Nhung Anh-Nam Bách's Blog

Subscribe to RSS feed

Đầu mới và tiêm phòng Lao

Sang nay ngu day, bo cat toc cho Poong, nhin Cu gau lam. hihi. Sau do bo me dua Poong den benh vien tiem phong mui dau tien (phong Lao)ke tu ngay sinh ra.Ben nay ho tiem khac nha minh lam, ko phai la 1 mui ma la ho dap 2 phat nhu dong hanko ay, co rat nhieu mui tiem nho han len tay con, con khoc re len 1 cai roi nin ngay, thuong con qua! Me chi lo ve nha con quay va met vi bi anh huong cua thuoc, nhung trom via tu luc ve den gio con van ngoan:heart: Bay gio dang ngu ngon lanh tren tay mẹ nay, yeu the khong biet love

Poong 3 tháng

Hôm qua con trai mẹ đúng tròn 3 tháng wizard Buổi sáng thức dậy định thể hiện với mẹ hay sao mà tự nhiên nghiêng người đòi lẫy love nhưng không thành công, mẹ bèn giúp sức cho 1 chút thi sướng lắm và nằm lẫy như 1 em bé biết lẫy chuyên nghiệp rồi ấy, yêu lắm cơ! Sau đó chị NA đưa đồ chơi em còn biết cầm nữa chứ:) Đến trưa chơi với bố, bố thử cho cầm cái trống bỏi thì cầm rất chắc và con biết giơ lên lắc:wizard: Nhưng hậu quả là bị đập 1 nhát vào mặt khóc ầm lên, thế là bố vội vàng lấy cái trống ra, nhưng con trai còn khóc to hơn vì có vẻ muốn đòi cầm cái trống yes
Đến chiều cả nhà đi cửa hàng diện tử mua cái tăng-đơ "xịn" để bố cắt tóc cho con trai. Bố bảo là quà bố tặng con trai nhân dịp con 3 tháng với lại để thi thoảng cho bố dùng ké mẹ cắt tóc cho bố!
chúc con trai mẹ lúc nào cũng ngoan ngoãn, hay ăn, hay ngủ tăng cân đều đều nhé. Cả nhà yêu con lắm:heart: