Nhà này chỉ riêng của Mẹ thôi....

True

Subscribe to RSS feed

tâm trạng gì đây.....

Phải chẳng là tâm trạng của kẻ vừa sinh con xong...stress...
EM thấy mình cô đơn ghê gớm, muốn được ôm ấp vỗ về...Em khóc, em nhìn con mà nước mắt chảy dài...
giờ em muốn được về sà vào lòng bố mẹ, để thấy em được thanh thản...phải chăng đó là sự trốn chạy khi gặp khó khăn. Nhưng lúc này em chỉ muốn được vậy thôi.
Em có chồng yêu thương em, em có con gái xinh xắn mà sao em cứ thế này...
Dạo này bạn bè cũng thờ ơ rồi, mỗi người mải miết với những công việc và cuộc sống riêng của mình, thành ra muốn tâm sự gì đó cũng sợ đó là sự phiền phức. Cũng khá buồn khi bây giờ mọi sự quan tâm gần như chẳng còn nữa....nhiều lúc còn thắc mắc liệu có phải đã từng thân nhau...
Em còn đang phàn nàn và ấm ức những điều không nên, biết là như thế không tốt, không đúng, nhưng sao ko tránh khỏi, em thấy bức bối và muốn nổi điên mỗi khi như thế. Nhưng lí trí em vẫn đủ tỉnh táo để kiểm soát bản thân mình không làm điều dại dột....
hâm rồi

Gửi cho em, nhóc con của chị!

Đọc xong tin nhắn của em....Chị thấy đau...tay chân buông thõng như chính mình chẳng còn tí sức lực nào.
Mấy ngày nay chị thấy day dứt, thấy có gì đó đè nặng lên mình. Chị cứ nghĩ về em...nghĩ về con nhỏ đang phải cố gồng mình lên đấu tranh, để chạy, để vượt qua...mà sao thấy xót xa thế.
Ngày xưa chị đã từng vô tâm, đã từng biết bao lần khiến em tủi thân, biết bao lần khiến em thấy buồn và thất vọng...vậy mà bây giờ chị cũng chẳng khá hơn...vẫn cứ vô tâm đến lạnh lùng trước những gì em đang chịu đựng mà chẳng thể có nổi 1 lời an ủi giành cho em....Chị thấy lòng mình nặng trĩu.
Tình yêu đến làm em hạnh phúc....nhưng nó đi rồi nó làm em ngã gục...nó khiến em bơ vơ và ngơ ngác trong sự hoang mang đến tột cùng, và hơn hết nó làm em đau...nỗi đau mà chẳng thể nào ai chia sẻ được. Em chỉ còn biết tự gặm nhấm, rồi cùng nó dằn vặt chính bản thân mình mà thôi.
Nhưng thực sự em ơi, chị chẳng biết phải làm gì cho em lúc này cả, giá như chị có thể căm ghét hoặc băm nát cái con người làm em thấy đau đớn đó thì chắc chị cũng sẽ làm...nhưng...nó...chị lại hiểu và thông cảm cho nó. Chị ko thể nào ghét nó, cũng như chẳng thể nói được gì với nó hết...
Chị cũng chẳng biết nói gì với em, chẳng biết an ủi em như thế nào, động viên em ra sao nữa, vì bản thân chị cũng hiểu em đang ra sao, mọi lời nói đều là vô ích...khi trái tim em đang thổn thức, khi tình yêu trong em vẫn còn quá đong đầy. Chị chỉ muốn ôm em một cái thật chặt, thật chặt để em thấy dù sao đi nữa chị vẫn ở bên cạnh em.
Em gái của chị ơi, hãy mạnh mẽ lên, hãy cố gắng phủi đi nỗi buồn đang vương vất, ám ảnh em trong suốt thời gian vừa qua, chị biết nó thật là khó khăn, nhưng hãy cố gắng em ạ. Cố gắng thật nhiều để cười, và rồi em sẽ có được tình yêu hạnh phúc gấp trăm ngàn lần hơn thế.
Chị sẽ luôn luôn cầu mong sao những điều tốt đẹp nhất đến với em....chị sẽ luôn bên em và có 1 tình yêu mãi mãi giành cho em. Nhóc con của chị ạ:love:

miên man!

Thu về....
Bỗng dưng thấy trống rỗng. Đã viết 1 entry thật dài cho anh...dài lắm để rồi bỗng dưng tắt bụp...cái máy tính phá hoại hết tất cả những cảm xúc mà em đang có. Em thở dài rồi...Chán
Buồn cười thật anh nhỉ, đã lâu rồi em chẳng được anh nắm tay, chẳng được anh ôm một cái thật chặt, và cũng đã lâu rồi giữa anh và em chẳng có 1 nụ hôn ngọt ngào....có khi nào đã là vợ chồng rồi thì những thứ đó không cần thiết hả anh ????
Cuộc sống hiện nay chẳng khiến em phải phàn nàn điều gì, cũng như em chẳng thể đòi hỏi cái gì hơn nữa...nhưng anh ơi, có những lúc con người ta thấy mệt mỏi, thấy trống rỗng và cô đơn đến lạ kì...những lúc đó em chẳng cần gì, chỉ cần được anh nắm chặt tay em, ôm em trong lòng 1 lúc thôi. Mọi thứ sẽ được giải tỏa và em sẽ lại mạnh mẽ để tiếp tục.
Càng ngày em càng sống cuộc sống chẳng phải là của chính em, em như đang sống cho người khác...em thấy mọi người vui là em vui, em thấy mọi người hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc của em. Nhưng rồi để có những lúc em quay lại và ngơ ngác với chính mình, mình đang ra sao....
Em đang thay đổi...thay đổi đến mức em chẳng nhận ra bản thân mình. Đó cũng là điều tốt nhưng cũng là điều làm em thấy sợ hãi. Em giờ chỉ còn biết gia đình, sống và làm mọi thứ vì gia đình mình thôi. Em không còn nghĩ gì đến cho bản thân mình nữa, em quên hết tất cả mọi người xung quanh chỉ để cố gắng làm sao cho gia đình được yên ấm.Điều này thì tốt đúng ko anh? vì dù sao em cũng đã là gái có chồng và chuẩn bị làm mẹ rồi, sự ham chơi và sự phức tạp của em sẽ khiến em khổ sở nếu như em cứ thế...
Nhưng không hiểu sao em vẫn có sự sợ hãi mơ hồ, nó quanh quất để rồi thỉnh thoảng nó lại dằn vặt em, ám ảnh em và làm em chới với....
Không ngủ được, với những suy nghĩ miên man trong đầu về anh...em biết anh vẫn yêu em nhiều lắm, quan tâm đến em hơn cả...và anh chiều chuộng em như anh vẫn từng làm. Nhưng sao em thấy thiếu thốn thế, phải chăng từng đó là chưa đủ....em có tham lam quá không khi vẫn muốn được anh "yêu" em như những ngày xưa....

Thư gửi "Cậu"

Dear Cậu!
Vô tình đọc được entry của cậu, tự dưng có cảm xúc thật đặc biệt. Bỗng dưng thấy yêu thương trong lòng mình trỗi dậy mãnh liệt biết bao. Nhưng sao nó buồn thế....
Đã đọc 1 lần rồi và thấy như thế, lần này đọc thì cảm thấy buồn hơn...muốn chia sẻ cái gì đó với cậu mà sao thấy cũng khó khăn. Không như trước, tớ có thể nói với cậu được nhiều thứ hơn, giờ đây mỗi lần nói gì đó với cậu tớ thấy dè dặt, thấy mình cần phải cân nhắc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn...và thường là tớ chẳng thốt nên lời nào với cậu hết.
Tình cảm là cái gì đó rất trừu tượng để mà mô tả về nó kĩ lưỡng, và tình yêu cũng thế. Mỗi con người một tính cách và mỗi tính cách lại yêu một kiểu khác nhau. Tớ đã từng nghĩ rằng ai cũng sẽ như mình thôi, cũng sẽ yêu như vậy, hành xử như vậy ôối với người mình yêu và sẽ nọ nọ kia kia như mình....Nhưng rồi tớ cũng hiểu ra....chẳng ai giống ai hết. Mặc dù tình cảm đó nó có 1 cái tên chung đó là Tình yêu.
Tớ đọc và thấy một tình yêu mãnh liệt ở cậu, tình yêu sâu sắc chứ không phải sự bồng bột, hời hợt của cái vẻ bên ngoài. Tớ thấy nó sâu lắng đến mức nếu như chir hiểu thôi chưa thể cảm nhậnđuược mà phải cần có sự tinh tế của cả trái tim và tâm hồn mới thấy. Cậu yêu đến vậy sao....xin lỗi cậu là đã có lúc tớ nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời của cậu giành cho "nó"....nghĩ rằng cậu sẽ quên "nó" nhanh như là lúc cậu bất chợt thấy yêu "nó". Tớ ko nghĩ là hình ảnh của nó, tình cảm của nó lại lắng đọng trong cậu lâu đến thế. Xin lỗi cậu.
Tớ thừa nhận mình chẳng hiểu gì về cậu, nhưng tớ quý cậu, tớ muốn cậu được hạnh phúc, và muốn cậu sẽ lại thật thoải mái và vui vẻ như tớ đã từng gặp. Thời gian cho ta khá nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của ta rất nhiều điều, nhưng tớ mong rằng thời gian sắp tới sẽ mang đến cho cậu nhiều thứ hơn là lấy đi của cậu nhiều điều khác.
Rốt cuộc lại cho entry này là tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc, và tình yêu sẽ đến với cậu dù là đối với "nó" hay đối với bất kì cô gái nào khác mang lại hạnh phúc cho cậu.
Bạn Thân mến!

Trở lại!

Đã lâu lắm rồi bỏ quên cái chốn này, để nó mốc meo và bụi bặm...hôm nay vô tình thôi lại nhớ ra nó, lại lục lại nó trong cái đống cũ kĩ bị bỏ quên.
Từ nay có lẽ sẽ chăm sóc nó kĩ càng hơn một chút, dù sao cũng có thêm một chốn riêng tư cho riêng mình để mà có thể trải bớt mọi thứ ra.

Bạn của tớ

Cái này hơi bị ngoài lề một tí nhé.
Cái cảm giác này thật lạ...Nó vừa vui mừng, vừa hờn hờn, tủi tủi..pha lẫn một chút buồn buồn...Nhưng trên hết nó vẫn là niềm vui..
Tớ nghe bạn nói về chuyện của bạn, tớ thấy vui lắm, tớ mừng vì bạn đã tìm được 1tình yêu đẹp. Điều mà bạn luôn ao ước, mà chưa khi nào trọn vẹn.
Tớ thấy bạn đang hạnh phúc, đang chìm đắm trong sự ngọt ngào mà cô bé ấy mang lại cho bạn. Tớ mừng cho bạn.
Ngày xưa, khi mà bạn nắm tay tớ, nói với tớ rằng bạn rất thích tớ...Lúc đó tớ thấy tim mình đau nhói..vì tớ biết lại một lần nữa tớ khiến bạn của tớ thất vọng. Vì hơn bao giờ hết tớ hiểu bạn, tớ hiểu bạn mong muốn có được 1tình yêu, bạn mong muốn có một người để chia sẻ về cuộc sống, về niềm vui, về nỗi buồn...về những ẩn trắc trong lòng ko biết nói cùng ai...Và tớ luôn động viên bạn, tớ luôn bày cách cho bạn để bạn có thể tìm cho mình được điều mà bạn luôn mong muốn.... Thế rồi tớ lại làm bạn của tớ buồn, làm bạn của tớ bị thất bại thêm 1lần nữa...Để rồi sau đó nó vẫn là niềm đau của chính tớ.
Tớ yêu quý bạn hơn bao giờ hết, bởi sự chân thành, bởi sự nhiệt tình, bởi sự thật thà chân chất...và hơn nữa đó là cách mà bạn quan tâm đến tớ. Nó cũng khiến tớ xúc động, nó cũng khiến tớ thấy muốn gần bạn . Nhưng có lẽ trái tim nó chẳng bao giờ lừa dối ai. Tớ yêu quý bạn nhưng tớ lại ko yêu bạn theo đúng nghĩa của tình yêu. Tớ có thể giành hết sự quan tâm của tớ đén bạn, và tớ cũng được nhận lại những gì mình đã cho đi thậm chí là hơn thế nữa. Bạn cũng luôn làm tớ vui, và thấy nhẹ nhàng....
Nhưng...ban chưa bao giờ có thể khiến tớ trăn trở đến khổ sở, chưa bao giờ tớ lại sợ mất bạn..có lẽ vì thế mà với bạn tớ mãi mãi chỉ là quý mà thôi...
Để bây giờ khi mà nghe tin bạn có tình yêu mới, tớ vui, tớ mừng cho bạn..nhưng có lẽ hơi ích kỉ tí tẹo khi mà bạn bây giờ sẽ giành tất cả những gì mà bạn đã giành cho tớ cho một người khác...Nhưng...chỉ là 1tí tẹo thôi. vì tớ biết bạn đối với tớ vẫn rất chân thành...và tớ thì chẳng thể ích kỉ giữ bạn bên mình trong khi không thể giành cho bạn những điều tốt đẹp..
Tớ vui lắm, vậy là từ giờ bạn có thể dốc lòng với một ai đó mà ko phải e dè gì cả, bạn có thể gửi trọn tình cảm của mình cho một người mà ko bị chia sẻ với ai hết. Bạn có được sự chăm lo của một bàn tay con gái...Và hơn bao giờ hết đó là bạn đã yêu và được yêu...
Hôm nay tớ chỉ muốn chúc mừng bạn thôi, chúc mừng bạn của tớ

Kiếm tiền và cuộc sống!

Một công việc với những khách hàng đôi khi khiến mình mệt mỏi, nhưng dù sao đó cũng là công việc mà mình yêu thích...mình mong sao sẽ chẳng bao giờ cảm thấy tiếc nuối khi lựa chọn công việc này

Qua rồi Sinh Nhật !

Hôm nay tớ lại giành cái entry này cho cậu, vì có lẽ cái OPera này tớ làm ra chỉ để giành và viết cho cậu mà thôi.
Sinh nhật tớ, có nhiều người gọi điện và nhắn tin chúc mừng tớ, khiến tớ thấy mình thật hạnh phúc....nhưng mà tớ chờ mãi mà chẳng thấy tin nhắn từ cậu. Tớ biết cậu đang bận lắm, nhưng tớ vẫn muốn cậu nhắn tin chúc mừng tớ thật sớm cậu ạ...
Việc tổ chức sinh nhật ở quán và với bạn bè vui vẻ cũng khiến tớ thấy vui, nhưng thực ra thì tớ chẳng muốn quá phô trương như thế, chỉ muốn có một sinh nhật nhẹ nhàng và vui vẻ bên cậu thôi. Nhớ năm ngoái, khi mà tớ nói dối cậu ngày 16/12 là sinh nhật tớ ( chỉ vì tớ muốn cậu sẽ là nguời đầu tiên nói lời chúc mừng tớ mà thôi) thì đúng là như vậy, cậu là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tớ, và bằng một món quà vô cùng "cậu" cậu đã khiến tớ bật khóc khi mà đang ngồi ngay quán nét. Một card sinh nhật với những lời chúc đẹp đẽ cậu đã thức khuya để làm ra nó mong sao tớ sẽ vui. Và có lẽ như thế mà tớ buộc phải nói với cậu là sinh nhật tớ vào 17/12...Cậu đã đến ngay với tớ, bó hoa và chiếc bánh. tớ đi với cậu...xúc động, nhẹ nhàng...vui...đối với tớ như thế là đủ. Năm nay, việc tổ chức sinh nhật tốn kém quá, khiến tớ chảng thấy vui nữa, mà chỉ thấy tiếc và thấy phung phí. Và thấy nó xa lạ với cuộc sống của chính mình.....thấy buồn
Mấy hôm nay rồi cậu lại bận rộn với công việc rồi, vắng cậu có một hôm thôi mà sao tớ thấy nó dài và lâu đến thế, tớ cứ muốn gọi cho cậu để nghe giọng nói của cậu thôi nhưng rồi lại thôi, vì chẳng biết sẽ nói gì với cậu nữa.....Bây giờ tớ thấy mình làm sao ấy cậu ạ...

Sap sinh nhat roi day!

Con 2 ngay nua tron 24 tuoi. Cai tuoi chang phai tre con nhung cung chang phai la gia. do do uong uong.
Năm nay muon chay tron cai ngay nay. chang muon chung kien no. Moi nguoi ai cung hoi co lam gi ko. Nhung ma rot cuoc la chang lam gi het, muon den mot cho nao do that xa de cai dau duoc thoai mai, cho de chiu mot chut, cung biet nhu the la ko tot va khong nhiet tinh voi ban be, nhung cung chang de lam gi ca. Khi ma ca nam ho da quan tam den minh nhu vay roi. Dau cu nhat thiet phai qua cap no kia moi la tot voi nhau dau.
Cau a, chac cau se thay ko vui chut nao khi ma to noi voi cau la to sang Gia Lam tru ngu dung vao cai dip "sinh nhat" nay. Thật ra chỉ vì tớ chẳng muốn mọi người phải bận rộn vì cái ngày sinh nhật của tớ, để nó trở thành cái ko mong muốn với một số người. Tớ biết mình ích kỉ lắm khi mà như thế, chẳng nghĩ đến cảm giác của cậu. Nhưng cậu ơi, chẳng cần phải có ngày này thì với tớ cậu vẫn là một ngưòi thật tuyệt vời, tớ chẳng cần phải có những món quà, chẳng cần có những bữa tiệc nhậu nhẹt thì với tớ cậu vẫn là người quan tâm đến tớ nhiều nhất. Tình cảm của cậu giành cho tớ là cái tớ cảm nhận được bằng chính tâm hồn và con tim, chứ không phải vì những điều như thế.
Hôm nay bố nhắn tin" Con gái ơi, sắp đến sinh nhật con gái rồi"mà ứa nước mắt. xúc động lắm. Vì đúng là chẳng bao giờ bố quên cái gái cả. Nhưng hôm nay bố cứ hỏi tớ về cậu, mà tớ chẳng biếtnói sao. Bố bảo ra trường lớn rồi thì phải chín chắn đi, đừng có bông đùa nữa. Đến tuổi lấy chồng rồi đấy. Tớ chẳng biếtnói với bố thế nào nên chỉ ậm ừ cho qua đi thôi. Vì có lẽ còn quá sớm để nói với bố về điều đó. Chỉ có tớ là luôn tự tâm niệm và muốn vun đắp cho những gì mình đang có hiện giờ mà thôi.
Tớ đột nhiên muốn đi xa 1tuần, chẳng phải vì tớ chán cậu, giận cậu hay có chuỵen gì.Mà chỉ là tớ muốn nhìn lại chính mình, Muốn xa cậu mấy hôm để tớ có thể thấy được là cậu đối với tớ quan trọng thế nào.
Thực ra khi vẫn còn ngồi đây, chưa đi nhưng tớ cũng đã biết là tớ chảng thể đi nổi 1tuần. có lẽ chỉ được 1 hoặc 2 ngày là tớ sẽ lại chạy về và ùa vào vòng tay của cậu mà thôi. Nhưng có như thế thì cũng sẽ tốt hơn cậu nhỉ, có như thế thì tớ cũng mới biếtđược rằng vòng tay của cậu đặc biệt như thế nào.để mà tớ ko thể xa nổi nó.
Thôi dù sao thì tớ cũng sẽ tự chúc mừng mình thêm một tuổi mới đầy niềm vui nào....

Khao khat la thuong!

Tu dung dang len niem khao khat la thuong.
Buoi sang nay bung tinh giac, tren con duong quen thuoc den cong ty, tam hon dang di lang thang dau do, o mot noi nao do. Chi biet rang the xac va con nguoi dang khong o cung mot noi. Bat chot mot cam giac ua ve, mot su khao khat la lung, nhin dua tre bu ngon tay ngu gat sau lung me. Oi thien than be nho, sao ma dang yeu den the. Khuon mat, nhung ngon tay xinh xinh, doi moi chum chim, doi mat tron xoe dang ngo ngac nhin dong nguoi hoi ha....Tu nhien tim dap manh hon, chan tay run lay bay, voi vang tap xe vao le duong...lay lai su binh tinh....Tai sao lai the nhi, dua be da di theo me di xa roi ma van ngo ngac nhin theo va hoi hop...Hinh nhu minh dang muon...dang muon