Thơ cuối !
Sunday, March 6, 2011 3:06:47 AM
Nếu bạn hay theo dõi blog của tôi, gửi đến bạn những lời chúc. Với tôi, có lẽ đã đến lúc kết thúc những cuộc phiêu lưu với các entry và các bài viết trên mạng của mình.
Tạm biệt my blog, tạm biệt một thời hoa mộng !
Try on !!!!!!!!!!!
Thay lời mùa đông
- Puskin -
Em đừng như mùa xuân
Vội vàng hoa nào cũng nở,
Để cùng tàn lụi một lần...
Em đừng như mùa hạ
Nắng chói chang mưa ào ạt đến!
Cũng đừng như mùa thu
Chẳng của riêng ai trời xanh đắm đuối...
Em hãy như mùa đông...
Nắng trầm tư..
Vàng rơi từng chiếc lá,
Dù tháng năm gió heo may thổi cả...
Để nắng sớm mai thay sắc mọi lòng...
Anh sẽ đi qua
Cái quyến rũ mùa xuân
Cái nóng bỏng mùa hạ
Cái xôn xao của mùa thu rất lạ
...
Đến bên em
Se giá mùa đông
Tình yêu nguyên vẹn say thầm lặng
Thu nắng bốn mùa gửi lại mắt em trong ...
__________________
Em gần gũi, em xa xôi
Sao em như thể chân trời trước anh?
Đưa tay tưởng với được tình
Bước đi tới mãi mà tình vẫn xa.
(Em gần gũi, em xa xôi - Tế Hanh)














Đóa Quỳnh Nhỏdoaquynhnho # Monday, March 7, 2011 1:28:54 AM
Phan DũngPTVDblog # Thursday, March 17, 2011 1:15:25 PM
Dạo này Quỳnh thế nào?vẫn ở Đà Lạt à?
Đóa Quỳnh Nhỏdoaquynhnho # Sunday, March 20, 2011 12:36:33 PM