Massage thông tuyến sữa
Monday, October 27, 2008 6:44:02 AM
Trong phạm vi bài viết này, mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm bản thân về cách massage để thông tuyến sữa.
Đây là cách do nữ hộ sinh Hà, chuyên gia về sữa mẹ của bệnh viện Hùng Vương hướng dẫn. Hiệu quả bất ngờ.

Khi bị tắc tuyến sữa sẽ dẫn đến sưng to và căng cứng bầu vú, sốt và nổi hạch, bà mẹ rất đau đớn. Vì thế, các bà mẹ thường mong mỏi được uống Paracetamol hoặc chích thuốc để giảm đau và chữa viêm tắc. Điều này cũng có nghĩa là chấp nhận bỏ sữa mẹ. Có những bệnh viện sẵn sàng làm điều này, nhất là bệnh viện tư. Nhưng bệnh viện Hùng Vương thì không, các bác sĩ và nữ hộ sinh hết sức kiên nhẫn giúp mình giải quyết vấn đề mà vẫn giữ sữa mẹ vì "sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ nhỏ" ....Lại quảng cáo cho sữa mẹ ....
Có một cách .. khá đau ... nhưng an toàn cho sữa mẹ ... đó là massage cho thông sữa. Sản phụ hoặc người nhà có thể làm dễ dàng như sau :
1) Bước 1 : Dùng 1 cái khăn lông kích cỡ vừa đủ để trùm bầu vú. Nhúng khắn vào nước nóng, vắt thật khô, ấp khăn lên 1 bầu vú, giữ chừng 10-15 giây, đến khi khăn hơi nguội. Tiếp tục làm như thế khoảng 3 lần. Bầu vú đã nóng ấm.
2) Bước 2 : Đặt 2 lòng bàn tay lên bầu vú theo chiều ngược nhau, tay trái ở dưới giống như đỡ bầu vú, tay phải ở trên. Các ngón tay của bàn tay trái hướng sang bên phải và ngược lại.
3) Bước 3 : Ấn hai tay vào nhau, rồi đẩy 2 bàn tay tới lui tới lui theo hướng ngược nhau. Các ngón tay ôm trọn bầu vú. Massage như vậy khoảng 5-7 lần cho bầu vú mềm.
4) Bước 4 : Ngưng massage, nặn sữa ở đầu ti ra. Dùng ngón cái và ngón trỏ để nặn sữa. Chỉ nặn ở vùng sậm màu, không nặn toàn bầu vú.
Toàn thời gian cho 4 bước này khoảng 30 giây. Xong thì quay trở lại bước 1, nhưng làm cho bầu vú bên kia. Cứ thế mà luân phiên, đến khi bầu vú mềm bớt. Làm nhiều lần đến khi nào bầu vú mềm và thông. Tùy tình trạng của từng người, thông thường thì phải 2-3 ngày mới hết.
TIP - TIP TIP - TIP [/color]
- Phải kết hợp cho con bú liên tục, nếu con bú không hết thì phải massage nặn sữa còn thừa ra, nếu không sẽ không hết
- Có thể nặn sữa ra bình cho con bú, nhưng phải bảo quản kỹ. Xem cách bảo quản sữa ở đây : http://my.opera.com/Nuoi-Day-Con/blog/luu-tru-sua-me
- Đừng bỏ sữa mẹ, nhất là sữa non, rất quý giá, không có gì có thể thay thế !














KINGJerry756 # Wednesday, October 29, 2008 1:18:43 AM
Unregistered user # Wednesday, October 29, 2008 3:42:38 AM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Wednesday, October 29, 2008 6:09:27 AM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Wednesday, October 29, 2008 6:16:35 AM
Lúc trước mình cũng bị hơi tương tự, massage xong đã thông rồi, nhưng vẫn còn tồn đọng sữa, nên có nhiều cục nhỏ cỡ viên bi lợn cơn trong bầu vú mãi. Sờ vào thấy đau. Có chỗ thì giống như tuyến sữa bị đông cứng lại.
Mình đi chụp nhũ ảnh, bác sĩ nói đúng là vẫn còn sữa đọng lại, cho nên sờ vào vẫn thấy đau. Cuối cùng bác sĩ cho mình uống Paracetamol. Trong 1 tuần, hết đau thật, nhưng cũng dần dần mất sữa luôn.
Bé của bạn được 11 tháng chắc là đã ăn cháo & bú ngoài nhiều rồi phải không ? Nếu bé ăn tốt, bạn nên đi điều trị, uống thuốc cho tan. Lỡ có mất sữa chắc cũng không đến nỗi nào vì bé đã bú mẹ được cả năm thì quá tốt rồi.
Bạn nên đi khám lại xem sao nhé. Có kết quả tốt thì báo cho mình mừng với
Unregistered user # Wednesday, October 29, 2008 2:20:24 PM
Unregistered user # Thursday, October 30, 2008 2:51:42 AM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Thursday, October 30, 2008 3:59:06 AM
Em vừa từ Miền Bắc chuyển vào à ? Ổn định chưa ?
Mừng là em tìm thấy thông tin hữu ích ở blog chị.
Có kinh nghiệm gì thì chia sẻ nhé.
Em có thể liên lạc chị ở hoang_ai2000@yahoo.com. Nhưng nhớ báo trước nick của em vì chị không add contact nào mà chị thấy lạ ! For security only !
KINGJerry756 # Monday, November 3, 2008 1:34:59 AM
Me3thangnhoc # Monday, March 9, 2009 3:17:39 AM
Phải chi quen em trưóc thì đở rồi (hồi đó chị bị allergy với internet, chị ghét ngồi máy mất thời giờ lắm & vì cũng có 1 lý do cá nhân riêng, nên chị bị dị ứng với ba cái vụ chat chiết này...)... nhớ lại bùn quá... kg nói nữa... huhu
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Monday, March 9, 2009 3:46:32 AM
Cả 2 lần sinh em đều bị tắt tuyến sữa. Lần đầu BS phải dùng đến máy hút chuyên nghiệp của BV để giải quyết. Lần sau thì em may mắn gặp cô Hà, nên khi ra viện em hết đau do massage đúng cách.
Chu choa, tắt tuyến sữa đau đến chết đi được.
Rồi chị làm sao cho hết bị tắt tuyến sữa ?
Me3thangnhoc # Monday, March 9, 2009 4:17:26 AM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Monday, March 9, 2009 4:58:03 AM
Đứa đầu, mẹ em thấy em đau quá, bắt em bỏ sữa mẹ, đi chích thuốc
Đứa sau, em đã biết cách massage, nên sau khi xuất viện là OK. Có điều là con em nó cũng chê sữa mẹ nên cũng bú bình từ trong tháng luôn.
Mà bên đó người ta không chỉ cách massage hả chị ? Người ta có bắt mình cho con bú sữa mẹ không ?
Me3thangnhoc # Monday, March 9, 2009 5:08:20 AM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Tuesday, March 10, 2009 3:55:30 AM
Con em kg bú mẹ, nên em phải bảo bọc kỹ lắm, nếu không thì sẽ bệnh hoài. Ngoài ra, mỗi tháng em phải tốn gần 100$ tiền sữa cho mỗi đứa. Nếu không làm ra tiền mà cho con bú bình nữa thì chết luôn. Em thấy ở VN, sữa cho bé cực kỳ đắt tiền
Me3thangnhoc # Tuesday, March 10, 2009 3:16:53 PM
CHi cho con bú mẹ cũng đở 1 chút... hihhi vì tiền tả mắc lắm, 50$ 1 thùng... mà bên này ai mà giặt tả cho nổi, nên phải mua tả Huggies or pampers thôi,...
KINGJerry756 # Wednesday, March 11, 2009 2:45:55 AM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Wednesday, March 11, 2009 3:10:00 AM
Giờ con ăn được cháo rồi, em phải ráng tập cho con ăn tốt. Mấy hôm nay King sao rồi ?
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Wednesday, March 11, 2009 3:13:48 AM
Ở VN giờ cũng xài tã giấy chị ơi, thậm chí còn trong tháng cũng xài
KINGJerry756 # Wednesday, March 11, 2009 8:48:30 AM
King em mấy hôm nay cũng khá. Anh chàng táy máy lắm, cái gì cũng đụng vào đc và muốn khám phá bằng cách ... cho vào mồm gặm
Cũng may con em lên cân cũng đều nhưng chỉ khoảng 2-3 gram mỗi tháng thôi .
À, em cũng chỉ cho King mặc Huggies ban đêm khi đi ngủ thôi, còn ban ngày cho tự do. Ở với bà ngoại thì bà ngoại canh me rồi xi tè nên có khi cả ngày kô phải thay cái quần nào. Còn ở với em và bà nội thì tè trong quần liên tục vì 2 mẹ con chẳng xi King hic hic. Mỗi sáng nay không mà 10 cái quần
Me3thangnhoc # Wednesday, March 11, 2009 2:27:06 PM
Em đi làm nên con bú nhảy giờ thì sửa sẽ bớt lại là đúng rồi.
Thường thường chị thấy cho con bú mình hơi to.. vì mình phải ăn nhiều cho có sửa cho con, nhưng khi con dứt sửa rồi & mẹ đi làm lại thì người cũng dễ trở lại bình thuờng lấm em....
Chị thấy bạn chị cho con bú bình... tuy người thấy kg mập vì bạn chi diet, nhưng cái bụng thì lại lâu tóp lại hơn chị.
Em đừng lo mà sẽ mang bịnh, khi đi làm, người sẽ từ từ trở về form củ thôi...
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Thursday, March 12, 2009 1:36:51 AM
Me3thangnhoc # Thursday, March 12, 2009 1:43:40 AM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Thursday, March 12, 2009 3:59:58 AM
KINGJerry756 # Friday, March 13, 2009 2:16:05 AM
Bây giờ em don người lắm rồi. Vừa rồi em mới đi bóp lại 3 cái quần hồi mới sinh xong mua để mặc. Chị bít kô, em bóp vào 7cm luôn. Dù vậy vấn thấy cái bụng như trái bí vậy. Kì cục lắm!!! Em đi sửa quần mà tự nhiên tíếc hồi đó cho hết 10 cái quần Jean vì mặc kô vừa :clown: . Nếu để lại thì bây giờ mặc vừa rồi
Me3thangnhoc # Friday, March 13, 2009 2:20:08 PM
Unregistered user # Sunday, July 3, 2011 4:27:10 PM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Monday, July 18, 2011 3:00:28 AM
Unregistered user # Friday, August 5, 2011 12:47:56 PM
Unregistered user # Friday, August 5, 2011 1:02:08 PM