Tap tanh nau an

Subscribe to RSS feed

Bánh núm dừa - Coconut macaroons

Lại thêm 1 loại bánh liên quan tới dừa, mình bị nghiện dừa mất rồi smile
Bánh này được làm ra mới mục đích giải quyết đống lòng trắng trứng còn thừa để mãi trong tủ lạnh. Cách làm mình có tham khảo ở đây




Bánh này đơn giản từ phần nguyên liệu đến cách làm. Nguyên liệu thì chỉ cần có lòng trắng trứng, dừa khô nạo sợi, đường mà thôi. Khi làm mình không cân đo nguyên liệu chính xac, quan trọng là lúc đánh long trắng trừng với đường thật bông lên xong, trộn từ từ dừa nạo vào đến khi được 1 hỗn hợp không quá ướt, có thể nặn bằng tay được. Xong rồi đặt lên khay nướng, nướng khoang 15-20' ở 165°C. Sau đó hạ nhỏ lửa nướng tiếp đến khi bánh khô.





Bánh làm đon giản nhưng ngon lắm, để đến hôm sau nêu hết giòn thì chỉ cần cho vào lo nướng qua lai khoang 5-10' là bánh lai giòn như mới smile

Tiện đay khoe bữa ăn tất niên của mình tuần trước. Gồm có bánh chưng tự gói, canh măng, gỏi ngó sen, và giò.




Bánh chưng gói bằng lá chuối, luộc = nồi áp suất khoang 3h. Ăn thấy ngon phết mà hì hụi làm mệt quá




Chúc cả nhà một tuần làm việc mới hiệu quả love

Gateau Coco-Amande / Glacage Chocolat & Framboise

,

Khai blog đầu năm bằng bánh này nhé : bánh Dừa hạnh nhân, với 1 lớp tráng Chocolat & rasberry. Mình chọn làm bánh này đơn giản bời vì nó có tất cả những gi mình thích : dừa, hạnh nhân, chocolat và phúc bồn từ.
Bánh gồm 3 lớp : 1 lớp đế dừa mi-sablé (hơi giống đế tart nhưng mềm & dày hơn), 1 lớp hạnh nhân , và lớp trên cùng là chocolat -phúc bồn tử.



Bánh làm theo công thức ở đây .

Nguyên liêu: Cho khuôn 21 cm (minh chi làm 1/3 công thức, đc 1 chiếc bánh nhỏ 13 cm)

Phần đế bánh :

- 150 g bột mì
- 150 g dừa nạo sấy khô
- 30 g bột hạnh nhân (công thức là bột "semoule de blé fine, nhưng m thay = bột hạnh nhân vì nhà ko có)
- 80 bơ để thật mềm
- 100 g đường
- 45g nước nóng
- 1 chut xíu baking soda

Lớp hạnh nhân

- 200 g hạnh nhân bột
- 125 g bơ để mềm
- 125 g đường
- 3 trứng lớn
- 1/4 thia cafe chiết xuất hạnh nhân ( giúp tăng thêm mùi hạnh nhân - nếu ko thích có thể bỏ qua)

Lớp tráng bề mặt

- 125g đường
- 120 g nước
- 150 g phúc bồn tử
- 50 bột cacao đắng
- 5 g gelatine
- 10 g bơ





Cách làm

Lớp đế :

- Lót 1 lớp giấy nướng bánh vào khuôn. bôi 1 lớp bơ mỏng quanh thành khuôn
- Trộn dừa khô với nước nóng. Sau đó thêm bột hạnh nhân, đường, bột mì và baking soda vào.
- Đánh bông bơ. đổ hỗn hợp bột + dừa ở trên vào bơ, dùng tay nhào thành 1 viên bột( ko cần nhồi lâu). dàn bột đều lên đế khuôn.
- Bật lò ở 170°C
Lớp giữa hạnh nhân:

- Đánh bơ và đường cho bông.Thêm trứng - đánh đều.
- Đổ bột hạnh nhân vào hỗn hợp trứng, tiếp tục trộn được 1 hỗn hợp đồng nhất.
- Đổ lớp hạnh nhân lên trên lớp đế bánh
- Cho vào lò, nướng khoang 40'. (Xăm tăm vào bánh, rút ra nếu tăm sạch là được - ko nên nướng quá lâu lớp hạnh nhân sẽ bị khô)
- Bánh chín lấy ra khỏi lò, để nguội.

Lớp tráng bề mặt

- Ngâm gélatine với 1 chut nước lạnh
- Xay thật mịn phúc bồn tử. rây qua rây để loại bỏ hat. Lấy khoang 100 g phúc bồn tử đã đc xay nhuyễn
- Cho phúc bồn tử + nước + đường vào 1 chiếc nồi nhỏ, đun nóng, vừa đun vừa quấy cho đường tan
- Tắt bếp, cho bột cacao vào trộn đểu. Lại bỏ xoong lên bếp, tiếp tục đung, vừa đun vừa quấy đến khi hỗn hợp ko còn lợn cợn nũa thi tắt bếp và bỏ bơ vào
- Để cho hh bớt nóng thì cho gelatin vào, hòa đều.
- Khi lớp tráng bánh nguội , đổ từ từ lên phần bánh, dàn đều.
- Để bánh qua đêm trong tủ lạnh. trước khi an nên lấy bánh ra truoc khoang 15-30 phút, để ở nhiệt độ phòng






Bánh này ăn rất ngon, mình thích lớp đế thơm mùi dừa, vị bùi béo của hạnh nhân, chút đắng của cacao và hơi chua chua của phúc bồn tử. Chàng bảo đây là 1 trong những cái bánh ngon nhất mình làm. sướng tỉnh cả người bigsmile .
Bánh là 1 sự kết hợp hoàn hảo, rất đáng để thử cả nhà a smile

Bánh tiêu

,

Bánh tiêu là một trong những món an vặt yêu thích hồi còn đi hoc của minh. Hàng bán bánh tiêu bao giờ cũng có thêm bánh đùi gà, bánh mè và bánh bao tiêu. Trời lạnh mà được ăn bánh tiêu nóng hổi, chấm với nước chấm chua ngọt thì rất tuyệt. Món này lâu lắm rồi mình chưa được ăn, qua nhà chị Lê Lan thấy chị ý làm mà thèm. Sau bao nhiêu lần bị đẩy lùi kế hoạch thì cuối tuân này cũng vào bếp thuc hiện được món bánh này. Lần tới phải tìm đc công thức làm bánh bao tiêu. bạn nao có cthuc có thể share cho mình với smile






Bánh tiêu rất là dễ làm, nhanh gọn, công thức mình lấy từ blog chị Lê lan, ko thay đổi gi cả (nhưng lần sau làm mình sẽ cho thêm chút đường vi cthuc hơi nhạt so với khâu vị của mình). E cám ơn chị đã chia sẻ công thức :

Nguyên liệu được 10 bánh vừa vừa nhỏ nhỏ:

100ml nước

180g bột mì làm bánh mì ( nhiều hay ít hơn tùy bột )

1/2 muỗng cà phê bột nổi

1 muỗng cà phê lưng men nâu

2 muỗng canh lưng đường

Tí xíu muối, tí vani nước

Dầu, mè

Cách làm

Nước + men nâu + đường + bột nổi hòa tan. Cho vào bột từ từ dùng đũa trộn bột thấy bột dính lại ( tùy mỗi nơi mỗi loại bột sẽ hút nước khác nhau, nên cứ thêm nước hay thêm bột sao cho bột ráo là được )
- Nhồi min
- Bột nhào xong đậy bột lại chờ bột nở khoảng 1h ( không cần nở có″ rể “ủ như bột bánh mì

- Bột ủ xong mang ra chia thành viên nhỏ. Trùm bột lại chờ bột nở thêm chút ( 5 phút )

- Mè cho ra bàn / thớt lấy viên bột ịn lên hai mặt . Cán mỏng hay vừa tùy thích. Cán hết phần bột thì cho dầu vào chảo đun nóng.

- Cho bánh vào chảo dầu ( không nóng quá – không nguội quá ) chiên vàng hai mặt. Chiên như chiên chả giò vậy (mình để lửa ở mức 6-7 / 9)
- Vớt ra cho ráo dầu và chén thôi. Bánh có thể an ko hoac pha nươc chấm chua ngọt an cùng.



** Ban nào thích an rỗng ruôt hoàn toan thì cán mỏng. mình thích có ruột 1 chut' nên cán hơi dầy 1 ti'.
** Nên dùng xoong nhỏ để rán cho đỡ tốn dầu.

Bonus thêm ảnh miến măng gà mới an trưa nay. minh đc 1 ng bạn cho miếng ban ý mang từ Vn sang, muốn làm miến măng ngan mà lười đi chợ nên thay = thịt gà, thêm ti' măng cho giống bún ngan bigsmile .



Japanese cotton cheesecake lần 2

Tadaaaaaaaa !!!!!!! thế là lần này minh đã làm thành công ban'h cheesecake kiểu Nhật rùi. vui ơi là vui. lần trc bánh mình làm bị bết, an ko giống kiểu bánh bông lan gi cả nên mình rất là sợ. mãi đến hnay - cũng phải được 1 năm rưỡi rồi mới dám làm lai. lần này thì thành công rực rỡ nhé. mình xem kĩ cái clip bên blog chi kiwi , cthuc ben chi Huabin và chị Pigandchic nữa. E cám ơn cac chị rất nhiều.



Mình không làm theo cách đánh "lạnh" cheese của chị kiwi mà minh đun cách thủy cho tan cheese với sữa. thành ra lúc trôn bột vào hôn hợp cheese+ sũa+ bơ mình thấy rất là lỏng. sợ cho nên mình thêm 10g bột nữa. Công thức mình dùng cho khuôn tròn 18cm:



Nguyên liệu:
* 125 gram cream cheese
* 45 ml sữa
* 25 gram bơ
* 35 gram bột mỳ thường
* 20 gram bột ngô
* 3 lòng đỏ trứng
* 1 thìa cafe nươc cốt chanh
* 3 lòng trắng trứng
* 1 it nươc cốt chanh (thay cho cream of tarta)
* 1 chut muối
* 60 gram đường cát

Cách làm : minh làm theo cach' bên chi Huabin, xin phep chị cho e copy vô đay

- Trộn chung sữa, creamcheese, bơ. Đun cách thuỷ creamcheese, sữa, bơ cho mềm ra, nhất thiết không được đun quá nóng hoặc sôi, trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất, để nguội.
- Lòng đỏ trứng đánh kỹ, trộn thêm vào hỗn hợp cheese. cho thêm nước cốt chanh
- Bột mì rây kỹ rồi trộn đều vơi hôn hợp long đỏ
- Lòng trắng trứng , them muối và it nc cốt chanh đánh đến nổi bọt, từ từ cho đường vào đánh cho bông cứng.
- Lấy 1/3 hỗn hợp lỏng trắng trộn vào hh lòng đỏ thật đều được hỗn hợp C
- Nhẹ nhàng trộn tiếp C với hỗn hợp long trắng còn lại.
- Đổ hỗn hợp vừa trộn vào khuôn rời 18cm (đã được bọc giấy nhôm kín đáy khuôn)
- Bật lò 160độ trước 10 phút. Đổ nước sôi vào lưng khay nướng. Sau đó nướng cách thuỷ trong khoảng 1h hoặc đến khi bánh khô chin vàng (khoang 1h)
- bánh chín, lấy ra để nguội.



Bánh này ăn thơm mùi cheese, rất rất mềm, có cảm giác như tan trong miệng. Bánh có thể an kèm với 1 chút mứt hoa quả chua chua cũng rất là ngon.

Xôi vò - Chè hoa cau

, , ,

Mình có 1 tẹo bột sắn được cho, đang phân vân ko biết làm gi với nó thì hôm trước đọc thấy có món chè hoa cau. làm rất đơn giản, chỉ cần đun sôi nước với đường (mình dùng đường nâu), bột sắn quậy tan với chút nước rồi dổ từ từ vào nước sôi, tiếp tục đun cho đến khi được độ sệt như ý thì tắt bếp. Sau đó cho đậu xanh đã được hấp chín vào. Vậy là xong.



Chè có vị ngọt thanh, mát. Mình còn làm thêm ít xôi vò ăn cùng nữa.



Xôi dẻo, thơm thơm bùi bùi ăn cùng với chè rất là hợp.


Món chè này thì chỉ có mình ăn thôi vì anh zai ko thích chè, chỉ an mỗi xôi sad. hik, may mà chỉ nấu 1 it' thử nghiệm. mời cả làng O an cùng với mình cho vui nhé bigsmile




Đang ko có máy ảnh nên phải chụp ảnh bằng dd, nhin cứ bị nhòe nhòe. hi vọng tuần sau chăm chỉ sẽ di mua pin về lắp để có cái mà chụp choet.

Bon week-end!

Linh tinh 02/10/2011 - bánh mousse xoài chanh leo

,

Eo, lâu rồi ko cập nhật gì blog cả, mo'n cuối cùng mà minh post lên cũng cách đây gần 3 tháng, mốc hết cả lên rồi.
Nguyên nhân vắng mặt chủ yếu vẫn là lười, mặc dù vẫn thỉnh thoảng bày vẽ nấu nướng nhưng lại lười chụp và up lên. với 1 nguyên nhân khác nữa là mình mới đc về Vn chơi, về được có 3 tuần thôi nhưng kịp mua tặng bố mẹ 1 cái lò nướng, nướng vài cái bánh, với làm vỡ 1 vài cái khuôn p .
Về VN lần này còn được gặp cháu con của chị gái mình, bé cực kì đáng yêu, nói, hát và... hét suốt ngày. Sang đây được 3 tuần rồi mà đầu óc mình cứ lang thang ở VN, ko biết đến bao giờ mới lại được về nữa

Đây là cháu mình này



Trông yêu nhỉ ?



Còn đây là cả nhà mình smile



Đây là bánh mousse xoài mình mới lam tuần trước vì nhà có Sinh nhật, mẫu bánh mình bắt chước theo mẫu trên mạng qua blog chị Na vì trông đơn giản, ko phải trang trí gì nhiều rất hợp với khả năng còi của mình bigsmile. e cám ơn chị smile



Cốt bánh là chiffon cam, cong thức của chị Thu Trà o day. Còn phần mousse là mình lấy công thức bên nhà chi Khai Tâm o day. Cám ơn các chị nhiều vì công thức rất tuyệt. Bánh gồm 1 lớp chiffon, 1 lớp mousse xoài, 1 lớp bạt chiffon nữa, 1 lớp mousse chanh leo, và trên cùng tráng 1 lớp kính mỏng. Mình còn thử làm viền bánh nữa. Làm xong cái bánh mất toi cả buổi chiều, mệt nhưng hôm sau mọi người an đều khen ngon nên rất là vui.
Trc khi ăn mình cố chụp vội vài cái ảnh bằng dd smile



Ko hiểu sao chữ viết trên bánh của mình để 1 hồi bên ngoài thì bị chảy lem nhem sad



Cập nhật tình hình đến đây thôi, chúc cả nhà 1 tuần mới vui nhé !

Giò lụa - Bánh cuốn

, ,

Làng Ô dạo này đang có mốt giò lụa homemade làm mình rất là ... ngứa tay vì mình vốn rất thich ăn giò. hồi ở nhà, suốt cả năm lớp 12, hôm nào cũng được mẹ mua cho 1 khoanh giò về tẩm bổ happy . Sang đây cũng có giò nhưng đắt mà ko ngon nên minh it' khi mua. mình cũng từng làm thử 1 lần nhung ko được ngon lắm. lần này là dựa vào công thức rất chi tiết bên nhà chị Cindy Phuong, e cam' ơn chị nhiều. Giò làm ra ngon hơn mình mong đợi rất nhiều. Giò vừa dai, vừa giòn, lại thơm nữa. Mình làm khoang 1 nữa công thức của chị ấy, được 1 thanh giò nhỏ với 1 miếng chả quế nữa. có chả quế mình lại tí tởn làm bánh cuốn ăn. Hôm nay Quốc khánh bên này nên ko phải đi làm, đc ở nhà ãn uống tưng bừng cheers cheers



Cũng ti toe thử độ dai của giò p



Đây là đĩa bánh cuốn tráng chảo, làm ăn cùng với chả quế.





Chả quế mình đem nướng, quét một lớp màu đỏ lên trên, lẽ ra phải là màu cam mới đúng, hik. Nhìn ghê nhỉ? awww Thôi kệ, lỡ rồi, lần sau rut kinh nghiệm.




mà chả quế mình làm giống giò luôn, nên ăn nạc quá, mình thích hơi mỡ mỡ cho giống chả ở nhà cơ. lấn tới chắc phải cho thêm mỡ xắt cục vào quá.

Công thức bên nhà chị Cindy nhé " http://my.opera.com/cindyphuong2/blog/2011/05/13/cha-lua"

Bánh mì bột chua

Bánh mì bột chua mình lam theo công thức bên nhà chị Hua Bin. Nói chung là mình "kém tắm" khoản ban'h mì lắm. Đây cung là lần thứ 3 mình thử làm rồi, cũng là cũng khá khẩm hơn 2 lần trước, ban'h nở đều hơn, thơm mùi bánh mì chứ ko bị mùi men nữa, nhưng mà ruột bánh ko được trắng trẻo và dai như mình muốn', mặc dù vỏ bánh rất giòn và ruột mềm. Anh iu kêu mình cầu toàn quá, rằng bánh tự làm thế này là ngon lắm lắm rồi. Nhưng mà tại trên này nhiều cao thủ bánh mì quá, ngắm ảnh bánh của mọi người làm mà mình tủi thân ....

Bánh mì xấu xí của mình này :



Mới ra lò còn bốc khói đây :



Làm bánh mì xong mình nấu them nồi súp an cùng smile



Ruột bánh đây, nhin cứ vàng vàng, chán thế sad



Công thức của chị Hua bin ở đây nhé ( http://my.opera.com/trungbong/blog/banh-mi-men-chua-khoe-ruot ), e cam' on chị .
Ko biết tai sao bánh của bình lại vàng + ko đc dai lắm thế nhi?worried worried worried

Millefeuille au saumon fumé

Đây là một món khai vị cực dễ làm, dễ ăn, rất thích hợp cho mua hè. Mình từng đọc thấy món này trên 1 tạp chí nấu ăn cach đây lâu rồi, nhưng do ko ghi lại nên hnay muốn làm cung chỉ là nhớ mang máng, chả biết giống công thức gốc đc bao nhiêu phần nữa, đại loại là để làm món này mình dùng (cho 2 người) :



- Cá hồi hun khói: 4 lát
- táo chua: 1/2 quả
- Chanh
- thanh cua (surimi ) : 3 thanh
- sũa chua ko đường: 2- 3 thìa
- thì là + ciboulette + muôi



Làm thì cực kì đơn giản thế này :

- cá hồi hun khói cắt thành 4 miếng hình tròn, phần rìa thừa ra nhớ giữ lại; thái nhỏ.
- táo + thanh cua thai mieng nhỏ mỏng. Vắt chanh lên táo cho khỏi thâm.
- trộn táo+ cua+ cá hồi thái nhỏ+ thì là + ciboulette với 2-3 thìa sữa chua. thêm muối nếu cần
- đặt 1 lát cá hồi, thêm phần "nhân" lên trên, dàn đều rồi đặt thêm 1 lát cá hồi nữa. vậy là xong !

Giờ thì ăn thôi ! Đơn giản mà ngon lắm ^^



Bonus thêm đĩa gỏi cuốn xấu xí , trời nóng mình chỉ khoải mấy món nguội như này smile



Bánh da lợn nhân đậu xanh

,

Hình như minh chưa đc an bánh da lợn bao gio thì phải, tuấn trc qua blog chị Trúc thấy chị làm bánh này trong ngon quá làm mình đi đâu cũng nghĩ về em y' lol , ngắm mai rồi hôm qua mới lóc cóc đi ngâm đậu làm vi chan' ăn tưởng tượng quá rui.

Lân đầu làm ,lần đâu ăn nên mình cũng ko biết là bánh có đúng tiêu chuẩn ko,bản thân mình thì thấy bánh ngon p, dẻo dẻo dai dai, thơm mùi lá dứa, thêm vị bùi béo của đậu xanh và cốt dừa... chep. bánh có từng lớp lúc cắt ra rất la đẹp. Công thức mình lấy bên nhà chị Trúc, mình cung ko đong đếm kĩ lắm, may mà zời thương heart .

Link cho công thức ở đây nhé " http://my.opera.com/thanhtruc10/blog/2011/05/23/banh-da-lon-dau-xanh ", e cám ơn chị Trúc nhiều lắm

Bánh lúc mới lấy ra khỏi khuôn




Bánh để tủ lạnh, ăn mát mát thích cực ^^



Chúc cả nhà 1 cuối tuần vui vẻ !
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29