tâm trạng gì đây.....
Tuesday, October 20, 2009 2:28:42 PM
Phải chẳng là tâm trạng của kẻ vừa sinh con xong...stress...
EM thấy mình cô đơn ghê gớm, muốn được ôm ấp vỗ về...Em khóc, em nhìn con mà nước mắt chảy dài...
giờ em muốn được về sà vào lòng bố mẹ, để thấy em được thanh thản...phải chăng đó là sự trốn chạy khi gặp khó khăn. Nhưng lúc này em chỉ muốn được vậy thôi.
Em có chồng yêu thương em, em có con gái xinh xắn mà sao em cứ thế này...
Dạo này bạn bè cũng thờ ơ rồi, mỗi người mải miết với những công việc và cuộc sống riêng của mình, thành ra muốn tâm sự gì đó cũng sợ đó là sự phiền phức. Cũng khá buồn khi bây giờ mọi sự quan tâm gần như chẳng còn nữa....nhiều lúc còn thắc mắc liệu có phải đã từng thân nhau...
Em còn đang phàn nàn và ấm ức những điều không nên, biết là như thế không tốt, không đúng, nhưng sao ko tránh khỏi, em thấy bức bối và muốn nổi điên mỗi khi như thế. Nhưng lí trí em vẫn đủ tỉnh táo để kiểm soát bản thân mình không làm điều dại dột....
hâm rồi
EM thấy mình cô đơn ghê gớm, muốn được ôm ấp vỗ về...Em khóc, em nhìn con mà nước mắt chảy dài...
giờ em muốn được về sà vào lòng bố mẹ, để thấy em được thanh thản...phải chăng đó là sự trốn chạy khi gặp khó khăn. Nhưng lúc này em chỉ muốn được vậy thôi.
Em có chồng yêu thương em, em có con gái xinh xắn mà sao em cứ thế này...
Dạo này bạn bè cũng thờ ơ rồi, mỗi người mải miết với những công việc và cuộc sống riêng của mình, thành ra muốn tâm sự gì đó cũng sợ đó là sự phiền phức. Cũng khá buồn khi bây giờ mọi sự quan tâm gần như chẳng còn nữa....nhiều lúc còn thắc mắc liệu có phải đã từng thân nhau...
Em còn đang phàn nàn và ấm ức những điều không nên, biết là như thế không tốt, không đúng, nhưng sao ko tránh khỏi, em thấy bức bối và muốn nổi điên mỗi khi như thế. Nhưng lí trí em vẫn đủ tỉnh táo để kiểm soát bản thân mình không làm điều dại dột....
hâm rồi














cuongbkedu # Wednesday, October 21, 2009 5:17:29 PM