I am waiting for...

OrientPearl

OrientPearl

  • Sex: Female
  • Member since: Jul 2009

About me

Có những mong ước mà mãi trời chẳng cho, có lẽ đó cũng là số phận, có thể đến một ngày nào đó, điều ta mơ ước sẽ trở thành hiện thực... Nếu như câu nói của một danh nhân nào đó thì những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời đó là có việc j đó để làm, có ai đó để mà yêu thương, có điều j đó để mà hy vọng, thì chẳng phải ta đang sống rất hạnh phúc hay sao... Vậy thì ta ơi, hãy kiên nhẫn nhé, trời chẳng phụ lòng người đâu, dù cái ngày nào đó ấy đã đến gần ta hay còn ở nơi nào đó xa lắm thì ta vẫn sẽ háo hức chờ đợi, vẫn vui tươi sống, vẫn tràn trề hy vọng sẽ đến một ngày, một ngày nào đó, khi mà mọi mong đợi, mọi mỏi mòn sẽ được đặt dấu chấm hết. Để có thể bình thản chờ cho được đến lúc ấy, thì có lẽ làm bánh là niềm hứng thú duy nhất với ta lúc này. Hy vọng đến một ngày nào đó ta sẽ có thể làm được những chiếc bánh thật đẹp để dành tặng cho những người ta thương yêu nhất...