Hoa về rồi đó hả Gia đình hạnh phúc quá,đưa nhau sang nước ngoài nghỉ mát và hưởng..."Tuần trăng mật" Còn hạnh phúc hơn nữa , nếu như dịp này Anh Ân và Hoa về tham dự, rể của lớp mình đông lắm, vui hết ga, khí thế tưng bừng. ..(Anh Xuân của Dung, Anh Tài của Diệp, Anh Chương của...)Khuấy động phong trào lớp đến cùng,lớp ta tham dự nhiệt tình và hùng hậu lắm. Dù rằng một số bạn vì công việc không về tham dự được(rất tiếc)...Dư âm của ngày hội lớp vẫn còn Hoa nhỉ.Cố gắng làm tròn sứ mệnh "Đại Sứ thầm lặng" Hoa nhé.Trọng trách của Đại Sứ lớn lắm, giữ hòa bình và thông điệp xanh cho mọi người. -Hoa biết không các bạn hội khóa đang ì xèo D1 Đoàn kết và biểu dương lực lượng chiếm lĩnh blog... chưa có lớp nào mà trưởng và phó lại cùng tham gia như lớp này... Tú xem lại thì đúng thật. Tin rằng gia đình D1 sẽ trở về với khung trời tuổi Xanh như các bạn mong muốn... Hoa và Anh Ân đã đọc cảm xúc ngọt ngào, dễ yêu của bạn Võ X Minh chưa?...Thật trân trọng và đáng quý của TÌNH BẠN...Anh ÂN Hãnh Diện và Hoa thật Hạnh Phúc Đấy. Không còn gì bằng tình bạn trong sáng và hồn nhiên như các bạn của chúng ta hôm nay, thật tuyệt vời, khi Minh viết lên dòng tâm sự này các bạn ca ngợi Minh lắm ,rất đàn ông.cố gắng nếu có dịp và điều kiện ghé về thăm nhau anh Ấn Nhé . -thôi cất dành ít hôm kể tiếp ,kể nhiều sợ Hoa lại rơi lệ,mọi người lại trách mắt Hoa Đẹp... chúc cả nhà khỏe mạnh và an lành .
Tú chỉ thích cụng Cafe với Mai thôi. -Ai dám cụng bia với phái nữ, thì người đó là "Anh hùng", mà Phương Mai lúc đấy trốn ở đâu ??? Tú tìm hoài chẳng thấy cả Anh An nữa, chân tình đó. Hôm nào có dịp Tú ghé lại uống cafe nhé .
chào tú Người già thường hay nhìn lại quá khứ,nhửng chặng đường đả đi qua Tú ạ!Hôm nào có dịp chúng ta uống cafe,còn nhiều chuyện để nói,ông bạn xuân văn gửi bài đó nhưng chỉ hay nhất ở câu đó
e nhờ nhà bác tú để hầu chuyện bác pham yên tí nha. Thưa bác phạm yên,e đâu có nghề"trưởng..hay phó nhòm gì đâu"lâu lâu phục vụ ae.Bác có 1 tấm hình e rất ưng ý như 1 nghệ sỉ guitar.E sẻ nhờ kim chi chuyển sang blog bác,vì toàn bộ hình đang ở kim chi
OK. Bắc không là một nhiếp ảnh chuyên nghiệp... -Nhưng nhìn dáng điệu của Bắc cùng chiếc máy ảnh trên tay, có nét gì đó phong trần, bụi bụi rất lãng tử. Trong mắt mình có lẽ Bắc là tay "Săn ảnh" thì đúng hơn. Tin rằng hội khóa chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những tấm hình sinh động và nghệ thuật qua ống kính của Bắc. Cám ơn sự thân tình Bắc đã dành cho Tú. rất háo hức chờ đợi ông bạn Phi Bảo "Dễ ghét" gởi hình qua.
http://files.myopera.com/kimchi16/blog/g9.jpg - Chi thấy có mỗi tấm này của Tú thôi, còn tấm kia mờ lắm ...khoan cám ơn Chi nhe, vì Bắc nhờ Chi đó. Chất lượng hình không đẹp không phải nén file đâu Bắc, mà là trong phòng thiếu ánh sáng đó . Duy nhất chỉ có mỗi máy của Bắc là chụp hình sắc nét thôi Tú...chuyến này HK cũng có người để nhờ vả rồi hihi..
Chào Tú!Tặng bạn 1 đoạn video trong đêm nhạc TCS nè!Hy vọng tình bạn HK chúng ta mãi mãi yêu thương và đoàn kết bên nhau bạn nhỉ! (bạn kích hoạt truyền rồi chờ hiện hình lên rồi tắt,tiếp theo theo dõi đường truyền chạy 1 đoạn rồi mở,hình ảnh sẽ o bị đứt đoạn).
Tú ơi, Hoa chưa có về VN. Nhưng vì nhớ các bạn quá nên phải vào blog xem thôi. Kì này lớp mình có nhiều rể đi dự hội khóa, vui quá Nhưng Hoa thấy Chương đâu phải là rể của mình, sao thấy anh ta ủng hộ lớp mình nhiều thế? Vậy xem em D1 nào có sức quyến rũ kinh thế?
Tú ơi, Võ Minh Xuân là ai vậy? Mình vào blog nào thì xem được bài viết đấy? Chủ nhật này Hoa về VN rồi, Tú nhớ kể tiếp cho Hoa nghe nha.
Nhờ nhà tú một phút nha "chất lượng hình không đẹp không phải nén file đâu bắc,mà là thiếu sáng đó"đó..đó..kim chi củng là dân cầm máy nên mới biết .chuyến này bắc củng có người để nhờ rồi Tú ơi,trong tấm ảnh này tú và các bạn trao đổi gì mà sôi nổi thế?
Cám ơn Bắc. Tú đã được xem hình rồi, hình như vậy là đẹp lắm. -Tú và các bạn đang xem lại mấy dữ liệu trong máy của Thùy. trong đó có ảnh của Bích Tường cùng các bạn trong đợt HK Trước đây ...nhanh vậy mới đó mà đã tròn 2 năm... -giờ mà còn giúp nhau được gì, thì cố gắng giúp, học hỏi ở nhau phải không Bắc ? ai chứ Chi thì Tú biết sẵn sàng trao đổi và học hỏi với tất cả mọi người, với điều kiện thật tình và thẳng thắn.ok chứ.
Duy nhất chỉ có mỗi máy của Bắc là chụp hình sắc nét thôi Tú.
Tu mac cai ao mau xanh, ma nam sinh cua THBMT hoc ngay xua, that tuyet voi Tuan roi LL co nho H mua dum LL vai ao dai mau xanh ma ngay xua la dong phuc cua Nu sinh THBMT, nhung H tim chua duoc cho LL
LL kia..copy câu của chị lên đây làm gì vậy hử Tú nói vậy thì quá hiểu Chi rồi, không còn câu nào để nói nữa! Bắc ơi...nói chung là về chụp hình, quay video, biên tập phim và kể cả đạo diễn Chi đều thích nên cũng khá rành về vấn đề này...Chi nhìn Bắc chụp tấm nào Bắc cũng cố tình lấy chậu cây cận cảnh là Chi biết rồi, Chi sẽ ghi nhớ điều này và không để sót nhân tài cho HK đâu hihihi...
Vì LL không những mê màu ao xanh hoc sinh, tấm hinh "sắc nét" do anh Băc chụp va KC post lên, mà lại còn "mê" cả người mặc mới .... 2T ui, "Bồ nhí" hôm qua đi chơi mệt đừ, giơ này con ngay, LL vào "quậy" cho "náo động thiên đình" Vi xài máy cua khách sạn, LL phai mơ cai link, http://www.tcvn.gov.vn/webconvert/vietconvert.html, gõ tieng việt vao đó, xong chép lại ...Viet không dấu 100% nguy hiểm lắm! Phe re cho LL khi gõ, nhưng người đọc sẽ
-Làm sao mà lấy điện thoại được... Chi bày cho Tú cách lấy điện thoại ha. Dụ này hơi lạ đó nha. Chi mới đi SG có 3 ngày mà học, "Bí kíp" mau thật Tú phải theo học thôi... -Mấy con cá trong hồ ở nhà Chi đẹp quá. Sao lại phơi bụng,có thể lúc đi. Chi tắt MôTơ làm cá thiếu Oxy...cứ lấy cây thọc xuống ao quậy là cá tỉnh lại.
Tú đừng có gây mất đoàn kết nhe! Vi phạm 5 điều Bác dạy đó! Chi chẳng biết sao cá chết hết trơn...nhìn thấy muốn ngồi phịch xuống đất luôn thôi Tú đừng nhắc nữa ...cứ nghĩ cảnh đi đâu về ra ngắm... nó lại chạy theo hướng mình là nhớ nó gì đâu..sao Chi ở hiền mà chẳng gặp lành gì hết huhuhu... À! Tú đừng có bày đặt chơi chữ nhe...
Chào lớp trưởng hôm nay rảnh rỗi ghé vào blog thăm Tú đây dạo này công việc như thế nào sầu riêng, cafe nhiều ko Nga còn yếu tay nghề lắm nên ko dám ra gió và cũng ít vào mạng, Tú thông cảm nha chúc lớp trưởng vui khỏe nhen.
Tú ơi Nga cũng"théc méc" giống Hoa dzậy CBLL là ai mà hôm mới ra mắt blog bạn ấy có chúc mừng Nga với lời chúc thật dễ thương. Cho Nga cám ơn bạn ấy nhé
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next »
bacbacd3 # Tuesday, August 9, 2011 10:55:22 PM
30 năm mình lại gặp nhau,tú vẩn như ngày nào.Bđang nhờ bảo chuyến 1 số hình mình chộp riêng Tú vào blog của Tú
Chúc 1 ngày làm việc hiệu quả
Phạm Vũ TúPHAMVU6 # Wednesday, August 10, 2011 1:59:53 AM
Gia đình hạnh phúc quá,đưa nhau sang nước ngoài nghỉ mát và hưởng..."Tuần trăng mật"
Còn hạnh phúc hơn nữa , nếu như dịp này Anh Ân và Hoa về tham dự, rể của lớp mình đông lắm, vui hết ga, khí thế tưng bừng.
-Hoa biết không các bạn hội khóa đang ì xèo D1 Đoàn kết và
biểu dương lực lượng chiếm lĩnh blog... chưa có lớp nào mà trưởng và phó lại cùng tham gia như lớp này... Tú xem lại thì đúng thật. Tin rằng gia đình D1 sẽ trở về với khung trời tuổi Xanh như các bạn mong muốn...
Hoa và Anh Ân đã đọc cảm xúc ngọt ngào, dễ yêu của bạn Võ X Minh chưa?...Thật trân trọng và đáng quý của TÌNH BẠN...Anh ÂN Hãnh Diện và Hoa thật Hạnh Phúc Đấy. Không còn gì bằng tình bạn trong sáng và hồn nhiên như các bạn của chúng ta hôm nay, thật tuyệt vời, khi Minh viết lên dòng tâm sự này các bạn ca ngợi Minh lắm ,rất đàn ông.cố gắng nếu có dịp và điều kiện ghé về thăm nhau anh Ấn Nhé .
-thôi cất dành ít hôm kể tiếp ,kể nhiều sợ Hoa lại rơi lệ,mọi người lại trách mắt Hoa Đẹp...
chúc cả nhà khỏe mạnh và an lành .
PhuongmaiPhuongmai12C1 # Wednesday, August 10, 2011 2:45:17 AM
Phạm Vũ TúPHAMVU6 # Wednesday, August 10, 2011 3:11:45 AM
-Ai dám cụng bia với phái nữ, thì người đó là "Anh hùng",
mà Phương Mai lúc đấy trốn ở đâu ??? Tú tìm hoài chẳng thấy cả Anh An nữa, chân tình đó.
Hôm nào có dịp Tú ghé lại uống cafe nhé .
Song Hongvietkieumy # Wednesday, August 10, 2011 3:46:00 AM
Xin mừng cho tất cả các bạn.
bacbacd3 # Wednesday, August 10, 2011 4:50:54 AM
Người già thường hay nhìn lại quá khứ,nhửng chặng đường đả đi qua Tú ạ!Hôm nào có dịp chúng ta uống cafe,còn nhiều chuyện để nói,ông bạn xuân văn gửi bài đó nhưng chỉ hay nhất ở câu đó
Phạm YênPhamyen12B # Wednesday, August 10, 2011 5:06:07 AM
Hôm nào cho coi ké tác phẩm nha!
bacbacd3 # Wednesday, August 10, 2011 8:54:01 AM
Thưa bác phạm yên,e đâu có nghề"trưởng..hay phó nhòm gì đâu"lâu lâu phục vụ ae.Bác có 1 tấm hình e rất ưng ý như 1 nghệ sỉ guitar.E sẻ nhờ kim chi chuyển sang blog bác,vì toàn bộ hình đang ở kim chi
Phạm Vũ TúPHAMVU6 # Wednesday, August 10, 2011 9:34:27 AM
-Nhưng nhìn dáng điệu của Bắc cùng chiếc máy ảnh trên tay, có nét gì đó phong trần, bụi bụi rất lãng tử. Trong mắt mình có lẽ Bắc là tay "Săn ảnh" thì đúng hơn.
Tin rằng hội khóa chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những tấm hình sinh động và nghệ thuật qua ống kính của Bắc.
Cám ơn sự thân tình Bắc đã dành cho Tú.
rất háo hức chờ đợi ông bạn Phi Bảo "Dễ ghét" gởi hình qua.
PhuongmaiPhuongmai12C1 # Wednesday, August 10, 2011 9:42:40 AM
Phạm Vũ TúPHAMVU6 # Wednesday, August 10, 2011 9:53:22 AM
Tiếc quá Tú không có hình của PB để đưa lên...
-Hay Tú đưa hình "Phi thuyền" ra để ta cùng chiêm ngưỡng.
bacbacd3 # Wednesday, August 10, 2011 11:24:01 AM
Hình có rồi,kim chi để ở trang hội khóa 76-79/7/8/2011.hình chưa được sắc nét lắm do nén file.Tú vui lòng vào xem nha
Kim Chi kimchi16 # Wednesday, August 10, 2011 12:51:19 PM
Chi thấy có mỗi tấm này của Tú thôi, còn tấm kia mờ lắm ...khoan cám ơn Chi nhe, vì Bắc nhờ Chi đó. Chất lượng hình không đẹp không phải nén file đâu Bắc, mà là trong phòng thiếu ánh sáng đó . Duy nhất chỉ có mỗi máy của Bắc là chụp hình sắc nét thôi Tú...chuyến này HK cũng có người để nhờ vả rồi hihi..
Phạm YênPhamyen12B # Wednesday, August 10, 2011 1:17:33 PM
Phạm YênPhamyen12B # Wednesday, August 10, 2011 1:17:37 PM
Phạm YênPhamyen12B # Wednesday, August 10, 2011 3:01:34 PM
(bạn kích hoạt truyền rồi chờ hiện hình lên rồi tắt,tiếp theo theo dõi đường truyền chạy 1 đoạn rồi mở,hình ảnh sẽ o bị đứt đoạn).
</a
Phạm Vũ TúPHAMVU6 # Wednesday, August 10, 2011 3:54:37 PM
Tú ơi, Hoa chưa có về VN. Nhưng vì nhớ các bạn quá nên phải vào blog xem thôi. Kì này lớp mình có nhiều rể đi dự hội khóa, vui quá Nhưng Hoa thấy Chương đâu phải là rể của mình, sao thấy anh ta ủng hộ lớp mình nhiều thế? Vậy xem em D1 nào có sức quyến rũ kinh thế?
Tú ơi, Võ Minh Xuân là ai vậy? Mình vào blog nào thì xem được bài viết đấy? Chủ nhật này Hoa về VN rồi, Tú nhớ kể tiếp cho Hoa nghe nha.
bacbacd3 # Wednesday, August 10, 2011 11:14:20 PM
"chất lượng hình không đẹp không phải nén file đâu bắc,mà là thiếu sáng đó"đó..đó..kim chi củng là dân cầm máy nên mới biết
.chuyến này bắc củng có người để nhờ rồi
Tú ơi,trong tấm ảnh này tú và các bạn trao đổi gì mà sôi nổi thế?
Phạm Vũ TúPHAMVU6 # Thursday, August 11, 2011 12:30:10 AM
-Tú và các bạn đang xem lại mấy dữ liệu trong máy của Thùy. trong đó có ảnh của Bích Tường cùng các bạn trong đợt HK Trước đây ...nhanh vậy mới đó mà đã tròn 2 năm...
-giờ mà còn giúp nhau được gì, thì cố gắng giúp, học hỏi ở nhau phải không Bắc ? ai chứ Chi thì Tú biết sẵn sàng trao đổi và học hỏi với tất cả mọi người, với điều kiện thật tình và thẳng thắn.ok chứ.
Phạm YênPhamyen12B # Thursday, August 11, 2011 1:39:39 AM
Originally posted by PHAMVU6:
Nếu cần là tài xế...free Tú nhỉ!
Chúc bạn 1 ngày vui vẻ nha!
bacbacd3 # Thursday, August 11, 2011 4:16:05 AM
Cố gắng gieo hạt để mai nảy được vụ mùa bội thu Tú nha
CBLL # Thursday, August 11, 2011 4:21:34 AM
Originally posted by kimchi16:
Tu mac cai ao mau xanh, ma nam sinh cua THBMT hoc ngay xua, that tuyet voi
Tuan roi LL co nho H mua dum LL vai ao dai mau xanh ma ngay xua la dong phuc cua Nu sinh THBMT, nhung H tim chua duoc cho LL
Kim Chi kimchi16 # Thursday, August 11, 2011 6:01:30 AM
Tú nói vậy thì quá hiểu Chi rồi, không còn câu nào để nói nữa!
Bắc ơi...nói chung là về chụp hình, quay video, biên tập phim và kể cả đạo diễn Chi đều thích nên cũng khá rành về vấn đề này...Chi nhìn Bắc chụp tấm nào Bắc cũng cố tình lấy chậu cây cận cảnh là Chi biết rồi, Chi sẽ ghi nhớ điều này và không để sót nhân tài cho HK đâu hihihi...
bacbacd3 # Thursday, August 11, 2011 11:12:57 AM
CBLL # Thursday, August 11, 2011 4:45:40 PM
Originally posted by kimchi16:
Vì LL không những mê màu ao xanh hoc sinh, tấm hinh "sắc nét" do anh Băc chụp va KC post lên, mà lại còn "mê" cả người mặc mới ....
2T ui,
"Bồ nhí" hôm qua đi chơi mệt đừ, giơ này con ngay, LL vào "quậy" cho "náo động thiên đình"
Vi xài máy cua khách sạn, LL phai mơ cai link, http://www.tcvn.gov.vn/webconvert/vietconvert.html, gõ tieng việt vao đó, xong chép lại ...Viet không dấu 100% nguy hiểm lắm! Phe re cho LL khi gõ, nhưng người đọc sẽ
Song Hongvietkieumy # Thursday, August 11, 2011 4:53:36 PM
CBLL # Sunday, August 14, 2011 5:40:19 AM
Nhưng "Animal Kingdom" là nơi đưa CBLL trở về dĩ vãng, nên CBLL đã ghé thăm 2 lần: http://my.opera.com/CBLL/blog/2011/08/14/mua
Song Hongvietkieumy # Sunday, August 14, 2011 1:07:58 PM
CBLL # Sunday, August 14, 2011 1:10:42 PM
Vì hôm đó đội mưa đi chơi, nên it chụp hình
Song Hongvietkieumy # Sunday, August 14, 2011 1:13:39 PM
CBLL # Sunday, August 14, 2011 1:20:08 PM
Chờ "Bô nhí" pack đồ, sửa soan check out rồi CBLL lái xe "lên đường" tiếp tục cuộc hành trình...
Song Hongvietkieumy # Sunday, August 14, 2011 1:21:51 PM
Kim ChiKimchi12B # Monday, August 15, 2011 7:02:41 AM
Phạm YênPhamyen12B # Monday, August 15, 2011 7:39:12 AM
Phạm Vũ TúPHAMVU6 # Monday, August 15, 2011 1:03:11 PM
Chi bày cho Tú cách lấy điện thoại ha.
Dụ này hơi lạ đó nha. Chi mới đi SG có 3 ngày mà học,
"Bí kíp" mau thật Tú phải theo học thôi...
-Mấy con cá trong hồ ở nhà Chi đẹp quá. Sao lại phơi bụng,có thể lúc đi. Chi tắt MôTơ làm cá thiếu Oxy...cứ lấy cây thọc xuống ao quậy là cá tỉnh lại.
Kim ChiKimchi12B # Monday, August 15, 2011 1:23:09 PM
Chi chẳng biết sao cá chết hết trơn...nhìn thấy muốn ngồi phịch xuống đất luôn
À! Tú đừng có bày đặt chơi chữ nhe...
Hoa Huynhmonghoahuynh # Wednesday, August 17, 2011 6:53:29 AM
phitoanphitoanc3 # Wednesday, August 17, 2011 7:00:29 AM
Phi AnhPhianh12D2 # Thursday, August 18, 2011 10:34:38 PM
Phạm YênPhamyen12B # Saturday, August 27, 2011 4:25:21 PM
Thanh NgaD1thanhnga12d1 # Tuesday, August 30, 2011 6:57:53 AM
Thanh NgaD1thanhnga12d1 # Tuesday, August 30, 2011 7:05:23 AM
CBLL # Saturday, September 3, 2011 3:59:38 PM
2T sửa soạn đập ...heo nhé
"Chàng trai ơi. Em quyết bắt.
Em quyết bắt anh đây về làm chồng. Hú!!!"
http://my.opera.com/CBLL/blog/2011/09/03/pleiku-em-o-nui-rung-nhac-va-loi-phan-ni-tan
Phi AnhPhianh12D2 # Saturday, September 3, 2011 4:02:03 PM
CBLL # Saturday, September 3, 2011 4:04:35 PM
Phi AnhPhianh12D2 # Saturday, September 3, 2011 4:06:41 PM
CBLL # Saturday, September 3, 2011 4:12:48 PM
CBLL # Saturday, September 3, 2011 4:16:59 PM
Originally posted by thanhnga12d1:
CBLL là người mà ngày 5 tháng 7 MH, và đúng một tháng sau đó TN gởi tin nhắn kết bạn trên "My Opera".TN và MH quên nhanh vậy sao
Kim Chi kimchi16 # Monday, September 5, 2011 5:55:50 AM
Phi AnhPhianh12D2 # Friday, September 9, 2011 9:56:59 AM
Đakmil có mưa kg Tú ? VT mưa từ sáng đến bây giờ kg làm gì được hết, ngồi buồn chỉ biết ngắm trơì mưa thôi.