Bánh mì nhân mặn - Thứ bảy 12/12/09
Saturday, 12. December 2009, 07:23:24
Mình cũng tham công tiếc việc phết nhỉ, thứ bảy lên chương trình làm bao nhiêu việc, bất ngờ lại có khách, thành ra chương trình ăn bánh mì buổi trưa đổ bể, vội vàng nấu cháo mực cho chồng về ăn, bánh mì thì mãi đến 2h mới xong
Bánh làm theo công thức của BeBiBo, có sửa đổi 1 tý tẹo.
Công thức như sau:
Nguyên liệu:
Bột mì: 400gr
Bột bắp: 100gr (được em H phổ biến kinh nghiệm, nên mình toàn cho bột bắp vào bánh mì cho ngon)
Bơ chảy: 120gr (mình lười nên chẳng làm chảy bơ, chỉ xắt nhỏ ra thôi)
Sữa tươi : 150gr (thích vị ngậy có thể cho kem tươi)
Nước cam : 1 quả
Trứng : 1 quả
Muối: 1 thìa cà phê nhỏ
Men nở : 5gr
đường : 1 thìa cà fê nhỏ
Cách làm phần vỏ bánh:
Cho bột mì, sữa, men, muối vào trộn đều 2 phút tiếp theo cho bơ chảy (bớt lại một ít để phết mặt bánh), trứng, nước cam (mình nhào bột = máy, kể cả ủ mất khoảng 1h30 phút) đến khi bột mịn, thử bột không rách là được.
Bỏ ra đập cho mịn mặt bột rồi đậy khăn ướt ủ trong 20-35 phút đến khi bột nở gấp đôi lúc ban đầu là được.
Trong lúc đợi bột nở thì chuẩn bị phần nhân (phần nhân này tùy ý thích), đây là theo ý mình làm:
Cà rốt: nửa củ to (hoặc 1 củ nhỏ)
Hành tây: nửa củ
đậu hà lan hạt: 50gr (hoặc tùy ý thích)
Ngô Mỹ: tùy thích
Xúc xích: tùy thích
Cách làm nhân:
Tất cả các nguyên liệu đều thái hạt lựu. Cà rốt và đậu Hà Lan cho vào lò vi sóng để chế độ cao nhất trong khoảng 4 phút. Ngô Mỹ cũng cho vào lò VS trong 2 phút. Nếu có hành tây thì chần qua nước sôi. Xong trộn đều với xúc xích, ít gia vị, hạt tiêu - Xong phần nhân.
Bột đã ủ xong, lấy ra bột ra khỏi máy, ấn dẹt miếng bột cho xẹp khí. Mình lười, với lại cũng k khéo lắm nên chỉ chia bột ra làm bốn, cán bột mỏng ra rồi cho nhân vào trong, cuộn lại, rạch mặt bánh. Cho vào lò đã bật sẵn 10' ở 250 độ, cho khay bánh vào, xịt nước lên mặt bánh. Nướng 10′ ở 250 độ C, sau đó chỉnh xuống 180 độ, nướng tiếp 15′ rồi mở cửa lò phết một lớp bơ chảy lên mặt bánh (đoạn này mình cũng lười). Chỉnh nhiệt độ xuống 150 độ, nướng thêm 10′ nữa là được.
Bánh ra lò tuy hình thức k được đẹp do mình chẳng khéo tay mà lò thì nhỏ quá, bánh dính cả vào nhau, nhưng ăn ngon, mềm, để mấy hôm ăn vẫn mềm (trước khi ăn cho vào lò nướng 1 lúc, bảo quản bằng cách cho vào hộp kín để trong ngăn mát tủ lạnh).
Bánh tuy k to lắm, nhưng nhiều nhân, và cũng nhiều chất, nên ăn một cái thì quá no (chồng ăn một cái buổi tối rồi đi trực, về cứ kêu bụng ấm ách, 2 vợ chồng ăn chung 1 cái vào buổi sáng cũng thấy ổn), lần sau với lượng bột như thế này có lẽ mình sẽ phải chia làm 6.
Có máy nhào và ủ bột cho thật tuyệt, nhàn đi bao nhiêu, hôm nào còn phải thử nhào bột làm pizza nữa, hừm, hết phomai Mozzela rồi mà vẫn chưa đi mua được.









































