Biết đâu gió tha thiết mang em về trời

Subscribe to RSS feed

Cần thay đổi!

Người phụ nữ tuổi Hổ là người đảm đang, họ có thể kết hợp tài tình giữa công việc gia đình và công tác xã hội.

Còn tôi, 24 tuổi, kém cỏi về mọi mặt, cả hình thức, kiến thức lẫn khả năng giao tiếp, càng chưa 1 mối tình vắt vai, thật là thảm hại.

24 tuổi, luôn sống trong sự hoài nghi với tất cả mọi người, lười giao tiếp với cả người quen lẫn người lạ, luôn tự xây cho mình 1 thế giới ảo tưởng rồi rúc đầu vào đấy mà mộng mơ, thật ngớ ngẩn và dở hơi. Cái thế giới đó chỉ có trong những câu chuyện cổ tích hay những bộ phim HQ mà tôi vần hay xem mà thôi, chúng chẳng bao h tồn tại ngoài cái đời sống thực tại này cả.

24 tuổi, cuộc đời của tôi đã trôi qua như thế đấy, luôn buồn tẻ và chán ngắt, y như cái mặt ao tù vậy, chẳng có lấy 1 gợn sóng, nếu có cái cục đá nào chót rơi vào thì nó cũng chỉ lặn ngỏm xuống rồi mất tăm, chẳng làm thay đổi j cuộc đời tôi.

Sắp tốt nghiệp rồi, cũng là lúc tôi phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ tôi sẽ biến thành 1 bà cô già chết trong cô đơn mất.

Cần phải đứng lên chứ, cho mình, cho gia đình mình, phải trả giá cho những quãng ngày vô ích đã qua chứ, phải vực dậy cái gia đình tan nát này chứ, phải vực dậy cái con người đang mục ruỗng này đi chứ, có thể vẫn còn cơ hội, vẫn còn thời gian.

Tôi luôn khâm phục những người phụ nữ dám dũng cảm nói câu "Không có gì là không thể", tất nhiên nói đc phải làm đc.

Những người bạn sinh năm Bính Dần như tôi, họ đang sống cs thế nào nhỉ?
[/FONT]

Bực mình!

Đồ kiêu căng tự phụ! Đồ chua ngoa đanh đá, ko bao giờ chịu nghe người khác nói, og có bao h chịu bỏ ra 2s nghĩ xem điều t nói là cái j ko, chỉ biết cướp lời, chặn họng người khác, đã thế t mặc xác!

STRESS

MK, sao làm cái j nó cũng lỗi thế này. ức chế, mệt mỏi.
Og làm như m ông biết mệt ý, đồ leader chết dẫm, có cái phần của mình ko đi mà ngóng còn chừa cho ng khác, sao cái nhóm này nó lại điên hết cả lượt thế này????????????

Come back!

29/6-7/4, gần 10 tháng ko vào blog rồi nhỉ, tự dưng search google lại thấy chính blog của mình, may mà vẫn còn nhớ password.
1,2,3,4 ngày trời mưa, nhớp nháp, bẩn thỉu, định trốn ko đi gặp thầy, ai dè sáng sớm ra đã phải đội mưa đi lấy cái CMT.
Chắc m sắp ốm rồi, khó chịu quá!

Sinh nhat

Thi xong, cả lũ đưa tiễn con Liên xuống Văn Điển(hehe, chuyển nhà ý mà)

Sau khi đánh chén, mấy đứa kéo nhau về nhà Mập tắm rửa rồi chui ngay vào cái phòng máy lạnh của nó ngủ tít cho tới sẩm chiều.

Mình với con Mập dạo 1 vòng khu Tôn Thất Tùng mua quà sinh nhật cho thằng Tú còi và con Thanh sói

Bước chân vào quán đầu tiên đã chọn được ngay quà cho con Thanh, 1 cái lọ thủy tinh đựng đầy những sao với hạc cũng những lời chúc tụng cũng như nạt nộ của 3 con còn lại.

Tới lượt thằng Tú còi, quanh ra quẩn vào, lượn đằng trước lại vòng đằng sau, cuối cùng quyết định mua cho nó mấy con thú làm bằng gỗ có gắn cái lò xo để treo đâu thì treo, 2 đứa đòi xem, chị bán hàng hỏi mua cho trẻ con ah, cả 2 phì cười, kể ra thì nó cũng đâu có người lớn cho lắm, cũng hợp với nó đấy chứ.

Về tới nhà, con Mập nảy ra ý định là sẽ viết tặng lời chúc bạn Tú vào những tấm bìa nhỏ gắn vào mấy con thú vừa mua. Thế là cả 2 con thú được tận dụng 1 cách tối đa những bộ phận có thể để treo đầy những câu chửi rủa của mấy đứa.

Tối, cả lũ đi ăn món Hàn, có Gim Bab, Toc Buk Ki, Mì đen, Mì cay, Thịt rán. Tập 2 là ra Hồ Đắc Di vừa nhấm nháp vừa ngửi mùi thum thủm thoang thoảng bốc lên từ hồ, rất thích hợp cho việc bàn nhóm Project cùng giăm thứ bà giằng khác, môi trường dạo này ô nhiễm tệ.

Xóm trọ ngày ấy!

Cho nhạc chạy tự động, giai điệu quen thuộc của bài "Cây đàn sinh viên" bỗng ngân lên, gợi lại những kỷ niệm của 2 năm về trước, những ngày tháng 6 mùa thi, những đêm chạy từng phòng vét nồi rang cơm, những tối mất điện ngồi kể chuyện ma, những xoong, những nồi, những bát hứng những giọt nước mưa, những lần té nước trc nhà vs, những chiều trèo tường bứt trứng cá, những lần nhóm bếp cay xè 2 con mắt, và nhớ nhất là những buổi tối đàn hát cho tới tận khuya, nhớ lắm tiếng đàn ngày ấy, tôi như chìm trong giai điệu của bài hát, sao nỗi nhớ lại da diết đến thế!

Tìm nhà

Thế là cũng sắp hết 1 năm vật vã với việc tìm nhà và chuyển nhà, ta lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm đầy gian nan vất vả o , lần này quyết tìm cho được cái nhà tử tế, ở luôn tới khi ra trường yes .

gi day

Buc minh qua, k go dc tieng viet, the la chieu mai khi minh ve nha thi bac Chau da di roi, minh ghet nhung cuoc lam quen, cang ghet nhung cuoc chia tay, nhieu moi quan he de lam gi chu, chi them dau dau!

Được sinh ra để...tiêu tiền

Thứ 2 rồi, dạo này đang túng tiền, nhịn mua SVVN, đọc đỡ trên mạng, mắt đạp ngay vô cái tit Được sinh ra để...tiêu tiền sao mà thấy số phận mình hẩm hiu quá cry

Read more...

Thỏ hay rùa

Nếu đã là ốc sên thì là cùng họ với rùa rồi whistle , mà sao mình lại giống con thỏ thế nhỉ , ngày xưa còn ở nhà toàn bị mẹ mắng nước đến cổ còn ko thèm nhảy, rồi có bữa chết đuối con ạ, hehe, may mà con chưa chết đuối lần nào, bao giờ cũng phải sát deadline mới chịu làm, ko biết mình có bị trả giá ko đây chứ mình thấy làm việc gì có áp lực nó cũng năng suất hơn, bằng ko mình cứ nhởn nhơ rồi chẳng việc gì ra việc gì.
rip oài, lại sắp sửa thi rồi, chuẩn bị maraton thôi!
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30