Kỉ niệm của tôi và ktx
Tuesday, August 10, 2010 4:58:12 PM
Có lẻ mấy ai ở ktx khi trong thời gian học xa nhà mới hiểu tâm trạng của tôi bây giờ!!!
Những kỉ niệm 4 năm trời vui buồn cười đùa sao mà dễ quên trong cuộc đời con người!!!
Anh em chung phòng sống hòa thuận có nhau!!có những buổi đi chơi thể thao cùng nhau, có những lúc đi uống cafe nói chuyện cười đùa, lại có lúc tranh cải một chuyện thời sự nóng bỏng, buổi tối lai rai vài miếng rrồi đi ngủ!!!! những hình ảnh dạt dào khó phai mờ theo dòng thời gian!!! Đôi khi có những "va chạm", đôi khi có những "sít mít" nhưng tất cả không ai muốn xé ra to.
Trong phòng tôi rất khâm phục Linh, là một người trưởng phòng hài hòa dể chịu."cống hiến không kém cho sự nghiệp đá banh phòng 10" luôn chịu khó học hành và thường giúp đở bạn bè.
Tôi rất thích gẹo Ngay đặc biệt là kêu bằng " Danh Ổi"(Chao Phép đặt).Lúc nào cả phòng cũng xúm lại chọc gẹo, nhưng cũng không làm anh ta gục ngã, anh ta luôn tìm cách phản đòn lại rất kịch tính.cả phòng ai cũng thích chơi và chọc gẹo Ngay!!!!
Tôi nhớ nhất là những buổi đi uống cafe của cả nhóm. Lúc nào quán Bảo Lộc cũng là quyết định số 1 của nhóm.Chúng tôi có khi uống 7 ngày liên tục trong 1 tuần.thứ 2,thứ 3, thứ 4....chủ nhật.buổi sáng thì Hoàng Lộc buổi tối thì Bảo Lộc> khà khhà Dzậy mới sướng chứ!!!
Rồi những buổi tối anh em cùng "123DZO". ai cũng có "mồi" riêng đem ra, uống xong lại nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện tàm phào, chuyện không đâu... nhưng zui cực kì.....hihihi
khi dãy đá banh tất cả anh em cùng phấn đấu đá hết mình,tuy 4 năm trời chưa vô địch nhưng ai cũng hứng hỡ khhi mùa bóng tới để xoa tài>>>>
ÔI KÍ TÚC XÁ YÊU DẤU!!!!!!
TRẦN ĐẠI LÃNH
Những kỉ niệm 4 năm trời vui buồn cười đùa sao mà dễ quên trong cuộc đời con người!!!
Anh em chung phòng sống hòa thuận có nhau!!có những buổi đi chơi thể thao cùng nhau, có những lúc đi uống cafe nói chuyện cười đùa, lại có lúc tranh cải một chuyện thời sự nóng bỏng, buổi tối lai rai vài miếng rrồi đi ngủ!!!! những hình ảnh dạt dào khó phai mờ theo dòng thời gian!!! Đôi khi có những "va chạm", đôi khi có những "sít mít" nhưng tất cả không ai muốn xé ra to.
Trong phòng tôi rất khâm phục Linh, là một người trưởng phòng hài hòa dể chịu."cống hiến không kém cho sự nghiệp đá banh phòng 10" luôn chịu khó học hành và thường giúp đở bạn bè.
Tôi rất thích gẹo Ngay đặc biệt là kêu bằng " Danh Ổi"(Chao Phép đặt).Lúc nào cả phòng cũng xúm lại chọc gẹo, nhưng cũng không làm anh ta gục ngã, anh ta luôn tìm cách phản đòn lại rất kịch tính.cả phòng ai cũng thích chơi và chọc gẹo Ngay!!!!
Tôi nhớ nhất là những buổi đi uống cafe của cả nhóm. Lúc nào quán Bảo Lộc cũng là quyết định số 1 của nhóm.Chúng tôi có khi uống 7 ngày liên tục trong 1 tuần.thứ 2,thứ 3, thứ 4....chủ nhật.buổi sáng thì Hoàng Lộc buổi tối thì Bảo Lộc> khà khhà Dzậy mới sướng chứ!!!
Rồi những buổi tối anh em cùng "123DZO". ai cũng có "mồi" riêng đem ra, uống xong lại nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện tàm phào, chuyện không đâu... nhưng zui cực kì.....hihihi
khi dãy đá banh tất cả anh em cùng phấn đấu đá hết mình,tuy 4 năm trời chưa vô địch nhưng ai cũng hứng hỡ khhi mùa bóng tới để xoa tài>>>>
ÔI KÍ TÚC XÁ YÊU DẤU!!!!!!
TRẦN ĐẠI LÃNH









