Skip navigation.

Nuôi Dạy Con

Nuôi Dạy Con là Trách Nhiệm & Hạnh Phúc

Giáo dục giới tính - Sách "Cuộc Sống Của Bé"

,

Mình cũng rất vất vả trong chuyện tìm tài liệu cho việc dạy con về giới tính khi bắt đầu kế hoạch giáo dục giới tính cách đây 6 tháng. Giờ thì chia sẻ các tài liệu mà mình đã tìm được cho các bạn nhé.

Quyển "cuộc sống của bé" này tiếng Việt, ở nhà sách có bán, giá 10.000 đồng, giới thiệu về cái gọi là Life Cycle (không biết tiếng Việt nên gọi thế nào cho chính xác ! Nên mua sách cho con. Ai không tìm mua được thì hẵng vào đây download
Các câu hỏi thắc mắc như : Làm sao có em bé ? Mẹ đẻ em bé bằng cách nào ? Tại sao em bé hay khóc? Em bé chừng nào thì biết đi ? ...vv sẽ được giải đáp thỏa đáng ở đây

Sách đẹp, trình bày đơn giản.




DOWNLOAD Ở ĐÂY

File pdf, dung lượng 7.0MB

Methode Rose - Sách học Piano căn bản cho béGiáo dục giới tính - Câu chuyện "Willy đã đi đâu"

Comments

Cún Con 10. February 2009, 13:59

vài bửa e lại chạy ghé nhà chị. học hỏi để mai mốt có e bé cham soc va dạy dỗ tốt..

Nuôi-Dạy-Con 11. February 2009, 01:26

Hì hì ... trả học phí đê ....

KING 11. February 2009, 03:03

cảm ơn chị, em đã load sách về rồi. Chị ơi, cho em hỏi tí nhé. Con em bị ho hoài, chẳng biết sao hết nữa? uống thuốc bs cũng kô khỏi. Đợt Tết vừa rồi đau rồi đỡ được 1 tuần bây giờ đau lại mà ho kinh khủng. Vì ho nên con chẳng ngủ được. Mũi bị nghẹt cứng nữa mà nhỏ Natriclorid là thôi....khó khăn và trày trụa lăm chị ạ. Chị có kinh nghiệm gì chia sẻ cho em với chứ con đi bs hoài xót lắm chị ạ. Từ khi con được 6 tháng tuổi đến giờ hình như trung bình tháng nào cũng đau bệnh hết 1/2 tháng hic hic

Nuôi-Dạy-Con 11. February 2009, 03:28

Em mô tả cho chị xem cách con em ho thế nào ? Ho khan hay ho đờm ? Ho ban ngày hay ban đêm ? Em đã dùng thuốc gì của BS cho ?
Còn nghẹ mũi thì phải dùng Natriclorid cho thông mũi & vệ sinh mũi thì mới dễ thở.

Khánh Minh 11. February 2009, 04:17

Gọi đại là "vòng đời" đi. Mà hình như nó giống cái này thì phải :smile: http://my.opera.com/hoatrongvuon/blog/life-cycles

Nuôi-Dạy-Con 11. February 2009, 04:55

Có nhiều sách về life cycle, chị Liên có post 1 quyển mà bố KM nói, sách học của con chị ấy. Quyển mình post là của VN, bán nhóc luôn ! Tại mẹ GK scan để lưu trữ sách cho con, 1 người bạn lại xin, nên upload lên đây. Ra ngoài mua cũng có đó bố KM. Con gái 5 tuổi xem được rồi !

Khánh Minh 11. February 2009, 05:24

Nãy giờ vào mediafire mà vào không được, khó down quá.... híc híc
Cảm ơn sự chia sẻ này nhé..

Nuôi-Dạy-Con 11. February 2009, 06:01

Link ở 4shared nhé : http://www.4shared.com/file/85187391/125f233c/CuocSongCuaBe.html
Bố KM thử xem sao

Trinh Đoan 11. February 2009, 06:03

Em load về cho con gái xem,cám ơn Chị nhiều nhiều!:love:

Nuôi-Dạy-Con 11. February 2009, 06:10

Sáng sớm đã online rùi nhỉ ?? Con em đọc tiếng Việt được không ?

Trinh Đoan 11. February 2009, 07:39

Hi hi , em đọc cho con nghe. :smile:

Nuôi-Dạy-Con 11. February 2009, 08:37

Hi hi ... cũng nghi nghi rồi :smile:
Bé biết nói tiếng Việt không em ? Em có dạy con không ?

KING 12. February 2009, 03:07

Con em ho khan thôi, có đờm chút xíu, thỉnh thoảng để tay ở lưng nghe khò khè khi con thở. Mũi thì ban ngày bình thường, mũi khô nhưng ban đêm thì nghẹt, con phải nằm nghiêng mới thở được, nhiều khi không thở được. Thuốc bác sĩ uống Cepha 500 nhưng kô hết hẳn nên em mua thuốc ho P/H cũng kô hết nốt (con kô chịu uống, ép lắm ngày uống 2 lần mỗi lần 2.5 ml).
Vì nóng trong người nên môi con bị dợt hết trơn đỏ chóe nhưng con cũng ráng ăn hic hic. Hôm nay đỡ rồi, bác sĩ bảo con bị viêm họng. Bác sĩ cho thuốc kô có nhãn em chẳng bít thuốc gì nữa.
Vì con ăn uống tệ quá nên mỗi ngày em cho con 1 hủ sữa chua, 2 miếng bò cười, ruột bánh mì, trái cây. Con thích bốc ăn cơm trắng ăn nên em cũng cho con ăn nốt. Tối hồi hôm con ngủ ngon hơn chút tuy có dậy 2 lần khóc nhệ khoảng 15', em bồng ru lại thì ngủ. Con khóc vì nghẹt mũi chị ạ.

Trinh Đoan 12. February 2009, 04:50

hai nhóc em nói tiếng việt rành lắm Chị.Nhưng dạo này con gái đi học tiếp thu tiếng Pháp nhiều rồi nên về nhà nhiều khi con cứ nói tiếng Pháp ,em sợ con quên tiếng việt nên bên cạnh việc đọc mấy quyển sách nhỏ nhỏ của Pháp thì buổi tối em kể chuyện cổ tích VN cho hai nhóc nghe.(Hi hi em mâu thuẩn lắm lúc trước con mới đi hoc cứ sợ ở nhà mình toàn nói tiếng Việt ,vô trường sợ con theo bạn không kịp.Bây giờ thì lo ngược lại ,sợ con quên tiếng việt.:D )

Nuôi-Dạy-Con 12. February 2009, 05:54

@ Trinhdoan : Mỗi lần con nói tiếng Pháp em cứ giả vờ không nghe. Nên đặt ra quy luật không nói tiếng Pháp ở nhà. Thêm được thứ tiếng nào thì tốt em ạ, nhất là tiếng mẹ đẻ của mình. Chị mới post 1 câu chuyện GDGT nữa đó, em download về cho con em đọc

Trinh Đoan 14. February 2009, 04:10

Dạ, để em load liền .Thanks Chị!:love:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31