Nơi hội tụ nỗi buồn

Bạn cảm thấy buồn vì ???






Có thể những điều bạn thấy chỉ là một chút gì đó thương cảm, nhưng hãy nghĩ kĩ lại, xem thật sự những điều khiến mình buồn chán có đau khổ hơn những mảnh đời kia không, câu trả lời chỉ có bạn biết, tôi chỉ xin khuyên bạn một điều, hãy cười nhiều hơn, làm nhiều hơn và bớt than khóc hơn vì ít ra thì bạn cũng biết rằng, mình còn hạnh phúc hơn hàng triệu sinh mạng khác đang giành giật sự sống ở ngoài kia, bên ngoài cái thế giới muôn màu mà bạn đang sống, ở đó, chỉ có hai màu đen của người và trắng của xương. Không hơn.





Hãy biết quí trọng những gì bạn đang có
Hạnh phúc sẽ luôn ở bên bạn.

P/s: Sưu tầm và còn update sau. Cám ơn vì đã nghỉ chân nơi đây.

Đầu cứng thậtChúc cả nhà một ngày đặc biệt với những khoảng khắc thật đặc biệt ^_^

Comments

GillyNghecon18 Friday, June 22, 2007 1:53:07 PM

hix, e đang cười đây nè smile , cười vui là đằng khác , bớt than khóc bigsmile hem kêu ca nữa bigsmile

mot_chut_tuong_phan Friday, June 22, 2007 3:57:08 PM

bài này đáng để ta suy ngẫm rồi mỉm cười đấy Cú.

Ho Dien Khoakhoadzien Friday, June 22, 2007 5:55:14 PM

Cho slide chạy chậm chút nữa sẽ hay hơn, vừa đọc vừa ngẫm nghĩ. Cái slide trên chưa kịp đọc xong thì nó qua slide khác mất rồi

P/S: Cảm ơn lời chúc nhé lão Cú

PandoraPandora Pisces Friday, June 22, 2007 7:20:51 PM

Slide chạy cũng vừa, đang tính tìm cách cho chậm thêm chút nữa đây, thank vì đã góp ý nhá.

@tuong_phan: Món quà miễn phí tuyệt vời của tạo hóa mà ít người quan tâm tới nhỉ.

@Nghé: Răng còn đúng 3 cái, tội gê.

Ho Dien Khoakhoadzien Friday, June 22, 2007 7:55:45 PM

Nghé đang trong thời kỳ rụng răng để trưởng thành, 3 cái là còn may

P/S: Sao tui ko send message cho ông được? Có phải do skin ko vậy?

Thủy Hiềndanquynh Friday, June 22, 2007 9:39:44 PM

Cái này ý nghĩa quá, chị xin nhé love

GillyNghecon18 Saturday, June 23, 2007 5:39:04 AM

@ Khoa : mất tích đi đâu một thời gian bây giờ về không qua nhà Huyền mà mò qua nhà Kú trêu Huyền thế này cry

@ anh này : liệu liệu đó , cái flash này hay nên em tha cho anh lần này , mà cười 3 cái răng thì sao nhể , Kú làm j có răng lol

Ho Dien Khoakhoadzien Saturday, June 23, 2007 2:15:36 PM

Gần 1 tháng nay vác chăn mền chiếu gối, nồi niêu bát đĩa lên trường dựng lều ôn thi, mới về nhà được mấy ngày

GillyNghecon18 Saturday, June 23, 2007 3:21:32 PM

hix, Huyền bây giờ mới bắt đầu vào giai đoạn cry

Calvin & Hugotuoitho Saturday, June 23, 2007 7:15:53 PM

Con người bao giờ cũng không bằng lòng với thực tại . Đọc và xem cái này xong thì ....không muốn giảm cân nửa happy

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Sunday, June 24, 2007 8:42:31 AM

Anh Pan...Cảm động quá đi. Không muốn chiến tranh với anh Pan nữa. Hòa bình hòa bình muôn năm....

GillyNghecon18 Sunday, June 24, 2007 8:57:47 AM

smile

Miss_ruby Sunday, June 24, 2007 11:51:58 AM

Bài này đáng để ta suy nghĩ về bản thân ta về mọi người:).Bài này thật hay thật ý nghĩa Cú àh.Thanks.:)Em cũng đang cười đây nè:d

Phan Minh DuyPhanminhduy Sunday, June 24, 2007 8:23:03 PM

huhu kẻ ăn không hết,người lần không ra..thế giới này đã và đang tồn tại như vây..còn tương lai

Mẹ Dưathao ly Monday, June 25, 2007 5:45:34 AM

ui, đang định than fiền thì đọc được cái này nên hem dám than fiền nữa bigsmile

baby Kún baby_dog Monday, June 25, 2007 5:06:38 PM

bigsmile cí này em đọc cách đây nửa năm và đã send all cho cả list em bigsmile rất vui khi gặp lại chúng vào thời điểm này.

PandoraPandora Pisces Tuesday, June 26, 2007 5:42:53 AM

Có những thứ chỉ dùng một lần, có những thứ dừng được mãi mãi, em thích thứ nào.

@khoadzien: Chắc bị lỗi mạng đó, tớ vẫn nhận mes của mọi người bình thường mà.

@Sis ĐQ: Rất vui sis ah, cái này share càng nhiều càng tốt mà sis, lâu ko thấy sis ghé chơi nhỉ.

@tuoitho: Không muốn giảm cân nữa nhưng có giảm cái gì xuống hem, tăng tòan diện ah.

@Nhỏ: Hòa bình hả.

@Ruby: Mỗi khi buồn hãy đọc lại nó nha em, thấy hiệu nghiệm liền ah.

@Phanminhduy: Tương lai sẽ tốt nếu ta sống tốt hôm nay, hãy tin vào điều đó bạn ah.

@Thao_ly: Tính than gì thía.

@Nghé: Theo dân gian thì Nghé mất nguyên hàm thì phải.

P/s ALL: Thank mọi ngưòi đã quan tâm nhé, dạo này máy móc nó biểu tình dữ quá nên bỏ bê nhà cửa hơi lâu, thông cảm cho Cú nhá.

Calvin & Hugotuoitho Tuesday, June 26, 2007 6:56:45 AM

Hì...tất nhiên còn nhiều cái muốn giảm lắm chứ : giảm đau đầu ,giảm nỗi buồn, giảm than vãn ...Còn tăng hả ? trước tiên muốn tăng giấc ngủ . Vì đang thiếu ngủ trầm trọng đây p

Miss_ruby Tuesday, June 26, 2007 7:48:26 AM

uh uh khi nào buồn sẽ vào đọc nó:) Nhưng khi nào bực thì sẽ vào tìm cú:devil:đấu tranh xả stress bà con ơi:devil:

GillyNghecon18 Tuesday, June 26, 2007 11:51:19 AM

sad ai mất nguyên hàm , oánh giờ cry

copdo Thursday, June 28, 2007 6:01:40 PM

chỉ xem và cảm nhận...hic chứ potay chứ ko biết phải làm gì???

PandoraPandora Pisces Friday, June 29, 2007 8:28:38 AM

@Copdo: Xem và cảm nhận cái gì vậy ông 30, cái comment trên hay cái Entry, sao lại potay thía.

@tuoitho: Ngủ đủ không bằng ngủ sâu mà, chỉ cần ngủ thật thỏai mái thì 5 phút là thấy tỉnh táo rồi.

@Ruby: Vẫn chưa bít sợ là gì ah.

@Nghé: Xem lại sự tích dân gian ấy. Ai bít đâu nhỉ.

@lenhatthien: Rất vui vì bạn đã ghé thăm, nhưng tớ vẫn chưa hiểu về cái comment của cậu cho lắm, giải thích chút được hem. Wéo còm ...

Miss_ruby Friday, June 29, 2007 9:37:35 AM

kàkàkà Cú lại hù nữa rùi úi giùi ơi thổi chít giờ:whistle:

ĐăngKenVip Friday, June 29, 2007 3:03:00 PM

Sự thật này lớn quá, thực sự ko dám nhìn lâu smile

GillyNghecon18 Friday, June 29, 2007 3:27:20 PM

@ Kú : mất nguyên hàm vẫn còn hơn cái đồ không răng lol

PandoraPandora Pisces Friday, June 29, 2007 10:52:56 PM

Ai đang cười hem có răng kài.

@Ruby: Thử nèo.

@KenVip: đã là sự thật thì phải đối diện thôi bạn ah.

GillyNghecon18 Saturday, June 30, 2007 4:41:04 AM

hihi, răng đầy đây nè , đếm đê

Bùi công Sơnwe_control Saturday, June 30, 2007 12:32:51 PM

hay

Ho Dien Khoakhoadzien Saturday, June 30, 2007 12:43:05 PM

H mới đi gắn răng giả dzô hả, sao mọc nhanh thế...

GillyNghecon18 Saturday, June 30, 2007 3:10:34 PM

:( , QUÁ ĐÁNG :cry:

PandoraPandora Pisces Saturday, June 30, 2007 7:47:02 PM

Sự thật mất lòng, hix hix.

@khoa: Sao bít tài thía.

@we_control: Hay gì vậy bạn, wéo còm to...

GillyNghecon18 Sunday, July 1, 2007 2:04:31 AM

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Sunday, July 1, 2007 3:03:39 AM

Anh Cú không có răng đâu. Chỉ có cái mỏ dài thui. Hehehehe...(Không cho smilies vào nữa. Mắc công bị đếm răng.)

Lan ^_^ Anhlananh213 Sunday, July 1, 2007 3:16:13 AM

^^ bai viet co y nghia lam',nhung than phien cung la 1 yeu to cua cam xuc lam cho c/s them phong phu hon vi the dung giam than phien toi muc ko bao gio than phien`..nhu the chua chac da tot dau hi`hi`...

PandoraPandora Pisces Sunday, July 1, 2007 6:33:11 AM

bạn nói đúng ý mình ghê, vì thía mình mới dùng từ "bớt" thay cho từ "không" đấy chứ, cuộc sống muôn màu mà, ko đem sao ngủ ko ngày sao thức. Rất vui được làm quen nhá.

@Nhỏ: Giờ đến răng cũng ko có mà đếm ah, tội Nhỏ ghia.

@NGhé: Lại lắc, có uống thuốc giè hem mà lắc hoài thía.

GillyNghecon18 Sunday, July 1, 2007 7:06:13 AM

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Sunday, July 1, 2007 7:24:38 AM

Người ta cười mỉm chi mà lị. . Xinh Tuyệt Nấm Mèo.

Mai Nguyenpighavewings Sunday, July 1, 2007 7:44:55 AM

Cảm động wé Cú ơi... Chúc Cú và ai đó... hạnh phúc giống hình 2 ông bà cụ ở trên nhé. Mà răng Cú bây giờ cũng gần giống ông cụ đó rồi nhỉ, le que vài cái hehehe

PandoraPandora Pisces Sunday, July 1, 2007 8:38:56 AM

Đừng lo, khi nào Pig giống bà cụ đóa thì Cú mới giống ông già.

@Nhỏ: Úi chà, có soi gương trước khi nói hem đóa.

@Nghé: Có ý tưởng gì chưa mà mặt thần ra thía.

Mai Nguyenpighavewings Sunday, July 1, 2007 8:47:48 AM

Hihi... bà cụ đó cũng dễ thương mừh... Cú thì chắc là xấu hơn ông Cụ đó nhiều hehehe

GillyNghecon18 Sunday, July 1, 2007 8:53:15 AM

E chỉ phản đối thôi , anh mà thế em cũng theo luôn

mot_chut_tuong_phan Sunday, July 1, 2007 9:01:14 AM

Đúng đó Pig ui, Cú chắc xấu hơn rùi, nhăn nheo hơn rùi. Vì suốt ngày phải nhăn trán suy nghĩ tìm cách tác chiến mà p

Mai Nguyenpighavewings Sunday, July 1, 2007 9:08:18 AM

Cú gian từ nhỏ, nên mặt nhăn nheo là chuyện nhỏ, tác dụng phụ ý... kekeke

mot_chut_tuong_phan Sunday, July 1, 2007 9:25:49 AM

Hình như đúng đấy p

PandoraPandora Pisces Sunday, July 1, 2007 10:00:25 AM

Một Miu, một Pig, Một Nghé con
Ba con dọn lại một bàn tròn
Chỉ liếc sơ thôi đã thấy ngon
Bít chọn mâm nào đây ấy nhỉ
Thôi thì thịt Nghé chắc là ngon
Rùi đến tiểu hổ thấy giòn giòn
Cuối cùng tráng miệng heo quay sữa
Ôi trời xoa bụng đến là ngon!

Mai Nguyenpighavewings Sunday, July 1, 2007 10:08:32 AM

Coi kìa... nướng sống con Cú đi bà con bigsmile

mot_chut_tuong_phan Sunday, July 1, 2007 10:12:17 AM

Cú thử làm đi rồi biết tay
Ba người hợp lại Cú đi tong
Một mình Nghé cũng làm dư sức
Miu đây đứng cạnh với Pig thôi
Không cần Miu phải ra tay trị
Cú thấy Nghé thôi cũng xỉu rồi
Cú xỉu, Cú xỉu rồi đấy nhỉ
Trói chân, treo cánh, chổng ngược lên
Lấy nước giội giội cho Cú tỉnh
Chỉ treo như thế đã la to
La to vì xỉu nên mơ nhỉ
Mơ được ăn no, chén bụng căng
Bị một gáo nước đâm bừng tỉnh
Giấc mơ biến mất đâu rồi nhỉ
Để Cú tòng ten bụng đói meo ... p

Mai Nguyenpighavewings Sunday, July 1, 2007 10:16:43 AM

hehehehe, thấy sợ chưa CÚ yêu... Đại tỉ ko đấy...

Miss_ruby Sunday, July 1, 2007 10:20:37 AM

Hay yes công nhận mot chut tuong phan miêu tả kỹ ghê từng công đoạn luôn Ruby là người thực hành làm thịt Cú mà ko nhớ nổi ôi hay hay : yes ghi vào lịch sử đi bà con ơi:lol:

Mai Nguyenpighavewings Sunday, July 1, 2007 10:36:47 AM

Con Cú bay về ổ ngủ rồi... ganh tị với Pig đấy...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30