Skip navigation.

Nuôi Dạy Con

Nuôi Dạy Con là Trách Nhiệm & Hạnh Phúc

Tài liệu dạy bé làm thủ công - Arts & Crafts

,

Như đã hứa với mẹ Thỏ trong entry này ở nhà Thỏ , mình upload một số tài liệu tham khảo về thủ công mà con mình thích. Vẫn là sách sưu tầm từ các nơi. Gia đình mình rất thích làm thủ công, khi nào không biết làm thứ gì thì giở tài liệu ra tham khảo ý tưởn

Đầu tiên là quyển "A complete book of Arts and Crafts" của nhà xuất bản giáo dục Mỹ - dành cho bé 5 - 9 tuổi.
Mục lục :
1) Paper Creation
2) Painting projects
3) Music makers
4) Sculpting and Such
5) Fun with Drama
6) Home Made Toy
7) Mixed Materials
8) Useful Craft
9) Holiday project

DOWNLOAD Ở ĐÂY

Sách dày 257 trang. Làm hết mấy món này chắc cũng tốn ... 2 năm :D

Methode Rose - Sách học Piano căn bản cho béTài liệu dạy bé làm thủ công - tạp chí "ArtCraft Pre February"

Comments

Thỏ- Sóc 28. March 2009, 13:03

Cám ơn chị nhiều. Em down xuống để bố cháu nghiên cứu, thỉnh thoảng còn giở ra bày con làm. <May mà bố nó khéo tay chị ạ, chứ mẹ thì cũng làm được nhưng vụng lắm, thường không đẹp bằng con làm p:. Ngày xưa, Thỏ thích xem chương trình "Góc sáng tạo" do anh Neil hướng dẫn và mày mò làm được khối thứ đấy chị ạ. Hồi ấy mẹ lại không có máy để lưu lại, bây giờ đâm tiếc :frown:

Trinh Đoan 29. March 2009, 12:25

Hi hi cho em lấy về nghen chị Ái ! :smile: :love:

LinhMoon 29. March 2009, 15:06

hihi, xiexie bác :smile:

Nuôi-Dạy-Con 30. March 2009, 05:59

Mà sao cả nhà không share tài liệu cho tớ với ! :jester: :jester:

Nuôi-Dạy-Con 3. April 2009, 01:25

Có em nào làm thử chưa ? Khoe thành quả chị xem với :smile:

Trinh Đoan 3. April 2009, 04:12

Mấy ngày nay em bận quá ! Đợi tuần sau con gái em nghĩ lễ 2 tuần ,hai mẹ con thực hành xong rồi khoe chị hén !:smile:

Me3thangnhoc 5. April 2009, 23:40

Chị thì rất ý ẹ trong mấy chuyện khéo tay hay làm này, buồn ghê Yêu ơi...

Pham Thi Thu Thuy 8. April 2009, 02:30

Cám ơn chị nhiều nha. Em download về để thỉnh thoảng cuối tuần em dạy bé cắt hình. Bé nhà em thích môn này lắm. Cám ơn chị lần nữa. :smile:

Thỏ- Sóc 8. April 2009, 04:23

Quyển sách này rất hay chị ạ. Nó dạy các bài thủ công rất hay, rất đơn giản giống chương trình Góc sáng tạo của anh Neil ngày xưa. Hôm CN em có cho con vẽ bằng những chiếc lá, nhưng không có sơn Acrilic, em cho nó vẽ bằng sơn ... tô tượng nên lem nhem quá, không thì có thành tích khoe chị rồi p: :D

Nuôi-Dạy-Con 13. April 2009, 06:26

@ Chị T yêu quý : Chị không phải lo ! 3 thằng nhóc quậy của chị chắc không kiên nhẫn ngồi gấp xếp cắt xén đâu phải không ?

@ Thuthuypt : Chờ nhé, chị sẽ upload tiếp.

@ socconhonganh : Em mua poster paint của Mango về cho con dùng cũng được. Chị thấy các nhà sách có bán. Loại đó dùng cho nhiều chất liệu và có thể rửa sạch bằng nước


Khánh Minh 16. April 2009, 03:10

Dạo này chị Ái cũng bận rộn nhỉ, thấy offline suốt. Lễ 30/4 này nghỉ dài ngày, chị có dự định đưa các bé đi chơi đâu không thế ạ?

Nguyễn Minh Khuê 16. April 2009, 04:06

Chị ơi! chị có sách nào giáo dục tính cách cho bé từ tuổi chuột con nhà em không? Bây giờ cô nàng biết nhiều rồi, biết nhõng nhẽo dữ lắm, khóc mà chẳng ai ẳm được hết, chỉ có mình em ẳm thôi. Tính tình thì em thấy có vẻ thiếu kiên nhẫn. Nếu có sách nào cho mình xem tính cách của bé để kịp thời sửa đổi ngay từ nhỏ. Hôm nay em đọc bài này thấy không ổn tí nào: http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/04/3BA0E10A/

Nuôi-Dạy-Con 6. May 2009, 05:53

@ danhthangvn : Chị đi bụi hổm rày, giờ về nhà đây :smile:
@ Chuotdong : Em ơi, con còn bé mà em, lo sớm vậy. Trẻ nhũ nhi rất cần sự âu yếm, yêu thương, ẵm bồng, vuốt ve ... Bé không chỉ lớn lên bằng cơm cháo đâu em, mà còn lớn lên nhờ những thái độ yêu thương đó. Đừng hà tiện sự âu yếm với con. Không thể áp dụng thái độ cứng rắn hay kỷ cương như trẻ nhi đồng. Chị thấy em có chia sẻ trong nhà vùng lũ là em muốn tập cho con theo cách em nói ở trên, chị định nói là cách đó sai rồi, nhưng chưa có dịp trao đổi với em.
Còn chuyện chỉ có em ẵm thì bé mới chịu thì không có gì lạ cả vì bé quen hơi em. Sau này em đi làm, chuyển bé cho người khác trông chừng, thì bé sẽ quen hơi người mới thôi. Lúc đầu sẽ có vài ngày khó chịu và khóc đó, rồi dần dần sẽ ổn, con nít là vậy em à.

Nguyễn Minh Khuê 6. May 2009, 09:06

Bây giờ thấy em đi làm về là cô nàng không chịu bà Nội ẳm nữa, khóc nhè nhè đòi em ẳm, em ăn cơm toàn để trên đùi không đó.

Em cũng tranh thủ chơi với con lúc tắm, lúc mới bú xong, rồi cùng nằm sấp chỉ hình trong truyện cho con xem, hoặc tập con vỗ tay vừa hát cho con nghe. Con em thích để em cầm tay hát lắm. Không biết có phải do hồi có bấu coi AFV suốt nên giờ con Em cũng vui vẻ, thấy ai gọi cũng nhoẽn miệng cười.

Nghe chị nói giờ em phải tích cực chơi với con nhiều hơn nữa.

Khánh Minh 8. May 2009, 09:17

Ui, thế là chị về rồi. Đi bụi là đi đâu vậy chị, có vui không, kể cho em (và cả nhà nữa) nghe với.

KING 12. May 2009, 02:15

lâu nay vắng bóng thiên thần....

Anonymous 14. May 2009, 05:24

lannguyensa writes:

Cám ơn bạn đã giới thiệu cuốn sách ' Art and Craft'

Me3thangnhoc 14. May 2009, 13:00

Yêu ơi, chị nhớ em quá... em bận lắm hả... hay là đã định cư ở.... đâu rồi... hichic.. nhớ.. "người yêu"

Thỏ- Sóc 19. May 2009, 16:22

Chị ơi, hand made của THỏ nhà em đây ạ



Nuôi-Dạy-Con 20. May 2009, 00:56

Wow ! Thỏ giỏi lắm, giỏi lắm ! Ý tưởng 2 cây đèn cầy rất sáng tạo. Hoan hô Thỏ và mẹ Thỏ. Để chị post thêm sách nữa nhé. Khuyến khích con nhé em, làm hand-made rất tốt cho việc phát triển trí sáng tạo.

Thỏ- Sóc 20. May 2009, 01:12

Cám ơn chị động viên, làm handmade tốn thời gian nhưng vui, chị nhỉ! Ngôi nhà là đểhôm nay Thỏ thi môn Kỹ thuật ở trường chị ạ, cũng phải làm cùng con những thứ be bé như ống khói hay thảm cỏ đấy chị ạ, nhưng có sản phẩm là vui lắm rồi :smile:

Me3thangnhoc 20. May 2009, 14:21

Yêu ơi, dạo này em khỏe không? ít thấy em, chị tưỏng em đang chuẫn bị di Úc đó chứ....

HUỲNH NGÂN 20. May 2009, 15:47

dạo này chị bận hay sao mà em không thấy chị! nhớ chị nhiều!

Nuôi-Dạy-Con 21. May 2009, 05:11

Cám ơn Chị Thy và các bạn đã nhớ đến em. Em bệnh một thời gian, rồi nhà em lại gặp vài chuyện rắc rối, còn công ty thì di dời, cho nên stress quá. Giờ mới thư thả chút đỉnh. Em sẽ ghé thăm chị Thy và các bạn. Nhớ lắm flirt :heart: :love:

Khánh Minh 21. May 2009, 05:36

Ui, lâu quá mới thấy chị Ái trở lại nhé, chị bệnh sao thế, gio đã khỏe lại chưa?

Nuôi-Dạy-Con 21. May 2009, 05:54

Giờ chị khỏe rồi, nhưng cũng không thể phí sức như trước :smile:

Khánh Minh 21. May 2009, 07:36

Nói ậy thì hóa ra từ trước đến giờ chị "cày kéo" quá phải không, làm việc như vậy thì tranh việc của nời khác rồi còn gì, chị phải dành việc cho người khác nữa chứ. :D

Me3thangnhoc 21. May 2009, 17:10

Yêu bịnh à, bịnh sao vậy em... ráng đừng phí sức nhé... tuổi càng thêm thì sức mình càng giảm đó em... mong em khỏe :love:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31