STICKY POST
Một con Cú đã ra đời. ^_^
Monday, 10. March 2008, 20:41:20
Một tin hai tin lại ba tin
Tin bốn tin năm vừa chợp mắt
Tin sáu tin bảy đã vội reo
Seo mà tin nhắn...Ối giời ơi. (mừng quá ý mà ^_^)
Hì hì, thank anh em bạn bè bà con cô bác họ hàng nhà Cú đã nhớ đến ngày Crúc Crúc đầu tiên của tớ (đúng nhà Cú có khác, toàn hoạt động sau 12h đêm ko ^_^), cảm động qué ko nói nổi nên lời đành mời bà con cô bác cùng những ai có lỡ ghé qua đây nghe một bài hát chia vui với nhà tớ. ^_^ (Đảm bảo nhạc nổi lên thì tay chân ai cũng hoạt động ngoài ý muốn ^_^).
STICKY POST
THƠ
Thursday, 1. November 2007, 17:53:22
Tình treo con chữ thành thơ
Chờ treo nỗi nhớ hai bờ sông Ngân
Em treo anh chút tần ngần
Mây treo đầu núi gió bần thần theo
Gần nhau treo phận bọt bèo
Xa nhau treo cả ngặt nghèo đong đưa
Thương nhau treo cả chát chua
Ghét nhau treo cả bốn mùa nhớ nhau
Nguyên Thoại
STICKY POST
Father and Daughter (Cha và con gái)
Thursday, 26. July 2007, 18:36:42
STICKY POST
Mỗi sáng khi thức dậy...
Thursday, 12. July 2007, 23:13:03
Quay lại cái tiêu đề bài viết một tý, tớ chọn cái tiêu đề ấy vì nó là đoạn mở đầu của một câu tục ngữ châu phi mà tớ rất tâm đắc, đại ý nó được dịch thế này:
Mỗi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy
Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sử tử nhanh nhất nếu không nó sẽ bị giết
Mỗi sáng một con sư tử thức dậy
Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói
Điều quan trọng không phải là việc bạn là sư tử hay linh dương, mà điều quan trọng là
Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy.
Thật đơn giản phải không, điều đơn giản bạn cần làm mỗi sáng chỉ có vậy, hãy làm ngay những gì có thể, tương lai ở trong tay bạn ngày hôm nay, nếu bình thường bạn không biết phải làm gì để giết thời gian, sao không thử khởi đầu ngày hôm nay với một việc cụ thể nào đó mà thường ngày bạn ít hoặc không bao giờ làm, một nụ cười hay một câu chúc tốt lành đến người đầu tiên bạn gặp trong ngày,
Nụ cười và lời nói tốt đẹp sẽ đến tai bạn trước khi đến với người khác, vậy tại sao lại không nói cười nhiều lên và bớt cau có đi, bạn sẽ có một ngày thật tuyệt vời
Chúc một ngày tốt đẹp đến với những người bạn của tôi.
Tôi yêu các bạn.
P/s: Còn update sau. Cám ơn vì đã nghỉ chân nơi đây.
STICKY POST
Bạn cảm thấy buồn vì ???
Thursday, 21. June 2007, 18:05:09
Hãy biết quí trọng những gì bạn đang có
Hạnh phúc sẽ luôn ở bên bạn.
P/s: Sưu tầm và còn update sau. Cám ơn vì đã nghỉ chân nơi đây.
STICKY POST
Hàn Mặc Tử - Thơ và đời
Wednesday, 13. June 2007, 11:11:19

Nhắc đến Hàn Mặc Tử là nhắc đến cả một trường phái thơ: "Trường Thơ Điên", điên với đời, với người và với chính bản thân mình, và cũng chính từ cái điên này mà những vần thơ bất hủ của ông còn lan truyền mãi trong lòng những người yêu văn học, bàn về thơ ông là bàn về "những vật lộn thác loạn như thơ với máu cùng một lúc ộc ra - Lữ Huy Nguyên" hay như nhà thơ Chế Lan Viên đã từng nói
Tôi xin hứa hẹn với các người rằng, mai sau, những cái tầm thường, mực thước kia sẽ biến tan đi, và còn lại của cái thời kỳ này, chút gì đáng kể đó là Hàn Mạc Tử.
Khoan lạm bàn về những giai thoại quanh cuộc đời ông, về cái "Điên" trong thơ ông, chỉ xin trích ra đây một bài thơ ông làm lúc 17-18 tuổi để thấy cái tài bộc lộ từ rất sớm của con người tài hoa nhưng bạc mệnh này. Bài thơ này còn có một điểm đặc biệt mà ai hẳn cũng thấy thú vị khi "Read more".
STICKY POST
Thằng Nhóc phố tôi
Thursday, 7. June 2007, 08:23:11
Thằng Nhóc phố tôi
Nhóc không cha mẹ, cửa nhà
Người ta gọi "Nhóc" mãi mà thành tên
Vỉa hè quán nhậu chật nêm
Chiều chiều nhóc lại mon men từng bàn
Không xin xỏ, chẳng kêu than
Không nài nỉ, chẳng mẹt hàng bán mua
Khách cười nói, khách say sưa
Thản nhiên, Nhóc... đấm lưng cho từng người
Thản nhiên, không đợi ai mời
Đôi tay nhỏ xíu miệt mài vòng quanh
Và li cứ cụng lanh canh
Lon bia, vỏ rượu thoắt xanh, thoắt vàng
Nhiều hôm nắng lụi, chiều tàn
Rã tay. Mỏi cẳng. Túi hoàn rỗng không!
Thế là bữa ấy toi công
Thế là đêm ấy ròng ròng sao rơi.
Có chăng Tiên, Bụt trên trời?
Biết không, thằng Nhóc phố tôi mơ gì?
Một lần Nhóc kể tôi nghe
Nó mơ Tiên, Bụt kêu về...đấm lưng!
(Bài thơ Thằng Nhóc phố tôi, trích trong tập thơ thiếu nhi Mèo khóc chuột cười của Cao Xuân Sơn, NXB Giáo dục, tháng 7/2006)
STICKY POST
Cô bé bán diêm
Monday, 21. May 2007, 20:27:58
Bữa trước tính cho 1 người làm "cô bé bán diêm" một bữa mà quên mất, rồi hôm qua cũng mới thấy một bài thơ về "cô bé bán diêm" (hix, cũng quên nốt là Blog ai rồi , update sau vậy
STICKY POST
Hôn rất thật
Tuesday, 15. May 2007, 17:49:59
Đề cái lời tựa rồi mời bà con thưởng thức nhé.
Những nụ hôn đâu chỉ ngọt bằng môi
Mà chỉ gió, nắng thôi cũng đủ ngất ngây rồi
STICKY POST
Trắc nghiệm tình cảm
Friday, 11. May 2007, 06:06:59
I'm Pandora...and you...
STICKY POST
Test Skin
Sunday, 6. May 2007, 06:03:20
STICKY POST
Thư gửi “blogger- con”
Sunday, 29. April 2007, 19:39:02
STICKY POST
Cá tính của bạn qua truyền thuyết 12 chòm sao
Monday, 23. April 2007, 02:54:19
Sưu tầm
1 Aries (Miên Dương) Từ 21/03 đến 20/04
2 Taurus (Kim Ngưu) Từ 21/04 đến 21/05
3 Gemini (Song Nam) Từ 22/05 đến 21/06
4 Cancer (Bắc Giải) Từ 22/06 đến 22/07
5 Leo (Hải Sư) Từ 23/07 đến 23/08
6 Virgo (Xử Nữ) Từ 24/08 đến 22/09
7 Libra (Thiên Xứng) Từ 23/09 đến 23/10
8 Scorpio (Hổ Cáp) Từ 24/10 đến 22/11
9 Sagittarius (Nhân Mã) Từ 23/11 đến 21/12
10 Capricorn (Nam Dương) Từ 22/12 đến 20/01
11 Aquarius (Bảo Bình) Từ 21/01 đến 18/02
12 Pisces (Song Ngư) Từ 19/02 đến 20/3
Chọn chòm sao tương ứng với bà con trong biểu tượng ở trên để xem kết quả nhá.
STICKY POST
Hạnh Phúc
Monday, 26. March 2007, 17:05:22
Gần 12h đêm, Nó ngồi đấy,uống nốt miếng nước trà gừng, lơ đãng nhìn theo dáng người khòm khòm của bà cụ, sẽ chả có gì để mãi phải nhìn theo một bà cụ già nếu hai tay của cụ không dắt
hai chiếc xe đạp, nó cũng tính đứng lên giúp bà cụ một tay nhưng thấy bên kia đường đã có một bóng người đứng sẵn,có lẽ là người nhà nên nó cũng thôi cái ý định kia đi, mọi chuyện cũng chỉ có thế nếu như nó không vô tình đi ngang qua bóng hai người mà một trong đó là bà cụ lúc nãy, giờ nhìn gần nó mới nhận ra cái bóng lúc nãy là một ông lão trạc tuổi thất thập, đoán là hai vợ chồng, thấy ông lão có vẻ run rẩy dắt xe đạp, chắc đang có chút men, bà lão thì giữ một tay giữ vai ông, một tay dắt xe, hai người cứ thế từ từ bước đi dưới cái lạnh thoang thoảng của khí trời chuyển mùa, chỉ lướt qua thôi mà hình ảnh cặp vợ chồng già đó đã theo đuổi nó vào cả trong giấc mơ, hình ảnh đó cứ mãi lờn vờn trong đầu nó,một cảm giác gì đó hơi buồn nhẹ nhành len lỏi vào tâm trí nó, bất giác nó lại triết lý, hạnh phúc là gì, chẳng phải nó vừa hiện ra trước mắt mình đấy sao, mọi người mãi kiếm tìm những hạnh phúc xa vời ở đâu đâu mà không biết có nhận ra hạnh phúc thật sự lại đang ở rất gần mình ko nhỉ, nó đấy,hạnh phúc đấy, giản đơn làm sao,đẹp làm sao, không cần phải nhà lầu xe hơi, nhà cao cửa rộng, chỉ 2 chiếc xe đạp cũ, 2 con người lọm khọm với 2 bàn tay dìu nhau trong đêm tối cũng đủ lấp đầy một bức tranh hạnh phúc rồi,nó thể hiện tất cả, khung cảnh hạnh phúc,con người hạnh phúc và cả sự trường tồn của hạnh phúc nữa, quả vậy, con người nhiều khi nhìn thấy hạnh phúc cũng sợ,sợ nó sẽ đột ngột bỏ họ mà đi,nhưng một lần nữa cái hình ảnh hạnh phúc kia lại minh chứng cho sự tồn tại vững bền của hạnh phúc, người ta buồn vì những chuyện không đâu, vui cũng vì những chuyện không đâu thì sao lại không có hạnh phúc từ những chuyện không đâu chứ, có lẽ đó là tâm trạng của nó lúc này, tự nhiên nó thấy khỏe khắn hẳn ra, giống như được ai tặng một liều thuốc kích thích vậy, mọi mệt nhọc dường như được xua tan, một thời khắc khởi đầu cho một sự thay đổi lớn chăng,nó thầm nghĩ, có lẽ vậy...............
STICKY POST
Nhóc Trẻ con hay Nhóc Người lớn
Friday, 2. March 2007, 19:17:40
Có những lúc ta thật trẻ con,
Đã bao lần yêu kô dám nói,
Cứ để mặc tình yêu tự tới
Và rồi ta cứ mãi cô đơn.
Ta bây giờ có vẻ lớn hơn
Khi iu đã tỏ bày tình cảm,
Nhưng... từ trong sâu thẳm,
Chẳng ai hiểu lòng này.
Nên ta vẫn mãi cô đơn.
Có những lúc ta thật trẻ con,
Có những lúc ta òa lên khóc.
Nhưng ông bụt chỉ có trong cổ tích,
Nên chẳng thể hiện ra giúp đôi lời.
Ta nghĩ giờ ta đã lớn rồi,
Những khi buồn ta không còn khóc nữa,
Chốn giấu vào tim, rồi ta khóa cửa,
Để những giọt buồn kô lặng lẽ tràn mi.
Có những lúc ta là gã si tình,
Ta Không biết ta trẻ con hay ta đã lớn.
Ta chỉ biết đơn phương mong chờ tình yêu đến,
Nên cuộc đời ta cứ mãi cô đơn
(Sưu Tầm)
Sozy sozy chủ quán sợ cháy nhà nên đuổi roài. ^_^
Wednesday, 5. September 2007, 16:37:16
Showing posts 1 - 20 of 58.
Shoutbox

phuthuylanhtranh224
2009-06-16 08:27:31He he he>>> ma nah cm j vao shoutbox cua em the>>> shoutbox bi khung bo chang biet doc cm cua anh the nao>
Latest comments
Poll
Khi ghé qua Blog bạn sẽ là ?
- Kẻ thù
(8%)
- Người xa lạ
(15%)
- Bạn mới quen
(48%)
- Bạn tôi
(20%)
- Bạn thân
(20%)
- My wife ^_^
(30%)
Total: 40 votes
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Latest blog posts
- Một con Cú đã ra đời. ^_^
- THƠ
- Sozy sozy chủ quán sợ cháy nhà nên đuổi roài. ^_^
- nho_nhoanhnhieu (Don't cry)
- Father and Daughter (Cha và con gái)
- Cha và con gái (phần 2 huyền) ^_^
- OPERA bị làm sao ấy nhỉ
- Mỗi sáng khi thức dậy...
- Test skin tập 2 ^_^
- Chúc cả nhà một ngày đặc biệt với những khoảng khắc thật đặc biệt ^_^













