Skip navigation.

Như là một giấc mơ!

Bảo vệ chị Ba Sương là bảo vệ lẽ phải & lương tri VN. Hãy viết đơn gửi chủ tịch nước đòi đặc xá cho chị Ba Sương & ký tên ủng hộ chị Sương theo link: http://www.petitiononline.com/tnsuong/petition.html

Ngày trọng đại này, con nhớ Bác. Bác Hồ ơi!









Bàn góp.Mưa!

Comments

ĐINH THỊ THU THỦY 4. September 2009, 02:14

Nhạc hay và đầy ý nghĩa, cám ơn chú.

Lê Vũ - Bình địa mộc. 4. September 2009, 06:13

Cảm ơn carol2431988. Tôi đặc biệt thích bài 'Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác' & 'Lời Bác dặn trước lúc đi xa'. Mỗi ban mai tôi nghe hàng chục lần. Khởi đầu 1 ngày với trạng thái tinh thần bình an & trong trẻo, tôi thấy tự tin, mạch lạc trong nghĩ suy, giao tiếp & ứng xử với đời. Có lẽ do sinh ra & lớn lên trên quê hương ví dặm nên tôi rất kết với âm hưởng dân ca đậm đà Nghệ Tĩnh. Nó thân thương như máu thịt của mình, là cách tự làm đầy cái hộp màu vàng, bạn nhỉ?!

Thân mến!

ĐINH THỊ THU THỦY 4. September 2009, 06:20

Đúng vậy, khi nghe mấy bài hát này cháu cảm thấy phấn khởi hơn
như máu thanh niên đang sục sôi trong lòng. Đặc biệt cháu thix bài: Bác đang cùng chúng cháu hành quân và Viếng lăng bác.

------Jasmine------ 10. September 2009, 12:14

Lần đầu tiên cháu nghe bài Lời bác dặn trước lúc đi xa, cháu đã khóc, chưa có một bài hát nào làm cháu xúc động đến thế, từ đó trở đi cháu luôn tìm kiếm những bài hát về Bác - tất cả những bài hát ấy đều hay từ đó cháu càng cảm thấy yêu quí và biết ơn Bác Hồ hơn.

Lê Vũ - Bình địa mộc. 10. September 2009, 12:32

@LavieEnRose: Cảm ơn cháu đã đồng cảm. Cháu nghe thêm bài "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" nhé. Tôi thầm khóc khi nghe bài này, cháu ạ. Tôi nghe ít nhất 5 bài hát về Bác Hồ trước khi bình minh lên, mỗi ngày. Nhờ đó tôi tạo cho mình sức mạnh, lòng tin & sự can đảm để dấn thân vào mọi nẻo đời mà ko lo lạc lối,hoang mang, dao động.

Thân mến!

Hoa Vô Ưu 25. September 2009, 08:58

Con cảm ơn chú nhiều, Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác,... những ca khúc ngân vang với làn điệu dân ca xứ Nghệ! Lặng yên!

Nguyễn Thị Bé 2. October 2009, 13:23

Chào anh! Vào blog đọc hoài nhưng thấy "mạnh" quá nên cũng hơi "ngại". Nhưng trong anh có hai con người thì phải?! Hãy tiếp tục.. anh nhé! Thân mến!

Lê Vũ - Bình địa mộc. 2. October 2009, 14:28

@nguyenthibe: Bạn tinh ý lắm, xin cảm ơn. Rất mạnh & cũng rất chi là tình cảm, đó là tôi. Nhưng.. tiếp tục được bao lâu? Tán dù rồi, chắc nay mai sẽ có người gọi thợ cưa về - cắt bỏ. :frown:

Nguyễn Thị Bé 2. October 2009, 16:12

Nhưng gốc cà phê già làm cảnh đẹp lắm anh à!

Anonymous 17. October 2009, 15:44

bao cấp writes:

Thương ông Hồ,ông đã rất cố gắng, để xấy dựng chính quyền vì dân. Thế nhưng, ra chính quyền làm các thủ tục,chỉ muốn chém Lực lượng lãnh đạo hiện nay. Việc thì rất nhiều, mà chỉ họ mới có QUYỀN làm và đưa ra quy định, mà họ không chịu làm, nhưng không cho ai làm. Thế mà, họ không chịu từ bỏ QUYỀN của họ,quyền này, đã dược ghi trong hiến pháp.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies