Sap sinh nhat roi day!
Saturday, December 15, 2007 8:13:00 AM
Con 2 ngay nua tron 24 tuoi. Cai tuoi chang phai tre con nhung cung chang phai la gia. do do uong uong.
Năm nay muon chay tron cai ngay nay. chang muon chung kien no. Moi nguoi ai cung hoi co lam gi ko. Nhung ma rot cuoc la chang lam gi het, muon den mot cho nao do that xa de cai dau duoc thoai mai, cho de chiu mot chut, cung biet nhu the la ko tot va khong nhiet tinh voi ban be, nhung cung chang de lam gi ca. Khi ma ca nam ho da quan tam den minh nhu vay roi. Dau cu nhat thiet phai qua cap no kia moi la tot voi nhau dau.
Cau a, chac cau se thay ko vui chut nao khi ma to noi voi cau la to sang Gia Lam tru ngu dung vao cai dip "sinh nhat" nay. Thật ra chỉ vì tớ chẳng muốn mọi người phải bận rộn vì cái ngày sinh nhật của tớ, để nó trở thành cái ko mong muốn với một số người. Tớ biết mình ích kỉ lắm khi mà như thế, chẳng nghĩ đến cảm giác của cậu. Nhưng cậu ơi, chẳng cần phải có ngày này thì với tớ cậu vẫn là một ngưòi thật tuyệt vời, tớ chẳng cần phải có những món quà, chẳng cần có những bữa tiệc nhậu nhẹt thì với tớ cậu vẫn là người quan tâm đến tớ nhiều nhất. Tình cảm của cậu giành cho tớ là cái tớ cảm nhận được bằng chính tâm hồn và con tim, chứ không phải vì những điều như thế.
Hôm nay bố nhắn tin" Con gái ơi, sắp đến sinh nhật con gái rồi"mà ứa nước mắt. xúc động lắm. Vì đúng là chẳng bao giờ bố quên cái gái cả. Nhưng hôm nay bố cứ hỏi tớ về cậu, mà tớ chẳng biếtnói sao. Bố bảo ra trường lớn rồi thì phải chín chắn đi, đừng có bông đùa nữa. Đến tuổi lấy chồng rồi đấy. Tớ chẳng biếtnói với bố thế nào nên chỉ ậm ừ cho qua đi thôi. Vì có lẽ còn quá sớm để nói với bố về điều đó. Chỉ có tớ là luôn tự tâm niệm và muốn vun đắp cho những gì mình đang có hiện giờ mà thôi.
Tớ đột nhiên muốn đi xa 1tuần, chẳng phải vì tớ chán cậu, giận cậu hay có chuỵen gì.Mà chỉ là tớ muốn nhìn lại chính mình, Muốn xa cậu mấy hôm để tớ có thể thấy được là cậu đối với tớ quan trọng thế nào.
Thực ra khi vẫn còn ngồi đây, chưa đi nhưng tớ cũng đã biết là tớ chảng thể đi nổi 1tuần. có lẽ chỉ được 1 hoặc 2 ngày là tớ sẽ lại chạy về và ùa vào vòng tay của cậu mà thôi. Nhưng có như thế thì cũng sẽ tốt hơn cậu nhỉ, có như thế thì tớ cũng mới biếtđược rằng vòng tay của cậu đặc biệt như thế nào.để mà tớ ko thể xa nổi nó.
Thôi dù sao thì tớ cũng sẽ tự chúc mừng mình thêm một tuổi mới đầy niềm vui nào....
Năm nay muon chay tron cai ngay nay. chang muon chung kien no. Moi nguoi ai cung hoi co lam gi ko. Nhung ma rot cuoc la chang lam gi het, muon den mot cho nao do that xa de cai dau duoc thoai mai, cho de chiu mot chut, cung biet nhu the la ko tot va khong nhiet tinh voi ban be, nhung cung chang de lam gi ca. Khi ma ca nam ho da quan tam den minh nhu vay roi. Dau cu nhat thiet phai qua cap no kia moi la tot voi nhau dau.
Cau a, chac cau se thay ko vui chut nao khi ma to noi voi cau la to sang Gia Lam tru ngu dung vao cai dip "sinh nhat" nay. Thật ra chỉ vì tớ chẳng muốn mọi người phải bận rộn vì cái ngày sinh nhật của tớ, để nó trở thành cái ko mong muốn với một số người. Tớ biết mình ích kỉ lắm khi mà như thế, chẳng nghĩ đến cảm giác của cậu. Nhưng cậu ơi, chẳng cần phải có ngày này thì với tớ cậu vẫn là một ngưòi thật tuyệt vời, tớ chẳng cần phải có những món quà, chẳng cần có những bữa tiệc nhậu nhẹt thì với tớ cậu vẫn là người quan tâm đến tớ nhiều nhất. Tình cảm của cậu giành cho tớ là cái tớ cảm nhận được bằng chính tâm hồn và con tim, chứ không phải vì những điều như thế.
Hôm nay bố nhắn tin" Con gái ơi, sắp đến sinh nhật con gái rồi"mà ứa nước mắt. xúc động lắm. Vì đúng là chẳng bao giờ bố quên cái gái cả. Nhưng hôm nay bố cứ hỏi tớ về cậu, mà tớ chẳng biếtnói sao. Bố bảo ra trường lớn rồi thì phải chín chắn đi, đừng có bông đùa nữa. Đến tuổi lấy chồng rồi đấy. Tớ chẳng biếtnói với bố thế nào nên chỉ ậm ừ cho qua đi thôi. Vì có lẽ còn quá sớm để nói với bố về điều đó. Chỉ có tớ là luôn tự tâm niệm và muốn vun đắp cho những gì mình đang có hiện giờ mà thôi.
Tớ đột nhiên muốn đi xa 1tuần, chẳng phải vì tớ chán cậu, giận cậu hay có chuỵen gì.Mà chỉ là tớ muốn nhìn lại chính mình, Muốn xa cậu mấy hôm để tớ có thể thấy được là cậu đối với tớ quan trọng thế nào.
Thực ra khi vẫn còn ngồi đây, chưa đi nhưng tớ cũng đã biết là tớ chảng thể đi nổi 1tuần. có lẽ chỉ được 1 hoặc 2 ngày là tớ sẽ lại chạy về và ùa vào vòng tay của cậu mà thôi. Nhưng có như thế thì cũng sẽ tốt hơn cậu nhỉ, có như thế thì tớ cũng mới biếtđược rằng vòng tay của cậu đặc biệt như thế nào.để mà tớ ko thể xa nổi nó.
Thôi dù sao thì tớ cũng sẽ tự chúc mừng mình thêm một tuổi mới đầy niềm vui nào....













