[Tuần Trà 13] Bồ Công Anh aka Pam
By .: Wall Pearl :. Tuesday, 2. June 2009, 14:19:55
Cuối cùng cũng kết thúc cái tuần trà lặng lẽ của Pearl rồi. Dù rất rất không muốn "chém" ai. Nhưng lại không ai chịu thay Pearl "gây ác" nên tự Pearl đành phải ra tay. Cũng may tuần trà vừa rồi cũng có vài người "chém" Pearl nên cũng có thể danh chính ngôn thuận mà trả lễ Hi vọng mọi người ủng hộ nhiệt tình cho tuần trà số 13 thành công tốt đẹp








1 2 3 Next »
.:.hoaღgiấy.:. # 2. June 2009, 14:32
-Pam đến với opera ntn?
-ng bạn đầu tiên của Pam trên opera này?
-Pam quý ai nhứt trên Opera này?
-Pam thân với ai nhứt trên opera này?
-Pam thích blog ai nhứt?
-Pam thường ghé blog nào là thường xuyên nhứt?
hỏi Pam bi nhiu trc thôi ha ^^
Hoàng Nhật Quyên # 2. June 2009, 15:12
Phạm Nguyễn # 2. June 2009, 18:29
Hai câu hỏi đơn giản cho pam thôi:
- BCA cho 10 cái gạch đầu dòng về lão wallpearl.
- Và cho luôn 20 cái gạch đầu dòng tất tần tật về em.
.:.hoaღgiấy.:. # 2. June 2009, 18:43
Nguyễn thị Thu Huyền # 2. June 2009, 19:01
Hoa Giấy:
1) pam đến rất tình cờ, hồi ấy Pam làm admin cho một forum ở Cz, hay đi lùng bài viết hay-và đã lùng thấy Opera
2)người bạn đầu tiên là một cô bé HS cấp 2 tên Huyền, tiếc cô bé ấy nhanh chán MYO quá
3)câu này khó à. Pam quý nhiều lắm. Quý nhất chắc phải làm ít nhất cái top 10
4)Pam thân với ai "nhứt" thì thích blog người ấy nhứt :d
5)Pam ghé blog bạn thân mình nhiều: Bi, Sisi (tội sisi lười dạo nay viết ít lắm
Quyên: tớ yêu Sisi nhất nhà mà
anh Minh+Giang: 60 cái gạch cho em nợ mấy tiếng nữa, em đi học tí đã
Nguyễn thị Thu Huyền # 2. June 2009, 22:02
10 dạch cho Wallpearl- P vốn lẽ ít nói về mình nên bảo gạch 10 dòng về P cũng hơi khó, không viết dài được, thôi thì gắng gạch lấy 10 dòng vậy
- bí ẩn
- sống nội tâm
- vui tính
- hay quan tâm đến bạn bè
- thông minh
- không thích nói nhiều và chỉ thích lắng nghe
- dễ "xương"
- tinh tế
- đa cảm và lãng mạn
- sống biết cho và nhận dù hiếu thắng
20 gạch cho mình
- hình thức thấp bé không nhẹ cân, nói chung bình thường chẳng có gì đáng nói
- sống tình cảm, thiên về nội tâm
- hòa đồng, vui vẻ, cởi mở
- là con người của nhiều mâu thuẫn và trải ngược: mạnh mẽ và yêu đuối, sôi nổi và trầm lắng, nhút nhát và tự tin,... nói chung những cực khác nhau này bù đắp cho nhau
- là người của nhiều sở thích, đam mê lẫn khát vọng: âm nhạc, thời trang, viết lách, đọc sách báo, công tác XH, phim ảnh, thể thao,...
- rất thích ăn kem và đồ ngọt (thế mới ú đó
- rất ghét hành với tỏi
- không thích rượu bia, thuốc lá lẫn thuốc phiện (nhưng mà tửu lượng của mình cũng không đến nỗi
- rất sợ rắn
- rất hay khóc (cái này hình như là bệnh từ nhỏ rồi
- cũng rất hay cười, chỉ khi cười mới trông mình tàm tạm một tí, chứ lúc nản thì mặt nhăn hơn mặt khỉ không khác quái vật
- rất nóng tính nhưng cũng mau nguội, không biết giận dai và cũng rất thẳng tính
- rất hiếu thắng và rất ghét bị thua (đừng bao giờ muốn chơi khúc quân cầu với tớ nhé, bong gân chứ chả chơi
- yêu hòa bình và ghét bạo lực, chiến tranh
- ghét con trai gia trưởng, bảo thủ, thích nghiện ngập, cờ bạc, trai gái
- là người quan tâm đến rất nhiều thứ nhưng không có tài gì cả, cái gì cũng biết một tí
- rất hay than thở
- thích tụ tập đàn đúm và thích 8
- rất hay cãi và rất thích tranh luận
- nuốn được sống hết mình không chỉ vì mình mà cả vì mọi người nữa
30 gạch cho anh P.N.- hơi nhiều, hơi khó , sai anh Minh thông cảm nhá
1)- hòa đồng
2)- vui tính
3)- lãng mạn
4)- nhiều tài lẻ
5)- thông minh
6)- viết rất hay
7)- đôi khi hơi khó hiểu
8)- dễ thương, trông rất thư sinh
9)- hơn mình có mười mấy tháng
10)- có vẻ như sống già hơn so với tuổi của mình
11)- dạo nay thấy anh Minh sống trầm lắm, không nhí nhố như xưa nữa
12)- được nhiều cô gái MYO hâm mộ
13)- cá tính
14)- thích món kem dừa giống mình (mà mình hình như kem gì cũng thích
15)- thích mưa
16)- hay quan tâm đến bạn bè
17- hay quan tâm đến phái nữ (mà cái này ko quan tâm mới lạ nha
18)- hay tếu
19)- đã qua một "đời vợ" và chưa qua đời chồng nào
20)- chăm online nhưng hay lười comment
Nợ Giang 10 cái gạch nữa vậy
Heroine # 2. June 2009, 22:28
Lí do?
Việc Pam thích làm mỗi khi buồn là gì?
Nguyễn thị Thu Huyền # 2. June 2009, 22:41
có chứ, thích lắm. Lý do đơn giản, bởi Pam thích lãng mạn, thích cái cảm giác mưa quất vào mặt lạnh nhưng mát rượi, với lại cũng có nhiều kỷ niệm về mưa
Khi buồn thích ăn, ngủ, khóc, tâm sự với bạn bè nếu người nào lúc đó đang rảnh. Những chủ yêu là kết hợp vừa ăn vừa nghe nhạc, đọc sách hay viết lách cái gì hoặc làm thơ. Nhiều khi thấy vu vơ quá thì ngồi nghĩ lẫn thẩn
Hoàng Nhật Quyên # 3. June 2009, 10:34
Pam muốn học j trên ĐH?
Nguyễn thị Thu Huyền # 3. June 2009, 10:49
Pam muốn vào trường kinh tế, muốn vào khoa quan hệ quốc tế nhưng chắc không thi nổi vì Pam dốt tiếng Đức lắm
Ú iu # 3. June 2009, 12:48
1. Khi nào Pam về VN?
2. Sang Đức rủ Bi cùng về đc k?
3. Pam thích đồ ăn như nào?
4. 1 girl + 1 girl = ?
5. Pam dạy Ú câu "Tớ thích ấy" bằng tiếng Cz nhá?
Heroine # 3. June 2009, 12:51
Trong tương lai Pam muốn làm việc gì nhất?
Nguyễn thị Thu Huyền # 3. June 2009, 13:03
1) hè này Pam về VN
2) rủ rôi nhưng Bi chửa muốn về
3) Pam ăn tạp nhưng dạo nay hơi chán ăn. Không thích ăn cơm mấy mà chủ yếu ăn vặt: đủ các loại bánh ngọt, đủ các loại kem, pizza,...
4) tùy, lúc bằng 1, lúc bằng 2, lúc bằng 0 và lúc bằng vô số
5) Tớ thích ấy = Mám tě rád (con trai dành cho con gái) , Mám tě ráda (con gái dành cho con trai)
Khuyễn mãi Ú câu I love you lun
--------------------------------------------
Heroinech: Pam muốn học xong kinh tế ra trường kiếm việc làm kiếm tiền để có thể đi làm công tác XH, Pam cũng muốn viết một cái gì đó nữa-một quyển sách chẳng hạn. Nói chung mơ mộng lắm
Hoàng Nhật Quyên # 3. June 2009, 13:11
Nguyễn thị Thu Huyền # 3. June 2009, 13:19
Mà Pro tebe = for u đấy nhá
Ú iu # 3. June 2009, 14:42
Originally posted by Pam:
Phát âm thế nào hử Pam? Ú thử méo mồm rùi nè
6. Pam về chỗ nào của VN? Về với ai? Về bao lâu?
7. Pam có nhớ bây h đang là mùa gì ở nước nhà ko? đoán xem Hà nội bao nhiu độ C?(cấm google đấy
Nguyễn thị Thu Huyền # 3. June 2009, 15:46
miluju tě = mi lu ju che
6) cuối bắc đầu trung + miền nam, về với em trai khoảng gần 2 tháng
7) mùa hè chứ gì
Ú iu # 3. June 2009, 16:11
thế ú mới đố Pam chứ
Siêu Nhân Bò # 3. June 2009, 17:13
1. Cụ thể là về tỉnh, thành phố nào?
2. Tại sao lại gọi là "pam" ấy nhể?
3. Cao bao nhiu, nặng bao nhiu và... cận bao nhiu?
.:.hoaღgiấy.:. # 3. June 2009, 18:24
-nếu Pam vào miền nam thì ngoài Sài Gòn ra,Pam có ghé tỉnh nào khác nữa ko?
-HN đang sắp có một cái offline khá..bự,Pam về có kịp ngày ấy chứ? Nếu kịp sẽ tham gia chứ?
-Pam thích màu gì?
-ở chổ Pam dạo này có mưa ko? khí hậu thế nào?
-Pam thick nghe bài hát gì?
-Pam thích ca sĩ nào thế?
-mấy giờ rồi Pam?
Nguyễn thị Thu Huyền # 3. June 2009, 18:41
Bò: tất nhiên rồi
1)không hiểu cuối Bắc đầu Trung nghĩ gì hả?
2) hic, câu này giải thích nhiều lần quá. Pam ở đây là viết tắt của từ tiếng Séc pampeliška = bồ công anh. Ngày xưa lên các diễn đàn Pam hay dùng nick này. Có mộ t thời, Pam hay Pamka là thương hiệu riêng của tớ
3)câu này hơi bị nhạy cảm à nha: cao 152 cm (hix, lùn hết chỗ nói
Hoa Giấy:
1) lần đầu tiên đấy, hix, mong mãi
2) Bình Dương, Bình Phước
3) Nếu kịp và có cơ hội Pam rất muốn tham gia
4) màu da cam, tím, nâu, xanh rêu
5) Mưa suốt à - tuần trước còn mưa đá nữa ấy chứ
6) Pam thích nhiều bài lắm. Nghe đủ loại nhạc nhưng những bài thích nhất lại là pop: Nothing gonna change my love for you, song from a secret garden, loves divine... tự dưng giờ chả nhớ được
7) chủ yếu ca sĩ nước ngoài: Justin Timberlake, Beyoncé, Bee Gees, Linkin Park, Minh Quân
8) 20:44 rồi
[P]hu - [H]o - [L]a # 4. June 2009, 11:10
? Hình như hồi trước Pam có tham gia nhóm tình nguyện gì đó? Giờ còn không?
? Pam thấy nhóm đó như thế nào? Mặt ưu và khuyết?
? Khi buồn nhất, pam làm gì?
? Khi vui nhất thì sao?
? Pam tốt nghiệp chưa nhỉ?
? Nếu tốt nghiệp rồi Pam sẽ làm ở đâu? Có bao giờ nghĩ sẽ về VN làm việc chưa?
? Pam có muốn trở thành siêu nhân ko [như siu6 nhân bò chẳng hạn
? Pam hiện yêu ai thế?
? Là người nước nào thế?
? Nếu bỗng dưng người đó cắt đứt liên lạc với pam thì Pam sẽ làm gì? Khũng bố hem?
? Thấy Pam viết khá nhiều truyện trong blog. Vậy cảm xúc từ đâu mà Pam viết nên những truyện đó?
? Có bao giờ Pam gặp tình huống như trong truyện Pam viết chưa?
? nếu rồi, Pam cư xử như trong truyện hay khác?
thôi, từ từ hỏi tiếp
Nguyễn thị Thu Huyền # 4. June 2009, 13:58
1) Pam tham gia diễn đàn Tình Nguyện Trẻ. Hè này nếu ra HN mà có cơ hội Pam muốn đến thăm mấy anh chị làm ở đó hay được tham gia vào trương trình nào đó thì tốt quá. Còn nhóm tình nguyện thì Pam chỉ tham gia Kinderplzen ở Séc thôi-tiếc rằng nhóm đang còn nhỏ và chỉ họat động 2 lần/năm
2) Xét về TNT thì Pam chẳng biết nói gì ngoài rất khâm phục. Chưa thấy khuyết điẻm. Mọi người hết sức nhiệt tình, nhiều người có gđ rồi, bận bịu mà vẫn cố dành thời gian tham gia các họat động tình nguyện. Mà phuhola định tham gia hay sao hỏi kĩ thế?
3) Buồn nhất chắc khóc + nghe nhạc, nếu có thanh số cô la càng tốt
4) Khi vui thì làm gì cũng thấy vui, đi chơi với bạn bè hoặc đơn giản ngồi cười một mình - đùa tí, không ngồi cười đâu
5) thi tốt nghệp cách đây 3 tuần rồi
6) Chưa đi làm, đã lên ĐH đâu
7) không thích làm siu nhưn
8) Pam hiện không yêu ai cả. Chỉ có thích linh tinh thôi
9) Người VN chứ còn nước nào
10) tùy xem người đó đối với mình thế nào đã. Nếu là người gần gũi với mình thì sẽ rất giận và muốn biết nguyên do
11) Cảm xúc thật
12) chưa, đa số là ngược lại :-(
13) có lẽ tùy, tính cách các nhân vật trong truyện của Pam không phải lúc nào cũng giống Pam. Nhưng Pam giống các nhân vật của mình ở chỗ là sống hết mình
Heroine # 4. June 2009, 14:04
Siêu Nhân Bò # 4. June 2009, 16:21
Heroine # 5. June 2009, 02:33
Phạm Nguyễn # 5. June 2009, 02:36
< và... trả cho hết nợ 30 cái dạch đầu dòng của nhỏ hoa giấy :-" >
Ú iu # 5. June 2009, 03:16
Nguyễn thị Thu Huyền # 5. June 2009, 07:11
Bò: chắc tính khủng bố thật quá ha. Thị trấn nhà Pam không lớn lắm đâu. Nhà Pam gần chợ Bò
Ú iu: hix, ghét chuối nhất trong tất cả các loại hoa quả.
Anh Minh: hix, lại gạch, trong hết ngày hôm nay em sẽ trả nợ hết gạch
Hoàng Nhật Quyên # 5. June 2009, 09:43
Hoàng Nhật Quyên # 5. June 2009, 09:45
Nguyễn thị Thu Huyền # 5. June 2009, 09:45
Nguyễn thị Thu Huyền # 5. June 2009, 09:46
Hoàng Nhật Quyên # 5. June 2009, 09:47
Nguyễn thị Thu Huyền # 5. June 2009, 09:51
Nguyễn thị Thu Huyền # 5. June 2009, 10:21
Siêu nhưn bò: hehe
-nhí nha
-nhí nhố
-láu ta
-láu táu
-thế nên là hơi bị vui tính
-cũng thông minh
-và ham vi tính
-lại thích kem giống mình (hôm nào khao kem tớ nhá)
-nhìn cục mịch thế
-nhưng mà lão này lãng mạn lắm
-thích viết lách giống mình
-lão này viết truyện cũng hay phết
-nhưng mà dạo này lão ý hơi bị lười
-mà lão ý nói nhiều lắm, không như bò
-về hình thức cũng không giống bò
-cũng không giống người
-lão ý nằm trong top những người nói tiếng lóng mà không bị mình ghét
-lão ý biết là „nàm“ thơ
-lão ấy số đào hoa
-đã có vợ mà vẫn kiếm được người yêu
-nhìn thế thôi nhưng mà bạn nào lớ ngớ là lão ấy ra võ ngay đấy
-ham ô tô
-thích con gái đẹp
-nhưng mà nhiều khi không chịu nhường con gái
-thích ăn ngon
-và xài hàng made by supercow
-lão này hình như chán cơm thèm phở (nên không iêu bò hay bê mà lại iu mèo
Siêu Nhân Bò # 5. June 2009, 11:09
<cũng đúng đến 80% >
<pam trả lời nhiều cái thú vị mà chính Bò cũng ko để ý
nếu có người bắt pam trả lời 1000 ("một ngàn" hoặc "một nghìn") cái gạch đầu dòng thì pam có làm ko
Nguyễn thị Thu Huyền # 5. June 2009, 11:35
thế những 20 % sai cơ à? sao nhiều thế?
.:.hoaღgiấy.:. # 5. June 2009, 11:54
-bộ film gần đây nhứt mà Pam đã xem
-Pam thích film kinh dị chứ?
-Pam sợ gì nhứt nhỉ?
-câu nói Pam thường nói nhứt?
-Pam thích mọi người sẽ hỏi Pam những câu hỏi ntn?
-Pam ghét những câu hỏi ntn?
-Pam có người quen ở Bình Dường à? sao lại ra đó nhỉ?
-Pam đang làm gì đó?
-Pamcó đang nghe nhạc gì khôg? nếu có thì đang nghe bài gì thế?
-trong các loại trái cây,Pam thích ăn nhứt loại nào?
-Pam thường đi ngủ lúc mấy h? và thức dậy lúc mấy h nhỉ?
-Một ngày bình thường của Pam trôi qua ntn?
-Một ngày chủ nhật của Pam trôi qua ntn?
hỏi bi nhiu thôi hà :"> hum sau hỏi típ nữa hihi
p/s: mà Pam copy lại hết câu hỏi rùi trả lời fía dưới đi nha,để G khỏi ngước lên đọc lại câu hỏi
Nguyễn thị Thu Huyền # 5. June 2009, 12:02
1) ngày xưa Pam nghiện phim HQ ấy chứ, giờ ít khi xem lắm, có xem thi thoảng trên Ariang thôi, nhưng không thích mấy nữa
2) Mới xem lại She´s a man hôm trước, còn giờ xem The Big Bang Theory
3) ngày xưa thích nhưng giờ Pam nhận ra rằng mình rất ghét bạo lực và máu me nên không xem nữa.
4) sợ rắn, rắn gì cũng sợ
5) hii, một câu nói bậy bằng tiếng Séc
6) hỏi câu nào mà trả lời được
7) những câu dạng gạch nhiều dòng - mệt lắm
8) bạn thân nhất của Pam ở Bình Dương, đến thăm mà
9) đang định xem phim và học một tí tiếng Đức
10) Pam chỉ không nghe nhạc techno, dance thôi, còn nhạc gì cũng nghe. Chủ yếu Pop, RnB, rock, punk
11) dâu tây, anh đào
12) thường đi ngủ lúc sau 12h đêm và dậy lúc 6:50 gì đó, giờ thì thường ngủ tầm 2h sáng và dậy 7:30
13) sáng đi học, về ăn cơm, online, học hoặc đi tập, ăn tối, học, online, đọc sách (nghe nhạc) ngủ
14) hic, ghét chủ nhật nhất. Phụ giúp bố mẹ dọn hàng, lau nhà, giặt quần áo, chiều hứng lên thì đi chạy.
Hoàng Nhật Quyên # 5. June 2009, 14:14
Siêu Nhân Bò # 5. June 2009, 15:43
pam dùng mỹ phẩm vào những lúc nào? (đi học hàng ngày có đụng đến tí mỹ phẩm nào ko?)
.:.hoaღgiấy.:. # 5. June 2009, 16:09
Phạm Nguyễn # 5. June 2009, 18:34
Hoàng Nhật Quyên # 5. June 2009, 20:24
Nguyễn thị Thu Huyền # 6. June 2009, 08:27
Hanz BK # 6. June 2009, 11:41
Qua hình thức tuần trà này có vẻ mọi người sẽ hiểu nhau hơn, cũng thật thú vị đó ..
...... # 6. June 2009, 12:50
1.Bít tớ nà ai hum ?
2.Pam là sao
3.Sao lại thik BCA?
4.Đang làm j` trước khi cmt?
5.Thời tiết ở đó thế nào?
6.Mấy h rùi?
7.Có đang bùn chịn rì hem?
8.Nếu có thì chịn rì zạ?
9.Nếu hem thì đang zui chịn rì hem?
10.Gặp rắc rối sẽ làm j`?
...... # 6. June 2009, 12:54
.: Wall Pearl : # 6. June 2009, 13:50
Coi bộ gạch P cũng được khá lắm, hê hê.
Cho hỏi trước 1 câu là Pam có ngại để P hỏi "ít" câu hem?