Phượng tím (ăn theo nhà Cún đấy nhé:))
Saturday, 3. May 2008, 15:54:19
Dòm thấy trong blog nhà Cún có hình hoa phượng tím đẹp quá, lại chụp ngay tại HN, cất công đi rình mò mấy buổi rồi vác máy đi chụp. Sau vụ phượng tím này thì phát hiện ra rằng cái cổ tay khẳng khiu (tỷ lệ nghịch với người) của mình chống chỉ định với các loại hàng khủng, kiểu như 1Ds Marks II hay D2H (hic), chứng tỏ không thể dùng được đồ hịn mà chỉ loanh quanh em 400D đồ chơi bé bỏng của mình thôi. Nâng quả tạ lên một hồi thì tay run lẩy bẩy, lại thêm cái ống xoáy ra xoáy vào, mệt phờ người.
Tác phẩm đây:
(Cám ơn nhà Cún Quyên đã share địa chỉ cho tớ một buổi ngắm hoa đã đời
)






By bxtruong, # 6. May 2008, 15:40:44
By Nho Xanh, # 7. May 2008, 16:30:02
By bxtruong, # 7. May 2008, 18:39:57
By Nho Xanh, # 8. May 2008, 15:46:33
By cun_quyen, # 11. May 2008, 17:59:01
By Nho Xanh, # 14. May 2008, 16:25:43