Skip navigation.

Hội quán Nhịp Sống Trẻ!

Đăng ký thành viên để có thể post entry và comment!

Đừng nhìn lại - Anh Khoa

Đừng nhìn lại...
Đã nhiều lần chán nản, nhiều lần cảm thấy mình đang ở dưới đáy sâu của sự thất vọng. Cố gắng vượt qua thật khó khăn, nhưng mỗi lần như thế lại thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Có những thứ vẫn phải biết chấp nhận, vẫn phải quên đi, vẫn phải nhìn về phía trước... Cuộc sống là như vậy chăng?
Hôm nay nghe đi nghe lại bài này, cảm giác vui vui, một chút tức cười... nếu lúc trước có bài này để nghe thì sẽ ra sao nhỉ? :D


Đừng nhìn lại
Đừng nhìn lại sau lưng
Nên cố đi nơi đâu thật xa
Đến những nơi ta chưa bao giờ
Cùng người mình yêu rong chơi chốn này
Để không bị vướng muộn phiền

Trải tầm nhìn ra xa
Lùa đôi mắt trông theo chân trời
Khi không gian chỉ có ta
Nơi ưu tư được thét cho nhẹ bớt đi

Chớ nên ngồi khóc
Không khá hơn đâu
Khóc chỉ làm cho lòng thêm yếu mềm
Khóc để rồi chôn niềm đau trong lòng

Hét lên thật lớn
Tan hết trong anh
Thấy trong lòng như được thêm sức mạnh
Thứ tha rồi ... bỏ qua chuyện xưa

Life is too short - ScorpionsBecause I'm stupid

Comments

gianghuongnguyen87 25. July 2009, 14:22

ôi! cái photo...giống cái desktop nhà mình wa' :D :D :D

bài hát ý nghĩa, tự sự cũng hay :wink:

PS: may mà nó là bài hát chứ đọc lời không thì hơi khô khan ế nhề

kalteryl 25. July 2009, 14:42

:D :D :D :D :D

gianghuongnguyen87 25. July 2009, 15:01

zô ziên...cười hở 15 cái răng :lol:

cafetoi 26. July 2009, 11:36

còn đỡ hơn có ng cừơi ko có cái nèo :D

kalteryl 26. July 2009, 11:41

:yes:

cafetoi 26. July 2009, 11:46

mừ lão post nhạc tui hok nghe đc jì cả, vì hok thấy chổ nào để nhấn :devil:

kalteryl 26. July 2009, 12:45

Dùng web browser gì vậy? IE à?
Thường thì cài Flash Player là thấy được. Tui dùng FF, mà Opera cũng thấy được thì phải :D

gianghuongnguyen87 26. July 2009, 17:10

@ 2 lão: bựa p:

Pexu 27. July 2009, 02:37

waaaaa, nghe giống tâm sự của em mấy ngày trước hiiii

Pexu 27. July 2009, 02:40

và em cũng đi VT chơi, thoải mái rất nhiều :smile:
Đúng là khóc nhiều chỉ làm lòng mình thêm yếu mềm :smile:

kalteryl 27. July 2009, 02:57

Anh giờ đang rối tung lên, đau đầu :frown:

Pexu 27. July 2009, 04:23

sao thế anh?

kalteryl 27. July 2009, 04:28

Lộn xộn lắm em à. Chỉ muốn điên thôi :lol:

Pexu 27. July 2009, 07:51

èo :devil: chuyện j mà bí mật thế hok có share dc lun kìa, xấu wá

kalteryl 27. July 2009, 07:58

:whistle:

heroinech 27. July 2009, 10:50

hay thật :smile:, nhờ bài này tinh thần e đựơc vực dậy

kalteryl 27. July 2009, 12:33

Sao thế? Đang rầu chuyện gì à?

heroinech 27. July 2009, 14:12

vâng nhưng ko sao :smile: chắc là ổn

kalteryl 27. July 2009, 14:13

:D

heroinech 27. July 2009, 14:16

thanks a đã quan tâm :smile:

Pexu 28. July 2009, 02:09

ngộ hén hỏi mọi người xem co chuyện hem mà chả ai thèm nói, toàn giữ trong lòng tự xử lý, :frown: xấu wa luôn

kalteryl 28. July 2009, 02:24

Thích xem thì cầm dao mổ ra đây mà xem :lol:

heroinech 28. July 2009, 03:42

p:

Pexu 28. July 2009, 15:06

á, đâu anh xa wa, anh bay vào đây em mổ ra xem xem trong trỏng có j mà làm ưu tư heheheh

kalteryl 28. July 2009, 17:08

Lười lắm, ra đây đi :D

Pexu 28. July 2009, 17:33

ec trùi trả giá với tui nữa hả?

kalteryl 28. July 2009, 17:53

Chuyên gia mà :D

Pexu 29. July 2009, 02:00

í vậy là biết rùi nhe, chắc đi mua đồ trả giá lắm đây, mấy cô bán hàng chắc sợ anh lun nhể :D

kalteryl 29. July 2009, 02:13

Ko... nếu nghĩ anh gà mờ để nâng giá thì anh mới trả, còn ko thì hô bao nhiêu đưa bấy nhiêu :D

Pexu 29. July 2009, 02:58

hiiii thế sao anh biết người ta nâng giá :D :whistle: mai mốt em ra Huế bán hàng mới dc :lol:

kalteryl 29. July 2009, 03:12

Xem người khác trả giá trước :D

babylove_die 27. August 2009, 14:46

Ơ cái photo này?! Đang làm ava ở Y!M của mình đây mà! :D
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31