Cơm chiên giòn
Monday, January 17, 2011 10:33:05 AM
Món này mẹ Nhóc tỳ học được từ một người bạn , có lẽ đây là món của Thái thì phải vì nó cay hihi chẳng biết món tên gì nữa nên thôi mẹ nhóc tỳ gọi đại là cơm chiên giòn đi ha
. Món này là món ăn chơi nó ăn tựa tựa như cơm cháy chiên giòn bên Vn mình nhưng nó ko chiên giòn xốp như cơm cháy chiên giòn , nhưng cái đặc biệt của nó là có vị cay của ớt bột , thơm của xã_giềng và béo của cơm dừa và vị chua chua của nem chua ohlala nói chung ăn cũng ngon và lạ miệng lắm đó


. Món này là món ăn chơi nó ăn tựa tựa như cơm cháy chiên giòn bên Vn mình nhưng nó ko chiên giòn xốp như cơm cháy chiên giòn , nhưng cái đặc biệt của nó là có vị cay của ớt bột , thơm của xã_giềng và béo của cơm dừa và vị chua chua của nem chua ohlala nói chung ăn cũng ngon và lạ miệng lắm đó















