Sticky post
.New Starter.
Monday, November 30, 2009 6:01:53 PM
Try to find something new in Opera ...
- Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷList 2010
- My sweet home
K-drama OST - KoreanDrama - Tổng hợp - Tui nghe nhạc - Nice weekend for your soul - Thơ sưu tầm - Nắng có về trên lối nhỏ em qua ... -
------------
! Có những khu vực rất kén người đọc, nếu thấy ngứa ngáy, làm ơn hãy lặng lẽ bước ra. Cảm ơn nhiều nhé!!
Tôi đến với blog Opera chỉ với mục đích là tìm chốn "dung thân" cho những sở thích riêng tư, thêm nữa tôi muốn sắp xếp lại kho của nả của mình phòng một ngày chúng bị thất lạc bởi nạn Virus hay bởi vấn đề thời gian, trí nhớ suy giảm không biết mình có những gì và có được bao nhiêu.
Welcome ~~
Welcome ~~
- My sweet home
K-drama OST - KoreanDrama - Tổng hợp - Tui nghe nhạc - Nice weekend for your soul - Thơ sưu tầm - Nắng có về trên lối nhỏ em qua ... -
------------
! Có những khu vực rất kén người đọc, nếu thấy ngứa ngáy, làm ơn hãy lặng lẽ bước ra. Cảm ơn nhiều nhé!!
Đừng bỏ quên nụ cười
Saturday, October 1, 2011 12:35:50 PM
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thầm thì của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh..
Mỗi năm sẽ có một tháng 10 tròn trĩnh mà tôi trở nên bất thường với sự thay đổi đột ngột của cảm xúc, lắng xuống như đủ để nghe một bản nhạc không lời dịu nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Năm nay, tháng 10 bắt đầu bằng những cơn bão, đêm mưa bão .. và hình như trong lòng tôi cũng có bão .. đến trong đêm và kịp tan khi trời sáng..
Vậy là 4 tháng 10 đã trôi qua mà sao tôi vẫn thấy mình còn trẻ, vẫn chạy bộ ngược dòng hơn hai chục năm để suy ngẫm rồi quay trở lại tiếp tục sống như chẳng biết bao giờ mình sẽ lớn. Khóc rồi cười, trang kí ức đó chưa bao giờ khiến tôi không sụt sùi như thời tiết khi giao mùa. Những cô gái của tôi có lẽ cũng giống tôi, đang cảm thấy nằng nặng, thấy sống mũi mình cay cay, chỉ ước mong ngày mai nắng lên để gương mặt mình thơm mùi nắng..
Dịu dàng quá lời thầm thì của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh..
Mỗi năm sẽ có một tháng 10 tròn trĩnh mà tôi trở nên bất thường với sự thay đổi đột ngột của cảm xúc, lắng xuống như đủ để nghe một bản nhạc không lời dịu nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Năm nay, tháng 10 bắt đầu bằng những cơn bão, đêm mưa bão .. và hình như trong lòng tôi cũng có bão .. đến trong đêm và kịp tan khi trời sáng..
Vậy là 4 tháng 10 đã trôi qua mà sao tôi vẫn thấy mình còn trẻ, vẫn chạy bộ ngược dòng hơn hai chục năm để suy ngẫm rồi quay trở lại tiếp tục sống như chẳng biết bao giờ mình sẽ lớn. Khóc rồi cười, trang kí ức đó chưa bao giờ khiến tôi không sụt sùi như thời tiết khi giao mùa. Những cô gái của tôi có lẽ cũng giống tôi, đang cảm thấy nằng nặng, thấy sống mũi mình cay cay, chỉ ước mong ngày mai nắng lên để gương mặt mình thơm mùi nắng..
Sống vì cái gì và ý nghĩa ở nơi đâu??
Friday, July 1, 2011 12:00:00 PM
Mình thích bức ảnh này nên đã lưu trong folder từ lâu, tuy không muốn lôi ra (trưng suy nghĩ cho thiên hạ xem) nhưng hôm nay - sau chuỗi ngày buồn chán chưa kịp viết entry hoa lá cành thì tự dưng thấy buồn ghê gứm...
Shoutbox
My pages
-
Nicesoul Plus
trẻ con non dại
-
Nicesoul Facebook
kết nối








