỏi nhiều ghê, gần 10 câu luôn á. Hai cô kia ko được hỏi luôn ^^.

Báo cáo xong khỏe ghê luôn. Em ở lại xem Vy báo cáo nên trễ, ghé ăn hủ tiếu rồi về. 9h20p.

Em điện thoại báo cho ba, vì ba gọi cho em ngay lúc em đang báo cáo, cũng may là để chế độ rung. Trước lúc báo cáo thì nhớ, còn lúc báo cáo thì lại bỏ đt vào túi.

Em điện thoại cho anh nhưng không thấy bắt máy. Chắc anh giận em vì tối nay. Vì điện thoại hết pin, em lại đi vào phòng máy tính của trường để in tài liệu chứng mình cho ý kiến của mình, tụi nó hỏi coi em báo cáo chưa mà không thấy trong phòng hội đồng, thế là gọi điện tùm lum kiếm em.

Em không thích anh hay giận vậy đâu, chuyện nhỏ xíu mà, chuyện nhỏ hóa không. Vậy cho đơn giản và nhẹ nhõm anh nhé !

Khi nào anh thấy có thể nt cho em thì nhắn tin, em vẫn bình thường.

Chúc anh ngủ ngon.

23h31,ngày 11/5/2012

Tối nay anh nhớ em thật là nhớ, không biết tại sao nữa em à.

Anh chúc em ngày mai sẽ làm bài thật tốt để đạt được kết quả như mình mong muốn.

Chúc em thành công !

19h53, ngày 21/4/2012

Lâu rồi anh không viết blog và lâu rồi anh không nghe được giọng nói của em.

Anh không biết nói gì nữa. Khi nào anh gặp em anh sẽ nói em ha. Hi vọng, anh sẽ hi vọng.