Nơi hội tụ nỗi buồn

Hôn rất thật

Nhân việc Thao_ly nói về mấy zụ hun, post luôn bài thơ này lên cho bà con thưởng thúc, sưu tầm bên Bloger TU1.
Đề cái lời tựa rồi mời bà con thưởng thức nhé.


Những nụ hôn đâu chỉ ngọt bằng môi
Mà chỉ gió, nắng thôi cũng đủ ngất ngây rồi



Hôn rất thật


Ơ lạ nhỉ thế nào là hôn thật?
Chạm đôi môi, chạm vào má mới hôn?
Có nụ hôn không chạm cũng dập dồn
Hơi thở nóng còn hơn va chạm lửa

Hôn bằng mắt với cái nhìn chan chứa
Trọn ân tình ẩn lời hứa mai sau
Có nụ hôn ngọt hơn cả vị dâu
Đang chín đỏ bằng nụ cười âu yếm

Hôn rất thật, không nhiều nhưng chẳng hiếm
Mỗi khi mình bất chợt nhận ra nhau
Mỗi khi mình nhung nhớ đáy hồn sâu
Hiện hình ảnh người thương thầm kín đó

Hôn thành thật dù chỉ là gởi gió
Cũng ngọt say, cũng chan chứa, đam mê
Nụ hôn nồng, nụ hôn nhẹ bên hè
Nụ ân ái đưa nhau vào hạnh phúc.

Nguyên Đỗ

Trắc nghiệm tình cảmCô bé bán diêm

Comments

Mẹ Dưathao ly Wednesday, May 16, 2007 8:14:17 AM

Tớ thích cái tựa... "hôn rất thật" happy

GillyNghecon18 Wednesday, May 16, 2007 8:28:36 AM

Hôn bằng mắt với cái nhìn chan chứa
Trọn ân tình ẩn lời hứa mai sau

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Wednesday, May 16, 2007 9:52:52 AM

Ghê ghê nha. Hôn rất thật. Oa vậy xin mạn phép hỏi nhỏ chủ nhà đã hun ai chưa hỉ?

GillyNghecon18 Wednesday, May 16, 2007 9:59:59 AM

p

Mẹ Dưathao ly Thursday, May 17, 2007 7:40:19 AM

Cú hả?...dễ gì chưa? wink hehe nhưng đang thắc mắc Cú có "hôn rất thật" hay chưa í?

Kulkiwi.kulkiwi Friday, May 18, 2007 3:26:26 AM

Hon ha? chien nguoi lon nhung ma em cung to mo lam. Hic, ma hon nhu the co mat ve sinh khong nhi?

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Friday, May 18, 2007 5:36:20 AM

Sao online mà không comment hết hử?

Mẹ Dưathao ly Friday, May 18, 2007 5:52:45 AM

@kulkiwi: ặc ặc, sao em lại hỏi "hôn có mất vệ sinh ko?"no nói vậy chắc những người yêu nhau họ đều mất vệ sinh hết áh? lol. Chị nghĩ nụ hôn là ngôn ngữ ngọt ngào nhất trong tình yêu đó nhóc...
@pandora: Sao Cú bỏ nhà đi đâu lâu vậy? tranh thủ về nhà để còn trả lời những thắc mắc của pà con cơ pác gần xa nè! bigsmile

PandoraPandora Pisces Friday, May 18, 2007 8:56:49 AM

@Thao_ly: Đây đây, về đây rồi hix. Đâu có đi đâu đâu, tại đang đậu trên dây điện mà ngủ quên mất nên xém té, mắc chân vào ko bay về nhanh được, mới thóat nè. Giờ về tổ an tòan rồi, trả nhời từng người nha. E hèm...cờ rúc...cờ rúc....

@Nhỏ: Ơ, mới câu đầu tiên mà sao hỏi khó quá zậy, hình như theo tiểu sử ông bà ghi lại thì mình đã hun và bị hun từ mấy chục năm về trước cơ, nghe nói hồi ấy bụ bẫm quá nên bà con cứ bu zô đòi.... Giờ thì xí quá nên cũng thóat nạn đóa roài.. Còn cái vụ comment thì do cái máy á, vào một lúc rồi nó đứng chào cờ lun (bũa nay có phải thứ 2 đâu cơ chứ ).

@Khu kí quĩ: Hơ, nghe nói là mất vệ sinh lắm ah, nhưng mà ai cũng tình nguyện zậy hết ah, không thì làm gì có lòai người cơ chứ.

@NGhé:

GillyNghecon18 Friday, May 18, 2007 10:40:59 AM

cười gì ?? mất tích , nhớ nhá sad , hôm qua nói mang j về cho em ?? đâu rồi cry

PandoraPandora Pisces Friday, May 18, 2007 11:05:20 AM

Giảo thích rùi mờ , mang về mà ko để ý mấy con chụt nó xơi tái mất rồi, sau bù lại nhá.

GillyNghecon18 Friday, May 18, 2007 11:17:19 AM

cry

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Friday, May 18, 2007 12:03:37 PM

Sao dạo này anh lười viết bài thế hử. Nhưng lại siêng thăm nom bà con phết. Qua blog nào cũng thấy cả. Hic...Còn trở lại blog anh hổng có gì hết zậy?

PandoraPandora Pisces Friday, May 18, 2007 12:28:42 PM

@NGhé: Nín coi. lụt nhà anh giờ.

@Nhỏ: Tại dạo này chỉ có thời gian đi thăm bà con thôi, nhác viết bài quá, dạo mát cho đã mới có tâm trạng viết bài chứ. . Với lại cũng không lâu nữa đâu là tới ngày Đại Chiến rồi, tận hưởng những giây phút bình yên đi em.

GillyNghecon18 Friday, May 18, 2007 1:02:39 PM

Cú áh , nhác tòan tập

@ Cú : , đáng bị thế lắm

PandoraPandora Pisces Friday, May 18, 2007 1:23:54 PM

Bớ người ta có kẻ hành dung chủ nhà, alo 113 tới gấp, mau không có án mạng.

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Friday, May 18, 2007 1:27:47 PM

"Ngày đại chiến". Vụ này mới biết à nha.

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Friday, May 18, 2007 1:30:39 PM

Anh ơi, làm thế nào để làm cái "Read more" hỉ?

GillyNghecon18 Friday, May 18, 2007 1:44:16 PM

Cú trả lời đi , không em trả lời bg , còn " đại chiến hả , có lâu rùi bạn ơi "

PandoraPandora Pisces Friday, May 18, 2007 1:58:34 PM

Em vào phần Post bài, nhấn vào "show advanced options" ở góc bên phải để nó hiện ra cái "Post intro" (nếu thấy nó hiện ra rồi thì khỏi làm thủ tục này ) Giờ đây trang soạn thảo sẽ chia làm 2 phần, phần "Post intro" là nội dung cho phần đầu bài viết tới chữ "Read more", phần tiếp theo sẽ được viết trong phần "Post".

Ví dụ như bài này nhé, phần ở 2 câu:

Những nụ hôn đâu chỉ ngọt bằng môi
Mà chỉ gió, nắng thôi cũng đủ ngất ngây rồi

trở lên được viết ở "Post intro", còn từ dưới trở xuống được viết trong phần "Post".

@Nghé: Chài, mới viết xong là thấy em ở trên rồi, kiểu này phải đóng thêm cái cột với mua cái dây thừng về thôi.. Mà đã tới ngày đâu mà đòi có lâu rùi.

Miss_ruby Friday, May 18, 2007 3:30:21 PM

"Hôn bằng mắt với cái nhìn chan chứa
Trọn ân tình ẩn lời hứa mai sau
Có nụ hôn ngọt hơn cả vị dâu
Đang chín đỏ bằng nụ cười âu yếm"
Mình thích cái đoạn này.smile

PandoraPandora Pisces Friday, May 18, 2007 3:42:59 PM

Yearr, những tâm hồn đồng điệu, wéo còm to ...

GillyNghecon18 Friday, May 18, 2007 4:14:27 PM

...to Cú già blog lol

PandoraPandora Pisces Friday, May 18, 2007 4:28:32 PM

Em đừng hù làm khách sợ nhá.

GillyNghecon18 Saturday, May 19, 2007 3:00:42 AM

Bạn ơi bạn đừng sợ nhá , Cú già trông thê thôi nhg cũng .. nlắm đấy .

Welcome to .. Cú già blog nhá

Miss_ruby Saturday, May 19, 2007 3:05:24 AM

Tổng chào tổng chào cú già blog và nghecon18:P

GillyNghecon18 Saturday, May 19, 2007 3:13:06 AM

ok, hôm nay ngoan p , mời bạn uống nước nhá coffe nhá , tớ không thích uống Trà như Cú già lol

Vừa nhâm nhi vừa phá nhà Cú hộ tớ bạn nhé devil trông cậy cả vào bạn

Miss_ruby Saturday, May 19, 2007 3:17:05 AM

Yên tâm yên tâm:devil: mình sẽ chăm sóc nhà Cú hộ cậu heehehehe p

PandoraPandora Pisces Saturday, May 19, 2007 4:24:36 AM

@Tổng chào 2 kẻ âm mưu ám hại người tốt: Nghé bữa nay lại bít pha nước mời khách ah, chắc trời lại mưa to rồi.

@Ruby: Hix, đừng nghe Nghé xúi bậy chứ, tội nghiệp chủ nhà.

Miss_ruby Saturday, May 19, 2007 4:33:39 AM

Chủ nhà không pha nước mời khách thì khách phải nghe lời nghười pha nước mời khách chứ heheheh:devil:
@Nghe oi tui minh cứ hợp tác vậy đi chiến dịch không thay đổi:devil:

GillyNghecon18 Saturday, May 19, 2007 5:08:38 AM

hix, mưa hoài nếu có j lạ chắc trời phải nắng chứ cry , mưa thê này chắc chiều ko phài đi làm răng rui , không bit nên vui hay buồn đây

@ hix, có thêm đồng mình rùi , Cú già devil

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Saturday, May 19, 2007 12:46:32 PM

Để em thử xem. Chứ còn cái đại chiến vẫn chưa biết gì?

GillyNghecon18 Saturday, May 19, 2007 1:23:36 PM

p , uhm làm cái read more đó dễ mà em , em cứ làm như lời anh Cú nói là ok thui mà smile

Còn cái đại chiến á p chiến tranh thế giới lần thứ 3 em theo phe chị hay anh Cú mèo già đây

PandoraPandora Pisces Saturday, May 19, 2007 4:42:55 PM

@Rubi: HĨ, đừng theo Nghé chứ, hix.

@Nghé: Bít giè hem mà tính vi thía.

@Nhỏ: Chờ đó rùi sẽ bít thui em ah.

Phạm Lâmphamlam Saturday, May 19, 2007 5:22:13 PM

Màu thì nền thì đen, chữ thì xanh đọc muốn mờ cả mắt sad. Đến khổ cho những người già như tôi : ((

GillyNghecon18 Saturday, May 19, 2007 5:30:37 PM

uhm, anh Lâm , kiếm kính lão đi anh p

Nguoi Bi AnNguoiBiAn Saturday, May 19, 2007 7:56:00 PM

@kulkiwi: Bạn đừng lo, ngay cả virus HIV cũng không lây qua đường hôn đâu. Môi trường trong cái miệng chúng ta là môi trường kiềm ( có tính acid ) nên nó nhanh chóng tiêu diệt hết các virus.

Có lẽ khi virus chết, nó tạo ra ngọt chăng? ^^!

Khi hôn ai đó, tức là ta chuyển xác chết virus từ miệng người đó sang miệng ta <= đó là lý do tại sao nụ hôn lại ngọt ngào ^^!

Kulkiwi.kulkiwi Sunday, May 20, 2007 1:08:40 AM

hic tro lai de tai cu, hon la mat ve sinh, nhung em nghe noi an o ban thi song lau nen tinh nguyen mat ve sinh lun bigsmile

Kulkiwi.kulkiwi Sunday, May 20, 2007 1:09:05 AM

ma co ai tinh nguyen mat ve sinh voi em ko nhi bigsmile

GillyNghecon18 Sunday, May 20, 2007 2:04:28 AM

Chài , chị kêu chủ nhà ra với em nhá lol

PandoraPandora Pisces Sunday, May 20, 2007 2:57:59 AM

@Phamlam:

80 chưa hẳn là già
90 chưa hẳn đã đà sang xuân

Pác mới bi nhiu mà đã tự nhận mình là già khổ thía, ai cũng mong trẻ ra mà ko được, còn già thì trước sau cũng gặp, an tâm..Weo còm pác ghé thăm nhé.. Mà dạo này bác có vẻ ít Bờ nốc nhỉ.

@Nghé: Đưa cho pác ấy cây đèn hợp lý hơn chứ Nghé, anh dặn mí lần rùi, đèn để chỗ cái ghế ấy.

@nguoibian: Nghe cứ như là bác sĩ ấy nhỉ, "bác sĩ tình yêu" chăng.

@Khu kí quĩ: Bỏ thuốc đi mới có người tình nguyện chớ, ngậm điếu thuốc trong miệng thía kia ai mà dám.

@Nghé: Ngủ đê, chưa tỉnh ngủ mò zô đây coi chừng cụng đầu á.

GillyNghecon18 Sunday, May 20, 2007 10:26:36 AM

Đèn j , mò mãi đâu thấy , thấy mỗi cây đèn vỡ kìa , không phải anh mò đêm mò hôm về nhà va phải đèn vỡ rùi sao?mua cái mới đi coi , keo quá xá mua cái đèn cũng tiếc xiền

PandoraPandora Pisces Sunday, May 20, 2007 6:12:33 PM

Chứ không phải là hôm qua em húc đổ rào rồi làm vỡ lun đó hả.

Mẹ Dưathao ly Monday, May 21, 2007 1:21:15 AM

kì này Nghé có đồng minh là Rubi cùng nhau tác chiến rùi he, thích nhỉ?
Cù mèo phen này là từ chết tới bị thương...hehe bigsmile

Cú đi mua mấy cây đèn đi, qua nhà Cú riết rùi mắt mũi kèm nhèm giống Cú luôn rồi đây này worried

GillyNghecon18 Monday, May 21, 2007 1:51:10 AM

Chẹp, Cú nhà ta keo số 1 lun , còn lâu mới mua nhá Thaoly chịu khó vô đây là mờ mịt rùi devil

mà Thaoly theo phe nào nhể

PandoraPandora Pisces Monday, May 21, 2007 1:55:02 AM

Này, Nghé tính dụ dỗ hay cưỡng ép thía hả, xấu quá.

GillyNghecon18 Monday, May 21, 2007 2:36:08 AM

p , Cả 2 nhá dụ dỗ nhiều hơn 1 xíu bigsmile, Cú thua rùi , thui an phận nào devil

Miss_ruby Monday, May 21, 2007 2:37:24 AM

Cái này gọi là chiến thuật trước xoa sau đánh nè.Heee giống Gia Cát Lượng ghê:lol:

Mẹ Dưathao ly Monday, May 21, 2007 3:30:30 AM

năn nỉ đi Cú, năn nỉ đi rùi sẽ được tha! haha (cái này gọi là cười trên sự đau khổ của Cú đóa wink)

GillyNghecon18 Monday, May 21, 2007 3:41:39 AM

lol ôi , quả này chắc Cú mèo nhà ta sợ không dám về nhà nữa mất devil Để Huyền gọi xem có về không nhá .Vậy là bên mình có 4 người rùi yes

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30