Như là một giấc mơ!

"Cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi"

Biểu tình: Lợi & Hại!

Chả mấy ai chịu tìm hiểu khái niệm trước khi tham dự sinh hoạt chính trị để suy xét về Lợi - Hại & dành ra 5' phân vân: Nên - Không nên?!

Biểu tình, tuần hành.. là sản phẩm du nhập từ phương Tây, quê hương của nền chính trị nghị trường đa nguyên, cái nôi của nền công nghiệp. Ý thức chính trị, thái độ công dân, phương pháp thể hiện chính kiến & quan điểm xã hội của người dân phương Tây khác xa với người phương Đông.

1/ Ý thức kỷ luật tự giác: Dù ở giữa rừng, không có chỉ huy, dù là kẻ bại trận.. nhưng cứ từ 3 người trở lên là lính Đức đi đều. Dù nửa đêm đường phố vắng ngắt nhưng xe vẫn dừng trước đèn đỏ ở Stockhom, London..

2/ Đặc thù chính trị: Các đảng ít mang tính lý tưởng như tên gọi, tôn chỉ mà là đại diện cho 1 nhóm tài phiệt tư bản nhất định (tương đồng quyền lợi). Các đảng cần quần chúng để tạo hiệu ứng đám đông nhằm tranh giành cử tri. Vì thế, biểu tình được các đảng mê mẩn & khai thác tối đa.

3/ Đặc điểm xã hội: Với nền công nghiệp có bề dày 500 năm nên các công đoàn, nghiệp đoàn, hiệp hội có vị trí, vai trò rất lớn. Dù là đại diện cho công nhân nhưng các lãnh đạo công đoàn, nghiệp đoàn, hiệp hội lại là những nhà hoạt động xã hội chuyên nghiệp. Điều tiết, giảm thiểu xung đột lợi ích giữa giới chủ với công nhân đã làm nên vị thế của các nhà hoạt động XH này. Khi cần gây sức ép lên chính phủ, các nhà hoạt động XH sẽ sử dụng CN để tạo áp lực quần chúng.

Do đó, biểu tình ở phương Tây là chuyện cơm bữa, nhàm đến nỗi báo chí chả thèm đăng, chính phủ chẳng đoái hoài bận tâm. Mọi chuyện giao phó cho cảnh sát. Bất cứ cuộc biểu tình nào cũng có mặt các chú Polic vạm vỡ, đằng đằng sát khí, dùi cui lăm lăm, vòi rồng chực sẵn & súng bắn hơi cay dày đặc. Mời các vị vô tư biểu tình!

Cũng có những cuộc biểu tình không bị trấn áp: Từ 1968 - 1973, ở châu Âu có hơn 25.000 cuộc biểu tình với hơn 600 triệu lượt người tham gia để phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ. Vì đây là sự thịnh nộ của lương tâm, ít có bóng dáng đảng phái/tôn giáo/công đoàn đóng vai trò chủ động nên các chính phủ châu Âu dù thân Mỹ hay không cũng không dám đàn áp vì rất có nguy cơ bùng nổ xã hội.

Tóm lại, biểu tình luôn do 1 tổ chức chính trị, thủ lĩnh hoạt động XH tổ chức với mục tiêu rõ ràng & những toan tính cụ thể. Chưa hề có bất cứ 1 cuộc biểu tình nào do nhà cầm quyền phát động (dù đất nước lâm nguy) vì không bao giờ đạt được bất cứ thành quả nào thông qua biểu tình. Dù 5 tỉ người trên hành tinh đi biểu tình phản đối, Mỹ vẫn cứ đánh 1 nước nào đó mà Mỹ muốn. Từ 1968 - 1973, dù > 25.000 cuộc biểu tình rầm rộ khắp các thành phố lớn châu Âu nhưng ở VN vẫn có hàng triệu tấn bom rơi, hàng trăm ngàn trận đánh lớn nhỏ đẫm máu & quyết định thắng bại nằm ở 2 vế: Thành quả chiến trường & nghệ thuật ngoại giao quốc tế (kể cả trên bàn đàm phán). Biểu tình là công cụ mà kẻ tổ chức lợi dụng sức mạnh đám đông nhắm vào chính phủ. Các cuộc biểu tình ở đô thị miền Nam trước 1975 luôn có bàn tay cộng sản & họ đã thành công khi:

1/ Lăng nhục chế độ Thiệu là chó săn của Mỹ giữa thanh thiên bạch nhật.

2/ Đánh thức, kích động tinh thần chống Mỹ ngụy trong giới trẻ & nhân dân. Tạo bất ổn xã hội, chi phối sức kiểm soát an ninh của đối phương.
(Biểu tình => Đàn áp => Thương tích => Căm hờn => Cộng sản có lợi).

3/ Gạn lọc những nhân tố tích cực hăng hái để bổ sung cho chiến trường.

Rõ ràng, không có bất cứ cuộc biểu tình nào mang ý nghĩa Quốc gia <=> Quốc gia đạt được thành tựu. Nó chỉ là dịp phô trương thanh thế, uy lực của 1 đảng phái nào đó muốn quảng bá hình ảnh trước công chúng (nực cười trong các cuộc biểu tình ở Phi, Hàn, Thái.. đòi Nhật bồi thường cho những phụ nữ bị sử dụng làm nô lệ tình dục trong chiến tranh thế giới thứ 2. Khi cuộc biểu tình thu hút được sự chú ý đám đông, các đảng viên của đảng tổ chức BT chạy đi phát tờ rơi: "Hãy bỏ phiếu cho XYZ..").

Các cuộc biểu tình phản chiến sôi sục ở Mỹ chỉ lờ mờ bóng dáng lương tri (theo nghĩa phổ quát) mà đậm tính thực dụng kiểu Mỹ. Trước chiến tranh VN, Mỹ không áp dụng chế độ quân dịch mà thanh niên tự nguyện đi lính như 1 nghề kiếm sống. Từ 1965, quân dịch bắt buộc cho cả các trường đại học. Vì sợ chết vô nghĩa, sinh viên chỉ còn 2 chọn lựa: Hoặc là trốn đi nước khác như Bill Clinton hoặc xuống đường như hàng chục triệu sinh viên không có cửa trốn. Phụ huynh cũng xuống đường vì họ xót con em đang làm tấm bia thịt cho Việt Cộng. Dĩ nhiên, các cuộc biểu tình khiến các nhà sản xuất vũ khí/lái buôn chiến tranh bực mình. Vậy là nền Dân Chủ Mỹ thẳng tay quật dùi cui vào đầu Hòa Bình (xịt máu).

Trở lại vụ 05/06 & 12/06. Bất cứ người VN ngay ngắn tử tế nào cũng uất ức phẫn nộ trước sự lưu manh, đê tiện & ngang ngược của lũ hiếu chiến, bá quyền, bành trướng trong bộ máy cầm quyền Trung Quốc (giới chính trị, quân sự chóp bu TQ không phải ai cũng hung hăng). Nhưng nếu ta có trong đầu chất gì đó gọi là não & não kia có vài nếp nhăn của cái gọi là trí tuệ thì ai cũng hiểu, nguy cơ chiến tranh còn xa. Muốn giành lại chủ quyền thiêng liêng thì không còn con đường nào khác ngoài 2 yếu tố: Thành quả chiến trường & nghệ thuật ngoại giao quốc tế! Đó là công thức bất di bất dịch cho bất cứ xung đột nào. Muốn thắng trên chiến trường phải có nền quốc phòng mạnh. Muốn có quốc phòng mạnh, kinh tế phải phát triển. Muốn phát triển kinh tế phải ổn định xã hội.

Trước đó 10 ngày, Việt Tân phát đi lời hô hào biểu tình, lên kế hoạch tài chính (dự trù 30 - 50.000 người, chi phí in áo, cờ, biểu ngữ, ăn uống, tàu xe, liên lạc, thưởng khích lệ tinh thần.. ~ 200usd/người), khai thác tối đa ưu thế internet, cho chân rết len lỏi vào các trường đại học, lợi dụng chân gỗ trên các diễn đàn có ban quản trị lỏng lẻo, yếu kém để xách động cộng đồng. Hầu hết người tham gia đều trẻ nên đừng bảo họ không biết internet & lời hiệu triệu của Việt Tân, càng đừng nên nói dân IT mà không biết Việt Tân là gì (như lời thanh minh về sau). Nhà cầm quyền dù chả hứng thú gì với những hành vi phổi bò hăng tiết vịt của đám nông cạn, hời hợt nhưng cũng lỏng tay cho nó diễn ra nhằm các mục đích:

1/ Việt Tân bộc lộ lực lượng (qua tổ chức/vận động/hậu cần/điều hành..)

2/ Cho đám đông xả xì trét. Tiện thể lấy đó làm thành quả để mà khoe: "Ờ.. tao cũng dân chủ chớ bộ?!" nếu lỡ mai này có thằng nào rỗi mồm hạch hỏi về nhân quyền, dân quyền chi đó (Mỹ ưa chơi trò này).

3/ Luyện tay nghề cho l.l an ninh lâu nay rỗi việc (thiếu cọ xát thực tiễn)

4/ Lấy tiếng với thế giới & đánh động các lân bang đồng cảnh ngộ.

Kết cục, những kẻ đi biểu tình/tuần hành tẽn tò quê độ khi hình ảnh họ phơi mặt trên báo Vichoco bên cạnh các khẩu hiệu sặc mùi xú uế. May mà họ còn biết ngượng (dù vẫn cố thanh minh, gỡ gạc). Chỉ xót xa thương Hoàng Lan đột tử vì lời trù ẻo của Khoằm, thảm hại cho CCB dỏm Mai Thanh Hải & 1 nhúm mấy em rận trở nên bơ vơ hơn lúc nào hết vì đã hoàn toàn lộ mặt trước cộng đồng yêu nước Việt thật thà & thông minh. (Bài này vốn dĩ là 1 comment nhưng thấy các blog 'bạn' hát ca khen ngợi biểu tình nên dời ra đây để cộng đồng tiện theo dõi & tranh luận)

Họ là ai?Việt Tân, đứa con lai tật nguyền Mỹ - Việt hay quái thai thời hậu chiến?

Comments

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 3:12:20 AM

Anonymous writes: Hôm qua là mình còm cho bạn đấy, bác Vũ tự nhiên nỗi nóng nói mình là giả nick của bạn. Mình sợ bác ấy thật. Chẳng có ai giả nick bạn vì mình theo dõi diễn đàn vào thời điểm ấy.

thieulongtexas Saturday, June 18, 2011 3:30:46 AM

Originally posted by anonymous:

Huyền Nga writes:
Vấn đề là ở đây không cho phép, và không cần có tiếng nói khác. Một là giống ta, hai là chó, lơn, c... Ở đây là: Sẽ không có chuyện bạn đúng 1% và tôi thấy tôi sai chỗ này. Không có chuyện tôi sai 1% mà là tôi nói không phải khoe chứ tôi đúng 101%. Hì hì.

Nhưng quả thật thấy bạn nói có lý.
Vậy thôi trả lại hết nè
Hì hì.



Ko biết bạn dựa vào đâu để đúc kết ra kết luận đó? Bạn có thể dẫn chứng cụ thể, rõ ràng được ko thay vì cứ nói suông, nói chung chung mơ hồ ko ai kiểm chứng đc. Mình thấy blog này và các anh chị em trong đây, về cơ bản là rất tôn trọng ý kiến khác biệt, tôn trọng người bất đồng chính kiến. Vấn đề là ý kiến đó là gì, quan điểm đó là gì (nếu 1 quan điểm cực kỳ có hại, đi ngược lại những vấn đề nguyên tắc của đất nước, những chân lý đã được thực tiễn lịch sử gạn lọc và đúc kết, đã định hình bởi bao nhiêu xương máu của các anh hùng liệt sĩ v.v. thì thường sẽ bị lên án), đối tượng là ai (ví dụ 1 IP có tiền án tiền sự chuyên giả nicks đi chửi bậy thô tục khắp Entries thì ko thể tôn trọng được, ko thể đối xử ngang hàng với những thành viên đáng kính mà lỡ nói sai vài ba câu v.v.)

Tôn trọng khác biệt, nhưng cái chính là "cái khác biệt đó là gì". Chứ ko thể vơ đũa cả nắm đánh đồng tất cả, trộn lẫn trắng đen lọan xì ngầu. Ví dụ bây giờ có người TQ, Đài Loan, Phi bảo HS, TS của nó là mình còn cãi, và ý thức đc họ cũng chỉ vì lợi ích dân tộc họ mà thôi, chứ còn 1 người VN bảo HS-TS là của TQ thì mình coi hắn là "trại viên" và "giáo dục và cải tạo" (nói như a QG) ngay chứ "khác biệt" cái gì, đúng ko. smile

Mình ko biết bạn đọc "4000 còm" nào chứ nội ngay trong mấy còm gần đây có thể thấy sự khác biệt về quan điểm của các thành viên. Ví dụ mình hơi khác quan điểm với chú Lê Vũ và Lê Dũng về vấn đề "tuyên truyền đạo đức và cách thực hiện pháp trị nghiêm minh". Có chút khác về khái niệm "chống" với anh Quản Giáo và Măng già ngay trong Entry này. Hay chú Lê Vũ và anh Quản giáo khác nhau về khái niệm "phụ nữ đẹp". bigsmile

Quan điểm khác biệt và bất đồng chính kiến là chuyện tất nhiên và quá bình thường. Anh chị em sinh đôi cũng đâu có nghĩ giống nhau. Đồng đội đồng chí cũng đâu có nghĩ giống nhau. Ngay cả trong bản thân bạn, nhiều lúc hai ba ngày trước bạn nghĩ thế này, hôm nay bạn nghĩ thế khác, tư duy, nhân sinh quan của bạn ngày nay chắc chắc không giống với tư duy, nhân sinh quan, quan niệm sống, cách nghĩ của bạn mấy năm trước. Ngay cả trong bản thân mỗi người cũng có những mâu thuẫn, khác biệt, và mâu thuẫn xây dựng, khác biệt tích cực ấy đã thúc đẩy phát triển, thúc đẩy sự tiến bộ.

Nhìn lại lịch sử, hồi Điện Biên có người chủ trương "đánh nhanh thắng nhanh", có người muốn "tiến chắc thắng chắc". Hồi 1954 có người muốn bạo lực cách mạng giải phóng miền Nam, có người muốn trường kỳ mai phục, bảo tồn lực lượng, đấu tranh đòi thực thi hiệp định Geneve, tổng tuyển cử tự do, thống nhất tổ quốc. Trong Đảng, trong NN, CP, QH cũng luôn có nhiều quan điểm khác nhau. Cứ theo dân chủ mà làm thôi, thiểu số phải phục tùng đa số.

Mình và nhiều người tham gia blog chú Lê Vũ ko/chưa có thẻ Đảng, ko phải là đảng viên chính thức, nhưng đều nhận thức rõ ràng, minh bạch về con đường cách mạng Việt Nam và ngưỡng mộ chủ nghĩa cộng sản, hướng về CNXH. Vì vậy, mình và các bạn đều tôn trọng khác biệt, tôn trọng bất đồng ý kiến. Vì tôn trọng khác biệt, tôn trọng bất đồng chính kiến, dân chủ v.v. chính là bản chất của người cộng sản.

Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam mà ko tôn trọng ý kiến khác biệt thì đã ko thắng đc giặc Pháp, giặc Mỹ, giặc Tàu và tồn tại - phát triển tới ngày hôm nay.

Nếu blog này mà ko tôn trọng ý kiến khác nhau thì đã ko tồn tại và phát triển ba bốn năm nay và vẫn với số lượng views cao nhất trong các blogs Opera. (Thử tưởng tượng, 1 sân chơi mà nếu ai nấy đều nói giống nhau, chẳng có khác biệt, chẳng có mâu thuẫn, chả có gì thú vị, thì ai mà vô chơi, vô chơi làm gì?)

Đa số những thành viên "kỳ cựu" trong blog này đều nói chuyện có lý lẽ logic đàng hòang, tinh thần xây dựng, có thiện chí trao đổi tích cực. Trong khi đó, những kẻ chống blog này lại cứ hay vào phá rối bằng cách spam, flood, còm chửi bới tứ tung, tấn công cá nhân, đả kích thô thiển, hoặc nói suông, lên án suông, tung hỏa mù vài câu tào lao ba trợn, linh ta linh tinh rồi... chạy, và chưa thấy nói được cái gì mà có lý lẽ, có logic.

Những spammers, trolls, phá rối trật tự an ninh xã hội online như vậy thì bạn nghĩ những người này có nên cho họ cơ hội hưởng quyền lợi được học tập cải tạo với bác Quản giáo hay không? o

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Saturday, June 18, 2011 3:40:28 AM

@Nguyễn Đình Hiển: Trao đổi với bạn vài lời:

1/ Bạn từng lang thang các forum, diễn đàn, blog.. hàng đêm liền, chứng kiến sự bông đùa, nói khích hoặc hài hước hơi quá của thiên hạ rồi chứ? So với các nơi khác, ở đây chúng tôi khá nghiêm túc, sạch sẽ, tử tế. Phải nói, thái độ - lời lẽ của bạn vừa rồi là quá cố chấp, nhỏ mọn & khó chấp nhận được như là 1 người có học thức. Bạn đòi đánh ai gãy răng? Thói du côn đó bạn thừa hưởng từ gen di truyền hay tiêm nhiễm từ hè phố? Bạn nên sửa chữa uốn nắn thói hung hăng lỗ mãng & lối ứng xử vô văn hóa ấy càng sớm càng tốt. Rất mong!

2/ Ở đây chúng tôi trao đổi, tranh luận vô số đề tài mà nhiều người quan tâm. Là chính kiến, thái độ & suy nghĩ trên tinh thần công dân. Ai thích thì có ý kiến, tất cả đều được đón tiếp trân trọng, tranh biện cởi mở chân thành. Chúng tôi chả khai sáng, giáo huấn ai mà học hỏi lẫn nhau, chia sẻ thông tin & hoàn thiện tri thức. Điều này rất ý nghĩa & cần thiết cho cả cộng đồng. Chỉ những kẻ yêu chuộng cơ bắp mới coi thường lý lẽ, hiểu biết thôi, Hiển ạ.

'Nhân vô thập toàn', đừng căng thẳng lên gân thay vì trao đổi từ tốn, để dành sức vào những việc hữu ích hơn là tỏ ra ta đây đại bàng, chả hay ho gì đâu. Chỉ tổ mang nhục cho Bố Mẹ & xấu hổ cho anh chị em của mình.

@Huyền Nga: Có thể bạn đọc lướt để nắm ý chung nên có ý nghĩ 1% & 101%, tôi nghĩ vậy & đồng cảm. Thực ra trong các comment có vô số điều thú vị. Tôi học sĩ quan chính quy hệ 4 năm & được dạy: Cấp tiểu đoàn trở xuống gọi là phân đội, đặt tên/phiên hiệu/số hiệu là thẩm quyền cấp quân khu/quân đoàn đ/v tiểu đoàn. Cấp đại đội do sư đoàn, BCHQS tỉnh. Từ trung đoàn trở lên gọi là đơn vị, tên/phiên hiệu/số hiệu do Bộ tổng Tham mưu ban sắc lệnh. Tôi đinh ninh đó là điều bất di bất dịch mãi đến khi có 1 bạn nổi điên vì blog Phạm Viết Đào viết lếu láo về trận Lão Sơn, tôi cãi rất cứng về chuyện không thể có 2 trung đoàn cùng mang phiên hiệu 174 (ở K có e 174/f5, tôi đi phối thuộc tăng cường hoài). Dăm người đưa link, nguồn chứng minh.. Mất 3 ngày đọc mờ mắt tôi mới hiểu ra 1 điều sơ đẳng. Có 1 VIP của ta (chắc 'ướt dép') đề nghị dựng tượng "ghi công các chiến sỹ VNCH đã bỏ mình vì đất Mẹ trong hải chiến Hoàng Sa 1974), tôi mất nửa tháng tra cứu các nguồn tư liệu để chứng minh rằng: Đám hải quân ngụy hèn nhát bỏ chạy vì tuyệt vọng khi chủ Mỹ có > 200 tàu neo cách đó 160 hải lý mà làm ngơ không cứu. Bỏ chạy trong khi 5 chiến hạm của VNCH hiện đại hơn hẳn TQ, về đến bờ đạn dược hầu như còn nguyên vẹn. Tìm tư liệu để chứng minh sự hiện diện của hải quân ngụy ngoài đó không phải để bảo vệ giữ gìn 'Đất Mẹ' mà nhằm ngăn chặn đường HCM trên biển. Hứa là HN chưa đọc kỹ loạt comment ấy của tôi & vài chục người (rất tâm huyết). Chả ai dám cho hiểu biết của mình là ĐỦ. Chỉ qua tranh luận, trao đổi, thậm chí, cãi nhau - mới bật ra vấn đề. Hơn thua làm gì trên mạng ảo này hở bạn? Chỉ có sự thật mới đáng quý, cần chúng ta làm sáng tỏ & bảo vệ.

Thân mến!

thieulongtexas Saturday, June 18, 2011 3:46:12 AM

Gần đây một số nick lạ hoặc giấu tên, có xu hướng "comment kiểu Vichoco", tức là ko cần tranh luận lý lẽ, cứ tương ra 1 câu ngắn ngủn vô nghĩa, vớ va vớ vẩn... rồi bỏ chạy. Thậm chí chúng ko cần đọc những lý luận rõ ràng đã giải thích các vấn đề ngay từ đầu trang. Vì vậy mình gởi bài này cho các tham khảo, để cảnh giác với trò rẻ tiền này, tránh bị cuốn vào trò chơi "comment" của chúng. Bài này do Mr.Tèo bên lichsuvn.info "biên sọan":


Chín Mánh Tranh Cãi Lưu Manh Phổ Biến của Vichoco trên Internet


1/ Mánh thứ nhất: giương Đông kích Tây. Mánh này Vichoco dùng khi đã bí lù quê xệ.

Hình thức: phát biểu một câu không liên quan gì đến vấn đề, hoặc phát biểu ngu hoặc trơ trẽn không chịu nổi dưới hình thức phán bậy bất cần lý lẽ. Một dạng khác còn dễ thương hơn nữa là khích bác cá nhân theo kiểu "sao với chủ đề ABC của Tổ Quốc [chả liên quan cóc gì].. thì không thấy bạn năng nổ thảo luận và nhiệt tình quan tâm" (ý nó là khích bạn, chửi bạn không yêu nước --> để bạn tức lên thế là nhào sang chủ đề ABC của nó, rồi nó tẩu.

Mục đích: người nghe bực quá không chịu nổi nên bật lại một bài, càng dài thì càng trúng mánh của Vichoco. Vichoco xoa tay nói lăng nhăng hầm bà lằng gì đó, post một bản tin tiêu cực vớ va vớ vẩn nào đó trên báo hay một trích dẫn nào đó vào để "chứng minh", rút cục là kéo được đề tài mà Vichoco đang bí lù sang một đề tài chả ăn nhặp gì, thế là thoát.

Tóm lại là màn giương đông kích tây, hay "nghi binh" này là cách thường gặp với Vichoco.

Mở rộng: Ở đây LSVN này còn có màn mới nữa, có lẽ ku Jacky khai màn sớm nhất. Quê xệ nên nói lăng nhăng "ngu không thể chịu nổi" hoặc "xạo thì xạo vừa vừa thôi cha nội, cho người ta xạo với", ý là ra vẻ ta đây chỉ nói đùa thôi. Đây cũng là một cách trở mặt tắc kè đổi màu. Tức là nếu không ai cãi nổi mình thì ta đây tài giỏi, phán thánh phán tướng ngay. Nhưng ngược lại, nếu gặp phải người ta phản bác cứng họng rồi, thấy mình giống thằng hề quá thì diễn hài kịch luôn để được khen là danh hài Vichoco. Ví dụ sau đây thì nó kết hợp cả "cổ điển" và "cách tân hài kịch" pha trộn với mánh thứ 2 nữa: http://www.lichsuvn.info/forum/showt...t=8759&page=29

2/ Mánh thứ hai: chạy lanh bò quanh. Mánh này Vichoco dùng để cù nhầy, cãi ngang - nói càn, khiến người phản bác không đủ kiên nhẫn mà bỏ cuộc.

Hình thức: không quan tâm đếm xỉa gì đến lý lẽ và sự thật được bạn trình bày. Vichoco chỉ phán, bất cần lập luận, hoặc công kích nhỏ nhặt câu chữ hoặc lôi các ngoại lệ ra để chống đỡ.

Mục đích: để tỏ ra ta đây không "thua", ta vẫn đúng rành rành không công nhận sự thật người ta đưa ra. Nói đã đời một vài trang thảo luận theo kiểu này, Vichoco sẽ lại mang y nguyên cái giọng điệu cũ ban đầu ra lặp lại, phán như thánh.

Diễn đàn ta còn có bạn Tôn Ngộ Chữ và các clones sáng kiến nữa là phán luôn đó vào chữ ký để khỏi phải copy lại nhiều lần.

Vậy là Vichoco để bạn tập gõ máy chán thì thôi, không thay đổi được "chân ný" của Vichoco đưa ra.

Mở rộng: rồi sẽ đến màn tiếp theo là Vichoco cứ thỉnh thoảng phán nhảm một cái bất cần lý luận hay chứng minh như "Phạm Văn Đồng ký văn bản bán nước", "CSVN dâng đất cắt biển", "CSVN dâng đảo cho Tàu".. Lúc này bạn ngán quá rồi, không lẽ tập gõ máy hoài, thế là nghiễm nhiên trẻ con nhìn vào tưởng đó là sự thật vì không thấy ai phản bác.

3/ Mánh thứ ba: bóp méo nửa sự thật.

Hình thức: xuyên tạc sự thật bạn phát biểu bằng cách lồng ghép những điều mà bạn không hề nhắc đến. Chẳng hạn bạn lên án những tên chống Cộng cực đoan thiểu số ở hải ngoại, Vichoco rất hay có màn chụp mũ bạn là "chửi Việt kiều". Hoặc như bạn nói về một tà giáo nào đó, thì Vichoco bảo bạn là "đả kích tôn giáo" (nói chung). Bạn lên án những kẻ có mưu đồ xấu xa đen tối núp sau chiêu bài dân chủ, bạn gọi rõ ràng đó là "rân chủ" và giải thích đi giải thích lại nhưng Vichoco cố tình coi như không biết, rêu rao rằng bạn chống lại xã hội dân chủ nói chung.

Mục đích: để người ngoài ghét bạn. Vichoco có cái màn tố khổ bạn là "vô thần" hoặc để chia rẽ người trong nước với cộng đồng hải ngoại là vậy đó.

4/ Mánh thứ tư: so sánh tuyệt đối

Hình thức: hoàn cảnh câu chuyện là khác nhau, muốn so sánh thì phải so sánh tương đối hoặc có cùng mốc xuất phát, đó là điều ai cũng biết. Nhưng Vichoco thì lấy những ví dụ khập khiễng đem ráp vào so sánh với trường hợp của Việt Nam "chứng minh" hoặc minh họa cho những nập nuận của mình.

Mục đích: để bảo đó là "do CS phá hoại nên VN thua người ta".

Mở rộng: để sự so sánh thêm phần "ép phê", Vichoco còn thêm mắm dặm muối vào, một bên làm trầm trọng "tội ác CSVN", một bên ca tụng nước ngoài.

Ví dụ: cho việc này rõ ràng nhất là Vichoco ca tụng Sài Gòn trước đây là "hòn ngọc Viễn Đông", còn Seoul của Nam Hàn thì nghèo nàn lạc hậu lắm lắm. Chỉ sau vài chục năm nay thì tình hình ngược lại, cái đó là "tội ác CSVN" , "CS Bắc Kỳ vào miền Nam cướp phá khiến hòn ngọc nay thành.. cục đá sứt mẻ".

Thực tế thì "hòn ngọc Viễn Đông" tức Sài Gòn trước 1975 như là một khu ổ chuột khổng lồ (riêng khu trung tâm Q1 tồn tại từ thời Pháp nhìn còn được được một chút). Ngày nay, cả Tp.HCM lẫn Hà Nội đều đang khởi sắc rất nhanh. Trong khi đó, nửa thế kỷ trước, Seoul của Hàn Quốc từ những năm 1960 đã lộng lẫy hiện đại, có xe điện ngầm (ngay cả nhiều nước bây giờ còn chưa có. Tham khảo : http://www.lichsuvn.info/forum/showt...?t=9350&page=5). Đó là chưa kể Triều Tiên tuy bị Nhật đô hộ nhưng vốn là một quốc gia có đủ sức đánh tan phương Tây, có cách tân kinh tế, có hệ thống trường Đại học từ đầu thế kỷ 20.

So sánh như vậy không những khập khiễng mà còn đểu và hèn. Cho nên Vichoco bị khinh bỉ là tất nhiên.

(Sự so sánh đó còn được Vichoco áp dụng cho trường hợp khối XHCN và khối tư bản sau WW2 nữa để "chứng minh" theo CS là nghèo hơn theo TB, cho dù là thời kỳ hoàng kim của Liên Xô)

5/ Mánh thứ năm: Tiền đề áp đặt

Hình thức: để thảo luận vấn đề thì ít nhất phải có một điểm xuất phát chung. Hai bên phải đồng ý với nhau một số tiền đề nhất định để triển khai ra thành quan điểm lập trường của mình. Vichoco mặc nhiên đem những điều mà chúng xem là đúng lồng vào dòng tranh luận.

Mục đích: người đối thoại không nhận ra điều này nên vô tình là bị rơi vào "hệ thống" suy diễn của Vichoco.

Ví dụ một số tiền đề sai bét bèn bẹt nhưng Vichoco áp đặt mặc nhiên bất cần lý lẽ:

- Dân chủ có nghĩa là bầu cử theo mô hình mass media của phương Tây. Dân chủ tức là ai cũng làm chủ. Dân chủ tức là đa đảng. Và dân chủ theo mô hình này thì mới giàu có được như.. Nhật hay Mỹ

- Trung Quốc phát triển không bền vững, tất yếu sẽ sụp đổ tan tành. Tất cả là vì Trung Cộng.

- CSVN chịu trách nhiệm việc làm mất quần đảo Hoàng Sa.

- Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp phải đánh và chống đến cùng, đánh không lại thì làm mọi cho Mỹ để Mỹ bảo kê, hễ ai mềm dẻo nhún nhường trướng thằng hàng xóm côn đồ này thì là bán nước.

- Trần Dân Tiên là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nông Đức Mạnh là con Cụ Hồ

- Tôn giáo nào cũng tốt hết, chỉ có "vô thần" là xấu xa.

- vân vân..

6/ Mánh thứ sáu: thông tin không thể kiểm chứng.

Hình thức: Vichoco tung lên mạng những thông tin chả ai kiểm chứng nổi rồi cứ thế nghiễm nhiên xem đó là sự thật để đi rêu rao khắp nơi. Hài hước và "bình dân học dốt" hơn nữa là lấy những chuyện "tôi nghe", "tôi thấy", "tôi đã", "ba tôi kể", "bạn thân tôi nói".. ra để làm "bằng chứng" .

Mục đích: Sự đồn đãi càng nhiều thì càng dễ bịp mọi người vì không mấy ai kiểm chứng nổi hoặc lợi dụng sự hạn chế phổ dụng internet để "tung hoành" muốn nói gì thì nói. Tất nhiên là chỉ bịp được người không biết hoặc không có chủ đích biết nên nghe rồi biết vậy thôi khi nào trà dự tửu hậu đem ra phét lác.

Bàn luận: việc sử dụng thông tin không thể kiểm chứng thì thật ra không ít người cũng mắc phải một cách vô ý do thiếu trình độ thảo luận. Thực vậy, kinh nghiệm cá nhân không có ý nghĩa trong thảo luận bởi vì người nghe không biết, không thể kiểm chứng, vậy thì lấy gì phân biệt giả chân mà chả chứng với chả minh?

7/ Mánh thứ bảy: Nặc danh hoặc mạo danh, hoặc lạm dụng danh xưng.

Hình thức: tự nhận mình là người thế này thế kia, có khi là Đảng viên lão thành, con nhà cách mạng.. Một loại khác thì thường hay lạm dụng các chức danh học vị, đây là đặc điểm của những kẻ háo danh mà tất nhiên là đám Vichoco hèn hạ thì không thể thiếu cá tính độc đáo này.

Mục đích: để tăng kg cho lời nói của mình một cách phét lác. Thêm vào đó, Vichoco tâng bốc những người chúng muốn lợi dụng.

Với người có hiểu biết, thân thế tiểu sử một người là một chuyện hoàn toàn có thể nói là không quan trọng gì trong nội dung thảo luận. Tuy nhiên, những bạn trẻ hoặc những người có trình độ còn hạn chế thì rất dễ bị choáng ngợp cả tin.

Vichoco một mặt chê bai các học vị học hàm của trí thức Việt Nam, mặt khác hễ thấy ai nói điều phản đối gì đó CSVN thì lại rất thích phong tặng giáo sư, trao bằng tiến sĩ, rồi phong anh hùng, ca tụng còn hơn thánh sống.

Câu chuyện suy ngẫm: Chừng vài năm trước, Lê Chí Quang, người từng được Vichoco phong là "luật sư thiên tài", "giáo sư tin học", "nhân sĩ Bắc Hà", "chiến sĩ dân chủ" trong những ngày trong nhà đá của CSVN được các anh em quản giáo chăm sóc tận tình. Sau này Quang được nhà nước khoan hồng cho mãn hạn tù sớm để về nhà với mẹ già. Từ đó đến nay, Lê Chí Quang không còn liên quan gì đến cái đám chuyên nghề xúi con nít ăn cứt gà ở hải ngoại nữa, tu tỉnh làm ăn. Giống như Lê Công Định, khi Lê Chí Quang bị bắt thì đám "chiến hữu" chuyên nghề xúi Quang ăn cứt gà ở Pháp là Nguyễn Gia Kiểng của Thông Luận cũng dần quên "luật sư thiên tài", "giáo sư tin học", để mặc cho mẹ già Quang khóc hết nước mắt, bản thân Quang chết lên chết xuống trong trạm xá trại cải tạo vì bệnh thận hành hạ làm gánh nặng cho CSVN. Thời gian đó Vichoco ở hải ngoại vận động quyên góp tiền "chanh đấu", khổ nhất là mấy bà con làm ăn lương thiện phải đóng tiền cho tụi nó không là bị hăm dọa là CS nằm vùng, rồi kiếng xe hơi hoặc cửa hiệu đang đêm ăn đá.

8/ Mánh thứ tám: "chân lý của mày sao bằng chân lý của tao?"

Hình thức: lặp đi lặp lại những quan điểm và tuyên bố của "phe mình" (tức Vichoco) mà không quan tâm gì đến phản biện lập luận của đối phương. Có khi còn copy bài dài dằng dặc trên trời dưới biển không có giá trị gì trong mạch thảo luận .

Mục đích: tuyên truyền "cả vú lấp miệng em", làm cho mọi người "hoa mắt" lên và cũng chả ai rảnh ngồi tranh cãi với những dòng copy dài thoòng loòng đó.

Việc dùng tài liệu tham khảo trong thảo luận là việc tất yếu cần thiết. Nhưng lạm dụng tài liệu tham khảo thì lại là một cách ngụy biện bịp bợm. Ngay cả trong nghiên cứu khoa học, điểm nào cần trích dẫn tài liệu tham khảo thì cũng là hạn chế không phải là dùng tài liệu tham khảo để thay thế cho luận điểm mình trình bày. Những điểm cần làm rõ hoặc phản bác mà đã có người trình bày sẵn rồi thì mình phải linh hoạt trình bày lại cho rõ vấn đề, chỗ nào có nội dung gì, tương ứng trong mạch thảo luận ra sao. Chứ còn chơi kiểu "flood" tài liệu tham khảo thì cũng như trong thi đấu thể thao dùng thịt đè người, chả cần đánh đấm luật lệ gì cứ nhào vào chơi nguyên con nặng cả trăm kg đè cho đối thủ nghẹt thở mà knock-out.

Cái vụ này rõ ràng dễ thấy nhất là về cấu trúc nhà nước giữa "Cộng Sản" (sic) và Tư Bản. Một bên trình bày cho nghiêm túc cố mạng, một bên cóc quan tâm, chỉ mượn cớ một chi tiết nào đó rồi chơi nguyên một tràng dài copy từ mấy trang rác nào đó nhét vào, nghiễm nhiên xoa tay xem đó là mình đã bẻ được "luận điệu tuyên truyền của CS"!

9/ Mánh thứ chín: Trư Bát Giới bổ bồ cào loạn xạ.

Hình thức: chả cần đúng sai, Vichoco mở màn tố khổ CSVN bằng ôi thôi đủ chuyện trên trời dưới đất.

Mục đích: mỗi một điểm thôi cũng là cả một đề tài rồi. Bây giờ nó bù lu bù loa một đống đề tài nhảm nhí, nào là bầu cử, nào là tự do báo chí, nào là cải cách ruộng đất thời xưa, nào là Mậu Thân thảm sát, nào là ông Hồ có vợ, nào là Phạm Văn Đồng bán đảo, nào là CS làm tay sai Tàu.. chưa xong chuyện này nó kéo nhằng chuyện kia thì ở đó còn thảo luận mẹ gì nữa.

Cái này cũng giống như Trư Bát Giới khi không lên cơn điên đập bồ cào loạn xạ chả theo chiêu thức nào, chả cần võ cũng chả cần đánh trúng. Ngưu Ma Vương dũng mãnh là thế mà khi mệt mỏi (cũng như anh em ta khi bận việc) cũng phải ná thở hoa mắt lên.

(Để trị cái màn này thì cần phải tinh ý một chút, lộn ngược lại dòng thảo luận ban đầu để dí vào mặt Vichoco cái xuất phát điểm sai phè ra đó mà nó đang đánh trống lảng. Còn cu cậu muốn nói linh tinh gì thì kệ, tôi đây là không quan tâm nên tôi ừ tất, vì tôi đang nói chuyện ở điểm này cậu lại lảng đi tố khổ CS, bây giờ mời cậu Trư ngưng chém gió, quay lại điểm chúng ta đang thảo luận và cậu thì bí lù nè)

Nói chung tên Vichoco nào mà thuần thục chừng 2 hoặc 3 mánh lới nói trên là có thể hành nghề được rồi. Với Vichoco thì văn hóa, kiến thức và sự học giả trong thảo luận là không cần thiết.

Mr. Tèo

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 3:53:09 AM

Anonymous writes: @thielongtexas: mình nghĩ bạn nên lập blog riêng để tiện học hỏi, trao đổi. Mình muốn trao đổi với bạn nhưng không thích cách cư xử của chủ blog này. Thân ái!

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Saturday, June 18, 2011 3:59:20 AM

Bạn muốn trao đổi với ai qua blog này thì phải xin phép tôi. Đây đâu phải đất hoang ai muốn tự tiện làm gì thì làm? Tôi xóa comment không phải là coi thường ý kiến của bạn mà xóa đi 1 sự vô phép. Bạn gõ được 1.000 chữ cho thieulong thì hà cớ gì không thể gõ thêm: "Mạn phép chủ blog cho tôi trao đổi riêng với bạn thieulong. Cảm ơn chủ blog"?

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 4:04:20 AM

Anonymous writes: Bác nói thế thì tôi chịu. Xin lỗi vì đã làm bác nóng.

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 5:07:38 AM

Anonymous writes: Nghĩa vụ của công dân yêu nước ngày nay ko phải là biểu tình, biểu tình không giải quyết được cái gì, tất cả những băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu trong các cuộc tụ tập đông người thật ra đều đã được Nhà nước ta thể hiện trên hàng lọat kênh báo chí, và các tuyên bố của nhiều hội đòan, tổ chức trong nước. Vì vậy biểu tình là không cần thiết. Nghĩa vụ của công dân yêu nước là sống và làm việc theo pháp luật, giữ cho VN ổn định, có ổn định thì mới phát triển, mới từng bước có khả năng quân sự để gìn giữ biển đảo và lấy lại những gì của ta. Nghĩa vụ của chúng ta ngày nay ngòai việc sống và làm việc theo pháp luật và làm tốt chuyên môn của mình, học giỏi v.v. thì còn là đấu tranh trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, mở rộng thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh quốc phòng tổ quốc trước mưu đồ Diễn biến hòa bình lật đổ nhà nước Việt Nam của các thế lực thù nghịch. Đối với những người bất mãn, có tư tưởng chưa đúng, lệch lạc, còn thiếu chính xác, còn chưa đầy đủ, còn lọang quọang, còn "ù ù cạc cạc", ất ơ thì chúng ta - đặc biệt là các cán bộ Tuyên giáo - cảm hóa, nhắc nhở, khuyên bảo họ, trao đổi, thảo luận, phê bình, nhắc và giải thích cho họ tỉnh ngộ ra. Đối với những tàn dư ngụy chống phá điên cuồng, hung tợn, hung hăng bọ xít, không còn bao nhiêu thuốc chữa, thì chúng ta - đặc biệt là những cán bộ Quản giáo - CẢI TẠO và GIÁO DỤC họ, biến họ từ người xấu thành người tốt, hướng dẫn, dẫn dắt họ trở về với đường ngay nẻo chánh, quay về với dân tộc. Rất nhiều phần tử như vậy đã được cải tạo thành công, trong đó có cả những nhân vật nổi bật như Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy v.v., 2 người từng là trại viên này được cải tạo và giáo dục tương đối thành công, nhưng thật ra cũng chưa chắc chắn lắm. Giáo dục và Cải tạo là một sự nghiệp cao cả, vĩ đại, và đầy hy sinh. Nghề quản giáo là một nghề cao quý. Cán bộ quản giáo có gương mặt lạnh nhưng trái tim nóng. Công việc quản giáo là một công việc NHÂN ĐẠO, cứu người, giúp người, không khác một bác sĩ chuyên lo cứu vớt những nạn nhân, bệnh nhân bị tàn tật về trí tuệ. Kim chỉ nam hành động của một đồng chí quản giáo là: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính - chí công vô tư. (Nghĩa là dù đối tượng trại viên có xuất thân ra sao, là ai, từ đâu, từng làm to đến thế nào, từng là VIP ghê gớm tới làm sao, thì cùng đối xử như nhau. Vì bác sĩ thương bệnh nhân như con. Quản giáo thương trại viên cũng với tình thương vô bờ bến tương tự. Người ta nói "Lương y như từ mẫu, Quản giáo như từ phụ".) Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. (Nghĩa là khi một con bệnh đang lên cơn, chửi trả lại quản giáo, xả rác trại cải tạo, dù chỉ là trại cải tạo online trực tuyến, thì một cán bộ quản giáo khác phai lập tức vào giúp đỡ giải quyết.) Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép. Đối với công việc, phải hết sức tận tụy. (Nghĩa là dù bận rộn tới đâu, các quản giáo đều phải hết sức chú ý tới các trại viên, để ý tới các trại cải tạo dù mang trại cải tạo online đó mang hình thức nào, forum hay blog cũng thế mà thôi.) Đối với tàn dư ngụy, phải KIÊN QUYẾT, KHÔNG THƯƠNG TIẾC". (Nghĩa là phải tuyệt đối kiên quyết và kiên trì, không được tham nhũng, không được nhận hối lộ của trại viên. Một khi thấy một trại viên lén lút trốn học, trốn vào blog học tập cải tạo, thì phải kỷ luật nghiêm minh, thích đáng, và liên tục nhắc nhở, dạy bảo, giáo dục. Dù trại viên có lót tay cho quản giáo hay nổi điên chửi ngược lại quản giáo, thì người cán bộ mẫn cán vẫn phải kiên trì dạy dỗ lại trại viên cho tốt, làm cho trại viên giác ngộ được lẽ phải, cái gì đúng cái gì sai. "Không thương tiếc" không có nghĩa là các cán bộ quản giáo ngược đãi trại viên, mà thật ra là không ngại áp dụng những biện pháp mạnh, sử dụng những liệu pháp "sốc" để trại viên tỉnh táo lại, trở về làm công dân bình thường, lương thiện, tử tế, đàng hoàng, gương mẫu.)

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 5:22:47 AM

Anonymous writes: Lần đầu tiên nghe từ Quản Giáo online, bác cẩn thận, đừng để bị sờ gáy vì mạo danh cơ quan nhà nước nha.

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Saturday, June 18, 2011 5:37:26 AM

@# 18. June 2011, 07:22: Cậu nói vậy có ý gì? Tất cả những người tử tế ở đây, dù là công nhân viên nhà nước hay không - đều tham gia trên tư cách cá nhân, chả ai mạo nhận, mạo danh gì cả.

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 6:59:56 AM

Online Re-Education writes: Cảnh giới cao nhất của công tác cải tạo và giáo dục của người quản giáo cách mạng là: Thúc đẩy, chuyển đổi, và nâng cấp quá trình CẢI TẠO (re-education) sang quá trình TỰ CẢI TẠO (self re-education). Tức là người cán bộ quản giáo như từ mẫu này phải làm sao cho các trại viên giác ngộ và từ giai đọan ĐƯỢC CẢI TẠO sang giai đọan TỰ CẢI TẠO CHÍNH MÌNH, tự cải tạo bản thân. Từ một quá trình song phương chuyển sang quá trình đơn phương, tự thân vận động. Từ có người dạy chuyển sang dạy chính mình. Từ có thầy cô (quản giáo và nữ quản giáo) dìu dắt, chỉ dạy sang "vừa là trại viên vừa là quản giáo, vừa là trò, vừa là thầy".

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Saturday, June 18, 2011 7:05:20 AM

@Online Re-Education: Cảm ơn bạn. Rất chuẩn xác!

Trân trọng!

Quản Giáo quangiao Saturday, June 18, 2011 8:12:45 AM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:

Nghĩa vụ của công dân yêu nước ngày nay ko phải là biểu tình



@Online Re-Education!

Quá trình "cải tạo và giáo dục" thực chất chính là quá trình nhằm hướng đến việc tự cải tạo của chính các trại viên.
Chính vì thế nên người ta mới nói rằng là công tác GD&CT phải lấy trại viên làm trung tâm, phải hướng tới các trại viên (trại viên oriented).

Đỉnh cao của re-education chính là self re-education.

Các bác nói cực kỳ rõ ràng và chính xác, tôi rất mừng là trong đây có rất nhiều vị trình độ cao, vừa hồng vừa chuyên (vừa có tài, vừa có đức, văn võ song toàn như CHXHCN Việt Nam), ngay cả những người quản giáo mà vào đây cũng có thể học thêm được rất nhiều điều hay lẽ phải.
Tôi nghĩ rằng, nếu như tất cả mọi quản giáo đều quán triệt được những điều hay lẽ phải mà các bạn viết trên đây, thì chắc chắn không có lý do gì mà những trại viên, dù có cá biệt đầu bò đầu biếu đến mấy đi nữa, lại không thể học tập cải tạo thành công.
================================

Anh Vũ, tôi có nghe tiếng me-xừ Đỗ Trung Kwan đã lâu, nhưng vào đây chỉ thấy anh ta chửi chứ chưa thấy anh ta lý lẽ về "tự gio giân chủ" gì cả, chẳng lẽ anh ta thực ra chỉ có chửi thế thôi sao?

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Saturday, June 18, 2011 8:52:23 AM

@Quản Giáo: Mấy ngày nay y lê la các blog 'thân hữu' để kể lể vụ tôi sỉ nhục dân chủ khi phân tích từ 'dinh thái thú' như 1 kiểu kể công nếu quan thầy chưa để ý đến lòng thành. Kwan vật vã đau đớn khi tôi gọi y & đồng bọn là Thượng tọa "Thích biểu tình", la lối về sự hăm dọa của bạo quyền khi tôi nhắc coi chừng có ngày chuyển nơi cư trú ngoài ý muốn để làm Thượng tọa "Thích đếm kiến".

Rận mà, chỉ có thế thôi!

Kẻ vô danhledunghcm Saturday, June 18, 2011 9:40:59 AM

nicecowboy says: June 13, 2011 at 1:59 pm @Sóc: tối qua Cao bồi lan man đọc lướt qua các blog, đặc biệt các blog có góc nhìn khác người. Đến blog Lê Vũ bình địa mộc, vô cùng kinh ngạc và khâm phục một cô gái nhỏ nhắn mà vẫn một thân một mình phản biện lại một lủ quá khích, những cái máy chém giết không kém gì Hồng vệ binh ngày xưa (Cao bồi không thể dùng từ nào nhẹ hơn đối với những loạị người đó). Cô gái có nick Huyền Nga, dùng những lời lẽ nhẹ nhàng, lịch sự, điềm đạm nhưng có kiến thức và kiên trì, cố gắng cảm hóa những cái đầu, trái tim sắt máu đó (không biết có trái tim không?)

Cô gái đó thật xứng đáng với lời dạy tiền nhân “lấy chí nhân mà thay cường bạo, mang đại nghĩa thắng hung tàn”. Tuy đám người đó vẫn khăng khăng và hả hê vì sỉ nhục cô gái đó, nhưng trong thâm tâm bọn chúng phải biết xấu hổ đó. Bất cứ ai có lương tri và kiến thức khi đọc những lời của nick Huyền Nga đối đáp với bọn chúng đều thấy được điều này.

Tôi đã từng vào đó còm vài lần, từ rất lâu rồi, và cũng nhu nick Huyền Nga, kinh ngạc đến sửng sờ khi đọc nhung cái còm như thế. Không lẽ lại có cái gọi là “tân phát xít’ ở VN ngày nay sao? Đối vơi họ, người Việt chỉ có 2 phe: cùng nhóm với họ, nếu không thì là kẻ thù. Không thể có bất cứ một sự trung dung, một suy nghĩ thứ ba, một khuynh hướng gì khác được. Và có nghĩa là, hoặc sống chung với họ, hoặc là phải CHẾT thôi. Tôi không nói quá đâu.

Cuối cùng, nói những lời trên là để động viên, an ủi Sóc đó, biết là Sóc đã rất sốc khi phải đi vào cái “ổ quỷ” đó. Ngay từ lúc đọc nick Huyền Nga, cao bồi ngờ ngợ văn phong rất giống Sóc. Và chỉ một động tác dò tìm (? cách nào thì xin miễn nói ra), cao bồi biết chắc nick đó chính là Sóc. Một lần nữa, Cao bồi ngả mũ khâm phục.



"nicecowboy" đỏng đảnh, nịnh nọt ra phết nhỉ.

Trích: http://hieuminh.org/2011/06/13/than-tuong-va-bieu-tinh/

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Saturday, June 18, 2011 9:57:18 AM

Đồng đảng tích cực với osin Huy Đức đó Dũng. Mà gã tán phét cũng hay, bởi Huyền Nga nào đã nói gì? Gã 'tưởng tượng' ra thì có? Điêu ngoa!

P/s: Công nhận là lũ rận ru rất mượt, vỗ cực êm, dụ tuyệt khéo. Phải chi tôi có được 1/10 năng khiếu đó để xông pha tình trường cho biết với đời.

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 11:23:56 AM

Anonymous writes: Chú Vũ, cháu có ý kiến thế này về các cuộc biểu tình vừa qua (đây là bài viết cháu đã gởi lên diễn đàn hoangsa): Chính quyền cũng nên cảnh giác: Việc gây hấn cũng như xâm lấn với mức độ ngày càng dày đặc của Trung Quốc là 1 mũi tên bắn trúng nhiều mục tiêu của Trung Quốc, nó là liều thuốc thử của Trung Quốc đối với ta hay là gì thì trên các mặt báo đã phân tích rồi, nhưng còn có 1 mục tiêu khác mà tôi thấy chưa thấy ai đề cập tới là: "Tác dụng chia rẽ lòng dân với chính quyền"; bằng những động thái gây hấn này có tác dụng gây sự phẫn nộ - bất bình đối với dân chúng, họ cần có nơi để bày tỏ lòng mình, nơi để bộc tiết thái độ của mình, nhưng chính quyền - Nhà nước vì những lý do này nọ mà lại kiềm hãm - bất thuận lòng dân, không có tiếng nói - thái độ hướng theo lòng dân, thậm chí đi ngược lại ý nguyện của dân thì càng lúc càng tạo một hố sâu tâm lý giữa dân với Nhà nước, điều này về lâu về dài càng mất lòng tin giữa dân chúng với Nhà nước - với Đảng cầm quyền. Trung Quốc sẽ quan sát và theo dõi hố sâu ngăn cách này khi nó đủ lớn thì sẽ ra tay tấn công chiếm đoạt bằng vũ lực biển Đông (biển Đông-nam Á) cũng như Trường Sa của ta, lúc đó có kêu gọi toàn dân kháng chiến cũng không thể tập hợp được dân chúng. Vậy là chúng ta sẽ mất trắng, vậy thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi đã mất biển Đông, dân chúng sẽ nổi loạn lật đổ chính quyền - các thế lực phản động do ngoại bang chi phối sẽ trỗi dậy, và rồi nước ta lại có thể sẽ xảy ra chia cắt lần nữa... Điều này chẳng phải là đều Trung Quốc luôn mong muốn ở ta hay sao, chúng sẽ chơi trò kiểm soát chính quyền một nửa đất nước ta như đang làm với Triều Tiên... Đấy là việc rất nguy hại nếu chính quyền cứ luôn đi ngược với lòng dân như đợt biểu tình 12-06 vừa qua như vậy. Vậy nên, có muốn kiểm soát hay định hướng lòng dân thì chính quyền - Nhà nước cũng cần có những hành động - lời nói tích cực trong những thời điểm xảy ra biểu tình như vậy, vừa thuận theo ý dân, vừa kiểm soát tránh xảy ra bạo loạn trong biểu tình và điều tiên quyết nhất là lấy được sự tín nhiệm của dân chúng đối với Nhà nước và Đảng cầm quyền, và gây đoàn kết toàn dân nếu may sao xảy ra chiến tranh (là trường hợp xấu nhất trong tranh chấp biển Đông). Biểu tình - không có cơ hội nào tốt hơn để chiếm sự tín nhiệm của dân chúng đối với Nhà nước và Đảng cầm quyền; thử hỏi thời kỳ kháng chiến Đảng chẳng phải thông qua những cuộc mít-tinh, biểu tình mà lấy được lòng dân hay sao, còn chính quyền Thực dân thì ra sức đàn áp - kềm toả hoàn toàn đi ngược với lòng dân... chẳng hay Đảng ta lại đi theo vết xe đổ của bọn Thực dân, phong kiến; nếu Đảng đúng như vậy tức là Đảng đang tha hoá tự biến mình thành một tổ chức khép kín hoàn toàn xa cách với dân, không gần dân như trong thời kỳ kháng chiến, và nhốt minh với quá khứ huy hoàng... nhưng chỉ là quá khứ mà thôi. Dẫu trước đây Đảng có bao nhiêu công trạng với Tổ quốc, nhưng cũng dễ dàng bị xoá bỏ nếu bất thuận ý dân trong thời điểm hiện tại; bài học Gradafi - Lybia hay Ai Cập ngay trước mắt mong Đảng và Nhà nước để tâm qua. Thật tình mà nói Đảng hiện nay rất cần những cuộc mit-tinh, biểu tình như vậy, hãy xem đó là cơ hội lấy điểm trong dân chúng; ta cần thuận lòng dân hơn là thuận với Quốc tế (hay Trung Quốc), bởi đó là người ngoài, còn dân mới là người trong nhà.

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Saturday, June 18, 2011 11:35:30 AM

Đảng/nhà nước có nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý & điều hành đất nước chứ không phải để chạy theo đuôi quần chúng. Nhất là với loại quần chúng hoang dã. Bạn cứ đi biểu tình, nếu nhờ đó mà Trung Quốc ngừng bành trướng, gây hấn. Luật pháp cho phép tự do biểu tình, Đảng không cản ngăn, cấm đoán bao giờ. Nếu bạn 'yêu nước tự phát' thì cứ yêu thoải mái, đừng hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Tân mà mang nhục cho gia đình & rước họa vào thân. Mời đọc kỹ bài "Biểu tình: Lợi & Hại" & đọc thêm: "Việt Tân, đứa con lai dị dạng Mỹ - Việt hay quái thai thời hậu chiến" sẽ rõ. Mong rằng bạn là người yêu nước Việt thật thà & thông minh.

Thân ái!

P/s: Nói nhỏ với riêng bạn chuyện này: Cộng sản là ông tổ nội của nghề biểu tình tuần hành, vì thế - đừng mong có chiện như Tuynidi, Ai Cập, Libya, Yemen, Syria.. ở Việt Nam nhé? Tuyệt vọng đi là vừa, 'rân chủ' ah.

Quản Giáo quangiao Saturday, June 18, 2011 12:02:09 PM

Originally posted by anonymous:

"Tác dụng chia rẽ lòng dân với chính quyền";



Chuyện này thì bạn nói đúng đấy.

TQ nó đề cao tinh thần dân tộc cực đoan đại Hán, nhưng nó dùng chiêu "cùng là cộng sản anh em" để hướng vào VN, nhằm kích động chống phá từ những người VN không thích CS hoặc những kẻ phản động hay dùng bài "ý thức hệ" để chống ĐCSVN và nhà nước VN.


Còn chuyện "biểu tình" thì ở đây mọi người đã phân tích rõ ràng, nói chung là có 1 số kết luận như sau:

++ Biểu tình ở VN nơi không có giặc thì không gây rắc rối gì cho TQ, ngược lại gây mất ăn mất ngủ tốn kém cho VN trong việc bảo đảm an ninh và giao thông, điều này càng làm cho TQ thêm cơ hội.

++ TQ, hay bất cứ kẻ xâm lược nào cũng vậy, chúng chỉ sợ khi ta mạnh và đồng lòng, nó không sợ ta chửi đâu, mà nó cũng chẳng quan tâm đến "tiếng nói" của "người biểu tình".

++ Trong cuộc biểu tình đó có vô số kẻ vì khát khao làm tay sai cho Mỹ và phương Tây, chống VN, để cho Mỹ vào để chúng làm tay sai cho Mỹ lên làm chí sĩ kiểu Diệm 1954.

Bạn không thấy hiện nay ra rả trên mạng các kiểu bài viết: "Quốc tế hóa biển Đông", "Mời Mỹ vào chống TQ", "Cơ hội vàng cho Đảng CSVN ra đi", "Đảng CSVN ra đi để cứu nguy dân tộc",.. đó hay sao? Điều này rõ ràng là bằng chứng về mưu đồ thực sự của đám "biểu tình chông TQ" của chúng.

Nếu cuộc biểu tình lộn xộn thì bọn đầu bò kia rẽ nhảy ra ngay, chúng sẽ biến thành bạo loạn kiểu cách mạng màu. Vụ 5/6 vừa rồi ít người tham gia, cho nên các "chiến sĩ giân chủ" chưa có cơ hội ra tay đó thôi bạn ạ.

++ Biểu tình chính là đánh giặc mồm, phải đánh nơi có giặc thì nó mới sợ, phải sang Bắc Kinh biểu tình mà làm loạn thì TQ nó mới sợ, xưa nay chư có thằng giặc xâm lược nào cút khỏi VN mà chỉ vì dân VN biểu tình cả, biểu tình làm loạn nơi không có thằng giặc TQ nào thì TQ nó càng thích.

++ Nếu có những cuộc biểu tình bên Bắc Kinh, hay là biểu tình bên Mỹ rồi mọi người xông vào sứ quán TQ mà đập phá thì bọn mình ủng hộ ngay, còn biểu tình ở VN làm loạn gây thiệt hại cho VN thì bọn mình không ủng hộ.


taynguyentaynguyen2004 Saturday, June 18, 2011 1:34:55 PM

Ui, hóa ra bạn Huyền Nga chính là nick Sóc ở cái link trên a? Vậy mà cứ tưởng bạn trung lập. Ngộ ghê hen, vậy ko biết bạn vô blog này mục đích chính là gì? Đọc thì thấy có vẻ nai tơ ngơ ngác nhưng kỳ thực thì lại ko phải. Mà công nhận bạn Huyền Nga ở đây có thấy viết cái khỉ gì gọi là có chính kiến đâu mà ở link kia tâng lên tận giời vậy nhỉ??? Hài hước quá!

@Chú Vũ: vào đây cháu biết thêm nhiều kiến thức khác nhau chú ạ, cũng từ đây mà biết thêm nhiều diễn đàn, trang web khác nữa, lại được đọc, được gạn lọc để tìm ra cho mình những gì mà mình nghĩ là tốt nhất. Cháu thấy mấy diễn đàn, web của bọn phản động rặt một điều là chửi bới, nữa là nịnh nọt tâng bốc nhau. Khiếp thật.

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Saturday, June 18, 2011 1:54:58 PM

@taynguyen: Chưa hẳn như Cao bồi hót đâu bạn à. Cao bồi là mặt rô của blog osin dạo trước, hắn chuyên kéo lâu la đi đánh những blog dạng như tôi. Có đêm chúng vứt 5 - 600 bịch rác làm tắc nghẽn mọi truy cập. Rặt những lời chửi rửa thô tục đúng kiểu VNCH. Gặp ai lơ mơ ngập ngừng thì hắn giở giọng kiểu "Hình như ta đã quen nhau, từ thưở nào.." để dẫn dụ về với bọn chúng. Tôi uýnh tụi chó gần 2 năm trên osin nên chả lạ gì mánh lới bọn ưng khuyển. Lạy thánh Alah phù hộ cho Huyền Nga không rơi vào miệng sói. (Nhưng biết đâu cô ấy thích 'rơi'? Mật ngọt mà!)

Thôi, hồn ai nấy giữ. Nói hoài hổng nghe đành chịu vậy thôi.

Thân mến!

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 3:03:09 PM

Huyền Nga writes: @taynguyen: trình độ tôi kém hay tôi ngơ ngác như nai vàng tuỳ vào nhãn quan của bạn. Tôi không tranh cãi. Nhưng thái độ của tôi ngay từ đầu xuất hiện ở đây đối với các bạn khá rõ ràng, công khai, đàng hoàng. Tôi cũng chẳng thèm xài nick mà dùng tên thật của mình, để chửi bới hay ném đá giấu tay. Nhưng đừng chụp mũ chú Nicecowboy là VNCH, rặt chửi bới. . Cũng đừng chụp mũ cái đường link dẫn bạn vào là một trang web phản động. Nói vậy thiên hạ trên mạng sẽ cười cho.

Măng GiàMolnya Saturday, June 18, 2011 3:09:58 PM

Hỏi thật HN xuất hiện ở đây làm gì? Ko thấy tranh luận gì mà chỉ toàn thấy than thở ỉ ôi thế lọ thế chai whistle

Kẻ vô danhledunghcm Saturday, June 18, 2011 3:15:57 PM

"

Originally posted by taynguyen2004:

Đọc thì thấy có vẻ nai tơ ngơ ngác



Nai gì mà nai chứ? Vừa vô là phang ngay chổ này là "tổ quỷ" này nọ mà trong khi "chị" ấy chỉ mới đọc vài ba comment. Mình chẳng hiểu khái niệm "tổ quỷ" của chị là dựa vào đâu để nói như thế.
Sau khi bị mọi người lên án thì Huyền Nga cứ ỏng ẹo đòi đi hoài, trước khi đi còn phải xưng chị với mình, Thiếu Long rồi mới đi. KKKKK Ở đây có ai gọi Huyền Nga là chị đâu mà lại thích xưng làm chị cơ đấy. doh

Còn "nicecowboy" có thù với chú Vũ nên nhân cơ hội chửi chủ blog rồi đưa người đẹp lên liền, tranh thủ ghi điểm +. Cái loại này thì đầy rẫy trên Việt Fun, Yahoo, Paltalk... mấy anh Vịt kiều chống cộng thì lúc nào "mồm to mà gan nhỏ". Ngồi sau cái computer kêu gào kích động ghê lắm, nhưng khi về tới Việt Nam gặp C.A là "cán bộ" xưng "em" có khi là "con" ngọt xớt.
hi

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Saturday, June 18, 2011 3:26:24 PM

@Huyền Nga: Ai bảo 'chú' Nicecowboy của bạn là VNCH đâu nhỉ? Chả hay bạn bào chữa cho sự trong sáng của VNCH (qua nội dung comment nham nhở & bốc mùi ở trên của 'chú ấy') hay giữ gìn sự sạch sẽ của 'chú' Nicecowboy khỏi sự ô uế của lũ ngụy hôi tanh? Bạn có biết taynguyen vào đường link nào mà nhột dữ vậy? "Thiên hạ trên mạng" là loại thiên hạ nào? P/s: Ai có lưu trữ những trang của osin dạo nọ, xin dẫn ra để Huyền Nga & cộng đồng thấy Nicecowboy chửi rủa Hồ Chí Minh qua cải cách ruộng đất như thế nào nhỉ? 'Chú' của Huyền Nga chống cộng điên cuồng!

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 3:36:48 PM

Hiển writes: Xin lỗi chủ nhà cho nhắn riêng Nga, vì em tôi đã tắt di động. Cám ơn ông. Em mở máy di động, cắm dây máy bàn và out ra khỏi đây ngay. Không ghi chép nghiên cứu gì nữa. Đừng để anh phải huỷ bay mà quay về nhà

Kẻ vô danhledunghcm Saturday, June 18, 2011 3:53:22 PM

Originally posted by anonymous:

Hiển writes:
Em mở máy di động, cắm dây máy bàn và out ra khỏi đây ngay. Không ghi chép nghiên cứu gì nữa.
Đừng để anh phải huỷ bay mà quay về nhà



Huyền Nga nghe chưa? Về với anh đi, anh dỗi rồi kìa. KKKKK cool

Quản Giáo quangiao Saturday, June 18, 2011 4:09:33 PM

Originally posted by Nhula1giacmo:

Có 1 VIP của ta (chắc 'ướt dép') đề nghị dựng tượng "ghi công các chiến sỹ VNCH đã bỏ mình vì đất Mẹ trong hải chiến Hoàng Sa 1974)



Trước 1975 thì Mỹ là chủ ở MN và cả biển Đông, lính ngụy giữ đảo là giữ cho Mỹ, toàn bộ cái gọi là QLVNCH là do Mỹ chỉ huy mà, thằng Mỹ có 1 thằng tướng làm "tư lệnh liên quân" mà.

Mỹ vì thua trận ở VN nên chúng cố tìm 1 lý do nào để rút quân hòng kiếm chút thể diện, gọi là rút quân trong "gianh giự". Mỹ cố tìm cách để TQ "quan hệ ngoai giao" vào lúc đó, mặc dù trước đó thì Mỹ chỉ cần công nhận 1 nước TQ cắt quan hệ NG với Đài là có thể quan hệ với TQ OK ngay, nhưng tại thời điểm 1972 thì TQ lại đòi nhiều hơn, Mỹ phải hứa giao quyền kiểm soát toàn bộ biển Đông cho TQ, chấm dứt cấm vận, chấm dứt coi Đài là 1 nước, chấp nhận TQ thay Đài vào hội đồng bảo an LHQ,...

Mỹ thua trận nhưng phải kiếm chút lý do mà rút, chứ ai lại đại cường cuốc số 1 mà thua thằng VC được! nhục chết! mà mất hết phong độ trước mặt bọn đàn em! Mỹ đành chấp nhận hết đòi hỏi của TQ.

Đám lính ngụy chết ở Hoàng Sa 1974 trong khi đang giữ Hoàng Sa cho Mỹ, bị Mỹ hy sinh cho mục đích bí mật bán HS cho TQ (đổi HS và biển Đông lấy chút danh dự mà rút quân khỏi VN). Những người lính ngụy đó chết không phải là bảo vệ VN độc lập mà bảo vệ cho Mỹ, Mỹ mới là kẻ cần xây tượng đài vinh danh họ và cả hàng triệu lính ngụy khác đã chết trong khi phục vụ cho cuộc xâm lược của Mỹ tại VN!

Chúng ta cần đấu tranh với chính quyền Mỹ đòi họ phải trả lương hưu, tiền trợ cấp thương binh tử sỹ cho những người lính ngụy đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tay sai cho Mỹ.

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Saturday, June 18, 2011 4:23:13 PM

@Hiển: Bạn yên tâm, tôi để lại tin này vĩnh viễn vì 2 niềm vui:

1/ Bạn, phi công - hoa tiêu - phụ lái hoặc tiếp viên hàng không, đã hoàn toàn làm ngơ khi em mình kết giao với 'chú' Nicecowboy & các thể loại tương tự nhưng đòi dùng nắm đấm (chả biết bạn cơ bắp cỡ mô?) với Thiếu Long & hằn học với chúng tôi? Bạn có bao giờ tự vấn về nguyên nhân của thái độ kia?!

2/ Bạn cấm đoán cỡ nào, tôi tin chắc Huyền Nga sẽ xuất hiện mỗi ngày ở đây, dù không comment. Cũng như bạn không trả lời nhưng vẫn dõi theo blog này từ sáng tới giờ. Ít nhất > 500 người đã nói lời VĨNH BIỆT nhưng ngày nào cũng vào đây 2 - 3 lần. Nhu cầu ánh sáng mà bạn? Không thể khước từ, dù chói mắt & khó chịu.

Thân mến!

@Quản Giáo: Đừng làm khó CP Mỹ chứ? Nếu Mỹ chi trả tuất/tử/thương cho Vịt ngan cọng hành thì khác chi thừa nhận "Tui là kẻ xâm lăng & lũ kia là lính đánh thuê"? - Nếu Mỹ nhận mình là kẻ xâm lăng thì bán cả 3 nước Mỹ cũng không bồi thường nổi những mất mát đau thương tổn thất mà họ gây ra cho đất nước/dân tộc Việt Nam mình.

Kẻ vô danhledunghcm Saturday, June 18, 2011 4:24:16 PM

naixcowboy says: June 4, 2011 at 11:03 am “Còn nhiều câu hỏi để tự trả lời. Mỗi người sẽ có thể những câu trả lời khác nhau, và theo đó mà mình tự chọn hành động cho phù hợp, Nhưng CÁC BẠN TRẺ thì hảy hành động theo như con tim mách bảo. Nếu có sai lầm, thì cũng không phải ân hận. Đừng lo lắng quá (nếu có) là việc tham gia hay không tham gia biểu tình cuả mình đã bị ai đó lợi dụng nhằm mục đích ý đồ gì khác của họ. Ta đã làm điều ta thấy nên làm và không hổ thẹn, còn ai đó lợi dụng lòng nhiệt huyết của ta vào mưu đồ gì khác thì đó không phải lỗi ở ta.

Riêng Cao bồi còn có thêm ý này: đối với các nước dân chủ lâu đời, chuyện biểu tình là “chuyện thường ngày ở huyện”, là một hoạt động xã hội dân chủ bình thường, không có gì phải cân nhắc. Thậm chí có người xem là nghề, bởi vì có khi được nhận thù lao khi đi biểu tình. Còn ở VN ta lần này, nếu ta đi vì lòng nhiệt huyết (chả có ai cho tiền) thì khôngcó gì phải xấu hổ với lương tâm. Dù mục đích có thể đúng, sai, dù có thể là bị lợi dụng (chỉ là nếu có) nhưng ít nhất nó cũng là một cuộc tập dợt cho một hoạt động xã hội dân chủ”
(Nicecowboy)
Trích: http://hieuminh.org/2011/06/03/usa-11-2011/



[/align]Ngoài nịnh đầm ra "chú" nicecowboy của bạn Huyền Nga cũng biết kêu gọi sinh viên nữa đó. Chắc chú Vũ cũng thấy rồi "còn ai đó lợi dụng lòng nhiệt huyết của ta vào mưu đồ gì khác thì đó không phải lỗi ở ta." - xúi các bạn sinh viên ăn cứt gà, ngoài còn đi rao giảng cái gọi là "dân chủ" của "chú". Tập dợt cho xã hội dân chủ để sau này ở Việt Nam có cái nghề biểu tình như "chú" ý nói. "Chú" đâu có tức tối Trung Quốc hay yêu nước gì đâu, "chú" chỉ muốn các bạn trẻ đi biểu tình để sau này có cái "xã hội dân chủ" theo ý muốn của "chú" thôi. "Chú" mang cái tên có chữ "nice" mà í ẹ quá.

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 4:44:15 PM

Anonymous writes: Anh đấu tranh cho ai? Đấu tranh bằng cách nào? Tại sao phải đấu tranh chứ? Anh rãnh quá, anh nên nhớ những nạn nhân chất độc màu da cam vẫn còn đó.

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 4:50:01 PM

Anonymous writes: @Quản Giáo:Anh đấu tranh cho ai? Đấu tranh bằng cách nào? Tại sao phải đấu tranh chứ? Anh rãnh quá, anh nên nhớ những nạn nhân chất độc màu da cam vẫn còn đó.

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Saturday, June 18, 2011 4:55:34 PM

@Khoằm: Làm khó bạn chút, chỉ bạn mới đủ khả năng moi cái mặt 'chú' Nicecowboy ra cho cộng đồng chiêm ngưỡng (nếu tôi không nhầm chú í 63 tuổi, cân cả phụ tùng được 48 kg, cao tầm 1m60 kể cả giày, da màu lông chuột chù..)

@# 18. June 2011, 18:44: Gia tộc, giòng họ tôi có 60 liệt sĩ, chỉ 2/3 tìm thấy xác, số còn lại VÔ DANH. Nạn nhân chất độc da cam thì cả xóm bạn chứa không đủ chỉ riêng cho giòng họ Lê Đình của tôi ở Đà Nẵng. Đừng ba trợn!

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 5:02:41 PM

Anonymous writes: Tôi không hiểu tại sao anh Vũ nói thế nhỉ?

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Saturday, June 18, 2011 5:06:06 PM

@# 18. June 2011, 19:02: Vì bạn đang cố tìm cách đánh lạc hướng diễn đàn theo bài bản Vichoco.

Quản Giáo quangiao Saturday, June 18, 2011 5:23:22 PM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:

@Quản Giáo:Anh đấu tranh cho ai? Đấu tranh bằng cách nào? Tại sao phải đấu tranh chứ? Anh rãnh quá, anh nên nhớ những nạn nhân chất độc màu da cam vẫn còn đó.


Nạn nhân chất độc da cam Mỹ cũng là tội ác giặc Mỹ đã gây ra trên đất nước VN.
Cả hàng triệu lính ngụy bị Mỹ đẩy ra chiến trường chết thay cho Mỹ, bị tàn tật rồi bây giờ không được 1 đồng nào, đó cũng là tội ác khác nữa của giặc Mỹ đã gây ra trên đất nước ta.

Còn vô số tội ác khác mà giặc Mỹ đã gây ra nữa, toàn là những tội ác mà muôn đời không kể hết được, càng kể ra càng thêm hận.

Chúng ta không thể phân loại ra tội ác nào ghê tởm hơn tội ác nào, chúng ta không moi móc, nhưng không được quên, chúng ta phải đấu tranh đòi Mỹ phải góp phần hàn gắn vế thương đó, tất nhiên là ta phải tự nỗ lực bản thân, nhưng tuyệt đối không quên.

Những người lính ngụy SG, vì lý do này hay lý do khác, đã đi làm tay sai cho giặc, họ đã gây nhiều tội ác với đồng bào và Tổ Quốc mình (bây giờ chúng ta tiến về phía trước, nên không xét những tội ác đó nữa), nhưng trước hết họ là nạn nhân của giặc xâm lược Mỹ, nhiều người chết và thương tật trong khi đi phục vụ cho giặc Mỹ, nhờ họ chết thay nên Mỹ mới giảm thương vong trong cuộc xâm lược đó, bây giờ những người lính ngụy tàn tật đó vẫn còn khổ đau, con cái những người lính ngụy chết thay Mỹ vẫn khổ đau.

Mỹ cần phải có trách nhiệm với họ, đồng bào ta ở Mỹ cần phải đấu tranh với chính quyền Mỹ, phải biểu tình luôn luôn, phải đòi chính quyền Mỹ trả lương hưu và tiền tuất cho những người VN đã bị giặc Mỹ bắt đi lính ngụy hiện còn ở VN (và cả thân nhân họ nữa).

Trong số lính ngụy cũng có rất nhiều người là nạn nhân chất độc da cam, những người đã bị Mỹ đầy ra vùng nhiễm chất độc và những người bị Mỹ bắt phải dùng chất độc rải lên đầu đồng bào mình. Tôi từng xem trên TIvi 1 phóng sự nói về 1 phi công ngụy bị Mỹ sai đi rải chất độc da cam, sau 1975 anh ta có 5 người con đều tàn tật dị dạng và không biết gì.


Lê Vũ viết:

@# 18. June 2011, 19:02: Vì bạn đang cố tìm cách đánh lạc hướng diễn đàn theo bài bản Vichoco.


Tôi nghĩ bạn Anonimous không có ý đó đâu.
Tôi nghĩ là bạn đó có ý nói là: Nạn nhân chất độc còn nhiều mà không lo đi đấu tranh, lại đi lo cho lính ngụy.


Unregistered user Saturday, June 18, 2011 5:24:15 PM

Anonymous writes: Tôi chẳng đánh lạc hướng gì cả, tôi hỏi anh Quản Giáo đấu tranh cho ai? Tại sao không nghĩ tới tội ác mà Mỹ gieo rắc lên những nạn nhân chất độc màu da cam?

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 5:25:46 PM

Huyền Nga writes: Haha! Bác Vũ khôi hài, mỉa mai khéo léo, nghĩ xa quá trời. Vậy bác lưu trữ lại còm này luôn nha 1/ Nga vô blog chú để coi tại sao người ta có thể suy nghĩ khủng khiếp như thế này và lưu trữ lại cho việc nghiên cứu của mình. (đã xin phép). 2/ anh Hai không phải làm mấy cái nghề như bác Vũ nói và cũng chẳng quan tâm tới blog của bác làm gì, nếu như cô em mình không ngốc nghếch chui vô để mang hoạ vào thân?. Nga ngang bướng muốn làm xong việc nên bị anh Hai rình tóm thôi. 3/ anh Hai hiểu lầm về Thiếu Gia gọi Nga là phạm nhân, xưng quản giáo nên có nóng nảy chút xíu. Thân làm anh Hai mà. Thiếu gia nói là đùa rồi thì coi như 2 bên hiểu lầm đi nha. 4/ đến Bác Hồ cũng phải khóc vì một số sai lầm trong cải cách ruộng đất thì chú Nicecowboy sao không được phê phán đây. Không lẽ Bác Hồ của Nga và bác Vũ cũng là chống cộng sao khi thừa nhận những sai lầm đau xót đó. 5/ anh Hai nếu làm lơ cho Nga (nếu quả thật vậy) vụ chơi ở những blog như Hiệu minh, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn.. Thì chắc anh Hai biết sẽ tốt cho em mình điều gì đó. Chẳng hạn ít ra là biết đồng cảm, hay biết tranh luận có văn hoá. Chứ không phải chụp mũ là "phản động" hay ngược lại là "Vici" hay gọi người ta là chó, lợn để bịt miệng người ta. Nga nghĩ vậy. Chào bác ạ.

Địa Tặc Tinh Thời Thiênthoithien Saturday, June 18, 2011 5:44:12 PM

Nga ơi, nếu kưng không có thông tin gì để mang vào đây tranh luận thì làm ơn cút cụ kưng đi giùm phát, hoặc lấy cái gối mà nhét vô miệng giùm. Anh mỗi lần vào đây đọc mà lúc nào vào đây cũng thấy cưng õng a õng ẹo, mệt háng ghê cơ.

Quản Giáo quangiao Saturday, June 18, 2011 5:44:42 PM

Originally posted by Huyền Nga:

3/ anh Hai hiểu lầm về Thiếu Gia gọi Nga là phạm nhân, xưng quản giáo nên có nóng nảy chút xíu.

4/ đến Bác Hồ cũng phải khóc vì một số sai lầm trong cải cách ruộng đất thì chú Nicecowboy sao không được phê phán đây.



3/ Không phải tất cả những ai được những quản giáo cải tạo đều là phạm nhân.
Không phải chỉ có những người phạm nhân mới được quyền học tập cải tạo.
Những bệnh nhân chưa có bệnh án vẫn có quyền được chữa bệnh.
Luật pháp nước CHXHCNVN không cho phép ngăn cản 1 trại viên học tập cải tạo, mà chỉ vì trại viên đó chưa phải là phạm nhân.

4/ Bác Hồ khóc vì trong cải cách ruộng đất đã có những sai lầm xảy ra, bạn nói rất đúng.
Nhưng vấn đề ở đây là:
Có rất nhiều phần tử cố tình xuyên tạc chiến công thành "sai lầm" và nhỏ nước mắt cá sấu, kêu gào thảm thiết ra cái điều là mình thương xót đồng bào, mình yêu nước.

Ví dụ: Chúng xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta thành "Bắc Việt gây ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn làm chết hàng triệu người", chúng cố tình lờ đi chuyện chết hàng triệu người là do bom của giặc Mỹ và hàng triệu lính ngụy bị giặc Mỹ đẩy ra làm bia đỡ đạn cho lính Mỹ.


Unregistered user Saturday, June 18, 2011 6:13:30 PM

Huyền Nga writes: @ Lê Dũng : bạn bị nhầm đó. Tôi không nói chuyện với Thiếu gia và cũng không xưng chị với bạn. @ Địa . . . Gì gì đó: đây không phải nhà bạn, nên chuyện bạn có mệt gì thì cũng là việc của bạn. Bạn viết 1 lần tôi không biết trước sẽ đọc. Viết nhiều quá bác Vũ sẽ cho là spam đấy, mà không đến tai tôi đâu. @ Bác Vũ ! Nhà Nga cộng sản, và Nga vẫn thường nói vui bản thân Nga là cộng sản nòi. Nếu không có blog của bác sẽ không biết về tấm ảnh những người lính VNCH đứng xung quanh tấm thân phơi gan của 1 người bên mình. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó , mong bác đừng giận. Nga cũng muốn yên lặng làm việc nhưng hình như mấy bạn ở đây thích đề cập tới Nga, mà phải nói đi nói lại thôi.

thieulongtexas Saturday, June 18, 2011 6:14:25 PM

Mình luôn tôn trọng khác biệt, tôn trọng sự tranh luận duy lý, trong sáng, lý lẽ đàng hòang, logic, nhờ đó mà tìm ra thêm nhiều ý hay, ý mới. Nhưng ghét nhất là trò bịa đặt 100% trắng trợn, lộ liễu.

Tên "cowboy" nịnh bợ có chủ ý một cách trơ trẽn hết chỗ nói, vì rõ ràng bao nhiêu nhân chứng trong blog này đều thấy: Huyền Nga có nói ra lý lẽ gì đâu. Mình chả hiểu từ đâu có chuyện "1 cô gái anh hùng chống lại bầy quỷ dữ phát xít mới". Potay.com Cứ như là thái giám nịnh vua 1 cách trơ trẽn. bigsmile Mình nghĩ Huyền Nga là người tự trọng thì trong lòng có lẽ cũng buồn cười, khinh bỉ những nịnh nọt ko đúng sự thật ấy. (Nịnh ít ra phải nịnh đúng thì mới áp phê) Xem ra "nghệ thuật nịnh nọt" của lão cowboy quá kém, và lão ấy rõ ràng chưa hề đọc những gì Huyền Nga viết, chỉ thấy còm tùm lum rồi lão tưởng tượng ra là "1 mình chiến đấu oanh liệt", "1 mình chống lại mafia".

Tới giờ mình vẫn chưa biết chính kiến, quan điểm chính trị, lập trường của Huyền Nga là gì, và "nghiên cứu" của bạn là gì, tại sao phải nghiên cứu, ghi chép lại? Bạn đang họat động cho tổ chức, cơ quan nghiên cứu "freedom & democracy" nào ở Mỹ hả? Hiện nay các cơ quan ở Mỹ trả tiền cho rất nhiều Việt kiều và cả người Việt trong nước thăm dò, nghiên cứu, ghi chép tỉ mỉ tình hình dư luận chính trị xã hội, quan điểm chính trị của người dân ở VN, phục vụ cho ý đồ Diễn biến hóa bình, lật đổ chế độ, thay thế bằng chế độ phục Mỹ. Bạn có khả năng đang vi phạm luật pháp và đang hành động phản quốc (nếu quả thật đang làm việc cho Mỹ). Những Việt kiều về nước làm việc này đều được đài thọ đi lại, tiền trang trải đủ sống dư dả ít nhất 1 năm, công việc duy nhất là nghiên cứu, ghi chép lại các quan điểm chính trị, tìm kiếm những nhân tố có khả năng lợi dụng, móc nối, bắt liên lạc, cũng khá nguy hiểm.

Bạn vào đây, để tránh tranh luận, bạn mượn cớ "ở đây ko tôn trọng khác biệt" mà mình đã bác bỏ ở trên. Bạn và tay Hiển nào đấy chẳng thấy nói ra quan điểm lý lẽ gì cả, tòan chê bai vô căn cứ (Huyền Nga) và chửi, đòi "đập gãy răng" (Hiển), người ngòai đọc vào thì thấy ai mới là quỷ, ai mới là phát xít mới? 1 đàng ăn nói lý lẽ, phân tích dài thòong lòong, đánh máy mỏi cả tay. 1 đàng spammer xông vào chửi tứ tung, công kích chủ blog, tung hỏa mù suông miệng, chê bai vô căn cứ, chửi bới, hành xử như côn đồ, đòi hành hung bằng mồm v.v. cực kỳ vô văn hóa. Mình gọi Huyền Nga là "trại viên" tự dưng có tay Hiển nhảy ra "tức thay", "giận thay". Các bạn có thể nói là những quái nhân mà mà mình ít gặp trên mạng.

Mình đã chơi trong rất nhiều sân chơi Internet, như tagvn.com, lichsuvn.info, quansuvn.net, Wikipedia, ttvnol.com, Youtube, Yahoo Hỏi Đáp, hoangsa.org v.v. mình có thể khẳng định nơi này (blog Nhula1giacmo) là 1 trong những sân chơi có những chú bác lớn tuổi với khả năng phân tích, lý lẽ tốt nhất, đàng hòang nhất, trong sáng nhất, nhân văn nhất. Ở đây ko có chửi bậy, ko có nói suông. Mình nghĩ chủ blog là chú Lê Vũ đã quá hiền khi dung dưỡng để cho các comment, các quy chụp, quy kết chưa chứng minh của các bạn còn tồn tại đây trên blog. Trong khi nguyên tắc của bất kỳ cuộc trao đổi đàng hòang nào là đưa vấn đề gì then chốt, đặc biệt là khi công kích, nói xấu, thì phải chứng minh. Đưa ra các vấn đề đó thì phải chứng minh. Ko có chuyện nói suông rồi "get away with it". Bên Mỹ, các bạn hành xử kiểu đó nhiều khả năng bị kiện vì tội vu khống, bôi nhọ. Chú Lê Vũ đã quá hiền và nhẹ tay, chỉ xóa mấy còm chửi bới thô thiển ngắn ngủn và spam.

Nếu bạn nói ở đây là "tổ quỷ" thì mấy chỗ kia chắc bạn phải đọc phải trào máu họng mà tức chết thôi. Bạn là 1 cô gái rất ấn tượng, có tư duy độc lập, nhưng mình nghĩ bạn mất căn bản từ đầu (nghĩa là chưa có 1 số kiến thức nhất định về lịch sử, chính trị, ý đồ của Mỹ và TQ và bọn phản động hiện nay, con đường cách mạng VN đang đi, về CNXH, về Bác Hỗ v.v.), nếu bạn bỏ cái tư duy bảo thủ, cứng ngắt "tui là vậy đấy, tui vào đây ghi chép, coi chúng nó nói gì, chứ ko tranh luận làm rõ các vấn đề" mà cho biết quan điểm, lập trường, hiểu biết của mình, và tranh luận bình thường để làm rõ vấn đề, thì với 1 cô gái dễ mến như bạn, mọi người chắc chắn sẽ ko gay gắt, đặc biệt là mình và chú Lê Vũ. Thật ra mình thấy bạn thì vui vui thôi chứ ko tức giận gì cả, chả có lý do gì để gay gắt với bạn theo kiểu "khác ta là xxxxx".

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 6:37:01 PM

Huyền Nga writes: @ Thiếu gia! 1/ Vụ sáng phải nói lại à? Bạn xin lỗi rồi cơ mà .Đó chỉ là vấn đề cá nhân, anh Hai mình hiểu lầm bạn sỉ nhục thì ông ấy nóng tính. 2/ Anh Hai mình đâu có theo dõi gì nhiều, đọc 2 trang thì anh thấy ở đây nhiều còm bất lịch sự quá. Anh mình có nói : cộng sản chân chính muốn người ta theo thì nên ăn nói cẩn thận, để khiến người ta tâm phục, khẩu phục. Mình nghĩ nhận xét đó chẳng phải là kết tội. Còn dẫn chứng chuyện bất lịch sự hay nặng nề hơn là như quỷ ( ý mình ) thì bạn có thể thấy mình không cần chỉ ra. Bạn nói ở đây không chửi bậy, không sỉ nhục ư ??? Để mai ra máy tính mình gửi bạn một số thống kê nhé. :-) Chưa vào phản biện hay tranh luận thì điều đó đã khiến người muốn nói phải dừng lại rồi. 3/ mình chẳng đưa ví dụ Mỹ vào vì không khéo lại bị cho là khen ngợi tụi tư bản. Nên bạn cũng khỏi cần đưa ví dụ Mỹ vào. Mình chẳng làm việc cho ai cả. Mình suy nghĩ ( có thể là ngây thơ ) nhưng thật tâm mình nghĩ : giặc đến nhà rồi mà sau gần 40 năm, người Việt không thể hoà giải với nhau. Thì lý do tại sao? Lý do tại sao có người muốn bảo vệ Đảng và có người muốn thay đổi chế độ. Tại sao hai bên căm giận nhau đến như vậy. Nên mình nghiên cứu. Cho chính mình. Sẽ bị bắt về chuyện đó như bạn doa à? Blog bác Vũ để public mà. :-) mình chỉ muốn tìm ra cách nào để 2 bên có thể hoà giải. Vậy thôi. Mình chưa phản biện gì nhiều ở đây cũng vì vậy. Còn câu " ổ quỷ" mình thốt ra ngày đầu tiên nằm ngoài tranh luận. Nó là sự cảm thán khi đọc thấy những gì mọi người nói về những người không phải lính VNCH, không phải chống cộng mà chỉ là họ muốn đi biểu tình vì yêu nước theo cách của họ 4/

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 6:40:41 PM

Thành Nhân writes: Đồng ý với A.Lê Vũ về vụ Hoàng Sa 1974 Đọc các tự truyện thì mỗi ông kể một kiểu như thầy bói xem voi. Ghét nhất là nghe chữ "đào thoát"và "bất khiển dụng". Đồng ý rằng khi đến cái chết thì ai cũng có lúc sợ nhưng với hoả lực mạnh hơn đối phương, chủ động hơn nhưng lại đánh đấm như lũ hề múa kiếm để rồi bị bọn Tàu hạ nhục "đào thoát". Sau này còn lên đài, báo biện hộ rằng Tàu đang cho điều nhiều tàu, tàu bay tham chiến nên...chạy. Nỗi nhục nào nhục hơn khi đem so với 1988, khi ấy các chiến sĩ thà cho ủi bãi chứ không "đào thoát". Không có ý kiến về biểu tình, mỗi người mỗi cách thể hiện. Nhưng dù thế lực nào muốn tung hê bổn đảng, bổn mạng thì cũng đừng nên lợi dụng lòng yêu nước trong sáng của dân tộc làm của riêng, không có gì đứng trên dân tộc cả, chỉ có thể chiến đấu và hy sinh vì Đất Nước vì dân tộc. Nếu muốn nói khác đi, chỉ là nguỵ biện. Lâu lâu mới ghé. Chúc A.Vũ khoẻ.

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 6:53:30 PM

Huyền Nga writes: @ Thiếu gia : chẳng hiểu sao viết nhiều mà nó lại hiện lên mất phần cuối Mình đọc các nghiên cứu của bạn thấy còn lý thuyết, sách vở nhiều. Bạn cũng rất nóng nảy khi cho rằng mình chưa có kiến thức . Sao bạn khẳng định điều này ? Nó rất buồn cười, vì cho đến giờ mình vẫn cố gắng giữ không chính thức thảo luận ( ngoài ngày đầu tiên mình tranh cãi vụ ở đây gọi những người đi biểu tình là tệ hại, đánh đồng họ là phản động, hay bị lợi dụng. Mà cũng trong phạm vi ngắn mà thôi ). ( Có lẽ vụ này khiến chú Cao Bồi khen mình hơi quá, vì chú ấy quá hiểu sự khốc liệt ở đây mà thấy mình dám cãi một mình. ) Không thảo luận thì lấy đâu thông tin để biết là mình không có kiến thức??? Bạn nghĩ hồ đồ chưa. Thôi mệt rồi. Mình đi ngủ.

Quản Giáo quangiao Saturday, June 18, 2011 6:58:55 PM

Originally posted by anonymous:

giặc đến nhà rồi mà sau gần 40 năm, người Việt không thể hoà giải với nhau. Thì lý do tại sao? Lý do tại sao có người muốn bảo vệ Đảng và có người muốn thay đổi chế độ. Tại sao hai bên căm giận nhau đến như vậy. Nên mình nghiên cứu. Cho chính mình. Sẽ bị bắt về chuyện đó như bạn doa à?
Blog bác Vũ để public mà. :-) mình chỉ muốn tìm ra cách nào để 2 bên có thể hoà giải. Vậy thôi. Mình chưa phản biện gì nhiều ở đây cũng vì vậy. Còn câu " ổ quỷ" mình thốt ra ngày đầu tiên nằm ngoài tranh luận. Nó là sự cảm thán khi đọc thấy những gì mọi người nói về những người không phải lính VNCH, không phải chống cộng mà chỉ là họ muốn đi biểu tình vì yêu nước theo cách của họ

4/



Nhà nước VN từ lâu đã chấm dứt xét xử tội theo giặc phản quốc hồi trước 1975, nhưng hiên nay vẫn còn nhiều kẻ cố tình xuyên tạc cuộc chiến, bào chữa cho giặc xâm lược Mỹ, kẻ đã chiếm MN của nước VNDCCH từ 1954-1975, rải bom giết hàng triệu người VN, rải chất độc tàn sát hàng triệu người và hiện nay vẫn còn 4-5 triệu nạn nhân sinh ra sau 1975, bắt hàng triệu thanh niên VN đi lính ngụy cho chúng, chết thay cho chúng (thay màu da trên xác chết)

Hiện nay còn nhiều kẻ không phải là đại biểu Quốc Hội VN, thậm chí là kông giân Mỹ, nhưng đòi thay đổi Hiến Pháp VN! Những phần tử đầu bò đến cỡ như vậy, mà bạn bảo chúng tôi đừng có giáo dục cải tạo họ, thì khác gì bảo bác sĩ không được chữa bệnh khi gặp 1 bệnh nhân giai đoạn cuối?

Tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng, cản trở gây ách tắc giao thông, chống người thì hành công vụ, ở những nơi không có giặc (HN và TPHCM), thì đó không phải là "biểu tình vì yêu nước". Trên đây các vị quản giáo đã giải thích nhiều rồi mà bạn vẫn còn cố tình không chịu giác ngộ.

thieulongtexas Saturday, June 18, 2011 7:07:35 PM

Originally posted by anonymous:

Huyền Nga writes:
Chứ không phải chụp mũ là "phản động" hay ngược lại là "Vici" hay gọi người ta là chó, lơn để bịt miệng người ta. Nga nghĩ vậy.



Cái này mình hòan tòan đồng ý 100% với bạn là không thể chụp mũ người khác như vậy. Nhưng trêN blog này mình chưa thấy ai chụp mũ bạn là phản động, chó, lợn, để bịt miệng bạn, thậm chí còn khuyến khích bạn nói ra chính kiến của mình để chúng ta cùng trao đổi vui vẻ. Một số người bị gọi phản động, vichoco, là vì đúng bọn chúng là phản động (căn cứ vào quan điểm phản động rõ rệt của chúng, tương đồng với quan điểm tâm lý chiến của Mỹ trước đây, căn cứ vào thông tin của an ninh, chú Lê Vũ cũng có khả năng, có những nguồn riêng biết được ai tham gia trong này là phản động thật sự). Tức là chúng đúng là phản động chứ ko ai rảnh rang mà đi chụp mũ người dưng nước lã. Riêng bạn thì chưa có ai gọi bạn là phản động cả. Còn cái vụ "chó", "lợn" gì đó thì mình chưa thấy trong blog này.

Còn muốn "bịt miệng" thì banned nick và xóa còm cái một, chẳng cần phải "chụp mũ để bịt miệng".

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:
nhưng chính quyền - Nhà nước vì những lý do này nọ mà lại kiềm hãm - bất thuận lòng dân, không có tiếng nói - thái độ hướng theo lòng dân, thậm chí đi ngược lại ý nguyện của dân



Thật tình mà nói Đảng hiện nay rất cần những cuộc mit-tinh, biểu tình như vậy, hãy xem đó là cơ hội lấy điểm trong dân chúng; ta cần thuận lòng dân hơn là thuận với Quốc tế (hay Trung Quốc), bởi đó là người ngoài, còn dân mới là người trong nhà.



Bạn chứng minh cái vế lạ lùng này dùm. Lòng dân muốn đi biểu tình hả? lol Lòng dân là muốn đất nước ổn định để họ làm ăn, nuôi con cái ăn học, giữ gìn vững chắc Tổ quốc và biển đảo. Chỉ có chưa tới 1% dân số TPHCM và Hà Nội là đi tụ tập, mà chủ yếu vì ham vui, nghe rủ rê, bị kích động, lôi kéo, chứ ít có ai tự động tình nguyện ra biểu tình. Đảng và Nhà nước hòan tòan làm đúng với ý nguyện của dân, đó là xây dựng và phát triển đất nước, giữ gìn hòa bình và mạng sống của dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và mua sắm rất nhiều vũ khí hiện đại để phục vụ cho việc đó. Nhà nước cũng liên tục khẳng định chủ quyền và bác bỏ các tuyên bố của TQ, Đài, Phi, làm họ không thể nào hợp thức hóa chủ quyền, biến vùng tranh chấp thành lãnh thổ lãnh hải của họ.

Sau 2 vụ cắt cáp, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tướng Nguyễn Chí Vịnh liên tục có những phát ngôn mạnh mẽ. Nhà nước lên tiếng và chỉ thị cho tất cả các hội đòan, tổ chức trong nước ra tuyên cáo phản đối hành vi của TQ.

Như vậy cáo buộc của bạn là hòan tòan sai sự thật. Như là bạn từ cung trăng, từ sao Hỏa mới xuống. Hoặc bạn đang cố ý tuyên truyền dối trá. Như mình đã nói, mình tôn trọng các ý kiến khác biệt, các lý lẽ đàng hòang, thiện chí, xây dựng, tích cực. Nhưng cực ghét cái trò bịa đặt, vu khống 100% giữa thời đại thông tin này.

Bạn bịa ra những cái này người ta tin bạn à? Người ta vừa đọc những tuyên bố của ông Dũng, Triết, Vịnh, bà Nga trên báo, đọc các tuyên cáo của các tổ chức trong nước xong thì đọc những lời chụp mũ sai thực tế của bạn thì có khác gì bạn đang bôi tro trát trấu vào mình? Bạn viết như vậy làm người ta tin 1% người biểu tình là ... "lòng dân" à?

Mà bạn cũng nêN rõ là nhiệm vụ của Đảng là bảo vệ lợi ích chung của giai cấp lao động nói riêng và dân tộc ta nói chung. Lãnh đạo đất nước đến ngày xây dựng 1 xã hội hạnh phúc thành công, hướng tới 1 xã hội XHCN giàu mạnh, dân chủ, công bình, văn minh, ko còn chế độ người bóc lột người, ko còn tình trạng áp bức bóc lột. Nhiệm vụ của Đảng là lãnh đạo cho dân, Nhà nước quản lý cho dân. Chứ ko phải là chạy theo đuôi dân, chạy theo đuôi dư luận, cố ý lấy lòng dân theo kiểu mỵ dân và công nghệ lăng xê quảng cáo kiếm phiếu theo kiểu dân chủ tư sản phương Tây. Đảng là người đi đầu, là người lãnh đạo, là lực lượng tiên phong, đi trước dân, chứ ko phải là người chạy sau, chạy theo đuôi dân cho an tòan, đẩy dân tới họng súng phương Bắc. Bác Hồ nói "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", và "Đảng không ngồi trên dân, không rời xa dân, nhưng không chạy theo đuôi dân", "Không bỏ ngoài tai dư luận nhưng không chạy theo dư luận". Nhiệm vụ của Đảng và CP là làm những gì tốt nhất lâu dài cho đất nước và dân tộc, lo cho đời sống nhân dân. Nhiệm vụ những nô bộc của dân là làm tốt nhất cho chủ của mình chứ không phải là nịnh chủ, vuốt ve chủ, chạy theo đuôi chủ, lấy lòng chủ bằng mọi cách, mọi giá.

Vấn đề then chốt của trò ngụy biện này là: Đánh đồng biểu tình với "lòng dân", tự phong mình, tự xưng mình là "lòng dân". Quan trọng hóa vấn đề "phải lấy điểm với dân". Đảng tự tốt, làm những điều hợp lý, thì người dân sẽ tự khắc đi theo, sẽ ủng hộ ngay, chứ ko cần phải lấy điểm, phải đánh bóng, phải lăng xê như kiểu "quảng cáo dầu gội đầu" bên Mỹ. 1 Đảng mà phải cố gắng, cố ý "lấy điểm" trước dân thì là 1 Đảng hỏng. Chỉ có 1 Đảng sắp tiêu tới nơi mới cần làm vậy. Đảng CSVN rất vững mạnh và bản lĩnh, ko cần làm trò trẻ con đó. Đảng cần dân thì dân cũng cần Đảng, Đảng và dân thực chất cũng là 1 (Đảng từ dân mà ra, đảng viên cũng là công dân, ko lẽ anh có cái thẻ Đảng là anh mất quyền công dân à). Đã là Đảng với dân là 1 thì Đảng ko cần tự lấy lòng chính mình, tự ghi điểm cho chính mình, tự nịnh bợ bản thân mình. Lợi ích của Đảng cũng là lợi ích của dân, lợi ích của dân cũng là lợi ích của Đảng, và ngược lại.

Đất nước càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng tốt, thì dân sẽ ủng hộ Đảng, vị thế của Đảng trong dân tình, dư luận trong nước và vị thế ngòai nước trên trường quốc tế ngày càng cao và vững chắc. Đất nước càng suy sụp, trì trệ, thụt lùi, đổ máu v.v. thì dân sẽ chống Đảng, lật Đảng, "nước nâng thuyền cũng có thể lật thuyền". Lợi ích của Đảng và dân, dân và Đảng là 1. Đã là 1 thì ko có chuyện "lấy lòng", "ghi điểm" gì cả. Hiện tại Đảng đang được nhân dân ủng hộ nên cũng không cần phải làm chuyện tào lao, con nít đó.

Kẻ vô danhledunghcm Saturday, June 18, 2011 7:17:27 PM

Originally posted by anonymous:

Còn câu " ổ quỷ" mình thốt ra ngày đầu tiên nằm ngoài tranh luận. Nó là sự cảm thán khi đọc thấy những gì mọi người nói về những người không phải lính VNCH, không phải chống cộng mà chỉ là họ muốn đi biểu tình vì yêu nước theo cách của họ



Tôi nhớ không nhầm là cách đây không lâu tôi có hỏi vài câu với Huyền Nga về chuyện biểu tình. Nhưng với lí do này lí do nọ thì lảng tránh câu hỏi của tôi.

Ở blog chưa một người nào nói lên là CẤM BIỂU TÌNH cả. (Làm ơn đọc cho kĩ). Thậm chí như bác Quản Giáo đây còn tận tâm chỉ dẫn cho cách biểu tình (làm ơn đọc lại) thế mà bạn Huyền Nga lại dựa vào cái comment này rồi phán ngay đây là "tổ quỷ".

Mọi người đang phân tích giữa cái "lợi" và cái "hại" của cái biểu tình thì bổng nhiên bạn ở đâu nhảy vào rồi cùng ông chú "í ẹ cowboy" phụ họa các users ở đây là hồng vệ binh, phát xít... Bạn có thấy có comment nào đòi "bắn bỏ", "bắt bỏ tù" hay đem ra đấu tố những người biểu tình chưa mà bạn lại phát ngôn một cách rất hồ đồ như thế?
Trong khi bạn comment lúc nào cũng cho mọi người biết là mình đang nghiên cứu, xin chủ blog lấy thông tin lại làm đề tài "hòa hợp" gì gì đó của bạn nhưng điều cơ bản nhất mà mọi người trong chờ ở bạn là một sự phản biện đi kèm là chứng minh, trích dẫn rõ ràng thì không có.

Ví dụ khi bạn nói
"không phải chống cộng mà chỉ là họ muốn đi biểu tình vì yêu nước theo cách của họ"
Thì bạn phải chứng minh là theo cách yêu nước của họ là cách gì? Có rất người nhiều người biểu tình "yêu nước" nhưng tại làm sao trong khẩu hiệu biểu tình thì xuất hiện yêu sách đòi nhà nước phải thả những tên tội phạm còn đang thụ án ở Việt Nam... như vậy thì có phải là yêu nước hay không?

Chuyện xưng "chị" với cá nhân tôi và bạn Thiếu Long đây thì vui lòng "chị" hỏi Măng Già nhé. Mặc dù lấy tên già nhưng không có đãng trí như "chị" đâu.

Còn một điều nữa, bạn làm ơn về giáo dục lại giùm cái người anh hai tên Hiển của bạn về cách hành xử cho có văn hóa một chút nhé. Nếu tôi có người anh 2 như thế chắc tôi sẽ xấu hổ lắm.

Unregistered user Saturday, June 18, 2011 7:23:31 PM

Huyền Nga writes: Bác Quản giáo! Nếu bác thấy bác nghĩ chuẩn rồi thì bác cứ tiếp tục. Cháu mệt và không muốn nói nữa. Lấy ví dụ này thì hơi quá đáng nhưng giờ cháu chưa tìm ra ví dụ khác : dân Bắc triều tiên đến giờ vẫn tin là Chủ tịch vĩ đại Kim Nhật Thành của họ chết và hạc mang người bay lên trời. Nhưng vì thấy nhân dân tiếc thương quá nên phải để thi hài của Ngài ở lại với nhân dân. Bác và cháu sẽ cùng thốt lên : điên. Nhưng họ đã tin chắc như vậy, vì họ được lập trình cho nghe 1 điều như vậy ngày này qua ngày khác, đến mức họ tin là thật. Có những điều khác đúng hơn điều bác nói. Nhưng dù thế nào, thì bác cũng không nạp vào và công nhận đâu. Bác như cháu nói luôn tin rằng các báv đúng 101%, đủ tiêu chuẩn cải tạo người khác. Thôi chúc bác khoẻ

Dinh Chuyenbuxubk Saturday, June 18, 2011 7:23:42 PM

- Xin phép chú Vũ cháu nói với Nga vài lời.
@Nga: - Nga chỉ cần "chém" vài câu (tổ quỷ...), lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người, và giờ đây cả cái opera này biết tới Nga, Chuyên ngưỡng mộ Nga đó... Sau đó Nga lại qua chỗ khác báo cáo "thành tích" làm cho tên tuổi Nga thật vang dội, được tâng bốc lên mây xanh...Chuyên càng ngưỡng mộ Nga đó. Mà kể cũng lạ thật, ko hiểu sao chú Vũ lại có thể kiên nhẫn với Nga như vậy! Chắc chú ấy vẫn còn tin... nhường chú ấy vậy.

P/S: - Nga nói Nga là cs nòi, thế đã bao giờ đề cập những vấn đề mình quan tâm tới tới ông bà, cha mẹ là cs của mình chưa? Nga đã bao giờ tham khảo ý kiến của họ chưa? (hoặc ngược lại). Thật là tiếc nếu như câu trả lời là chưa! Phải không Nga? Nếu là rồi thì có thể trao đổi những ý kiến của họ lên đây cho mọi người học hỏi được không!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.