I am waiting for...

Bánh mừng KA - 18/9/2010

, ,

Sau bao mong ước, bao chờ đợi, cuối cùng được sự giúp đỡ của mẹ Kati em KA đã về đến nhà mình.

Thật bõ công chờ, đánh trứng chưa bao h thú vị đến thế, trước đây để đánh bông lòng trắng bằng máy cầm tay, mình mất bao nhiêu thời gian, h thì chỉ 1 tý thôi, là lòng trắng trứng đã bông cứng rồi. Em KA này rất xinh, vì đúng tông màu mình ưa thích, trong nhà mình, trong bếp mình có rất nhiều món đồ có màu xanh lá mạ, màu xanh táo, màu xanh ngọc, chưa kể xanh tím than, xanh dương, h thêm em KA nữa. Chưa có thời gian để thử các chức năng đánh bột nhưng chỉ với việc đánh trứng và đánh bơ thôi, mình đã thấy yêu em ý lắm rồi. Nhiệt liệt cảm ơn mẹ Katibubuxinh đã giúp chị mang máy về.

Thành phẩm đầu tiên với sự giúp đỡ của em KA: bánh chiffon cam

hi hi, vì k nhiều thời gian, với lại làm nhà ăn nên trang trí quấy quá tý, chìa cho chồng xem, chồng bảo: xấu quá, trông chẳng giống cái j, híc, ng ta vẽ quả mà chồng tưởng là hoa, chứ trông nó cũng giống cái j đấy chứ bigsmile

Hầm bà làng làm 1 mẻ luôn nàyCác loại đuôi bắt bông kem của Wilton

Comments

Me Katikati190405 Thursday, September 23, 2010 5:17:38 AM

chúc mừng c có niềm đam mê lớn nhất của ng làm bánh, e cũng đang dùng màu này hí hí

OrientPearlOrientpearl Thursday, September 23, 2010 5:23:29 AM

Thế mà chị cứ đinh ninh chị là ng đầu tiên dùng màu xanh táo, tại thấy mọi ng toàn màu đỏ với xanh tím thôi smile

Thanh Trúcthanhtruc10 Thursday, September 23, 2010 5:25:30 AM

máu xịn màu đẹp chị ơi, em chưa có mua được cái này nửa đó chị, bên em cai này gần 500euros
nhìn mà ghiền chị ơi, chúc chị ngày càng có bánh mới ra lò nhé

OrientPearlOrientpearl Thursday, September 23, 2010 6:26:55 AM

Cám ơn em. KA bên châu Âu đắt em nhỉ, mua ở Việt Nam còn rẻ hơn ý. Máy này về Việt Nam có 6650k thôi em ạ.

Thu TràCakesondemandbyDuriana Thursday, September 23, 2010 6:42:15 AM

úi chời, chị ăn chơi hơn Tư xả láng, tậu bộ đui, rồi lại KA. Em vẫn đang mơ cái món này thôi. Đú đởn thế cơ đấy. Chồng chiều khiếp.

Thanh Trúcthanhtruc10 Thursday, September 23, 2010 6:58:30 AM

dạ vậy bên vn lại rẻ hơn rồi chị ơi, nhưng đại khái giống giống thì củng có nhưngnchất lượng chac ko bằng ka đâu hiihih

OrientPearlOrientpearl Thursday, September 23, 2010 7:55:17 AM

@ Thu Trà: Hê hê, làm công tác tư tưởng mãi đấy, vòng vo tam quốc mãi, cuối cùng nghĩ ra cách: bảo thôi em lấy nguồn từ CK, em chơi k hợp, toàn bị lỗ, nên bán CK để mua máy đánh trứng. Nói mất mấy lần. Híc, chồng xuỳ cái bảo, TK của vợ thì tuỳ vợ… Thế là dấn tới mua luôn đấy bigsmile bigsmile bigsmile Bây h đang phải ngồi canh CK đây, BVS ơi, tăng nhanh lên
@ Thanh Trúc: đợt vừa rồi CQ chị có người đi châu Âu, chị đã tính nhờ mua máy bên đó cho rẻ, chỉ khoảng 4-5M là được trọn bộ đa năng của Đức rồi, nhưng sang bên Đức, bạn chị gọi về bảo thiếu mất 1 món thì nó rẻ hơn tý, có mua k. Thế là chị thôi, quyết định mua KA cho đã. Thật ra nhờ ng ta mua thế thôi, nhưng trong lòng vẫn tơ tưởng em KA nên lại mong ng ta k mua được. Em xem chị có hâm k chứ bigsmile bigsmile

Thanh Trúcthanhtruc10 Thursday, September 23, 2010 1:55:01 PM

hiihi, cái chị mua bao nhiêu chị, em củng đang mê nhưng em đợi giảm giá chị ơi

OrientPearlOrientpearl Friday, September 24, 2010 1:44:47 AM

@Thanh Trúc: Lúc đầu chị định mua bộ này ở Đức đây Trúc này, đang được giảm giá đấy: http://www.amazon.de/Bosch-K%C3%BCchenmaschine-ProfiMixx-Stiwa-Testsieger/dp/B00009LH7Y/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=kitchen&qid=1273457417&sr=1-3
Còn đây là bộ tương tự ở Pháp, nhưng k có cái xay thịt: http://www.darty.com/nav/achat/petit_electromenager/robots_cuisine-robot/robot_menager/bosch_mum46_cr1_blender.html
Trúc xem có phù hợp k smile

OrientPearlOrientpearl Friday, September 24, 2010 1:48:03 AM

Mà KA ở châu Âu cũng đang giảm giá đây Trúc này: http://www.amazon.de/KitchenAid-K%C3%BCchenmaschine-Artisan-rot-5KSM150PSEER/dp/B0000C01UY/ref=cm_lmf_img_2_rdssss0, nhưng vẫn đắt so với hàng về Việt Nam bigsmile

Napu Tuesday, September 28, 2010 6:15:48 PM

hihi, em lại thấy dễ thương bigsmile nhìn vô biết quả liền hà bigsmile

OrientPearlOrientpearl Wednesday, September 29, 2010 9:40:18 AM

Trông cũng jống quả đấy chứ em nhở bigsmile

MON-PIGMon-Pig Thursday, September 30, 2010 1:54:30 AM

Bác này làm bánh lên tay nhanh ghê, mình khoái nhất là vụ viết chữ lên giấy thì như "gà bới" vậy mà viết lên bánh thì không chế vào đâu được. bái phục lun.

OrientPearlOrientpearl Thursday, September 30, 2010 7:16:52 AM

bigsmile Mẹ cháu quá khen, bác xí hổ chít p

Chung Khả Vânkhavan Friday, October 1, 2010 7:15:48 AM

Máy màu đẹp quá chị ơi, em thích màu xanh này lắm, mà nó có nặng lắm không chị?...bên Úc bán khoảng $750 một cái lận đó chị, VN vậy mà rẻ ghê...em mê quá

OrientPearlOrientpearl Friday, October 1, 2010 8:03:34 AM

Nhẹ hều mà Vân, “có” khoảng 11-12kg thui mà. Hi hi, mua ở Việt Nam rẻ nhất (tất nhiên là trừ nước Mỹ ra rùi). Cơ quan chị cũng có ng đi Mỹ mà chị k dám nhờ mua đấy, sợ ng ta xách được cái máy cho mình thì bỏ hết đồ đạc của họ lại mất bigsmile

Chung Khả Vânkhavan Friday, October 1, 2010 1:29:42 PM

Trùi, gì mà nặng dữ vậy chị?vậy mà em còn tính nhờ bên vn mua giùm hic hic, vậy chắc em phải mua ở Úc rùi

Napu Friday, October 1, 2010 11:22:52 PM

thì đúng là giống thật mà chị ^^

OrientPearlOrientpearl Saturday, October 2, 2010 11:27:00 AM

@Chung Khả Vân: 750$ Úc là bao nhiêu tiền mình nhỉ, chị cũng k biết, chắc em mua bên đấy thôi chứ xách từ VN sang mất công quá, mà đợt này chị mua là đang canh được giá tốt, chứ nguyên giá của nó thì cao hơn cơ.
@Napu: Cám ơn em love

Chung Khả Vânkhavan Sunday, October 3, 2010 6:21:44 AM

Hiện giờ thì $750 là khoảng 13 hay 14 triệu đó chị, hic hic, chắc em phải nằm mơ tiếp thôi

OrientPearlOrientpearl Monday, October 4, 2010 1:19:31 AM

Ơ, thế đấy là đô Mỹ à, chị tưởng em nói đô Úc, thế thì đắt quá em nhỉ smile

Tin Tinmhrieger Friday, November 12, 2010 12:16:06 PM

C ơi! chúc mừng bạn có em iu KA nhé, tớ đang trần trừ đây, bên này họ bán 920đô/ sing, ngân sách thì tớ không có vấn đề, tớ muốn hỏi bạn là em iu của bạn là điện 110V hay 220V. Hàng bên này của tớ mang từ Anh, pháp nên điện 220V. Vì thế không cần biến thế điện để chuyển nguồn. Mê quá rồi C à, tại ấy? Đêm nay tớ lại tơ tưởng em nó chắc khó ngủ rùi...hu..hu. Thôi nằm mơ, nếu có em nó mình sẽ làm gì nhỉ?..giò lụa, chả quế, kem bơ, bánh dầy, tôm bao mía...nhìu nhìu lắm. Mình đùa tí đừng giận.

OrientPearlOrientpearl Monday, November 15, 2010 2:24:42 AM

Giận j chứ, N cẩn thận quá, máy của C là máy Mỹ nên điện 110, nhưng k thành vấn đề j vì đồ nhà C nhiều đồ mua từ Mỹ nên C đầu tư 2 cái chuyển nguồn, dùng thoải mái. Em KA này dùng được nhiều việc lắm đấy N ạ, nó đặc biệt phát huy rất nhiều tác dụng nếu bạn thực sự yêu thích công việc bếp núc. Mình k hề ân hận chút nào khi mua nó, nếu bạn thích thì có thể mua thêm một số phụ kiện kèm theo, dùng càng được nhiều việc nữa. Mua đi N, C ủng hộ bigsmile bigsmile bigsmile

Tin Tinmhrieger Monday, November 15, 2010 11:10:12 AM

À mà bạn C ơi! Bạn ủng hộ kiểu đó là tớ bị bệnh liền đó,bệnh này nặng lắm, khó chữa( viêm màng túi)...hì hì. Cám ơn C đã ủng hộ nhé. Chắc để đi làm lại sẽ mua( gần 1 lương của tớ đấy, sẽ chọn một tháng để mua máy rồi cho cả nhà húp cháo trắng)bigsmile lol

Tin Tinmhrieger Monday, November 15, 2010 11:15:27 AM

Nói vậy thôi, đang tìm lý do chính đáng để làm sinh nhật cho em iu KA. Chắc là lý do quà giáng sinh là hợp lý nhất C nhỉ? Nhưng đang phân vân mua trước khi về VN hay sau khi về VN quay lại thì mua? Nhưng mà bạn à sau khi đi VN về tiêu tiền nhiều, về tiếc chắc không mua rồi. Thôi có gì mình tranh thủ mua trước khi đi vậy.Chào bạn nhé!

OrientPearlOrientpearl Tuesday, November 16, 2010 4:04:17 AM

Mua cái này rồi N sẽ thấy k ân hận đâu, hihi. Đầu tư 1 lần dùng mãi mãi mà (C vẫn biện hộ cho mình như thế đấy). Nói thế thôi, chứ mình đầu tư những cái này chồng con còn được nhờ, chứ đầu tư vào quần quần áo áo thì chỉ sướng cho bản thân thôi, thế nên chắc chồng con cũng thông cảm N nhỉ smile

Tin Tinmhrieger Tuesday, November 16, 2010 4:41:35 AM

Anh Xã mình thì lúc nào cũng ủng hộ 4 chân tay luôn C à. Anh ấy rất hiểu ai là Xếp mà?...ha..ha.lol. Do N thôi,mà C chưa biết N còn một hobby( sở thích) nữa là scrapbook, cũng mê như nấu ăn. Đầu tư không biết bao nhiêu tiền vào nó, để hôm nào làm một entry cho C xem. Nói đến cái sở thích đấy là N lai vừa thở hắt ra,vì ko có thời gian lên cái phòng đó, suốt ngày ở bếp thôi.

OrientPearlOrientpearl Wednesday, November 17, 2010 1:41:10 AM

bigsmile mỗi ng có một đam mê N nhỉ. Cuộc sống là phải như vậy, chứ sống mà chỉ chờ ngày qua ngày thì vô vị lắm. Hôm nào cho C xem tài sản của N nhé smile

Tin Tinmhrieger Wednesday, November 17, 2010 2:36:24 AM

C à, tài sản thì đến Tây( ý tớ là baking của người Âu) cũng không nhiều bằng tớ. Tớ về CND có vào bếp một số người,kể cả mẹ chồng tớ là tay nấu ăn giỏi mà còn không đủ dụng cụ cho tớ làm. Phải nói anh xã tớ chiều tớ, chứ anh khác chắc trả tớ về nhà xuất bản lâu rồi vì tốn kém quá.lol

OrientPearlOrientpearl Thursday, November 18, 2010 2:02:55 AM

Hi hi, thế thì N lại giống C rồi, C cũng thích sắm đồ dùng nhà bếp lắm ý, xã tớ cũng hiền, thế mà hôm trước tớ gạ mua cái nồi hấp 3 tầng, xã cười cười bảo: thôi, nhiều quá rồi. Nể xã thì tớ k mua nữa thôi, chứ tớ mà cứ quyết mua thì xã cũng chẳng càu nhàu bao h, biết đam mê của vợ rồi mà. Nhà tớ thì chật ních, đồ nhà bếp, đồ bánh cứ chồng chất lên nhau, nhiều lúc cứ lục tung cả lên để tìm đồ vì k nhớ đã xếp vào đâu bigsmile

Tin Tinmhrieger Thursday, November 18, 2010 10:45:43 AM

C ơi, gặp người bị cùng cảnh ngộ rồi nhé. Thực ra,bên tớ bán cái nồi hấp 3 tầng không có tác dụng gì đâu, mua tốn chỗ lắm. Hội bạn mình bên này dùng nhiều lắm, nhưng chỉ mấy tháng đầu, sau chán cho lên nhà kho rồi, còn nếu ấy muốn mua nồi hấp thì dùng nồi to cỡ 28 dùng được mọi thứ, giá thành chỉ có 300k,bằng Inox,hai tầng liền. Ấy vào bài Xôi khúc của tớ xem tham khảo đi. Chiều nay tớ vác cái khuôn làm bánh kẻ caro về rồi.

OrientPearlOrientpearl Friday, November 19, 2010 2:05:15 AM

Hi hi, hôm trước C cũng vừa đua đòi cái khuôn bánh kẻ carô, mà còn chưa làm mẻ bánh nào. K biết tuần này có nên bắt đầu với nó k bigsmile . Để C vào xem cái nồi của N nào.

Tin Tinmhrieger Friday, November 19, 2010 10:39:38 AM

C ơi,của bạn có chống dính ko? tớ hầu như khuôn nào của tớ cũng có chống dính, cái này là cái đầu tiên tớ mua bằng nhôm đấy.

OrientPearlOrientpearl Monday, November 22, 2010 2:42:09 AM

Khuôn của C cũng chống dính, khuôn nhôm thì N tha hồ làm bánh gato Hồng Kông với Chiffon rồi smile

Tin Tinmhrieger Monday, November 22, 2010 3:04:48 AM

Tớ mà về ấy phải giúp tớ đi đến chỗ nào bán đồ khuôn và làm bánh nhé.

OrientPearlOrientpearl Tuesday, November 23, 2010 1:50:30 AM

OK N smile

OrientPearlOrientpearl Tuesday, November 23, 2010 1:51:30 AM

Ah, nhưng có một số đồ mình đặt mua từ trong miền Nam, nên N tham khảo trước link của mẹ Kati mà C đưa cho N ấy, xem có quan tâm cái j k, còn lúc nào về C đưa N đi các chỗ bán đồ bánh ngoài Hà Nội sau nhé. Ah, nếu đặt mua đồ trong miền Nam thì vì k biết nhà ngoại N có gần điểm nhận hàng k, nhà cô bé ấy ở Tôn Thất Tùng, và cơ quan ở Kim Mã nên nếu k tiện nhận hàng thì N cứ đặt sau đó C nhận hàng hộ N cũng được. Lúc nào gặp nhau C đưa lại cho N. N xem thế nào thì tiện nhé smile

Tin Tinmhrieger Tuesday, November 23, 2010 2:23:34 AM

Cám ơn Châu, nhà mình thì cũng không xa trung tâm lắm, ở Khuất duy Tiến. Mình là dân thích lượn phố nên kể cả xa mấy cũng đi được mà

OrientPearlOrientpearl Wednesday, November 24, 2010 2:52:02 AM

Vậy chờ N về rồi chúng mình shopping nhé smile

Tin Tinmhrieger Wednesday, November 24, 2010 3:16:35 AM

Được thôi tớ đang đếm ngược thời gian đây. 11 ngày nữa

thuongphaohoa70786 Wednesday, December 8, 2010 2:23:52 AM

nhìn máy thik ghê

OrientPearlOrientpearl Thursday, December 9, 2010 2:21:17 AM

smile Dùng cũng thích em à.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30