Nhớ...
Thursday, July 31, 2008 12:18:04 PM
Bạn bảo tôi rằng yêu là phải nhớ
Nhớ để rồi mãi mãi chẳng thể quên.
Còn với tôi thì yêu là chờ đợi
Đợi đến ngày tôi nói tiếng yêu em.
Tôi sẽ nói rằng tôi yêu em mãi
Yêu đến ngày không nhớ nổi tên em.
(Tất nhiên sẽ không có ngày đó rồi)
Hoàng Minh
Nhớ để rồi mãi mãi chẳng thể quên.
Còn với tôi thì yêu là chờ đợi
Đợi đến ngày tôi nói tiếng yêu em.
Tôi sẽ nói rằng tôi yêu em mãi
Yêu đến ngày không nhớ nổi tên em.
(Tất nhiên sẽ không có ngày đó rồi)
Hoàng Minh







