Nuôi Dạy Con

Nuôi Dạy Con Là Trách Nhiệm & Hạnh Phúc

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Blog Counter

Vì con là con gái

Vì con là con gái, nên con không thể lớn lên như hoa dại trong rừng.
Vì con là con gái, nên mẹ cần chăm chút tỉ mỉ hơn từ khi con còn bé.

Bên cạnh những chuyện “to tát đại sự” phát triển thể chất, giáo dục nhân cách và giáo dục trí tuệ, mẹ con tẩn mẩn những chuyện linh tinh cho con, bởi vì mẹ biết rằng khi lớn lên con sẽ tiếc nếu khi còn nhỏ đã không thực hiên

1) Móng tay : Con gái cái phau tay dài và gọn sẽ làm bàn tay đẹp hơn rất nhiều. Từ bé mẹ ít khi cắt sát sạt móng tay & móng chân cho con, mà cắt vừa dư ra một tí để phau tay có thể phát triển dài. Khi con lớn một tí rồi, mẹ cắt móng cho con bằng kềm chứ không dùng kẹp bấm để có thể tạo dáng cho góc móng tay được đẹp. Sau này lớn lên con sẽ không thất vọng vì móng tay “mài ốc”

2) Tóc : Dùng dầu gội chuyên dùng cho bé. Thường xuyên chải tóc để kích thích da đầu. Khi bơi lội phải đội nón che tóc. Con lớn một chút rồi thì gội đầu phải gội dầu xả để tóc óng mượt. Lúc gội không cào hay xáo tóc ngược chiều.

3) Da : Từ bé mẹ đã tạo thói quen dùng sữa dưỡng ẩm cho da. Dần dần con sẽ có thói quen dưỡng thể vì rất nhiều phụ nữ không có thói quen chăm sóc da, chí ít là bạn bè đồng lứa với mẹ, mà cứ mặc cho da chịu mưa chịu nắng. Mỗi khi bơi xong, con sẽ tắm lại bằng nước có pha bath foam dưỡng thể & tinh dầu hoa hồng, sau đó sẽ dùng baby lotion dưỡng ẩm tiếp. Ra đường phải luôn luôn có áo khoác và dùng kem chống nắng khi cần thiết.

4) Mùi hương : Từ bé con đã quen sử dụng nước hoa, sữa tắm và sữa dưỡng thể để tạo mùi hương. Tất nhiên là mỹ phẩm dành cho trẻ con rồi. Mẹ dạy con chú ý vệ sinh phần phụ và các góc kín của cơ thể. Không may là mùi mồ hôi của con hơi nặng, nên con càng phải tập thói quen chăm sóc thân thể nhiều hơn.

5) Trang phục, giày dép, túi xách, kẹp nơ : Từ bé con đã được dạy cách phối quần áo, túi xách, kẹp tóc và giày dép với nhau - sọc và trơn, tone sur tone, màu hợp màu, ôm và rộng …vv. Mẹ dẫn con đi shopping và chỉ cho con thấy vì sao bộ quần áo đó đẹp và bộ kia lại không đẹp. Con học phối màu vẽ để vận dụng phối màu quần áo và giày dép. Mẹ không muốn một ngày nào đó thấy con diện áo lùng phùng xanh đọt chuối với váy dài chấm gót xanh da trời và xỏ đôi dép kep màu cam lol lol lol

6) “Sành điệu” : Thỉnh thoảng đưa con đi resort 5 sao, cà phê xịn, nhà hàng cao cấp, tập cho con cách dùng nĩa và dao, tập cho con cách giao tiếp ở môi trường như thế để con không bị bỡ ngỡ hay “làm trò cười” cho người ta khi “lúng ta lúng túng” hay “thừa thãi tay chân” ở một nơi sang trọng.

Còn nữa và còn nữa … !

Chỉ vì con là con gái !


Dạy con biết nhân ái

Ngày xưa nhà tôi nghèo. Tôi lớn lên bằng lòng nhân ái của bà con thân thuộc và chòm xóm. Giờ tôi dạy con tôi biết đồng cảm cùng những số phận không may mắn.

Bọn nhỏ tận mắt nhìn thấy những bé nhỏ mồ côi, thiếu thốn, để rồi mỗi lần bọn nhỏ phung phí thức ăn và sách vở, tôi lại nhắc chúng đến những bạn nhỏ xung quanh. Bọn nhỏ tận mắt nhìn thấy những bạn bị câm điếc, chúng sẽ hiểu là chúng may mắn hơn nhiều bạn khác để còn biết quý trọng cuộc sống này.

Tôi dạy con biết quý đồng tiền vì đó là mồ hôi nước mắt của cha mẹ và còn nhiều người không được như ta. Mỗi khi con muốn mua một món đồ gì, tôi đều phải nhắc con đắn đo xem nó có thực sự cần thiết hay không và nó mắc hay rẻ so với nhu cầu của mình. Tôi không lừa con mình bằng cách giả vờ than nhà mình nghèo khổ và con tôi cũng đủ lớn để hiểu hoàn cảnh gia đình, nhưng tôi dạy con hiểu rằng "có tiền không có nghĩa là được phép phung phí"


Dạy con chẳng ở đâu xa. Cuộc sống xung quanh là một môi trường sống động.

Dậy thì sớm

Ngày xưa thì "Nữ thập tam, nam thập lục". Còn giờ thì tuổi dậy thì bình quân chỉ còn có 10.4 mà thôi awww awww
Hiện tượng dậy thì xuất hiện trước 10 tuổi ở trẻ trai và 9 tuổi ở trẻ gái thì được coi là sớm

Chuyện dậy thì sớm có lẽ nhiều bậc cha mẹ cũng đã biết đến và tìm hiểu về nó. Có khá nhiều bài viết phân tích nguyên nhân và tác hại của dậy thì sớm.
Ở đây mình xin tóm lược lại một số điểm cần lưu ý về vấn đề này :

NGUYÊN NHÂN
- Các bệnh lý khối u não, tinh hoàn, u nang buồng trứng và một số vấn đề có liên quan đến việc tăng tiết hoọc môn sinh dục
- Thừa dinh dưỡng, thiếu vận động
- Tiếp xúc nhiều với sách và phim ảnh tình cảm ướt át

TÁC HẠI
- Nếu không kịp thời phát hiện thì sẽ mất cơ hội cứu trẻ khỏi cảnh hiểm nghèo do các bệnh lý khối u
- Không đạt đến chiều cao đúng như gene di truyền của trẻ quy định
- Trẻ chưa kịp chuẩn bị kiến thức, tâm lý & sức khỏe cho việc sinh sản nếu có hành kinh hay xuất tinh
- Trẻ có thể vấp phải các vấn đề tâm lý như hoảng hốt, lo lắng, xấu hổ ...
- Cha mẹ phải lo lắng bảo vệ bé trước sự xâm hại tình dục.

DẤU HIỆU
Trẻ cao lớn nhanh, phổng phao. Lông phát triển.
- Bé trai : cơ bắp phát triển, dương vật dài ra, có râu, mụn trứng cá, vỡ giọng.
- Bé gái : người nở nang, ngực phát triển, bộ phận sinh dục lớn và sẫm màu, có thể hành kinh.

NÊN LÀM
- Dinh dưỡng vừa đủ
- Kiểm soát trẻ tiếp xúc với sách báo và phim ảnh tình cảm không phù hợp.
- Thường xuyên theo dõi các biểu hiện để kịp thời can thiệp y khoa
- Giáo dục giới tính để giúp trẻ hạn chế các tác động tâm lý không mong muốn

LVEP - Kỹ năng làm cha mẹ 3 - Kiểm soát tivi : sự quân bình giữa kỷ luật và yêu thương

,

Thức ăn cho tâm trí cũng quan trọng như thức ăn cho cơ thể. Chế độ dinh dưỡng mà trẻ xem được trên tivi ảnh hưởng đến tâm trí và thái độ trẻ.
Nghiên cứu cho thấy, xem tivi nhiều hơn 4 tiếng mỗi ngày là có hại cho trẻ. Các em không phát triển gì về mặt thể chất hay diễn đạt ngôn ngữ, sự sáng tạo hay kỹ năng xã hội. Tivi có thể gây nghiện, nó có thể là một “kẻ cướp tâm trí”.

Do đó, trách nhiệm của cha mẹ là phải có những quy định hợp lý trong việc xem tivi. Cần giám sát nội dung và cài đặt chế độ khóa với các kênh không phù hợp. Đặt tivi ở những nơi có thể giám sát thay vì đặt trong phòng riêng của trẻ.

Phải giải thích cho trẻ hiểu thế nào là đúng/sai một cách hợp lý. Khi cha mẹ giảng giải tác hại của tivi một cách điềm tĩnh và yêu thương, thì trẻ sẽ dễ dàng hiểu và chấp nhận. Ban đầu, trẻ có thể làm ầm lên trong vài ngày, nhưng sau đó sẽ có những thay đổi tích cực. Phải quân bình giữa kỷ luật và yêu thương.

Tuy nhiên, tương tự với việc ăn một chút kẹo là ổn với chế độ ăn, xem tivi một chút là được, tùy vào nội dung. Có những chương trinh hay sẽ tạo cảm hứng & vui nhộn cho trẻ, nội dung mang tính giáo dục, giúp trẻ phát huy tính sáng tạo và tính nhân văn.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên cho trẻ chơi các trò chơi vận động, leo trèo, nhảy múa … Bạn cũng có thể đọc chung với con những quyển sách hay và cùng chia sẻ nội dung/cảm xúc. Những việc này có thể mất nhiều thời gian của cha mẹ, nhưng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hướng trẻ đến những nội dung giải trí tích cực và tốt cho sự phát triển tâm trí của trẻ.

(Nguồn : Tổng hợp từ tài liệu "Các giá trị sống dành cho cha mẹ")

Tróc vỏ bưởi

Em đang được truyền đạt phần kiến thức về chu kỳ phụ nữ bigsmile

- Chu kỳ là gì mami?
- Là cứ tháng nào cũng có.
- Vậy tại sao phải có?
- Vì mình là phụ nữ. Trời sinh ra là thế smile
- Máu chảy từ đâu ra vậy mami?
- Bây giờ tưởng tượng ra 1 trái bưởi nhé, lột xong cái vỏ xanh ở ngoài, còn cái lớp mỏng màu trắng ở trong, mỗi lần lột nó chỉ tróc ra từng miếng nhỏ nhỏ. Thì cái "bong bóng" của mình nó cũng giống như vậy. Mỗi tháng nó tróc ra giống như tróc vỏ bưởi, mấy cái vỏ đó tan nhỏ theo máu trôi ra.
- Chảy máu nhiều có chết không? whistle
- Chỉ chảy khoảng 3-5 ngày thôi, không sao. Máu này khác với máu trong người, nên có chảy ra cũng không hết máu mà chết smile
- Ghê quá. Nhưng mà cũng phải chịu thôi. Biết làm sao được awww awww

P/S : Em gọi tử cung là cái bong bóng

Sách mẹ đọc - Thư gởi người bận rộn - Bs. Đỗ Hồng Ngọc

Mẹ là fan của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc bởi nhiều lý do khác nhau.
Mẹ tự nhận mình là người bận rộn, cũng bởi nhiều lý do khác nhau.
Vì thế, mẹ đọc "Thư Gởi Người Bận Rộn"

Trước khi tìm hiểu về quyển sách, mẹ nghĩ : "chắc đây là cẩm nang nuôi con, trị bệnh".
Hỏi anh Gu Gồ và nhà bác Ngọc, càng thấy mông lung hơn vì chỉ thấy bác Ngọc Bình Luận Về Chữ Nhàn. Mẹ lại nghĩ "Xem chừng đây là sách trị liệu tâm lý stress cho người bận rộn" nên nhắn với bác Ngọc một câu "Em đang học cách ban ngày ra chợ, buổi tối ngắm trăng". Mà cái chữ NHÀN của bác Ngọc sao mà ... khó quá !

Đọc xong, đọc lại, đọc tới, đọc lui ...
Mỗi lần đọc mỗi lần cười một mình. Cười vì cái ý nhị trong bài viết. Cười vì ngộ ra những cách nuôi con mà trước đây mình hiểu bậy. Cười đơn giản chỉ vì ... thoải mái. Té ra chữ NHÀN cũng không khó lắm nhỉ. Có khi nó chỉ là vài phút thanh thản trong cả ngày bận bịu. Cũng chẳng khoái lắm ru ?

Đọc "Thư gởi người bận rộn" lại thấy mình "bận rộn" thiệt vì có những vấn đề về sức khỏe của bản thân và chồng con rất cơ bản mà mình chưa biết; những vấn đề về tâm lý trẻ mới lớn và giáo dục giới tính mà mình chưa có dịp tìm hiểu thêm; những câu chuyện tản mạn về những "người vĩ đại" trong giới bác sĩ cầm bút mà mình chưa từng đọc qua...vv.

Có điều, mình cũng chưa bận rộn đến mức không đọc hết nổi quyển sách này lol lol lol
Có điều mình cũng chưa biết phải gọi quyển này là "cẩm nang" gì !
Các bà mẹ bận rộn khác ơi, chờ mọi người đặt tên đấy.
Thôi thì cứ tạm gọi là cẩm nang cho người bận rộn yuck yuck




Đất đỏ bazan giống như cám heo !

,

Đi ngang Long Khánh, Xuân Lộc. Em hỏi :
- Sao vùng này toàn trồng cây cao su vậy mami ?
- Tại vì thổ nhưỡng của chỗ này là đất đỏ bazan, phù hợp với cây cao su
- Đất đỏ bazan là gì ?
- Là loại đất có màu đỏ, tên là bazan. Con nhìn đường đi xem, toàn đất màu đỏ.
- Vậy thổ nhưỡng là sao ?
- Thổ nhưỡng nói nôm na là đất.
- Tại sao đất này phù hợp với cây cao su ?
- Hỏi con nhé : Con heo nó ăn gì để lớn?
- Dạ ăn cám.
- Vậy cho nó ăn cỏ thì nó có lớn nổi không?
- Dạ không. Chỉ có con bò mới ăn cỏ.
- Cây cao su cũng giống con heo, nó chỉ “ăn” đất đỏ bazan nó mới lớn. Nó “ăn” đất chỗ khác giống như bắt con heo ăn cỏ vậy đó.
- À, con hiểu rồi. Đất đỏ bazan trồng cao su giống như cám cho heo ăn.
- yikes yikes yikes yikes

Dạy con chẳng ở đâu xa

Nhiều khi tôi bực mình vì những chuyện mà có thể người ta cho rằng "chuyện nhỏ như con thỏ". Lắm lúc tôi nghi ngờ cái gọi là "văn minh công sở". Lắm lúc tôi nghi ngờ những giá trị giáo dục mà gia đình đã dạy mình từ hồi tóc còn để chỏm

Hôm nọ ngồi bàn họp bên cạnh một cô bị viêm họng và cảm cúm, mùi hôi của miệng lan ra xung quanh chịu không nổi. Ho và nhảy mũi liên tục, nhưng bạn ấy cũng không buồn che miệng.
Có bạn thì vui vẻ quá, dùng tay đẩy đầu người khác xuống thay cho lời "đồng ý"
Trong đám đông, có bạn cứ ợ hơi rõ to, làm mọi người suýt "giật cả mình"
Hôm qua phải chờ hai thành viên đi cùng xe công ty gần 1 tiếng đồng hồ, chẳng có lời nhắn gởi cho mình là cần chờ bạn ấy, điện thoại cũng không nghe máy.
Trong số 10 người đến bàn mình ngồi trao đổi công việc thì có hết 8 người đứng lên bỏ cái ghế ngay tại đó mà không đẩy nó về chỗ ban đầu.

Và còn nhiều nhiều những chuyện tương tự.

Tôi tự hỏi, hàng ngày tôi dạy con che miệng khi ho, ăn không được nhai nhóp nhép, ngồi xong phải dẹp ghế, làm phiền người khác phải nói lời xin lỗi, không chơi trên đầu người lớn ..., không biết có phải là "quá cổ lỗ sĩ" awww awww Đó là những gì tôi được dạy từ bé và tôi cũng bắt chước dạy lại con tôi từ bé.

Nhưng xem chừng những chuyện mà tôi kể đã trở thành "bình thường" trong xã hội này. Mai mốt con tôi lớn lên không chừng bị gọi là "các bà cô khó ưa" vì những giá trị giáo dục mà tôi đã cho chúng sad

Bệnh trẻ em - Trẻ bị nghẹt mũi

Bé Nguyễn M. T., 2 tháng tuổi, nhà ở quận 5. Nhập viện bệnh viện Nhi Đồng 1 vì thở yếu, tím tái. Người nhà cho biết cháu bị sổ mũi đã 3 ngày, được cho uống thuốc nhưng không giảm. Do nghẹt mũi, khò khè, cháu không thể bú được và rất khó ngủ. Mẹ cháu sốt ruột nên lúc 6 giờ sáng đã tự lấy thuốc nhỏ mũi ở nhà nhỏ 2 giọt vào mũi cháu. Đến 9 giờ mẹ cháu thấy cháu lừ đừ, tay chân lạnh ngắt, môi tím nên đưa ngay cháu đến bệnh viện. Nhờ được các bác sĩ khẩn trương điều trị, cháu đã hồi phục và xuất viện với chẩn đoán ngộ độc thuốc nhỏ mũi Naphazoline.

Trao đổi với chúng tôi, BS CK2 Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết:
Thuốc nhỏ mũi co mạch được dùng phổ biến ở nước ta là Naphazoline, có tên là Rhinex 0,05%, Nasoline 0,05% không được dùng cho trẻ nhỏ hơn 7 tuổi. Tuy nhiên thực tế nghiên cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1 cho thấy ngộ độc thuốc nhỏ mũi co mạch thường xảy ra ở nhóm tuổi từ 1 tháng đến 3 tuổi, do người nhà tự ý dùng loại thuốc này cho trẻ em. Chỉ cần nhỏ 2 giọt là đã đủ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Đáng lưu ý là thân nhân của những trẻ này biết rõ thuốc sử dụng phổ biến cho người lớn nhưng lại không biết tác dụng phụ cũng như giới hạn tuổi sử dụng của loại thuốc này ở trẻ em.

Read more...

Sáng tạo với giấy vụn

,

Mình rất chú trọng giúp con phát triển tư duy sáng tạo & nghệ thuật, bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những cách rất dễ thực hiện, có thể làm mọi lúc mọi nơi, đó là sáng tạo với giấy vụn.

Cả 2 bé nhà mình bắt đầu rất sớm với trò chơi sáng tạo này, khoảng gần 2 tuổi. Từ bất kỳ 1 mảnh giấy nào, bé đều tận dụng để tạo hình bằng cách xếp, cắt, dán, xé ...vv. Thỉnh thoảng mình ra đề tài cho bé làm, thường là tạo một vật thể có chủ để hoặc tập phối màu sắc, ví dụ : một ngôi nhà, 1 chiếc tàu, một bức tranh phối màu mà không cần có hình của tranh kiểu như tranh trừu tượng vậy. Bé sẽ phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo, khéo léo và cảm thụ nghệ thuật.

Các bạn cứ thử xem, sẽ thấy con cái chúng ta thật là giỏi.

Đây là 1 trong những tác phẩm xé dán của bé nhà mình, làm chưa tới 10 phút:

Học từ du lịch

,

Mỗi lần đưa bé đi chơi ở khu vui chơi giải trí hay đi du lịch là một cơ hội rất tốt để chúng ta dạy bé các kiến thức phổ thông. Kinh nghiệm của mình cho thấy dạy bé bằng cách này sẽ dễ hơn là dùng sách và bé sẽ nhớ tốt hơn. Tuy nhiên, khi đi chơi chúng ta thường thư giãn và vui vẻ mà quên “mở mang kiến thức cho bé”. Đa số điểm đến tham quan đều được sắp xếp theo sở thích của ba mẹ thay vì sở thích hay mục đích học tập của bé.

Dưới đây là một số kinh nghiệm cá nhân xin chia sẻ cùng các bạn :

1) Bé nhỏ dưới 4 tuổi :
- Núi : Núi là gì & trên núi có gì ?
- Biển : Biển rộng tới đâu và dưới biển có gì ? Chiếc tàu ở trên biển để làm gì ? Nước biển màu gì và vị mặn ngọt ra sao?
- Sông : Sông lớn hơn biển hay nhỏ hơn biển ? dưới sông có gì ? Nước song mặn hay ngọt ?
- Phân biệt đất và cát.
- Thú : Các loại thú sống trong rừng và thú dữ ăn thịt ra sao? Sừng và vòi của thú.
- Chim : Chim bay bằng cách nào ? Mỏ chim dùng để làm gì ?
- Cây : Rừng là gì ? Trái của cây mọc ra chỗ nào? So sánh cây nhỏ/cây lớn.

2) Bé 5-8 tuổi :
- Núi : Phân biệt núi đá và núi cây.
- Biển : Thủy triều là gì ? Vì sao tàu/thuyền có thể chạy trên biển? Vì sao có sóng biển ? Cát ở các nơi có màu sắc khác nhau.
- Sông : Nước ngọt và nước mặn. Phù sa. Bên bồi bên lở.
- Thủy sản : Các loài thủy sinh.
- Cây : Vì sao phải trồng rừng? Rừng bảo tồn là gì ?
- Cánh đồng : Lúa & các loại cây trồng thành đồng. Bò và trâu làm đồng.
- Vườn : Vườn cây ăn quả.
- Trại nuôi cá/tôm
- Các làng nghề truyền thống : (1) Làng chài & ghe chài; khô, mắm (2) Dệt chiếu (3) Đan lát (4) Làm gốm (5) Ruộng muối (7) Thủ công mỹ nghệ
- Chùa/đền : Tôn giáo & nghi lễ

Sau đây là một số địa điểm tham quan để giúp bé học hỏi thêm, mình đã từng đưa con đến những nơi này tham quan :
1) Biển : Nhiều nơi khác nhau
2) Nhà vườn/sông nước : Bến Tre, Cần Thơ, Cao Lãnh, vườn thanh long Phan Thiết;
3) Thủy sinh : Nha Trang, khu du lịch Suối Tiên;
4) Ruộng muối : Dọc dường đi Long Hải, ruộng muối ở sát đường quốc lộ, dễ dừng xe.
5) Rừng : Nam Cát Tiên; rừng nguyen sinh Bắc Đảo Phú Quốc; rừng ngập mặn Cần Giờ; đảo khỉ Cần giờ; mô hình rừng ở Đầm Sen (khu B);
6) Làng nghề truyền thống : các đợt triễn lãm làng nghề ở Đầm Sen; làng dệt chiếu ở ; dệt thổ cẩm ở Đà Lạt, làng chài Hàm Ninh Phú Quốc, làng chài ở cuối bãi Dâu Vũng Tàu;
7) Núi : Có 2 núi tương đối hoang sơ và bé nhà mình đã từng leo được là núi Bà Đen Tây Ninh & núi Minh Đạm Long Hải.
8) Các viện bảo tàng : Có nhiều trong thành phố. Bé nhà mình thích nhất là bảo tàng Cội Nguồn ở Phú Quốc, rất sinh động và phong phú.
9) Thảo cầm viên : Có trong thành phố. Nếu có điều kiện đi Safari của Thái Lan hoặc Singapore thì tuyệt rồi
10) Vuông tôm/cá : Dọc theo con đường tỉnh lộ nhỏ, từ ngã tư Lý Nhơn rẽ vào Đầm Dơi thuộc Cần Giờ. Ở đó cũng có các ngôi nhà nuôi chim yến.

Kinh nghiệm cho con học piano – Bài 3 : Cha mẹ có cần phải biết đàn không?

,

Dĩ nhiên là không. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cha mẹ biết đàn hoặc biết về nhạc lý smile

Việc cha mẹ biết đàn sẽ giúp con rất nhiều trong học tập. Bạn sẽ dễ dàng phát hiện khi con đàn sai hay chỉ dẫn bài học khó. Cũng giống như chúng ta dạy con học toán hay tiếng Việt vậy thôi. Đôi khi cha mẹ cùng con đánh đàn (những bài 4 tay) hoặc cùng chia sẻ cảm xúc từ những bài hay sẽ có tác động rất nhiều đến bé.

Nếu không, mình cũng khuyến khích ba mẹ học về nhạc lý, ít nhất là một số kiến thức cơ bản. Cái này không khó tí nào. Có thể mua sách tự học. Khi mình biết về nhạc lý, mình cũng có thể giúp con khi khó khăn, hoặc ít nhất cũng có thể hiểu khi con trao đổi hoặc nhờ giúp đỡ.

Không biết gì về nhạc lý hay không biết chơi đàn có thể sẽ làm cho bạn trở thành “người ngoài cuộc” trong “sự nghiệp học đàn” của con vì bạn khó theo dõi bài học, giúp đỡ khi con khó khăn hoặc thiếu đồng cảm

First Children's Encyclopedia

,

Tựa sách : First Children's Encyclopedia
Nhà xuất bản : DK
Sách phù hợp với các bạn tiểu học lớn hoặc trung học cơ sở.
Hình ảnh đẹp, trình bày súc tích.
Tóm lại là HAY

Introduction :
In these pages you can find a country and discover its major features, look at culture and history, and observe wildlife and ecosystems. You can also explore the world of science – from how technology works to what’s going on inside the human body. Enjoy a thrilling journey!

DOWNLOAD HERE - Click vào đây để download

LVEP - Kỹ năng làm cha mẹ 2 - Khuyến Khích & Cách Cư Xử có tính xây dựng tích cực

,

Tiếp theo Kỹ Năng Làm Cha Mẹ 1, chúng ta tìm hiểu kỹ năng số 2 : Làm thế nào để khuyến khích con bằng việc khen ngợi và khen làm sao để tạo cảm xúc tích cực trong lòng con.

Trẻ con thường rất thích được bố mẹ chú ý đến, nhưng nếu bạn không chú ý đến con một cách tích cực, trẻ sẽ khiến bạn chú ý đến trẻ bằng cách TIÊU CỰC. Sự chú ý tiêu cực của bạn sẽ làm gia tăng hành vi tiêu cực của trẻ và góp phần làm cho quan hệ giữa bạn và con trẻ có nhiều động lực đổ lỗi, giận dữ, hối hận .. hơn

Trẻ con thường làm giỏi hơn những lĩnh vực mà chúng nhận được lời khen và tình cảm tích cực. Lời khen thường là nguồn củng cố tích cực đối với hầu hết trẻ em. Tuy nhiên, trẻ cũng có những cách khác nhau để đáp lại lời khen đó, ví dụ, có trẻ tỏ ra dấm dẳng hoặc lúng túng, hoặc không chấp nhận lời khen. Do đó, bạn cũng cần phải chú ý.

Sau đây là một vài nguyên tắc đơn giản bạn có thể áp dụng

Read more...

Blog bị chặn

Opera bị chặn, cho nên suốt thời gian qua mình không vào Blog được.
Tìm mãi mới có cách un-block được, nhưng không biết vào được bao lâu nữa.

Đang tìm cách dời Blog sang website khác cho an toàn.

Kinh nghiệm cho con học piano - Bài 2 : Con mình có khiếu âm nhạc không?

,

Hồi con gái đầu lòng còn dưới 3 tuổi, tớ lúc nào cũng thấy con mình là "thiên tài", làm gì cũng hay p p Con thuộc hết bài hát là hay. Con biết đếm từ 1-10 cũng là hay. Suốt ngày toàn khoe con. Suốt ngày toàn tưởng tượng con mình có đủ thứ "năng khiếu" bigsmile bigsmile bigsmile rolleyes rolleyes rolleyes (Mà sau này có nghiệm ra rồi tớ vẫn cứ "biện minh" : Ờ thì làm mẹ ai chả thế yes )

Có một dạo, tớ post khắp các diễn đàn làm cha mẹ một câu hỏi "Làm sao để biết con mình có khiếu về một môn nào đó?". Tớ lục tung internet. Tớ lần mò các nhà sách tìm mua sách về chủ đề đó. Rốt cuộc thì chẳng ai cho tớ một câu trả lời theo kiểu 1+1 = 2. Ngay cả NAGC cũng từng phán 1 câu "The quick response is that there is, as yet, no universally agreed upon answer to this question".

Tớ nói lòng vòng như thế để thấy rằng, chuyện khẳng định con mình có khiếu âm nhạc hay không thể làm theo kiểu 1+1=2, mà phải có thời gian theo dõi & kiểm tra.

Sau đây là 3 yếu tố mà mình dùng để đánh giá năng khiếu của con và những tình huống cụ thể của con mình. 3 yếu tố này dựa trên nhiều nguồn tham khảo đáng tin cậy. Còn tình huống và cách làm của mình thì chỉ để tham khảo, các bạn có thể làm tương tự hoặc làm cách khác, miễn có thể giúp bạn đánh giá con mình dễ dàng

Read more...

Kinh nghiệm cho con học piano - Bài 1 : Nền tảng

,

Con gái mình học Piano. Mình vừa tự dạy con, vừa cho con học ở ngoài.
Mình xin chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm riêng trong quá trình cho con học đàn.

Những kinh nghiệm này không phải là hay nhất và hoàn toàn phù hợp với mọi người. Có rất nhiều gia đình cho con đi học đàn và hẳn là các bạn cũng có rất nhiều kinh nghiệm.
Đây chỉ là những gì mình đã trãi qua, hay cũng có và dở cũng có. Các bạn có thể vận dụng điều hay và tránh vấp phải điều tệ smile

Trước tiên, mình muốn kể một chút về bối cảnh có liên quan đến chuyện học đàn của nhà mình, để khi áp dụng bất kỳ kinh nghiệm nào của mình, các bạn có thể so sánh hoàn cảnh của gia đình bạn và của mình, xem có phù hợp để vận dụng hay không.

Mẹ : Mình học đàn từ năm 7 tuổi. Hồi đó, "con nhà quan" là phải biết "cầm kỳ thi họa" nhưng mình thì chẳng ham hố gì chuyện này. Do quen biết, mình được học miễn phí với một cô giáo piano rất giỏi tên là Minh Đức, trong một khu chung cư. Cứ đến nhà cô giáo thì mình tranh thủ ở dưới đất chơi, cho đến khi lố giờ học khoảng 15 phút mới lò dò lên nhà cô. Cô cũng "tàn tàn" theo kiểu "con cháu trong nhà", nên sau 1 năm mình vẫn cứ lẹt đẹt mãi với Method Rose. Sau đó thì vào nhà thờ Tòa Giám Mục học với Masoeur, rồi qua trường dạy trẻ khuyết tật học ké một ông thầy, cũng miễn phí, nhưng thường xuyên bị ăn đòn sad. Đến 16 tuổi trở đi thì tự học. Có thể tóm lại một câu : Học miễn phí và manh mún, nhưng vẫn kiên trì đeo đuổi. Trình piano còi cõm của mình : Classics 2, Czerny và Richard Clayderman.

Ba : Ba sắp nhỏ không biết đàn piano và cũng không thuộc tuýp người "cố đấm ăn xôi" để học đàn như mình. Khi nghe mình vạch kế hoạch cho con gái học đàn, Ba sắp nhỏ hỏi :" Tại sao phải học đàn? Học để làm gì? Học có mang lại lợi ích gì?".

Con gái lớn 7 tuổi : Mặc dù bề ngoài thường được gọi là "su-mô", nhưng tâm hồn thì khá mỏng manh và nhạy cảm, yêu thơ văn và nghệ thuật, có trí nhớ tốt, có năng khiếu, có hoa tay smile

Con gái nhỏ 4 tuổi : Mặc dù bề ngoài thường được gọi là "tiểu thư", nhưng có "phong cách" của một vị "tướng", thích phá phách và tìm tòi, khoái các môn vận động, không kiên nhẫn và không chịu ngồi yên, không có hoa tay smile

TRƯỚC KHI CHO CON HỌC ĐÀN, MÌNH ĐÃ PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN SAU ĐÂY :

1) Con mình có khiếu hay không ? Nếu có khiếu thì học 1 hiểu 3 và con đường thành công sẽ bớt chông gai. Không có khiếu thì học 3 tiếp thu 1, con đường phía trước rất mù mờ.
2) Con mình có muốn học hay không? Tự cha mẹ quyết định & đăng ký cho con học là 1 quyết định sai lầm.
3) Trả lời cho thông suốt những câu hỏi mà Ba sắp nhỏ đã đặt ra. Cái này gọi là tìm kiếm sự đồng thuận từ mọi thành viên trong gia đình có ảnh hưởng đến việc học của con.
4) Nên cho con học organ hay piano? Hai món này tưởng là giống như thật ra khác biệt rất nhiều.
5) Có nên mua đàn cho con không và nếu mua thì mua loại gì? Cái này phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện của gia đình
6) Có đủ điều kiện cho con học lâu dài không và nếu không thì con có tự một mình đi tiếp con đường này hay không? Thật ra thì khi đã đam mê thì khó khăn nào con cũng sẽ vượt qua.
7) Và cuối cùng : cho con học đàn để làm gì ? Học đàn như 1 môn ngoại khóa hay đó sẽ là 1 cái "nghiệp" sau này?


Ký ức Trung Thu

,

Trung Thu 3 năm trước...

Thấp thoáng trong màn mưa phùn đặc trưng của đêm rằm tháng 8, ánh nến từ những chiếc đèn lồng Trung Thu ở căn hộ bên kia trở nên lấp lánh kỳ lạ. Thế nhưng ánh mắt của con gái 3 tuổi xúng xính đầm xòe còn lung linh hơn cả ánh nến.
- Mẹ ơi, mình đi nhanh lên. Con muốn đi ngay.
- Mưa rồi con à !
- Thì mình mặc áo mưa đi.
- Trời đỏ lắm con ơi, chắc mưa to.
- Thì mình đội mưa đi. Chắc chắn các bạn đang chờ mình.

Mưa nặng hạt. Người các bố ướt đẫm nước mưa lẫn mồ hôi, tay bế từng em khuyết tật từ xe ca lên hội trường trên lầu. Mưa và lầu cao, các em không dùng xe lăn được. Lấp lánh trong mưa, mẹ nhìn thấy ánh mắt các mẹ trẻ tự hào về các bố, ánh mắt các bố âu yếm các em bất hạnh đang ôm trong tay và ánh mắt các em thì rực sáng niềm vui. Mẹ không thể nhận ra đó chính là những ánh mắt thất thần & đờ đẫn của bệnh bại não mà mẹ và các cô vẫn thường thấy mỗi khi đến thăm viếng và chăm sóc các em nơi nhà mở của mình.

Mưa tầm tã. Căn phòng ấm cúng tiếng hát và tiếng cười của các bé nhỏ trong diễn đàn. Tiếng các con líu ríu như chim dù đó là những âm thanh không có ý nghĩa. Tay các bé trong diễn đàn nắm chặt tay các em bất hạnh. Tay mẹ phát quà cho tất cả các con.

Lòng mẹ bỗng ngập tràn những ký ức tuổi thơ.

Trung Thu 25 năm trước...

Khoảng đất chung bé bé trong hẻm được tận dụng để trang trí thành một cái sân khấu. Nói cho oai, chứ thực ra người ta kê mấy lớp gạch, rồi lót lên đó mấy tấm trãi làm bằng nhựa đường cũ mà nhà ông Sáu vừa mới gỡ trên mái xuống. Dây đủng đỉnh được hái xuống, tết thành những tấm màn dài làm màn sân khấu. Với một con bé 10 tuổi như mẹ mà vẫn còn ngưỡng mộ và cho rằng đó là cái sân khấu hoành tráng nhất.

Mẹ hồi hộp, nhấp nha nhấp nhổm mãi trên tấm lá chuối trãi dưới sân khấu. Trước đó, mẹ không rời cái lồng đèn làm bằng hộp lon sữa bò đục lỗ xỏ qua cái líp xe rồi bên trong cắm cây đèn cầy đỏ nhỏ xíu. Vây mà bây giờ nó nằm lông lốc bên cạnh.

Rồi thì chú Đen cũng xướng tên mẹ lên. Mẹ líu quíu cả chân, vấp té vào cái lồng đèn lon sữa bò. Nhưng mẹ lập tức lồm cồm bò dậy, chạy như bay lên sân khấu. Giơ tay đón nhận phần quà xong, mẹ ôm thật chặt vào lòng.

Đó là quà dành cho trẻ em nghèo nhất xóm, gom góp từ những tấm lòng hảo tâm. Mẹ không nhớ nỗi đó là những món gì, mà chỉ chú ý đến 2 thứ : Sữa ông thọ - Út sẽ có sữa uống thay cho nước cơm; và kẹo - mẹ thèm lắm hương vị kẹo ngọt đã lâu lắm rồi mẹ không được ăn. Ôi, những người cho mình quà chỉ có thể là những bà tiên.

Mẹ mơ ... mơ mai mốt mình lớn lên có thật nhiều tiền, để phát quà cho các trẻ em nghèo, để được gọi là bà tiên.

......

Giờ thì mẹ đang nuôi dưỡng nơi con ước mơ ngày xưa của mẹ. Hãy trở thành cô tiên nhân hậu con nhé.


TRUNG THU CHO CÁC BÉ MỒ CÔI VÀ KHUYẾT TẬT GIA ĐÌNH TÌNH THƯƠNG TÊ PHAN



Hiểu Về Trái Tim

,

Mỗi chúng ta được sinh ra với một trái tim và đều mong muốn trái tim mình khỏe mạnh, an vui. Vậy mà có biết bao trẻ em nghèo bất hạnh với chứng bệnh tim bẩm sinh không tiền chữa trị, còn người khỏe mạnh thì vì những đau khổ của cuộc sống không hạnh phúc mà trái tim cũng bị tổn thương, mỏi mệt…

Với quyển sách Hiểu về Trái tim, chúng ta sẽ góp tiền giúp trẻ em nghèo chữa bệnh tim, dùng năng lượng an lành từ những bài viết tâm lý trị liệu, được trình bày rất chân phương, dễ hiểu, thực tế, nhưng cũng rất sâu sắc của tác giả Minh Niệm để chữa lành những vết thương lòng, xoa dịu và chia sẻ tình thương với những nỗi niềm khốn khó. Và rồi với hành trình yêu thương tiếp nối, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh của cả cộng đồng người Việt Nam nhân ái, để những con tim sẽ vui trở lại, cùng nhau vun đắp niềm hạnh phúc bình an.

HÃY MUA SÁCH "HIỂU VỀ TRÁI TIM" ĐỂ ỦNG HỘ QUỸ MỔ TIM CHO TRẺ EM

Thư mời của diễn viên Chi Bảo



Read more...

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30