Mẹo vặt
Thursday, 17. September 2009, 08:40:57
Những mẹo vặt này mình đã làm thực tế rồi và biết là có kết quả thiệt.
Mời bà con thử !
1) Cầm máu
Muốn cầm máu, lấy lá sống đời giã nhuyễn đắp vào chỗ máu chảy.
Lá cây sống đời cũng dùng để trị phỏng.
Sống đời rất dễ trồng, chỉ cần lấy lá giăm xuống cũng sống được.
Nguồn ảnh : datviet.com
2) Chữa ho
Dùng lá cây tần dày lá giã nhuyễn, cho tí muối vào, chắt lấy nước uống, sẽ cắt cơn ho rất nhanh. Nếu là người lớn thì có thể rửa sạch và nhai lá nuốt luôn.
Tần dày lá cũng chữa nhiều bệnh khác nữa.
Tần dày lá cũng rất dễ sống, chỉ cần ghim 1 cành là nhanh chóng nhảy cây con.
Nguồn ảnh : nutifood.com.vn
3) Chữa nấc cục
Nấc cục mà chờ uống nước thì uống tới no luôn.
Có 1 mẹo là bạn gặp người bị nấc cục và đổ oan cho họ chuyện gì đó. Họ sẽ cố gắng cãi lại và minh oan. Cứ thế, chỉ trong 2 phút là hết ngay. Cách này nhà mình làm hoài
4) Làm mất mùi hôi
Cà phê hút mùi hôi rất hay. Cho một ít xác cà phê vào 1 cái chén nhỏ và đặt vào tủ lạnh thì sẽ hết mùi đặc trưng của tủ lạnh
Chiên cá, kho cá, kho mắm ... nặng mùi, cho một tí xác cà phê vào nồi đun sôi nhẹ nhè bên cạnh bếp chiên kho.
5) Áo dính lông vải
Áo thun dễ dính lông vải khi bạn mặc áo thun màu đen chung áo khoác có lót vải len bên trong. Lông vải màu trắng có thể sẽ bám đầy lên áo màu đen. Bạn chỉ cần cắt một đoạn băng keo trong dán lên áo, lột băng keo ra là lông vải đi theo. Làm từng mảng một như thế cho đến khi hết lông vải. Thay băng keo khác nếu lông vải đã bám đầy.
6) Vá vớ da
Vớ chân màu da bằng nylon rất mỏng, rất dễ xước rách. Bạn hãy chuẩn bị 1 chai sơn móng tay màu trong (sơn bóng). Chỗ nào xước, quẹt 1 lớp mỏng nước sơn lên, sẽ hết xước ngay
Các bạn có mẹo nào không? Chia sẻ nhé.















Mmup # 17. September 2009, 09:29
Nấc cục mà chờ uống nước thì uống tới no luôn.
Có 1 mẹo là bạn gặp người bị nấc cục và đổ oan cho họ chuyện gì đó. Họ sẽ cố gắng cãi lại và minh oan. Cứ thế, chỉ trong 2 phút là hết ngay.
-->> Em cũng bị rồi, ráng mà cãi, cãi xong thấy người ta cười quá trời, sực nhớ lại thì cũng hết nấc cụt, hihi..
Nhưng với em bé thì khó chị nhỉ.
Mmup # 17. September 2009, 09:35
Nuoi-Day-Con # 18. September 2009, 02:39
Originally posted by Mmup:
Mỗi lần vậy chị cho bé uống nước, một lát sau thì chọc cho bé khóc ầm lên. Khóc xong sẽ hết nấc cục ... he he...
Socconhonganh # 18. September 2009, 02:49
Em nhớ má em còn sao vàng, hạ thổ mấy loại lá kia, còn hơi ấm ấm, thì bọc vào cái khăn, chườm khắp người em, giải cảm tốt lắm (Hồi bé em thấp bé còi cọc, hay bị cảm nên thường được má em làm như thế, hiệu nghiệm phết
Nuoi-Day-Con # 18. September 2009, 02:57
Chị cũng chưa hạ thổ bao giờ. Mà nhà chung cư thì chịu thua, không biết làm sao mà hạ thổ
Socconhonganh # 18. September 2009, 03:13
Cây này gần giống cây rẽ quạt, nhưng lá rất thơm chị ẹ, để em search trên web thử có không, nhưng cây này cũng khá khó trồng
Nuoi-Day-Con # 18. September 2009, 03:42
Để chị hỏi Gu Gồ
Nuoi-Day-Con # 18. September 2009, 03:59
Chị tìm thấy 1 đoạn viết về Sông Hương & Thạch xương bồ rồi nè :
Originally posted by Socconhonganh:
- Năm 1792, trong chuyến tuần du Phú Xuân, vua Quang Trung hỏi sông đang đi thuyền tên là gì. Quan đáp rằng đoạn vừa đi qua tên Đan Điền, đoạn này tên Hương Trà. Vua không hài lòng, phán rằng từ nay thống nhất gọi là Hương Giang, từ nguồn cho tới biển. Vua còn lệnh cho Ngô Thì Nhậm làm thành luật. Như vậy, người đặt tên cho sông Hương là vua Quang Trung.
Theo truyền thuyết về nhánh sông Hương Trà; Hai bên bờ tả, hữu trạch có giống Thạch Xương Bồ là một vị thuốc trường sinh, có mùi thơm, mọc hai bên bờ khe, nước khe lần hóa ra thơm. Dân quanh vùng gọi nhánh sông là Hương Trà.
Theo sách thuốc Nam thì Thạch Xương Bồ, tên dân gian là bồ bồ, bồ hoàng, là lòai cỏ dại có mùi thơm vị hơi đắng, ngậm lâu lại cảm thấy có vị ngọt. Cỏ có dược tính rất cao và rất quý khó tìm. Ngày xưa được coi như một vị thuốc trường sinh. Thạch Xương Bồ tên khoa học là Acorus Gramineus Soland. Ngày nay với sự phân tích của khoa học thì thạch xương bồ cũng là một loại Viagra.
Cỏ Thạch Xương Bồ tươi có vị đắng, nhưng nước sông Hương quanh khe đá có mọc Thạch Xương Bồ lại ngọt và thơm khác thường. Ngày xưa các tao nhân thường ngược dòng sông để tìm các khe đá Thạch Xương Bồ. Chia nhau bát nước sông Hương ngâm thạch xương bồ, để ngâm thơ và thưởng thức một thứ nước ngọt và thơm chỉ có tại dòng sông êm đềm nầy.
Ngày nay lọai cỏ Thạch Xương Bồ, mọc hai bên bờ khe sông Hương đã gần như tuyệt chủng. Nhiều khoa học gia đã cố công gây giống nhưng cỏ mọc nơi khác không còn mùi thơm lạ lùng như lọai mọc quanh sông Hương.
(trích Vietsosu.com)
Socconhonganh # 18. September 2009, 04:25
Mmup # 18. September 2009, 04:56
Me3thangnhoc # 24. September 2009, 00:15
Nuoi-Day-Con # 24. September 2009, 05:32
Originally posted by Me3thangnhoc:
Ha ha ... chị làm em cười chết !
Hồi đó em cũng toàn mang vớ da vì em bà con gần với "khỉ đột lông lá"
Còn bây giờ thì ... trần trụi
Nuoi-Day-Con # 24. September 2009, 05:34
Socconhonganh # 24. September 2009, 06:10
Originally posted by Nuoi-Day-Con:
Em làm rồi đó chị. Đám cỏ hai bên nách sạch veo, hai năm nay chẳng nhú lên cọng nào cả chị ạ! Tự tin hẳn với áo 2 dây
Em triệt bằng công nghệ ánh sáng chị ạ. Hơi đắt tí, nhưng chất lượng thì đảm bảo
Me3thangnhoc # 24. September 2009, 10:51
Nhung đi làm nếu mặc jule ngắn ngang đầu gối, lịch sự thì mình phải mang vớ da... vì nhiều khi ngồi nó kéo ngắn lên đến ngang đùi, kg mặc vớ da như để trân trần kg lịch sự giống như mấy cô.....''......''...
vì thế sau này mùa hè chị mặc jule dài thì đở hơn...
mua đông thì có vớ dầy của mùa đông, nó dai hơn vì nó dày như đôi vớ len đó mà.. nhưng cái này bên Vn nóng mặc chịu sao nổi,. nóng lắm..
còn vớ mỏng mắc tiền 15-20$ lận đó thì cũng Ok lắm, mang lâu rách 1 chút... nhưng thiệt ra chị kg hiểu sao mấy loại vớ đó dù mua mắc bao nhiêu đi nữa.. mang trung bình qua lần thứ 3 Max lần thứ 4 là cũng đi đoong rồi... phí tiền dễ sợ luôn đó....
Có lần chị nổi khùng mua hiệu thiệt là mắc (bên này có hiệu HUE, giống Huế của mình quá hen) nó mắc lắm, mà tốt thiệt... nhưng rồi cũng kg mặc thiệt là lâu được....
Giờ sanh 3 đứa xong, chân tay gì cũng đổi dạng.. thôi.. mặc quần cho nó gọn mà che bớt khuyết điểm.. (đùi to, mông xệ... hihhihihhi)
Nuoi-Day-Con # 24. September 2009, 13:36
Originally posted by Socconhonganh:
Em ơi, cho chị thêm thông tin với. Làm mấy lần mới đươc em? Mỗi lần khoảng bao nhiêu ?
Nghe em nói cũng mừng
tuongvithehung # 24. September 2009, 19:34
Nuoi-Day-Con # 25. September 2009, 11:52
Originally posted by tuongvithehung:
He he ... nhổ hết cái chân chắc là xỉu
tuongvithehung # 25. September 2009, 12:41
Socconhonganh # 25. September 2009, 14:41
Originally posted by Nuoi-Day-Con:
Họ quảng cáo là 3 lần chị ạ. Nhưng em phải đi đi lại lại tới tận 5 lần. 3,5tr/ 1 bên chị ạ (Trọn gói, đi thêm vài lần hoặc sau này có mọc thêm cũng không tính thêm tiền
Me3thangnhoc # 25. September 2009, 14:53
tuongvithehung # 25. September 2009, 18:18