Thư gửi "Cậu"
Thursday, July 23, 2009 5:46:12 AM
Dear Cậu!
Vô tình đọc được entry của cậu, tự dưng có cảm xúc thật đặc biệt. Bỗng dưng thấy yêu thương trong lòng mình trỗi dậy mãnh liệt biết bao. Nhưng sao nó buồn thế....
Đã đọc 1 lần rồi và thấy như thế, lần này đọc thì cảm thấy buồn hơn...muốn chia sẻ cái gì đó với cậu mà sao thấy cũng khó khăn. Không như trước, tớ có thể nói với cậu được nhiều thứ hơn, giờ đây mỗi lần nói gì đó với cậu tớ thấy dè dặt, thấy mình cần phải cân nhắc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn...và thường là tớ chẳng thốt nên lời nào với cậu hết.
Tình cảm là cái gì đó rất trừu tượng để mà mô tả về nó kĩ lưỡng, và tình yêu cũng thế. Mỗi con người một tính cách và mỗi tính cách lại yêu một kiểu khác nhau. Tớ đã từng nghĩ rằng ai cũng sẽ như mình thôi, cũng sẽ yêu như vậy, hành xử như vậy ôối với người mình yêu và sẽ nọ nọ kia kia như mình....Nhưng rồi tớ cũng hiểu ra....chẳng ai giống ai hết. Mặc dù tình cảm đó nó có 1 cái tên chung đó là Tình yêu.
Tớ đọc và thấy một tình yêu mãnh liệt ở cậu, tình yêu sâu sắc chứ không phải sự bồng bột, hời hợt của cái vẻ bên ngoài. Tớ thấy nó sâu lắng đến mức nếu như chir hiểu thôi chưa thể cảm nhậnđuược mà phải cần có sự tinh tế của cả trái tim và tâm hồn mới thấy. Cậu yêu đến vậy sao....xin lỗi cậu là đã có lúc tớ nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời của cậu giành cho "nó"....nghĩ rằng cậu sẽ quên "nó" nhanh như là lúc cậu bất chợt thấy yêu "nó". Tớ ko nghĩ là hình ảnh của nó, tình cảm của nó lại lắng đọng trong cậu lâu đến thế. Xin lỗi cậu.
Tớ thừa nhận mình chẳng hiểu gì về cậu, nhưng tớ quý cậu, tớ muốn cậu được hạnh phúc, và muốn cậu sẽ lại thật thoải mái và vui vẻ như tớ đã từng gặp. Thời gian cho ta khá nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của ta rất nhiều điều, nhưng tớ mong rằng thời gian sắp tới sẽ mang đến cho cậu nhiều thứ hơn là lấy đi của cậu nhiều điều khác.
Rốt cuộc lại cho entry này là tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc, và tình yêu sẽ đến với cậu dù là đối với "nó" hay đối với bất kì cô gái nào khác mang lại hạnh phúc cho cậu.
Bạn Thân mến!
Vô tình đọc được entry của cậu, tự dưng có cảm xúc thật đặc biệt. Bỗng dưng thấy yêu thương trong lòng mình trỗi dậy mãnh liệt biết bao. Nhưng sao nó buồn thế....
Đã đọc 1 lần rồi và thấy như thế, lần này đọc thì cảm thấy buồn hơn...muốn chia sẻ cái gì đó với cậu mà sao thấy cũng khó khăn. Không như trước, tớ có thể nói với cậu được nhiều thứ hơn, giờ đây mỗi lần nói gì đó với cậu tớ thấy dè dặt, thấy mình cần phải cân nhắc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn...và thường là tớ chẳng thốt nên lời nào với cậu hết.
Tình cảm là cái gì đó rất trừu tượng để mà mô tả về nó kĩ lưỡng, và tình yêu cũng thế. Mỗi con người một tính cách và mỗi tính cách lại yêu một kiểu khác nhau. Tớ đã từng nghĩ rằng ai cũng sẽ như mình thôi, cũng sẽ yêu như vậy, hành xử như vậy ôối với người mình yêu và sẽ nọ nọ kia kia như mình....Nhưng rồi tớ cũng hiểu ra....chẳng ai giống ai hết. Mặc dù tình cảm đó nó có 1 cái tên chung đó là Tình yêu.
Tớ đọc và thấy một tình yêu mãnh liệt ở cậu, tình yêu sâu sắc chứ không phải sự bồng bột, hời hợt của cái vẻ bên ngoài. Tớ thấy nó sâu lắng đến mức nếu như chir hiểu thôi chưa thể cảm nhậnđuược mà phải cần có sự tinh tế của cả trái tim và tâm hồn mới thấy. Cậu yêu đến vậy sao....xin lỗi cậu là đã có lúc tớ nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời của cậu giành cho "nó"....nghĩ rằng cậu sẽ quên "nó" nhanh như là lúc cậu bất chợt thấy yêu "nó". Tớ ko nghĩ là hình ảnh của nó, tình cảm của nó lại lắng đọng trong cậu lâu đến thế. Xin lỗi cậu.
Tớ thừa nhận mình chẳng hiểu gì về cậu, nhưng tớ quý cậu, tớ muốn cậu được hạnh phúc, và muốn cậu sẽ lại thật thoải mái và vui vẻ như tớ đã từng gặp. Thời gian cho ta khá nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của ta rất nhiều điều, nhưng tớ mong rằng thời gian sắp tới sẽ mang đến cho cậu nhiều thứ hơn là lấy đi của cậu nhiều điều khác.
Rốt cuộc lại cho entry này là tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc, và tình yêu sẽ đến với cậu dù là đối với "nó" hay đối với bất kì cô gái nào khác mang lại hạnh phúc cho cậu.
Bạn Thân mến!













