khai bút
Thursday, June 17, 2010 4:10:12 PM
mình thường rất có duyên với số 7, hôm nay tình cờ cũng khai bút blog làm bánh vào ngày 17.6han
Cuối tháng trước và đầu tháng này mình ngâm kiú món bánh trái hơi ác... phần lớn time rảnh là đọc trên mạng về các kinh nghiệm làm và tập tành làm thử... cũng tạm, có nhiều sai sót nhưng từ từ sẽ ổn... mình vẫn làm và vẫn rút kinh nghiệm và đọc sách để sửa sai... hiii... vui phết
hồi bé mình đã mê làm bánh nhưng k có cơ hội, bi h đã được thỏa mãn rồi...
cuộc sống của mình bi h cực thiệt nhưng thấy vui và thoải mái lắm... chỉ còn mơ ước 1 cái nhà nữa thôi
Cuối tháng trước và đầu tháng này mình ngâm kiú món bánh trái hơi ác... phần lớn time rảnh là đọc trên mạng về các kinh nghiệm làm và tập tành làm thử... cũng tạm, có nhiều sai sót nhưng từ từ sẽ ổn... mình vẫn làm và vẫn rút kinh nghiệm và đọc sách để sửa sai... hiii... vui phết
hồi bé mình đã mê làm bánh nhưng k có cơ hội, bi h đã được thỏa mãn rồi...
cuộc sống của mình bi h cực thiệt nhưng thấy vui và thoải mái lắm... chỉ còn mơ ước 1 cái nhà nữa thôi













