Tap tanh nau an

Mì Quảng

Hôm qua nấu mi Quảng đãi bạn. Hồi trước mình hay ăn món này ở quán Huế Ngu Bình gần đường Nguyên Chí Thanh, ko biết quán bgio có còn mở ko nữa. Lúc đó ăn thấy ngon lắm, mình làm ăn ko ngon được nhu thế sad .... Chỉ tàm tạm thôi. Trưa nay ăn thấy ngon hơn tối qua, chắc tại đi chạy bộ xong đói nên mới thấy ngon p .
Mình nấu không có củ nén, nên thay =hành tím' (échalotte), cung không có bánh đa (thực ra được cho bánh đa nhung lúc nướng quên ko trông nên bị cháy đen cry ). Rau ăn kèm gồm có; giá, hoa chuối bào, rau thơm, rau mui... Bát mì của mình trong thế này này ...



Cách nầu mình học bên nhà chi hoaihuong ; link ở đây (http://my.opera.com/voicoivahama/blog/my-quang), và có tham khao blog e Trang nữa ( http://my.opera.com/trangskitchen/blog/?id=12898082) . Cám ơn chị và em nhiều .

Đây là cách nấu của chi hoaihuong


* Nguyên liệu:
- 1 con gà ta 1,2kg - 1,5kg (có thể thay bằng sườn heo nếu thích)
- Tôm đất(tùy thích)
- Củ nén
- Dầu phộng
- Tỏi
- Ớt bột, ớt trái
- Sợi Mỳ Quảng
- Hạt màu điều
- Bột nghệ (nếu mua được sợi mỳ màu vàng rồi thì không cần dùng bột nghệ nữa)
- Đậu phộng
- Bánh đa (bánh tráng mè)
* Rau ăn kèm
- Bắp chuối bào
- Cải con (cải xanh nhỏ) or xà lách thái nhỏ thay thế cũng ok
- Húng nhủi (là rau thơm chính)
- Giá (nếu thích)
* Cách nấu:
- Nước chan vào mỳ Quảng không cần nhiều như phở hay hủ tiếu và có hai phần:
+ Phần nhân: Gà sau khi làm sạch lóc lấy phần thịt -> xắt miếng vừa ăn để riêng. Ướp gia vị và tỏi + ớt bột vào cho thấm.
. Tôm làm sạch -> ướp gia vị. Xào lên cho tôm chín, nêm chút nước mắm cho thơm.
. Chuẩn bị sẵn củ nén bằm nhuyễn.
. Cho ít dầu phộng vào nồi, cho hạt điều vào phi lấy màu -> vớt bỏ hạt điều ra, cho củ nén vào phi lên cho thơm -> cho phần thịt gà vào đảo đều cho săn thịt -> cho vào một ít nước vừa lấp xấp thịt -> đợi sôi thì nhỏ lửa liu riu cho thịt gà chín, mềm, sau cùng là cho tôm đã xào khi nãy vào. Lúc này nồi nước nhân có màu rất đẹp. Màu của tôm, của hạt điều nè và của ớt bột nữa, mùi thơm nức khắp bếp Vị của phần nước nhân phải đậm đà một tý thì lúc cho rau, mỳ vào thì mới ngon.
+ Phần nước dùng:: Phần xương còn lại của con gà cũng chặt miếng vừa ăn -> hầm lên lấy nước ngọt, phần nước này nhiều hơn phần nhân.

* Phần mỳ:
- Sợi mỳ Quảng dầy mình hơn sợi phở, thường có ba màu: trắng, vàng và hơi đỏ (giống màu gạo lứt). Nhưng em chỉ mua được sợi mỳ màu trắng thôi. Nên em "xí xọn" chia mỳ ra làm hai phần, một phần vẫn để màu trắng, một phần em tự nhuộm màu vàng cho nó, bằng cách nấu nước sôi, cho một ít bột nghệ vào, rồi trụng mỳ vào đó khoảng 1', vớt ra thì mỳ đã thấm màu vàng

* Măm măm:
Làm một chén nước mắm em nghĩ là thiệt cay mới ngon để nếu lạt có thể cho chan vào mỳ, không thì chấm tôm or thịt gà.
Cho mì vào tô, chan vào một ít nước nhân cùng thịt gà, vài miếng xương gà và nước dùng từ nồi xương, nhớ vớt một ít dầu phộng nổi bên trên nồi, rắc ít đậu phộng và hành ngò.
Bánh đa nướng vàng để lên trên cùng kế bên là dĩa rau sống hihi ăn xong một tô, còn thòm thèm tô nữa...

Cận cảnh bát mì :




Thế là hết week-end , mai lại phải đi làm , oải quá worried

Roulé au saumon - Bánh cuộn cá hồiFondant au chocolat - Glace à la vanille - Fondant chocolat kem vani

Comments

NhaTuTi Monday, April 25, 2011 12:01:44 PM

Đủ gia vị, có cả hoa chuối bào hả em, ngon thê! up
Bánh đa nướng bằng microway, mỗi mặt 30 giây, nở giòn luôn, không phải trông gì cả em ạ.

Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai Monday, April 25, 2011 3:26:11 PM

Nói tới mì Quảng
Tự nhiên mình thèm
Vì vốn quá quen
Món ăn dân dã
Mỗi khi đi xa
Nhớ về quê mẹ
Trong tim lắng nghe
Tiếng lòng rộn rã
Dù xa thật xa
Cọng mì vàng lườm
Không gì sung sướng
bánh tráng bóp dòn
Chan chan húp húp
Mắt mũi xùi xụt
Cái vị cay cay
Tê trên đầu lưỡi
Lòng buồn rười rượi
Xa quê,xa mì
Chỉ còn được ăn
Trên ảnh trên hình
...............

Oanh béoOanhbeo Tuesday, April 26, 2011 8:47:27 PM

@chi Tuti : hi``, e keo. lam', lâu lâu moi' co' 1 bua~ dâu` tu* day du the nay , an thay' da~ thât bigsmile . làn sau e se quay = microwave nhu chi noi', cam' on chi nhé.

@b Khai : chau' cung xa nhà nhu bac, doi luc' nho' qua' phai? lan vao bep' thoi a.

Spatule RoseSpatulerose Thursday, May 5, 2011 3:38:56 PM

Em chưa bao h được ăn mì Quảng chị ơi! >"< Hè này về phải cố ăn thử xem thế nào! Nhìn bát mì với đĩa rau của chị làm nc miếng của em cứ lênh hết cả láng ra đây này! Đói quá! Huhu

Oanh béoOanhbeo Friday, May 6, 2011 8:01:33 PM

ôi thế hè về phải ăn ngay. Mì quảng ngon lắm ý em a, e mà có dịp vào Đà Nẵng ăn được là up . Nhắc đến chị lại thèm mặc dù vừa an cơm xong đang no căng bụng ra đây bigsmile

PTrann'sTranPhung Wednesday, July 13, 2011 4:14:13 PM

smile Oanh ơi ! to mì quảng hấp dẫn quá , cám ơn Oanh cho cách làm , cho mình xin copy , khi kiếm dủ sẽ làm theo. Thật ra mình chưa ăn qua mì quảng chính gốc. Một lần về thăm VN ,dược cô cháu chở đi ăn thử cho biết , mà soa thấy ngon quá chừng , giờ nhìn tô mì của Oanh làm mình thèm smile . Thanks love

Huy Anh NguyenmeRaymond Tuesday, July 26, 2011 6:26:10 PM

Em la nguoi Da Nang ho? Ngay truoc chi ra Hoi An duoc an o 1 quan gi ngon lam nhung khong nho. Ma lau qua roi, chi nau nhung lai can tum lum a hihi

Oanh béoOanhbeo Wednesday, July 27, 2011 12:25:26 PM

@chi PTrann: e chuc' chi lam thanh cong nhé. chi co' nâu' nho' goi e qua nêm' = mat' hô. ^^

@Chi Huy Anh : ko a, e nguoi Ha Noi. mo'n nay e chua duoc an o Da Nang hay Hoi AN bao gio, e co' con ban no' tung dc an trong do', roi khen nuc' no*?, và bao? ca'i hàng e van thich' an o HN là ko = 1 goc'. E muô'n vao DN de thu? mon' nay lam'. E nâu' chi? thâ'y hoi giong thoi chi,nhung vi thèm qua' nên an cung thây' ngon bigsmile

parkhere Thursday, December 22, 2011 3:47:25 AM

Hi Oanh, lâǹ cuôí cuǹg chị làm món này câù cũng 5 năm rôì. Đi daọ daọ thấy bà con làng O làm mâý món ngon ngon mình cũng nôn muốn làm cho gđ ăn. Em làm băng thit gà và tôm hả. Hôì đó lâu lăm rôì chị kia day chi làm băng thit heo và tôm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30