Như là một giấc mơ!

"Cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi"

Cái lý thằng Mèo

Có cô giáo miền xuôi lên vùng cao dạy học
Tuổi thanh xuân chôn giữa chốn rừng già
Tuổi hăm vùn vụt trôi qua
Tuổi băm ào ào ập tới
Không có tiền thưa gửi làm sao được chuyển vùng.
Bỗng một hôm Trưởng phòng gọi cô giáo đến
Thấy bụng cô giáo lùm lùm
Ái chà chà gay thật!
Hội đồng họp liên tục
Phải kỷ luật, kỷ luật
Kẻ giáo ít, dục nhiều!
Cô giáo bước liêu xiêu
Nước mắt nhòe nước mắt.

*
Có chàng trai chân đất
Người con của núi rừng
Lưng cài con dao sắc
Đến trước mặt Trưởng phòng
Mày hãy nghe tao hỏi
Giết người có tội không?,
Trưởng phòng cười ung dung
Giết người là trọng tội,
Nếu giết người là trọng tội
Vậy làm ra người thì sao?


*
Cái lý người Mèo tao
Hẳn là mày phải biết
Cô giáo thích đứa con
Lẽ nào tao lại tiếc,
Con gấu trong rừng không cho cô giáo được,
Không tham ô Nhà nước
Chẳng ăn cắp của ai
Tao rút từ trong người
Tao tặng cho cô giáo.

*
Trưởng phòng cười mếu máo
Cúi đầu chắp hai tay
Bụng thằng Mèo nói phải
Tao cố làm theo mày.

(Trân trọng cảm ơn tác giả ls Đặng Thế Luân & bạn Bùi Thu Hà thân quý của tôi).

Tin vui đặc biệt!

Comments

HoTrungNghiahotrungnghia Saturday, October 29, 2011 10:19:46 PM

"Sinh ra người mà cũng có tội à" , có lẽ giờ khá nhiều người nghe câu nói này họ buồn cười, nhưng nếu suy cho kỹ thì họ đang cười chính mình.

Trần Minh QuyếtTranminhquyet Monday, October 31, 2011 2:53:40 PM

Bài thơ hay quá, lãng mạn..

Mít sờ tơ Khù Văn KhoằmDinhPhD Tuesday, November 1, 2011 1:54:36 AM

Ôi, Hà Cao cũng mượn bài thơ về đăng nè: http://www.hacao.net/2011/10/cai-ly-thang-meo.html

Unregistered user Tuesday, November 1, 2011 8:15:10 AM

Anonymous1 writes: Phẹt cũng đăng lại. Nhưng anh Vũ kiếm ở đâu thì không nói rõ nguồn.======== Bài này của Phẹt đăng lại, cũng đáng suy nghẫm: "http://vn.360plus.yahoo.com/lyxuonglong/article?mid=4533".

Unregistered user Tuesday, November 1, 2011 8:18:08 AM

Anonymous1 writes: "Anonymous1 writes: Phẹt cũng đăng lại. Nhưng anh Vũ kiếm ở đâu thì không nói rõ nguồn."========= So sorry anh Vũ

Trung ThựcLatrungthuc Wednesday, November 2, 2011 1:54:29 AM

Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy hay. Cái lý thật giản đơn đến... bất ngờ, có lẽ vì nó được xuất phát từ tình người.

Cả đống luật pháp, quy định nhưng người lập ra và người thực hiện thiếu cái tâm thì cuối cùng cũng chỉ là một đống giấy lộn mà thôi.

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Wednesday, November 2, 2011 4:24:26 AM

@Anh Trung Thực & các bạn: Cuộc sống ngồn ngộn bộn bề với hơi thở hừng hực nhân sinh còn luật pháp & các văn bản quy phạm pháp quy thì xơ cứng, vô hồn & trơ lì cảm xúc đến độ bất nhẫn. Chính quyền & những kẻ thi hành luật pháp luôn vin vào câu chữ, khái niệm để kết tội người đời mà hiếm khi soi vào đời thực để hiệu chỉnh các điều khoản chế tài cho phù hợp với thực tiễn nóng bỏng đòi hỏi 2 chữ Nhân Tâm soi rọi & sưởi ấm cho phần khuất ẩn sau mỗi số phận làm nên cuộc đời, xã hội & đất nước. Tôi rất tâm đắc với đoạn:

"Có chàng trai chân đất
Người con của núi rừng
Lưng cài con dao sắc
Đến trước mặt Trưởng phòng"

Cái lý của chàng trai Mèo mộc mạc chân chất liệu có được lắng nghe, ghi nhận nếu chàng ta thiếu con dao sắc cài bên lưng? Lẽ phải sẽ mãi là con số không tròn trĩnh nếu thiếu công cụ hỗ trợ để lẽ phải biến thành cái lý!

Bùi Thu Hà là bí thư chi đoàn lớp tôi hồi học ở cấp 3 Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh. Vừa rồi Hà vào Tp HCM dự đám cưới con người bạn, chúng tôi là bạn văn chương lâu năm nên Hà đọc tôi nghe bài thơ con cóc này của luật sư Đặng Thế Luân (hiện sống tại Tp HCM), tôi sững sờ xúc động bởi sự mộc mạc, giản dị & chân thực của bài thơ. Với sự kính trọng dành cho tác giả, người có tấm lòng nhân hậu & nhãn quan tinh tế cộng với óc hài hước trào lộng đã làm nên 1 thi phẩm con cóc xứng đáng cho chúng ta thưởng lãm với sự ngưỡng mộ & khâm phục.

Trân trọng biết ơn bạn Sa Giang đã giúp tôi về mặt kỹ thuật để trình làng bài thơ đầy cảm xúc này.

Thân mến!

Sa Giangmyblueskymoon Wednesday, November 2, 2011 6:22:17 AM

Hì hì, dạ không có chi ạ.

Khi đọc đến 3 câu thơ này

"...Giết người là trọng tội,
Nếu giết người là trọng tội
Vậy làm ra người thì sao?..."

Không biết nên cười hay nên khóc vì cái lý cái lẽ như vậy.

Cháu, Sa Giang

Mít sờ tơ Khù Văn KhoằmDinhPhD Friday, November 4, 2011 2:40:20 AM

Lại nhớ đến câu nói thật thà của bà con dân tộc khi đói muối với "cái cán bộ miền xuôi": "Cái cán bộ kêu khó khăn, nên không mang được hạt muối lên cho bà con. Hạt muối bé tí thế, thì cái cán bộ kêu không vác nổi. Nhưng cái cây gỗ quý to đến hàng chục người khiêng không xuể, thì cái cán bộ lại mang được nhanh thế về tận miền xuôi?"

Quả là một câu hỏi "thông minh", vì chắc chắn "cái cán bộ không thể trả lời nổi" câu hỏi này, khi lương tâm "cái cán bộ" đang bị say xe(!)

http://tuanvietnam.net/2010-09-10-pn-and-hd-nhung-chu-ky-phan-chu-va-cai-duc-bi-tram-

Nguyen Sinhnguyensinhk7 Saturday, November 5, 2011 2:09:49 AM

Chào bạn LV,
Mình là NS, người mà bạn có lần gửi message giải thích chuyện bạn không chấp nhận cho mình add nick. Bạn có nhớ không?
Từ rất lâu, hàng ngày mình vẫn ghé qua đây đọc...mà không lên tiếng.
Nhưng hôm nay bài thơ "Cái lý thằng Mèo", buộc mình phải nói lời xin phép bạn cho mình được đem về trang nhà, bởi vì nó quá hay và mình tâm đắc vô cùng!
Rất mong bạn chiếu cố. Rất cảm ơn. NS

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Saturday, November 5, 2011 3:16:45 AM

@Nguyễn Sinh: Xin bạn cứ tự nhiên. Rất vui vì bài thơ giản dị mộc mạc này được những người tinh tường yêu quý. wine

Nguyen Sinhnguyensinhk7 Saturday, November 5, 2011 3:20:44 AM

Rất cảm ơn bạn. NS

Vô Danhledunghcm Saturday, November 5, 2011 2:01:00 PM

Lâu rồi ko đọc bài thơ kiểu này! He he

Unregistered user Saturday, November 5, 2011 4:23:44 PM

QuangTran (139382) writes: Bài này hơi bẩn 1 tý nhưng phản ảnh được dư luận đang hot hiện nay: http://truongduynhat.vn/?p=3965.

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Saturday, November 5, 2011 9:18:34 PM

Thú thật, tôi có cảm giác buồn nôn khi đọc dự thảo luật nhà thơ. Làm luật không khó (nhất là với kiểu làm luật tào lao, vô thưởng vô phạt) nhưng triển khai, thực thi & giám sát mới là điều đáng bàn. Vụ Vinashin cho ta thấy con voi đủng đỉnh lững thửng dạo qua lỗ kim như thế nào, cả trăm ngàn tỉ trôi sông đổ biển mà chỉ xử lý mấy gã kì nhông cắc ké thì luật lệ có khác chi tấm giấy vệ sinh của người đứng đầu chính phủ?

Nhà thơ/chiến sỹ thời chống Mỹ mà tôi kính trọng là Nguyễn Đức Mậu đã nhận xét thẳng thừng: "Hội nhà thơ là Hội đồng chuột". QH dưới nhiệm kì của Nguyễn Sinh Hùng diễn tấu hài quá tệ. Họ rỗi hơi hết việc để làm hay vì lửng lơ bay bổng do sướng quá hóa cuồng? QH làm luật kiểu nhà nghèo ham đẻ. Đẻ đến nỗi chả nhớ nổi tên con, chả đủ sức nuôi dạy nên người để rồi không sao điều khiển được chúng. Chỉ là chuột!

Mít sờ tơ Khù Văn KhoằmDinhPhD Monday, November 7, 2011 1:53:45 AM

Originally posted by Nhula1giacmo:

Thú thật, tôi có cảm giác buồn nôn khi đọc dự thảo luật nhà thơ.

Vì thế cho nên có người soạn ra "DỰ THẢO LUẬT ĐI ỈA" mà Trương Duy Nhất

Originally posted by anonymous:

http://truongduynhat.vn/?p=3965.

copy lại.

Trung ThựcLatrungthuc Tuesday, November 8, 2011 7:46:16 AM

Cũng như Nguyễn Đức Mậu, Ngô Văn Phú, Bế Kiến Quốc... Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng là nhà thơ tôi yêu quý trong những năm chống Mỹ. Không hiểu sao bây giờ ông lại dính vào một sai lầm quá ư là ngây 'thơ' thế này nhỉ?

Unregistered user Friday, November 11, 2011 1:14:02 PM

Anonymous writes: chú Vũ ơi, "con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa", thời nào vẫn đúng phải không? http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/464567/Ong%C2%A0Nguyen-Thanh-Nghi-lam-thu-truong-Bo-Xay-dung.html

Unregistered user Friday, November 11, 2011 1:41:46 PM

Anonymous writes: chúc mừng anh Nghị con chú ba dũng lên làm thứ trưởng...Việt Nam học hỏi tốt mô hình Triều Tiên lắm...sắp đến đề xuất anh Lê Vũ giữ chức cục trưởng cục bốc phét nhá...

Le Van LamSongmoc Saturday, November 12, 2011 5:46:05 AM

Anonymous # Friday, November 11, 2011 2:41:46 PM
Chọc ngoáy gì vậy bạn?
Vấn đề nằm ở chỗ người ta có đủ khả năng , trình độ cũng như cái tâm, cái tầm để làm công việc đó hay thôi!
Có luật nào cấm con Thủ tướng không được làm Thứ trưởng chứ!

Unregistered user Friday, November 18, 2011 3:45:27 AM

maiphuongnam writes: http://survey.vnexpress.net/binh-chon/nhan-vat-nam-2011

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Friday, November 18, 2011 4:56:02 AM

@maiphuongnam: Đại biểu Hoàng Hữu Phước rất đúng khi đề cập tới trình độ dân trí liên quan mật thiết tới quyền dân chủ (biểu tình). Xem bảng bình chọn dưới đây sẽ thấy dân Vịt ta ngây ngô thơ dại ra sao trước nội tình đất nước.

No Tên bài Số lượt bình chọn
1 Bộ trưởng Đinh La Thăng – Phải có toàn quyền 521
2 Các hiệp sĩ SBC – Lục Vân Tiên thời hiện đại 345
3 Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh - tướng tình báo hiện danh 131
4 Lê Quang Liêm làm rạng danh thể thao trí tuệ Việt 103
5 Nguyễn Thị Kim Ngân – bà Bộ trưởng quyết đoán 47
6 Thống đốc Nguyễn Văn Bình - nói là làm 36

(Số liệu cập nhật lúc 11h35' ngày 18/11/2011)

Dương Trung Quốc khẳng định: Những kẻ tham gia tụ tập gây rối hồi tháng 6, 7 ở Hà Nội & Tp HCM là những người yêu nước: "Thóa mạ những người biểu tình như thế chúng ta đi ngược lại những tuyên bố chính thức của nhà nước rằng đó là những người yêu nước, cách biểu thị của họ không thích hợp trong hoàn cảnh này vì chúng ta chưa có luật", nhà sử học gay gắt.

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/11/quoc-hoi-tranh-cai-gay-gat-ve-luat-bieu-tinh/

Với trình độ 'quan trí' như DTQ thì chả biết khi trao cho lũ Vịt có dân trí lè tè như bảng biểu đã dẫn ở trên thì nguy cơ Cách mạng hoa sen chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thực ra, Dương Trung Quốc muốn gì?

Mít sờ tơ Khù Văn KhoằmDinhPhD Friday, November 18, 2011 5:11:06 AM

Originally posted by Nhula1giacmo:

những người yêu nước

Những người "yêu nước" lại làm loạn Hồ Gươm dù mới thứ sáu, chưa tới chủ nhật
http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/11/tt-truc-tiep-tu-ha-noi-linh-muc-chuc.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.309047815781462.84506.100000287379976&type=3
http://www.nuvuongcongly.net/tin-tuc/linhmuctusidoicongly/

Vô Danhledunghcm Friday, November 18, 2011 10:23:23 AM

Mấy con quạ áo đen!!!

Unregistered user Friday, November 18, 2011 1:03:16 PM

cơm bình dân writes: một số bạn đề cập tới vấn đề của anh Nghị rằng thì rằng là này nọ, tuy nhiên cái gì ra cái đó, cớ sao phải lôi anh Vũ vào đây là bốc phét này nọ, liệu có hồ đồ chăng, cái tâm anh Vũ không phải ai cũng thấy và hiểu được, nhưng cá nhân tôi, một khách hay đọc blog này, đọc từ khi nó khai trương đến bây giờ, tôi hoàn toàn tán thành và ủng hộ về điều mà anh Vũ muốn gởi gắm. các bạn đừng có bảo tôi lo nịnh bợ nha, tôi đủ thông minh và tự tin để hiểu được đâu là người tử tế và đâu là phường mất dạy. kính

Unregistered user Monday, November 21, 2011 12:52:46 AM

maiphuongnam writes: Mới sớm nhìn thấy mấy tấm hình của chú Khoằm tự hỏi sao dân Việt mình cứ như vậy? 1. Bảng bình chọn cũng chỉ cho thấy 1 phần nào thôi chú Vũ ơi,chú buồn làm gì. Người ta đủ mạnh để vận động hành lang "bắt" Hà nội và sắp tới là tp HCM thay giờ làm thì cái này có là gì đâu Chú? 2.Hôm trước xem lễ chào cờ của trận Inđonexia và Việt nam, khi nhạc quốc ca của Việt Nam vang lên...các cổ động viên Việt "hồn nhiên" vô tư nhảy nhót la hét(chứ không hát)khi máy quay quay tới.. Lúc sau tới Indo thì dù là quan chức cho tới dứa nhỏ họ cũng vẫn làm nghi thức thiêng liêng. Thua cả cái cách nghĩ

Vọngyanhlek Wednesday, November 23, 2011 1:41:33 AM

Đừng gọi dân ta là Vịt chứ! smile

Mít sờ tơ Khù Văn KhoằmDinhPhD Wednesday, November 23, 2011 2:16:39 AM

Originally posted by anonymous:

Mới sớm nhìn thấy mấy tấm hình của chú Khoằm tự hỏi sao dân Việt mình cứ như vậy?

Viết gì về những hình ảnh dưới đây bây giờ nhỉ?

Vào lúc 15giờ 20, ngày 18/11/2011, ông Michael Orana, tùy viên của Đại Sứ Quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã đến thăm các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân giáo xứ Thái Hà.





Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Wednesday, November 23, 2011 5:05:58 AM

Originally posted by yanhlek:

Đừng gọi dân ta là Vịt chứ! smile



Bộ đội dừng quân ở Tuyên Hóa, Quảng Bình trước khi vào chiến dịch thành cổ Quảng Trị. Bà Mẹ nhường chiếc màn cho bộ đội, anh nhất quyết khước từ, họ cứ nhường nhau mãi. Vậy là Mẹ nằm ngủ không màn. Nài nỉ thế nào cũng Mẹ cũng không chịu: "Mẹ nằm vầy để san sẻ lũ muỗi cùng các con". Rạng sáng đó anh viết vào sổ tay chuyện này cùng 2 câu thơ:

"Ôi Nhân Dân, với một nhân dân như thế
Con nguyện hy sinh, nếu được sống hai lần"

Anh hy sinh chỉ sau đó 3 tuần nhưng câu chuyện đã trở thành huyền thoại mà bất cứ người lính sư 341 nào cũng biết. Nhân Dân là những người NHƯ BÀ MẸ ẤY chứ không hề là lũ quạ áo đen hoặc lũ biểu tình (tháng 6, 7 vừa qua) & đám nhăng nhít trên các diễn đàn chống cộng. Với tôi, bọn đó là Lũ Vịt què.

Originally posted by DinhPhD:


Viết gì về những hình ảnh dưới đây bây giờ nhỉ?



Viết gì? Chả còn gì & chẳng cần chi phải viết về lũ 'người - ngợm' ấy. Họ chả phải 'Nhân dân' cũng chẳng là 'Đồng bào' gì sất (với chúng ta). Họ là Cừu của Vatican & phương Tây.

Thân mến!

Vọngyanhlek Monday, November 28, 2011 1:48:36 AM

Vẫn biết vậy, nhưng không nên thóa mạ nặng lời như thế. Nếu không lại dẫm phải vết của bọn chúng đấy bác Vũ ạ. Bọn chúng gọi những người tốt bằng đủ thứ ngôn từ bẩn, chẳng lẽ ta cũng thế?

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Monday, November 28, 2011 2:41:57 AM

Quan điểm tôi nhất quán & rõ ràng: Kính trọng người tốt, quý mến người tử tế & khinh miệt, ghê tởm bọn xấu xa, ba trợn. Tôi cố gắng sử dụng ngôn từ ở độ chính xác cao nhất có thể để không lẫn lộn nhập nhòa ranh giới giữa các đẳng cấp/thứ hạng NGƯỜI & CON -> người.

Thân mến!

Mít sờ tơ Khù Văn KhoằmDinhPhD Monday, November 28, 2011 3:43:01 AM

Originally posted by Nhula1giacmo:

Họ là Cừu của Vatican & phương Tây.

Originally posted by yanhlek:

Bọn chúng gọi những người tốt bằng đủ thứ ngôn từ bẩn, chẳng lẽ ta cũng thế?



Ta không tự gọi họ thế, là họ tự nguyện để các "đấng chăn chiên" coi họ là "đàn chiên" - "đàn cừu", nên không thể nói là ta bôi bẩn họ được.

taynguyentaynguyen2004 Monday, November 28, 2011 5:13:58 AM

@Bác Khoằm: Bác có thông tin gì về việc mỗi sáng sớm có khoảng hơn 20 người tới ngồi thiền cùng các bà, các cụ ở công viên Thống Nhất (Hà Nội) rồi đưa truyền đơn về việc đất cát ở Quảng ninh đã vào tay Tung Của với việc tuyên truyền dị giáo nào đó mà Không cần tiền, Không cần việc, Không cần mặc quần áo (1 Không nữa mà em quên ko hỏi rõ mẹ em) không ạ?

Mẹ em sáng sớm nào cũng vào công viên Thống Nhất tập thể dục, thấy mẹ kể thế nên tò mò quá.
Bên An ninh (thì phải) ngay hôm đầu tiên mấy mụ mặc áo đồng phục đến đưa truyền đơn về "tà giáo" đó đã túm luôn 2 mụ rồi. Mấy ngày sau thì bên công viên cây xanh đã tới phun nước ướt hết cả khu vực mà các bà hay ngồi thiền. Sáng nay thì lại tiếp tục có hơn chục người vẫn mặc áo đồng phục màu cam tới ngồi thiền cùng các bà già rồi rỉ tai nói về việc Công an không được đánh dân, công an phải tôn trọng dân tập thể dục, nếu các bà phản đối công an thì dễ lắm...... và tiện mồm nói luôn về vùng biên giới Quảng Ninh Tung Của...

Mít sờ tơ Khù Văn KhoằmDinhPhD Monday, November 28, 2011 5:29:26 AM

Có thể là nhóm Pháp Luân công đấy.

Unregistered user Wednesday, November 30, 2011 10:59:16 AM

Anonymous writes: Bác Vũ kính mến! Cháu thấy những điều mà đại biểu Dương Trung Quốc nói về tình hình biển Đông và luật biểu tình cũng đúng với những j đanh sảy ra trên đất nước ta mà,Bác có thể giải thích hộ cháu họ sai ở những chỗ nào không ạ.Xin cám ơn Bác rất nh

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Wednesday, November 30, 2011 11:59:47 AM

@Wednesday, November 30, 2011 11:59:16 AM: Để tỏ tường, mời bạn đọc các comment sau bài Biểu tình, lợi & hại!.

Thân mến!

Vu Thuy Thanh Nhancongatre Thursday, December 1, 2011 3:19:57 AM

Cám ơn anh. Bài thơ rất hay, rất thấm thía...

Vô Danhledunghcm Wednesday, December 14, 2011 5:34:44 AM

Mời mọi người xem đoạn phát biểu này!
Quản Giáo nhớ xem nhá!

Quản Giáo quangiao Wednesday, December 14, 2011 8:00:49 AM

Originally posted by ledunghcm:

Mời mọi người xem đoạn phát biểu này!
Quản Giáo nhớ xem nhá!

Nói thế là hay rồi còn gì nữa, còn hay gấp vạn lần mấy thằng em-xi trong những cái đám cưới nhà hàng bây giờ

Vô Danhledunghcm Wednesday, December 14, 2011 5:14:20 PM

Bác ấy nói chuyện như là cưới xong phải ra đánh giặc liền. KKKK
Tưởng qua thời kì bao cấp rồi chứ!!!

Unregistered user Friday, December 16, 2011 3:47:59 AM

Anonyme writes: Chú Vũ! Cháu là một khách hay ghé đọc blog của chú và rất đồng cảm với những ưu tư của chú trong bối cảnh hiện nay. Đến chú còn có lúc phân vân thì làm sao giới trẻ không có lúc thấy mình đứng trước ngã ba ngã bảy. Nhất là hiện nay các luồng thông tin tràn lan trên internet, chính tà lẫn lộn nên rất cần những người đủ lý luận, có uy tín định hướng, như chú. Chắc chú cũng biết chuyện cáo mượn oai hùm. Quản Giáo là môn khách của chú, rất nổi bật. Vậy cháu muốn chú ghé qua 4r lịch sử việt nam tham khảo và thẩm tra về vị khách này, cháu thật lòng không muốn tấm lòng ái quốc của chú bị lợi dụng. Những lời chân thành và vụng dại, có điều gì không phải mong chú bỏ qua!

Vô Danhledunghcm Friday, December 16, 2011 5:35:12 AM

Originally posted by anonymous:

Anonyme writes:

Chú Vũ!
Cháu là một khách hay ghé đọc blog của chú

Chú Vũ có nhiều cháu lắm, mà Anonymous thì chắc nhiều. Mình cũng muốn tố cáo Quản Giáo đây mà không có bằng chứng! Bạn có thông tin về cán bộ Quản Giáo vui lòng lập nick và post thông tin lên nhé. Luật tố cáo bây giờ không chấp nhận ẩn danh. Thân mến happy

Trung ThựcLatrungthuc Friday, December 16, 2011 7:43:08 AM

Originally posted by anonymous:

Anonyme writes:

Chú Vũ!
Cháu là một khách hay ghé đọc blog của chú và rất đồng cảm với những ưu tư của chú trong bối cảnh hiện nay. Đến chú còn có lúc phân vân thì làm sao giới trẻ không có lúc thấy mình đứng trước ngã ba ngã bảy. Nhất là hiện nay các luồng thông tin tràn lan trên internet, chính tà lẫn lộn nên rất cần những người đủ lý luận, có uy tín định hướng, như chú. Chắc chú cũng biết chuyện cáo mượn oai hùm. Quản Giáo là môn khách của chú, rất nổi bật.
Vậy cháu muốn chú ghé qua 4r lịch sử việt nam tham khảo và thẩm tra về vị khách này, cháu thật lòng không muốn tấm lòng ái quốc của chú bị lợi dụng.
Những lời chân thành và vụng dại, có điều gì không phải mong chú bỏ qua!

Cũng như Vô Danh mình thấy bạn cần tìm hiểu cho kỹ, tập hợp đầy đủ chứng cứ khách quan rồi cung cấp thông tin cho anh Vũ cùng mọi người ở đây biết, chứ chỉ lấy mấy lời buộc tội vu vơ và dùng quyền min mod khoá nick người ta của tay Kieuphong bên ấy là không được đâu.
Còn chê trách ai đó ở bên ấy thì có kẻ còn vu cho anh Vũ cả tội 'chửi Bác Hồ' nữa kia. Thật nực cười.

Nhân tiện nói về tay nick Kieuphong mình cảm thấy có lúc cũng rất đáng đáng nghi, đặc biệt là khi tay này lập topic ca ngợi bài viết bịa đặt của tay tiến sỹ/nhà báo dổm nào đấy em của nhà văng (nói theo cách của bạn Khoằm) Phạm Viết Đào về em bé đứng xếp hàng lấy suất ăn bên Nhật trong vụ động đất. Khi mọi người nói tay này bịa đặt thì KP còn hỏi 'anh ta có lợi gì mà phải bịa đặt ở đây?', trong khi chính tay nhà báo này cũng là kẻ cùng PVĐ có bài báo xuyên tạc về vụ Lão Sơn trong CT biên giới năm 1979. Không thiện cảm nhất là không biết mấy tí tuổi mà mỗi khi nói đến Bác Hồ tay này hay dùng từ 'cụ Hồ' - làm cứ như nhân sỹ, trí thức lão thành thời Pháp như các cụ Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Xuân Hãn, Phan Kế Toại... nói về Bác không bằng (thực ra cũng không sai nhưng thấy hơi ngạo mạn) - trong khi những người thuộc thế hệ con cháu kính trọng Bác ngày nay khi nói về Bác đều nói đầy đủ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Chủ tịch hoặc đơn giản là Người hay Bác Hồ.

taynguyentaynguyen2004 Friday, December 16, 2011 8:33:22 AM

Đó là trang web nào vậy chú Trung Thực?

Trung ThựcLatrungthuc Friday, December 16, 2011 8:58:16 AM


Originally posted by taynguyen2004:

Đó là trang web nào vậy chú Trung Thực?]


Diễn đàn này ở đây Tây Nguyên ạ.

http://lichsuvn.info/forum/

Mít sờ tơ Khù Văn KhoằmDinhPhD Friday, December 16, 2011 9:58:47 AM

Kieuphong khóa được Quản Giáo nhưng không khóa được Khoằm.

Lê Vũ - Bình địa mộc.Nhula1giacmo Friday, December 16, 2011 11:06:06 AM

@Anh Trung Thực: Tôi đã gặp nữ nhà báo LP (trước là phóng viên báo Tuổi Trẻ), LP là bạn thân của Lê Dũng (Vui Tính). 3 chúng tôi cafe tán gẫu cả buổi chiều về đủ đề tài. Hơn ai hết, LP cực kỳ rành về tình hình ở Nhật sau thảm họa động đất vừa rồi bởi cô ấy là 1 trong những nhà báo nước ngoài đầu tiên có mặt ở Nhật khi nước biển sau sóng thần vẫn còn lai láng. Lê Dũng đã gửi 1 bài viết của LP lên blog này, chả biết giờ nó nằm ở đâu. Phạm Viết Đào chỉ là loài dơi khi đối diện với ánh sáng được soi rọi từ nhà báo LP. Thật lạ lùng khi 1 người lớn tuổi mà háo danh tới mức tự chà đạp lên liêm sỉ của chính mình. Công nhận Phạm Viết Đào là tay Mặt dày hiếm thấy. Qua PVĐ, ta hiểu về tư cách của Kiều Phong.

@Bạn ẩn danh: LichsuVN.info là nơi khá sạch sẽ, nhiều bạn trẻ rất đáng ngưỡng mộ, quý mến. Nhưng gần đây nó đi vào vết xe của Hoangsa.org (HSO) khi lũ giấu mặt từ X-cafe, Dân Luận, Kami.. cải trang chui vào ban quản trị để làm CM màu. Tôi đã 2 lần chạm cốc Quản Giáo. Đó là cựu giảng viên trường sỹ quan chỉ huy kỹ thuật Thông Tin (Nha Trang). Bạn của Quản Giáo là Hùng, thiếu tướng, hiệu trưởng (tôi đã gặp tối 30/06 vừa qua). Hiện nay Quản Giáo là kỹ sư thông tin của quân chủng không quân, là 1 người bôn sê vích đúng nghĩa chứ không phải hạng lôm côm ba rọi để cho bất cứ ai dám nghi ngờ. Chúng tôi quen biết, gặp gỡ & kết thân trên cơ sở tình đồng chí. Chỉ có tình đồng chí mới cho ta sự sáng suốt tinh tường để nhận ra nhau những điểm tương đồng từ trong cốt cách mà chả ai có thể ngụy tạo, vay mượn được. Hành vi khóa nick anh Quản Giáo của LichsuVN.info đã gián tiếp nói lên chất & màu của nó.

Thân mến!

P/s: Đoán không nhầm thì đây là chiêu thức ly gián mà Bà Phán thời @ ưa dùng trên các diễn đàn mạng. Xui cho bạn là không riêng gì tôi mà khá nhiều bạn trẻ mắt sáng lòng trong ở đây đã gặp & khoái tỉ khoái tê anh Quản Giáo. idea

Quản Giáo quangiao Friday, December 16, 2011 12:12:47 PM

Originally posted by DinhPhD:

Kieuphong khóa được Quản Giáo nhưng không khóa được Khoằm.



Bên đó, ngoài Kiều Phong ra còn có 1 vài mod nữa cũng là rận, bạn thấy đúng thế không?

Mình đọc hầu hết mọi com của Khoằm đấy, biết không? Cái này thì sao, dạo này ít cập nhật à? http://dinhphdc.multiply.com

Nói thế thôi, mình vẫn có 1 điểm chưa đồng ý với Khoằm, mình tạm trình bày hơi dài dòng 1 tý như sau:
=============

Nói gì thì nói, ta cần phải công nhận với nhau là bọn phản động (phương Tây và tay sai của chúng) hiệu quả và bài bản hơn ta rất nhiều trên mặt trận tuyên truyền, dù rằng tuyên truyền của chúng là bịp bợm.

Mình nhận ra 1 cái bài bịp đầu tiên của chúng là tuyệt đối chúng không bao giờ đưa tin về quan điểm của người khác, 100% là chúng tuyên truyền cho quan điểm của mình, mình lấy ví dụ: Trong suốt quá trình tuyên truyền bôi nhọ An Ke-đa, I-rắc, Li-bi,... chúng ta tuyệt đối không tìm được trên báo chí phương Tây quan điểm của An Ke-đa, I-rắc, Li-bi! 100% là các lý lẽ áp đặt và bôi nhọ của phương Tây!

Hiện nay trên báo chí phương tây ta cũng tuyệt đối không tìm thấy nơi nào trình bày các quan điểm và lý lẽ của Xi-ri, I-ran, Nga,... báo chí phản động (phương tây và tay sai) dành 99% tuyên truyền quan điểm của chúng, 1% còn lại dành để xuyên tạc những lý lẽ của những người mà họ coi là kẻ thù, ví dụ chúng xuyên tạc theo kiểu nhét chữ vào mồm người khác: xuyên tạc thơ Tố hữu, nhét chữ vào mồm Mao ("trí thức là cục phân"), xuyên tạc về "lề trái, lề phải", xuyên tạc câu nói của Tổng thống I-ran thành câu "I-răng sẽ xóa bỏ nhà nước I-xờ-rai-en",...

Trong rất nhiều com-men của Khoằm có trích 1 cách rất đầy đủ những bài viết phản động:

Khi mà Khoằm trích nguyên 1 bài phản động trong những com-men, những người như Quản Giáo sẽ không bao giờ đọc hết mà chỉ lướt qua thôi để xem nó bịp bợm thế nào, thường là mình sẽ biết đầy đủ nội dung của nó mà không cần đọc hết đoạn trích (bởi vì mình biết ít nhất là 100% những chiêu bài tuyên truyền bịp của chúng), nhưng nếu là 1 người còn thiếu thông tin thì họ có thể đọc hết và mình vô tình góp phần vào việc tuyên truyền bịp của bọn phản động.

Như vậy, theo mình nghĩ, Khoằm dùng quá nhiều tài nguyên cho việc trích dẫn đầy đủ y nguyên lý lẽ phản động, đáng lẽ ra mình chỉ nên trích 1 vài ý phản động trong đó và chỉ ra link để cho ai muốn thì đọc đầy đủ, và nếu mà dành thêm tý thời gian vạch trần cái bịp bợm đó ra nữa thì càng tốt.

Báo chí VN bây giờ cũng vậy, rất kém, trên đó ta hầu như chỉ có thể tìm thấy quan điểm phản động bịp bợm của phương Tây, ít khi tìm thấy quan điểm chính nghĩa, ví dụ:
Về vấn đề mâu thuẫn Mỹ - I-răng, Mỹ - CHDCNDTT hiện nay, đọc báo VN thì ai cũng nghĩ rằng nguyên nhân là do I-răng và Bắc TT "sản xuất VKHN", đó chính là những lải nhải của Mỹ lâu nay, nhưng quan điểm I-răng và Bắc TT trong việc này là gì và thực chất vấn đề là như thế nào, thì chúng ta tuyệt đối không tìm thấy trên báo chí VN!

Chính vì báo chí VN tuyên truyền quan điểm phương Tây nhiều như vậy, cho nên dân VN ta rất kém hiểu biết về tình hình chính trị thế giới, điều này rất có hại cho dân tộc VN vì nó nói gì cũng nghe và mất khả năng đề kháng trước những luận điệu tuyên truyền bịp.

Thời sinh viên, mình từng học cùng với 1 bọn Cu-ba, bọn nó cái gì xảy ra ở đâu trên thế giới nó cũng biết đầy đủ và chính xác hơn mình (kể cả những chuyện ở Việt Nam!), mãi sau này mình mới nhận ra rằng bọn nó được giáo dục tốt và báo chí của Cu-ba cũng thông tin đầy đủ hơn báo VN! (mặc dù về chuyện học hành thì sinh viên VN học vào loại giỏi nhất). Có lẽ do dân Cu-ba được thông tin đầy đủ và chính xác mọi thứ nên hơn nửa thế kỷ nay Mỹ
chỉ có sủa Cu-ba từ xa chứ không làm gì được nó!

1954, nếu như dân VN mà biết mọi chuyện thì Mỹ đâu có bịp ta được rằng "Miền bắc xâm lược MN tự gio" để rồi có hàng triệu người VN sẵn sàng làm "đồng minh của Huê Kỳ" và tự biến thành bia thịt chết thay cho chúng, và do đó chúng đâu dám nhảy vào "bảo vệ MN tự gio"! Đúng không?

Chào thân ái và quyết thắng!

Vô Danhledunghcm Friday, December 16, 2011 5:11:53 PM

Originally posted by DinhPhD:

Kieuphong khóa được Quản Giáo nhưng không khóa được Khoằm.



Câu này đỉnh đó Khoằm yes

Tội nghiệp Quản Giáo, vì các trại viên thân yêu đã không quản ngại khó khăn ngày đêm liên tục rong ruổi sang các lớp "TTVN, PalTalk, lichsu, hoangsa, tagvn..." để dạy bảo, cải tạo các trại viên.

Thế mà một số giám thị đã không biết còn "ăn cháo đá bát" đã tiễn một vị quản giáo kinh nghiệm, giàu lòng vị tha, tận tụy với trại viên như thế.

Cũng đã từng bị hăm dọa nhưng ý chí của người CS làm Quản Giáo không sợ. Đã từng bị dụ dỗ nhưng Quản Giáo nhà ta chỉ có một ham muốn duy nhất là cải tạo thành công trại viên về với loài người, về với dân tộc.

Mặc dù sự nghiệp cải tạo gặp nhiều trắc trở, khó khăn nhưng tôi tin rằng Quản Giáo sẽ không ngại khó khăn mà lùi bước.


Chào thân ái và quyết cheers

Quản Giáo quangiao Friday, December 16, 2011 8:27:22 PM

Originally posted by ledunghcm:

Tội nghiệp Quản Giáo,



Nói mãi mà vẫn leDung vẫn rất ấm ớ!

Khóa Quản Giáo là tội nghiệp cho lichsuvn.info chứ mắc mớ gì mà tội nghiệp Quản Giáo?
Quản Giáo mà "tội nghiệp" vì 3 cái chuyện lặt vặt như vậy thì có mà tội nghiệp suốt ngày à?

Nói vậy chứ dù sao thì LeDung cũng nói rất đúng ở cái đoạn sau của com-men: Khóa Quản Giáo là 1 tội ác đối với các trại viên.

Chào thân ái và quyết thắng!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies