Câu chuyện giáo dục - Của cho không bằng cách cho
Monday, 16. March 2009, 06:42:27
- Mami ơi, mình có tặng cô cái gì không ?
- Sao con hỏi vậy ?
- Tại vì con thấy mẹ của Huy Tấn tặng cô gói quà đẹp lắm.
- Còn ai nữa ?
- Còn mấy bạn nữa, ai cũng đem quà tới hết. Mami mua quà tặng cô đi.
- Vậy đó là quà của mẹ các bạn thôi, chớ các bạn đâu có tặng gì cho cô đâu !
- Vậy à ? (con tần ngần suy nghĩ
- Sao con không tự làm quà. Đâu cần có tiền mình cũng có thể làm quà.
- Con biết rồi, mình làm thiệp tặng cô nghe Mami !
- Tùy con, nếu con thích
Tối hôm đó, con tham khảo mẫu thiệp ở tạp chí Rùa Vàng và hì hục đánh vật với màu nước.
Hôm sau đón con đi học về, con tíu tít : " Mami ơi, cô nói chỉ có 1 mình con tặng quà cho cô thôi. Cô nói con làm lâu lắm phải không ? Cô khoe với mấy cô khác nữa. Sau đó cô đem dán lên vách tường cho các bạn coi"
Mami vội chớp lấy thời cơ để giảng đạo "Con thấy không, mình tặng cô bằng tấm lòng của mình, cô quý quà của con không phải vì quà mắc tiền do ba mẹ mua, mà tại vì con đã tự tay làm cho cô. Của cho không bằng cách cho con à !"
Con chộp ngay "Của" là gì hả Mami ?
Mami
P/S : Chữ 8/3 - G.Khánh là do Mami viết giùm nhé














Anonymous # 16. March 2009, 07:53
This is so sweet...
Chị ơi, tầm 16 tháng thì bắt đầu dạy bé những gì nhỉ?
KING # 17. March 2009, 03:26
ví dụ: thằn lằn đâu con? - con đưa tay lên chỉ bất kì góc tường nào
- vỗ tay nào - con chắp hai tay lại
- ạ nào - con "ạaaaaaaaaaa!"
chỉ có tài phá là giỏi.
Ngọc_Huyền # 17. March 2009, 18:13
Cún Con # 18. March 2009, 09:20
Trinh Đoan # 18. March 2009, 09:45
Nuôi-Dạy-Con # 19. March 2009, 02:00
Chị mới phải học hỏi thêm ở tụi em, vì các con được học ở nước văn minh tiên tiến
Nuôi-Dạy-Con # 19. March 2009, 02:11
Hai em đọc trước đi nhé. Mấy hôm nay chị bận quá, vì phải lo thủ tục thanh lý công ty và di dời nhà máy. Để hôm nào chị rãnh thì sẽ viết riêng cho tụi em nhé. Thông cảm hén ... !
LinhMoon # 19. March 2009, 03:46
KING # 20. March 2009, 04:52
Nuôi-Dạy-Con # 21. March 2009, 07:15
Ngọc_Huyền # 22. March 2009, 00:13
Nuôi-Dạy-Con # 23. March 2009, 05:09
Chị hỏi thăm là để coi có học lóm được trò nào hay hay không, về cho con gái làm.
Ngọc_Huyền # 23. March 2009, 14:41
Bánh thì làm cả mufin với pizza ( bọn trẻ con chỉ làm phần topping ) , 2 món này cô cho cháu tập làm ở lớp rồi ăn. Nói về dạy dỗ các cháu, cô giáo còn dạy các bé cách mặc áo khoác thật nhanh (còn cho bọn trẻ con thi xem ai mặc nhanh hơn
Nuôi-Dạy-Con # 25. March 2009, 04:17
Về nhà chị hay làm đồ chơi với con, để phát huy thêm tính sáng tạo và khéo léo.
Nuôi-Dạy-Con # 3. April 2009, 01:30
KING # 4. April 2009, 13:41