Ngày học thể dục cuối cùng của tôi!!!
Friday, March 18, 2011 6:08:49 PM
Bắt đầu bằng việc đi đến nơi học. hôm nay trời mưa.(mấy hôm nay đều mưa).và như vậy, ở Hà Nội, không khó gì để có một trận lụt. hậu quả là khu Vĩnh Hưng, gần cầu Vĩnh Tuy, ngập đến nửa xe máy.và cũng dễ hiểu khi cả đôi giày của tôi chứa đầy nước:((

hôm nay là buổi học cuối cùng, đồng nghĩa với bài kiểm tra thể dục cuối cùng.hơi lo, nhưng cũng may khi bọn tôi thoát được môn khiêu vũ, đặc biết là chachacha.tôi chưa từng thấy điệu nhảy nào tốn nhiều nơ-ron thần kinh đến vậy. rốt cuộc, t chỉ phải kiểm tra đánh cầu lông.(không đến nỗi tệ)...
đúng là không tệ, vì t được có 6 điểm.hic.thôi, qua là may rồi.điểm của t xếp thứ nhì lớp đấy. siêu chưa??
tôi hơi nuối tiếc.dù sao thể dục cũng đã theo t đến 12 năm rồi, bgio mà khong có môn này thì tôi thành con gà mập rồi.ít ra hok thể dục cũng tiêu tốn ít ca-lo. hơi buồn.
khi qua đi và để mất cái gì thì luk đấy t mới cảm thấy hơi tiếc. khi nghĩ lại thì càng tiếc hơn.
bgio mà cho học lại thể dục thì tôi có thích không nhỉ???













