You'll never walk alone!

Đang hạnh phúc... mỗi ngày...

Subscribe to RSS feed

Vài phút giữa mùa thi...!


Mọi thứ đang dần dần thay đổi hết cả. Nhanh quá, tốt quá, tốt hơn cả mình mong đợi.
Bỗng nhiên, hơi lo sợ, cảm giác tốt quá lại ko biết chắc là phải làm gì mới ko bị sai!...

Vẫn có những thứ bị hoãn, haizzz, ờ thì, làm được tất thì thành siêu nhân ah! Cứ thế đi, để đời lại có nhiều cái để thèm!

Thôi, dẹp, ôn thi, để mai thi cho tốt, sắp xong rùi, là lại đc chơi bời đú đởn! smile)

Một đêm...

Đôi khi cuộc sống đặt chúng ta trước quá nhiều lựa chọn. Sao lại là người này mà ko là người khác, sao lại là lúc này mà không là lúc khác, sao cứ phải là trước là sau.
Nhìn ra xung quanh, mỗi con người đều là những thực thể vô cùng đặc biệt, rồi thì, chọn cuộc sống cũng khác biệt. Có người lao mình vào cuộc đời này, đối mặt với những gốc rễ cằn cỗi nhất, và rồi đứng từ bên trong ấy mà sống. Có người lựa chọn cho mình một cuộc sống bình lặng và an toàn. Có người lại ngắm nhìn thế giới đầy hiếu kì và nhiều năng lượng... Có người như này, có người như kia... có lúc giống như tất cả và có lúc lại chẳng giống ai.
Có vài lúc mình tự hỏi, nếu tất cả mọi người đều đứng cùng vạch xuất phát, đều có tiềm năng và tiềm lực như nhau, đều phải vượt những khó khăn, chướng ngại như nhau, có phải sẽ đến đích cùng một lúc?
Hay là, vẫn có người đến trước, người về sau; vẫn có kẻ lạc đường, vẫn có người đi tắt; vẫn có những người không thèm về đích hay những người không có được đích đến.
Khi nào và ở đâu, điều kì diệu sẽ xuất hiện, chẳng phải là, tùy thuộc vào việc nhìn như nào là điều kì diệu hay sao ! Mình sẽ là ai vào ngày mai!

Hôm nay là thứ 7...

Sáng dậy rõ muộn, dọn dẹp lau nhà, mệt hết cả người. Trưa nấu cơm, rửa bát lại oánh vỡ tiếp 1 cái đĩa, nản hết cả người. Lịch với EC mình cancel, ko muốn làm nữa, làm tốt những gì đang làm thui nào.
Mẹ đi mua một bó hoa đẹp ơi là đẹp. 2 chị em bảo có ai mà hỏi thì mẹ cứ bảo của 2 đứa smile). Mẹ bảo: mẹ cố tình ko mua hoa hồng để người ta biết vẫn ế người ta còn làm mối cho. 2 con: thui mẹ ah, cứ bảo của bọn con, có cạnh tranh mới có phát triển. =)) Bố góp: thế túm lại là có thằng nào nhòm ngó gì ko để bố mua bó hoa mồi. smile)
Chiều, bố dẫn đi sắm cho cái vòng nịnh từ tết đến h, smile). Về xem TV, đang phim, có cái thằng tặng bó hoa hồng rõ đẹp, thế mà bị vứt thẳng sọt rác. Mẹ bảo: phí của! Cô em: thui, về sau là con chả cần hoa to, chỉ cần hoa nhỏ mà có quà to là được. Cô chị: thui, con ko cần hoa, quà giá trị to là đc. Mẹ liếc bố: Mẹ chả cần hoa cũng ko cần quà, chỉ cần 1 thứ, bố con bít là gì ko? =)) Cả nhà: Bác Hồ... smile) Biết là mẹ iu Bác mà! smile)
Tối, lại nhận lịch với LYD. bigsmile Ko bận rộn sao tìm thấy hạnh phúc!
Tối muộn, bố làm thơ tặng mẹ. :X Ôi, mình chỉ ước...
Chỉ thế này thôi... Như này... chính là HẠNH PHÚC

Chọn lấy niềm vui...

Hic,
Hôm nay là onl liên tùng tùng, liên xoành xoạch, vừa thất hứa với con bạn, tội lỗi quá, nhưng mình ko thể làm khác được, dù rất muốn.
Bước lên cái cân, chán hết cả người, cả tết mà người vẫn cứ kiểu gì, đúng là "má hóp ..."
Hôm trước thì tự dưng giở chứng uống cốc cafe đen, mất ngủ cả đêm, mắt nhắm mà đầu liêng biêng bao nhiêu thứ, hôm trước nữa, ngồi đọc lại một đống thư mới mail từ lâu lắc, rỗi hơi. Lại một hôm trước, ngồi đọc một lèo thơ Nguyễn Phong Việt, bác này là dân Phú Yên đấy nhá, thơ gì mà nặng nề, đọc cảm giác ko sao hiểu hết được, tưởng chỉ là tình yêu zai-gái, thất tình này nọ. Mà cứ đọc thật chậm, thật chậm là lại thấy rộng dài quá, lại bắt gặp mình trong đó, ở một chỗ nào đó, viết chuyện riêng hay viết chung chuyện đời. Hôm qua, nằm nghe nhạc Trịnh mà cứ như nghe từ cõi khác, nhạc của ông này sao thế không biết, lúc nào nghe cũng khắc khoải, ám ảnh, không hiểu nổi, nước mắt lại chảy, nhưng gần như là nhẹ lòng.
Lần thứ 4, nhận được tin nhắn rep "không gửi được", đúng là con dở hơi, biết làm sao được, mình cứ thích làm như thế, đúng là: "tự chọn phần thua trước khi tung đồng xu". Lượn lượn vài blogs, lại thấy mình thừa thãi. Nhắc nhở đến vài điều xa mà chưa xưa lắm, từ miền kí ức đã lỡ bỏ quên. Những nơi mình đã đi qua, những con người mình đã gặp, những gương mặt không nhớ nổi trong chốc lát, nhưng biết vẫn luôn ở đó, những tiếc nuối không bao giờ muốn gặp lại. Tự thấy mình tẻ nhạt cực kì.
Bắt đầu từ hôm nay sẽ phải khác, hứa đấy, nào là cai onl dần đi, hôm nay thế là đủ nhiều rồi. Công vệc vẫn còn bộn bề, chẳng thể nào tự tay cắt net được, nhưng mà dần dần vậy, kiềm chế. Ngủ sớm một tẹo, cho người thêm xinh.

Bonus cái Horoscope vừa search bigsmile :
Song Tử (21/05-21/06)

Tích cách: thích tám chuyện nên đó là một trong những đặc điểm mọi người nhớ đến bạn nhiều nhất. Dễ dàng kết bạn và cũng dễ dàng thu thập tin tức qua mạng xã hội bigsmile.

May mắn: Năm nay phù hợp cho bạn phát huy tài năng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Kinh tế không còn là mối lo lớn với bạn khi nguồn ngân sách luôn được tài trợ kịp lúc. Thời điểm chuyển giao mùa rất phù hợp để bạn đầu tư. Trong học tập, đây cũng là cơ hội để bạn tạo ra những sự khác biệt nổi bật so với đám bạn xung quanh.

Tình cảm ♥ : Chuyện tình cảm của bạn thật khó đoán trước mà nguyên nhân chia đều cho cả hai đứa. Đồ thị Parabol với a = 1 thể hiện rõ nhất về Song Tử trong năm nay. Nhiều bạn xã hội + mọi chuyện hơi êm đềm khiến giữa năm bạn sao nhãng chuyện tình iu tình báo của mình. Nhưng nếu thực sự cần người kia, bạn sẽ biết cách duy trì và làm tình cảm trở lại, thậm chí sâu đậm hơn xưa.
Song Tử (20/5-20/6) – Vật may mắn: Móc chìa khoá

Người thuộc cung này: Thân thiện và tự nhiên nhưng hơi thiếu kiên nhẫn.
Tháng 1: Bạn là cây đinh trong mọi buổi tiệc tùng, không khí Tết sẽ sôi nổi hơn vì...có bạn!
Tháng 2: Một vài điều bạn không mong đợi sẽ xảy ra vào giữa tháng và dù bạn có chạy trời thì vẫn không khỏi nắng.
Tháng 3: năm đầy vận hội đối với bạn. Trong tháng này, bạn có khả năng cạnh tranh cao hơn hẳn những người khác. Bạn cũng có thể nhận được công việc mà bạn đã mơ ước từ lâu. Và hãy vui mừng vì bạn hoàn toàn xứng đáng được hưởng điều đó!
Tháng 4: Lấp đầy tháng bằng những niềm vui do chính bạn tạo ra.
Tháng 5: Bạn đã nhầm khi cứ tưởng rằng thầy/cô giáo hay sếp không để ý gì đến mình. Hãy bớt nói chuyện riêng trong giờ học và chat chit trong giờ làm việc đi nhé!
Tháng 6: Thuốc đau đầu là thứ bạn phải dùng nhiều nhất trong tháng, cũng chỉ vì những xì-trét không đâu vào đâu.
Tháng 7: Thiếu kiên nhẫn và hay nóng giận khiến cho bạn lúc nào cũng thấy công việc của mình bung bét và rối rắm. Hãy bắt đầu lại với một thái độ ngược lại xem sao, mọi việc chắc chắn sẽ khác!
Tháng 8: Lời nhắc nhở về công việc. Hãy chú ý khi sử dụng máy tính, bạn có nguy cơ xoá sạch mọi dữ liệu quan trọng chỉ bằng một cú click!
Tháng 9: Một tháng thuận lợi cho những lời mời và những kế hoạch “muốn tiến xa hơn tình bạn”. Hãy tận dụng!
Tháng 10: Nếu bạn là một boy thì 4/10 mới thực sự là ngày Valentine của bạn. Mọi cuộc chinh phục đều có xác suất thành công rất cao, đặc biệt là với những cô nàng thuộc cung Kim Ngưu.
Tháng 11: Bạn sẽ gặp “quý nhân” với nhiều lời khuyên cực kỳ hữu ích.
Tháng 12: Tháng cuối năm sẽ tạo cho bạn nhiều xúc cảm mới và những ý nghĩ táo bạo nhưng đầy hiệu quả. Đừng bỏ lỡ!

Tháng 3: nhiều cơ hội... cố lên nào tình yêu!!! :-* :X


Có nhiều cách để có được niềm vui, một trong số đó, là...

Như chưa bắt đầu


Không phải ước mơ thì đừng rơi nước mắt
không phải 1 ngày dài thì cũng đừng bắt mình khó nhọc
không phải niềm vui thì đừng tỏ ra hạnh phúc
không phải nỗi buồn thì cũng đừng dang tay chào vực thẳm.
Có thể người 1 nơi nào đó vẫn giữ giùm ta phần kí ức
như hoa cúc nở suốt ngàn đêm trắng
dù mùi hương tan mất
nhưng nụ hoa vẫn sống…

Như chưa bắt đầu yêu
ngày ta nhìn thấy nắng
hân hoan sưởi ấm mình theo làn gió về từ mùa Đông rét mướt
thế giới là 1 viên ngọc châu.
Như chưa bắt đầu yêu
ngày ta nhìn thấy tuyết
cứ muốn con đường dài ra mà không mong ai đưa tiễn
để biết thương mình và bàn tay…

(Nhưng rồi)
Có 1 quãng đời thức dậy trong ta sáng nay
có 1 quãng đời trưa nay bỗng biến mất
có 1 quãng đời chiều nay khiến ta buồn muốn khóc
có 1 quãng đời đêm nay như 1 người bạn
gọi ta về sẻ chia!

Như chưa bắt đầu quên
nhìn 1 chiếc lá cũng nghĩ về bóng mát ngày xưa
nhìn 1 hạt mưa cũng nhớ về nụ hôn ấm cúng
nhìn những tình nhân và thấy mình đơn độc
nhìn lại mình và-thấy-mình-đang-sống…

Nhưng đã bắt đầu quên
kí ức cùng lắm chỉ là 1 ngọn nến nếu ta muốn thổi tắt
mưa mặc mưa, bóng mát kệ bóng mát
tình nhân mặc tình nhân, còn mình (ít ra 1 lần) đã muốn chết
đã quá tử tế rồi còn gì…
Nắng của ngày mai vẫn nắng lên đi
Còn tuyết rơi, biết đâu đấy…

Như chưa bắt đầu yêu ta sẽ yêu lại
Như chưa bắt đầu ta cần bắt đầu lại…

Thơ Nguyễn Phong Việt_

[Như chưa từng soi gương để ta thấy cần mình đến thế...mỗi ngày]

Giọt nước mắt





Khi những đớn đau không còn đủ sức để chịu đựng
khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn vào lòng như sóng biển
là khi những giọt nước mắt
rơi...

Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một chuyến đi dài
dâng từ trái tim lên khóe mắt
cả một quãng đường có khi là nhiều tháng năm hay chỉ là một khoảnh khắc
để rồi cúi đầu và khóc
vì không thể làm gì hơn!

Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình hình dáng của sự cô đơn
lăn từ khóe mắt qua cánh mũi
như một vệt dài của sướng vui và buồn tủi
như một giọt sương rơi vào khuya tối
cảm giác của nghẹn ngào không nói
sâu đến vô cùng...

Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một mũi tên
sượt vào bờ môi mặn chát
có lần nuốt vào trong mặc trái tim bỏng rát
có lần cắn răng để trôi qua suốt chiều dài gương mặt
để chứng kiến hết những vỡ òa...

Những giọt nước mắt có thể nào đại diện hết cho những ước mơ
cho người cần một tình yêu quay trở lại...
cho người cần thứ tha những lầm lỗi...
cho người cần đợi chờ cả đời chỉ để nói một câu nói...
cho người cần vứt bỏ hết ngày hôm qua vào vũng tối...
sớm mai thức dậy trong buổi bình minh!

Không ai biết trước được lúc nào trong tim sẽ cạn khô hết những yêu thương?
những giọt nước mắt khi nào sẽ ngừng chảy?
những người với người trói buộc nhau vì tất cả (ngoại trừ tình yêu) thế gian muốn nhìn thấy?
những người muốn sống mà không thể sống như một ngọn nến cháy
cả đời không một lần thắp lên?...

Những giọt nước mắt
trong mỗi con người
luôn sống với cảm giác đau đớn vì cần được lãng quên!

Thơ Nguyễn Phong Việt

Có những thứ mãi chỉ là kỉ niệm...

... Bao nhiêu thứ tồn tại ở trên đời
Lại chẳng có gì hiện hữu giữa đôi ta
Quá khứ ở gần hay tương lai ở xa
Em chẳng biết lấy gì đem ra làm vật chất

Niềm say mê thực ra không nhiều nhặn lắm
Kỷ niệm chung nào có đáng kể gì
Sự đồng cảm chưa hẳn đã là đồng cảm
Nỗi vui buồn đâu nhất thiết phải sẻ chia

Phía sau anh sao anh giàu có thế
Đến mức anh chẳng cần tìm kiếm gì thêm
Phía trước em, sao em nghèo quá thể
Đến mức em chỉ mong mình có một niềm tin

Nào xin hãy mở lòng ra thử xem
Anh dành cho em được mấy phần thương mến
Trái tim em, tự mình em vẫn biết
Dành cho anh không nguyên vẹn thật thà

Nhưng chẳng có gì quan trọng đâu mà
Chuyện tình cảm nhất thời phù phiếm
Anh quá biết mà em thì không cần giấu diếm
Chẳng có gì hiện hữu giữa đôi ta

Nhưng có một điều em cần phải và cần được nói ra
Đơn giản thôi: Rằng nỗi nhớ trong em là có thật
Rằng những phút xao lòng dịu dàng tha thiết nhất
Em thực sự đã trao anh nguyên vẹn mất rồi ...

-ST-

It's time for a fresh start...! Năm mới mình sẽ...!

Năm nay mình sẽ:
1. Làm việc có kế hoạch hơn, chăm chỉ với chuyện học hành hơn, năm cuối rùi :-ss
2. Onl chat chit ít hơn, có lẽ sẽ tập lặn.
3. Ăn uống, ngủ nghỉ điều độ hơn, hành hạ dạ dày thế là đủ ùi, để cho xinh hơn một tẹo.
4. Nối lại những liên lạc đã gần như thất lạc. :-s
5. Giải quyết các kế hoạch.

Hãy mơ ước tới mặt trời... bởi nếu bạn chẳng thể với được nó... bạn sẽ chạm tới những vì sao...!
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30