Skin 1/6 (Một Ngày Của Bé)
Friday, June 1, 2007 3:41:09 AM
Một ngày của bé
Ò ó o…
Ò… ó… o…
Ò… ó… o…
Tiếng gà
Tiếng gà
Giục quả na
Mở mắt
Tròn xoe
Giục hàng tre
Đâm măng
Nhọn hoắt
Giục buồng chuối
Thơm lừng
Trứng cuốc
Giục hạt đậu
Nảy mầm
Giục bông lúa
Uốn câu
Giục con trâu
Ra đồng
Giục đàn sao
Trên trời
Chạy trốn.
Gọi ông trời
Nhô lên
Rửa mặt
Ôi bốn bề
Bát ngát
Tiếng gà
Ò… ó… o…
Ò… ó… o…
Ôi ngái ngủ quá đi, thật là…..
Con gà trống nhà em
Thật là hâm tỉ độ
Người ta đã dậy rồi
Còn gáy cho dậy nữa
Thế là một ngày mới của bé bắt đầu rồi…
Buổi sáng nhà em
Ông trời nổi lửa đằng đông
Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay
Bố em xách điếu đi cày
Mẹ em tát nước, nắng đầy trong khau
Cậu mèo đã dậy từ lâu
Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng
Mụ gà cục tác như điên
Làm thằng gà trống huyên thuyên một hồi
Cái na đã tỉnh giấc rồi
Đàn chuối đứng vỗ tay cười vui sao!
Chị tre chải tóc bên ao
Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương
Bác nồi đồng hát bùng boong
Bà chổi loẹt quẹt lom khom trong nhà
Em xuống giường và xỏ chân vào …..
Đôi dép
Mẹ mua cho
Em đôi dép
Dép bốn quai
Xinh thật là xinh
Rửa đôi chân
Cho trắng ngần
Đi dép vào
Xinh thật là xinh
Em tung tăng bước ra…..
Vườn em
Vườn em có một luống khoai
Có hàng chuối mật với hai luống cà
Em trồng thêm một cây na
Lá xanh vẫy gọi như là gọi chim…
*
* *
Những đêm lấp ló trăng lên
Vườn em dậy tiếng dịu hiền gần xa
Em nhìn vẫn thấy cây na
Lá xanh vẫy gọi như là gọi trăng…
Đang rửa mặt em bỗng thấy…..
Gà con liếp nhiếp
Ngoài sân lội, mấy chú gà liếp nhiếp
Đi tìm mồi cùng mẹ bắt giun sâu
Trời mưa lâm thâm làm các chú ướt đầu
Chú rùng mình, giọt mưa rơi khỏi cánh
Trời mưa to hơn, rồi sau đâm ra tạnh
Chú chẳng giũ lông bởi mải bắt giun sâu
Nhưng nắng to chú vẫn khô đầu
Đôi mắt tròn trong như hai giọt nước
Hai giọt nước không bao giờ khô được
Thích quá em chạy lại gần chuồng gà và Ô!!!!!!!!!!!!!!!!!….
Mười quả trứng tròn (Phạm Hổ)
Mười quả trứng tròn
Mẹ gà ấp ủ
Sáng nay ra đủ
Mười chú gà con
Lòng trắng lòng đỏ
Thành mỏ thành chân
Cái mỏ tí hon
Cái chân bé xíu
Lông vàng mát dịu
Mắt đen sáng ngời
Ơi chú gà ơi
Ta yêu chú lắm
Trong lòng tay ấm
Chú đứng chú kêu
Mẹ gà cục cục
Chú ngoái nhìn theo
Ta thả chú ra
Chạy ăn cùng mẹ
Chạy sao nhanh thế
Chạy biến cả chân
Là gà của bé
Chú nhớ đừng quên
Ăn khỏe lớn khỏe
Đẻ rõ nhiều thêm.
…………………………………………………………..
Em thích chí quá
tính nghỉ ở nhà
Bỗng sực nhớ ra
Bài học hôm qua….(khúc này là Cú bon chen tý ^_^)
( Không bít đề )
Mèo ta buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn
Cái đuôi tôi ốm
Cừu mới be toáng
Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết
Cắt đuôi ấy chết
Tôi đi học thôi
…………………………………………
Ơ bỗng trời mưa
Bé lại cù cưa
Hay là mình nghỉ
Có được không nhỉ
Ông trời bỗng nghỉ
Những hạt mưa rơi
Bé lại ngừng chơi
Thôi đi học nhỉ
(made in Cú ^_^)
Rồi em tung tăng đến trường với mẹ…….
( Không bít đề )
Ông mặt trời óng ánh
Toả nắng hai mẹ con
Bóng con và bóng mẹ
Dắt nhau đi trên đường
Ông nhíu mắt nhìn em
Em nhíu mắt nhìn ông
Ông ở trên cao nhé
Cháu ở dưới này thôi
Vừa bước qua cổng trường em đã thấy……
Cái trống trường em
Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ
Buồn không hả trống
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve
Cái trống lặng yên
Nghiêng đầu trên giá
Chắc thấy chúng em
Nó mừng vui quá!
Kìa trống đang gọi
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
Vào năm học mới
Giọng vang tưng bừng
Và chúng em xếp hàng, không như…..
(Không bít đề)
Một đàn kiến nhỏ
Chạy ngược chạy xuôi
Chẳng ra hàng một
Chẳng thành hàng đôi Đang chạy bên này
Lại sang bên nọ
Cắm cổ cắm đầu
Kìa trông xấu quá
Chúng em vào lớp
Sánh bước hai hàng
Chẳng như kiến nọ
Rối tinh cả đàn.
Một ngày học mới của em lại bắt đầu với…..
Cô giáo em
1.
Cô giáo em
Hiền như cô Tấm
Giọng cô đầm ấm
Như lời mẹ ru
Cô giáo đưa mùa thu
Đến với những quả vàng chín mọng
Một mùa thu hi vọng
Tiếng chim ca ríu rít sân trường
2.
Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời: Chào cô ạ!
Cô mỉm cười thật tươi.
Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài.
Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.
Và những bài học của Cô thật hay, thật vui, em được học viết này….
Bàn tay cô giáo
Bàn tay cô giáo
Tết tóc cho em
Về nhà mẹ khen
Tay cô đến khéo!
Bàn tay cô giáo
Vá áo cho em
Như tay chị cả
Như tay mẹ hiền
"Cô cầm tay em
Nắn từng nét chữ
Em viết đẹp thêm
Thẳng đều trang vở"
Rồi học nhạc nữa này………
Nhạc Lí
Xoè bàn tay ra năm ngón là 5 dòng kẻ khuôn nhạc này
Ngón út tên gọi là Mi
Ngón Son đeo nhẫn , ngón Si ngay kề
Ngón trỏ tên gọi là Rê
Ngón Pha ( á ) lùn tè anh cả bàn tay
..........
Bàn tay đem lật đem xoay
Lẩm nhẩm một tí thuộc ngay đấy mà
Bây giờ học đến kẽ Pha
Là kẽ thứ nhất , kẽ La thứ nhì
Kẽ Đô nằm ở trên Si
Nằm dưới ngón cái kẽ Mi cuối cùng ...
ôi nhớ những nốt nhạc đầu tiên quá : Đồ rê mi ..con chim ri ...
Rồi hát nữa…..
(không đề)
và hát....
.........Trang sách thơm
Mực thấm đều
Em nắn từng nét bút ghi
Em lắng nghe
Lời cô thày
Dạy cho em , bao lớn khôn
Nâng em nhiều ước mơ
Chắp cánh em tung trời
Em càng học càng chăm
Vì tổ quốc em ngời sáng .....
....
Vang vang tiếng trống trường
Chân em bước tới trường.....
Và cả học làm Anh ……..
LÀM ANH
Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ
Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Lúc em bé ngã
Anh nâng dịu dàng
Mẹ cho quà bánh
Chia phần em hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn
Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi
Rồi phải biết thương Ông….
Thương Ông
Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy
Khập khiễng khập khà
Bước lên thềm nhà
Nhấc chân quá khó
Thấy ông nhăn nhó
Việt chơi ngoài sân
Lon ton lại gần
Âu yếm nhanh nhảu
"Ông vịn vai cháu
Cháu đỡ ông lên!"
Ông bước lên thềm
Trong lòng sung sướng
Quẳng gậy cúi xuống
Quên cả đớn đau
Ôm cháu xoa đầu
"Hoan hô thằng bé
Bé thế mà khỏe
Vì nó thương ông"
Và thương cả bà nữa……..
Nựng nà
Nựng nựng nà nà
Cháu đi với bà
Chóng ngoan chóng lớn
Chóng lớn đi cầy
Cho đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Lớn đi xúc tép
Cho Bà bát canh
Lớn đi trồng chanh
Cho Bà bát dấm
Lớn con đi tắm
Đỡ phải phiền Bà
Nựng nựng nà nà !
Và bài học khi mẹ vắng nhà…………
MẸ VẮNG NHÀ NGÀY BÃO
-Phạm Hổ--
Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối
Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức
Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt
Nhưng chị vẫn nấu cháo
Cho thỏ mẹ thỏ con
Em thì chăn đàn ngan
Sớm lại chiều no bữa
Bố đội nón đi chợ
Mua cá về nấu chua
Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại
Mẹ về như nắng mới
Ấm áp cả gian nhà
Và rồi đến giờ giải lao, cô chỉ ra ngoài ô cửa sổ, ô kìa……
Con trâu đen lông mượt
Con trâu đen lông mượt
Cái sừng nó vênh vênh
Nó cao lớn lênh khênh
Chân đi như đập đất
Trâu ơi ăn cỏ mật
Hay là ăn cỏ gà
Đừng ăn lúa đồng ta
(Lúa của mẹ của cha
Phải cấy cày vất vả)
Trâu ơi, uống nước nhà
Đây rồi nước mương trong
Có ánh mặt trời hồng
Có ánh mặt trăng tỏ
Bờ mương xanh mướt cỏ
Của trâu đấy, tha hồ
Trâu cứ chén cho no
Ngày mai cày thật khoẻ
Đừng lo đồng nứt nẻ
Ta có máy bơm rồi
Khó nhọc mấy mùa thôi
Sau thì trâu được nghỉ
Máy cày rồi có nhé
Trâu chỉ còn vui chơi
Hiểu ý ta, trâu cười
Nhe cả hàm răng sún…
Và xa hơn chút nữa là…………..
CHÚ BÒ TÌM BẠN
-Phạm Hổ-
Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò chào : " Kìa anh bạn,
Lại gặp anh ở đây! "
Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
Ầm ò tìm gọi mãi.
Và phía cuối đường làng, là một hội………
THI NGHÉ
Nghé hôm nay đi thi
Cũng dậy từ gà gáy
Người dắt trâu mẹ đi
Nghé vừa đi vừa nhảy
Thi nghé gầy nghé béo
Toàn hợp tác xã nhà
Nghé xem chừng cũng hiểu
Chạy tung tăng tung ta
Vui sao đàn nghé con
Miệng chúng cười mủm mỉm
Mắt chúng ngơ ngác tròn
Nhìn tay người giơ đếm
Cả một đàn nghé béo
Con nào hơn con nào
Chờ lâu nghé khó chịu
Chạy vù lên đồi cao.
(Bài này ai coi đừng nhột nhá ^_^)
Rồi buổi học kết thúc, em lại tung tăng trên đuờng về, bỗng……..
Mưa
Sắp mưa
Sắp mưa
Những con mối
Bay ra
Mối trẻ
Bay cao
Mối già
Bay thấp
Gà con
Rối rít tìm mơi
Ẩn nấp
Ông trời
Mặc áo giáp đen
Ra trận
Muôn nghìn cây mía
Múa gươm
Kiến
Hành quân
Đầy đường
Lá khô
Gió cuốn
Bụi bay
Cuồn cuộn
Cỏ gà rung tai
Nghe
Bụi tre
Tần ngần
Gỡ tóc
Hàng bưởi
Đu đưa
Bế lũ con
Đầu tròn
Trọc lóc
Chớp
Rạch ngang trời
Khô khốc
Sấm
Ghé xuống sân
Khanh khách
Cười
Cây dừa
Sải tay
Bơi
Ngọn mùng tơi
Nhảy múa
Mưa
Mưa
Ù ù như xay lúa
Lộp bộp
Lộp bộp…
Rơi
Rơi…
Đất trời
Mù trắng nước
Mưa chéo mặt sân
Sủi bọt
Cóc nhảy chồm chồm
Chó sủa
Cây lá hả hê
Bố em đi cày về
Đội sấm
Đội chớp
Đội cả trời mưa…
Và rồi……..
(Bài này không biết tên là gì!)
Một hạt mưa rơi
Từng hạt mưa rơi
Bé đang ngồi chơi
Vội đóng cửa sổ
Mưa như pháo nổ
Tóe muôn bóng tròn
Bé chạy lon ton
Xếp thuyền thả nuớc
Mưa làm thuyền uớt
Thương quá là thuơng
Bé muốn ra đường
Cứu nguy thuyền giấy
Nghĩ thì nghĩ vậy
Bé chẳng dám đâu
Sợ bị ốm lâu
Nghỉ học buồn lắm
Và………
MẸ ỐM
Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan
Khắp người đau buốt, nóng ran
Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi
Mẹ vui, con có quản gì
Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo
Vì con, mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khỏe dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say
Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là Đất Nước, tháng ngày của con…
Em thưong mẹ lắm, và em muốn…….
TẶNG MẸ
Mẹ ơi con tặng mẹ
Chẳng phải là hoa đâu
Mặc dù hoa rất đẹp
Thắm tươi bao sắc màu
Mẹ ơi con tặng mẹ
Chẳng phải là nắng đâu
Mặc dù nắng rất trẻ
Bao la khắp địa cầu
Mẹ vẫn dành vụ sau
Hạt giống vàng chắc mẩy
Con chẳng muốn tặng đâu
Những gì con đã thấy
Vần thơ con run rẩy
Con viết tặng mẹ yêu
Bao nhiêu là trang giấy
Sao chẳng nói được nhiều?
Mẹ ơi con tặng mẹ
Cái điều mẹ từng mong
Mẹ chăm con khôn lớn
Rồi gieo trên cánh đồng...
Và chú Cún sủa vang……..
Cún con ơi!
Này cún con ơi!
Vâng lời chị nha
Đừng nghịch đồ dơ
Đừng ra ngoài nắng
Chớ có ham chơi
Chạy theo người lạ
Khách vô nhà rồi
Đừng có sủa oang oang!
Này cún con ơi!
Chơi cùng chị nha
Đồ hàng bày ra
Nào tô nào bát
Cún muốn xơi ư
Nào xin mời ngồi
Cún xơi từ từ
Đừng cắn bể tô nha!
Rồi trời cũng sập tối, phải lên giường ngủ rồi, nhưng……
Nửa đêm tỉnh giấc
Nửa đêm em tỉnh giấc
Bước ra hè em nghe
Nghe tiếng sương đọng mật
Đọng mật trên cành tre
Nghe ri rỉ tiếng sâu
Nó đang thở cuối tường
Nghe rì rầm rặng duối
Há miệng đòi uống sương
Nghe hàng chuối vườn em
Gió giở mình trăn trở
Chuột chạy giàn bí đỏ
Loáng vỡ ánh trăng vàng
Cây cau nó bức quá
Phành phạch quạt liên hồi
Một tiếng gì không rõ
Xôn xao cả đất trời…
Và…………
Trông trăng
Đêm nay đêm trăng rằm
Trăng như cái mâm con
Ai treo ông cao thế
Ông nhìn đàn em bé
Muốn khoe có mặt tròn
Dưới sân em trông trăng
Có quả thị thơm lừng
Nải chuối tiêu thơm mát
Ông trăng nhìn thấy xôi
Là ông nhoẻn miệng cười
Áng chừng ông thích lắm
Trăng nở vàng như xôi
Em chạy nhảy tung tăng
Múa hát quanh ông trăng
Em nhảy, trăng cũng nhảy
Mái nhà ướt ánh vàng
Khuya, không trông trăng nữa
Trăng thập thò ngoài cửa
Muốn rủ em đi chơi
Bồng bềnh…
Trăng trôi…
Trăng sáng sân nhà em
Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em…
*
* *
Hàng cây cau lặng đứng
Hàng cây chuối đứng im
Con chim quên không kêu
Con sâu quên không kêu
Chỉ có trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em…
(Không đề)
Sân nhà em sáng quá
nhờ ánh trăng snág ngời
trăng tròn như cái đĩa
Lơ lửng mà không rơi
Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em di trăng theo buớc
Như muốn cùng đi chơi ....
Phải chăng là…..
Chớm thu
Sân trăng nghe đã dần phai
Lưa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây
Nghe trời trở gió heo may
Sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau…















1 2 Next »
GillyNghecon18 # Friday, June 1, 2007 3:57:06 AM
Ốm thật những vẫn ngoan ngoãn đến trường nè
còn nữa , đọc hết bài post giật mình thon thót
hix anh lo mà học làm anh đi nè
Hóa ra đây là quà 1tháng 6 à
PandoraPandora Pisces # Friday, June 1, 2007 7:54:38 AM
Kulkiwi.kulkiwi # Friday, June 1, 2007 9:33:04 AM
GillyNghecon18 # Friday, June 1, 2007 10:56:00 AM
PandoraPandora Pisces # Friday, June 1, 2007 11:18:52 AM
@Nghé:
GillyNghecon18 # Friday, June 1, 2007 11:40:27 AM
missjinvn # Friday, June 1, 2007 11:54:10 AM
GillyNghecon18 # Friday, June 1, 2007 12:25:47 PM
PandoraPandora Pisces # Saturday, June 2, 2007 1:39:04 AM
@Miss: Em có mún hem.
@NGhé: Em "thấy" ah.
GillyNghecon18 # Saturday, June 2, 2007 3:33:03 AM
Thủy Hiềndanquynh # Saturday, June 2, 2007 3:58:33 AM
Graphics của cái skin này nhìn hay nhưng chưa giải quyết được CSS nên còn "phô"
PandoraPandora Pisces # Saturday, June 2, 2007 4:03:40 AM
GillyNghecon18 # Saturday, June 2, 2007 4:15:19 AM
‘๑’¯|¯ϊΜ [P]€äŗŁ™‘๑’starinmylife_2005 # Saturday, June 2, 2007 4:17:58 AM
‘๑’¯|¯ϊΜ [P]€äŗŁ™‘๑’starinmylife_2005 # Saturday, June 2, 2007 4:19:14 AM
PandoraPandora Pisces # Saturday, June 2, 2007 8:01:17 AM
GillyNghecon18 # Saturday, June 2, 2007 8:28:45 AM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Saturday, June 2, 2007 10:47:50 AM
GillyNghecon18 # Saturday, June 2, 2007 10:52:24 AM
Kulkiwi.kulkiwi # Sunday, June 3, 2007 4:21:54 AM
GillyNghecon18 # Sunday, June 3, 2007 5:39:28 AM
blackseaandrockblogcuahan # Sunday, June 3, 2007 9:10:16 AM
không ngờ đồng chí nè cũng tích cực quá đi ha
àh mà sao bác Pan lại bỏ cái skin đậm sắc đen đi rùi vị:( mà thấy skin ni của Pan cũng được đó chớ
GillyNghecon18 # Sunday, June 3, 2007 9:15:33 AM
missjinvn # Sunday, June 3, 2007 10:16:57 AM
GillyNghecon18 # Sunday, June 3, 2007 10:20:52 AM
missjinvn # Sunday, June 3, 2007 10:36:00 AM
missjinvn # Sunday, June 3, 2007 10:37:54 AM
GillyNghecon18 # Sunday, June 3, 2007 12:30:44 PM
Em ơi , Phá thả phanh nha em , khi nào CÚ về chị sẽ báo để em .... chạy
‘๑’¯|¯ϊΜ [P]€äŗŁ™‘๑’starinmylife_2005 # Sunday, June 3, 2007 2:18:34 PM
‘๑’¯|¯ϊΜ [P]€äŗŁ™‘๑’starinmylife_2005 # Sunday, June 3, 2007 2:22:10 PM
GillyNghecon18 # Sunday, June 3, 2007 2:32:58 PM
‘๑’¯|¯ϊΜ [P]€äŗŁ™‘๑’starinmylife_2005 # Monday, June 4, 2007 12:31:07 PM
GillyNghecon18 # Monday, June 4, 2007 12:50:53 PM
PandoraPandora Pisces # Monday, June 4, 2007 1:13:11 PM
@Khu kí quĩ: Trùi, sao hok nói sớm, gặp ngay mấy ngày hư máy, dạo này anhlên thất thường lém, chúc eốcc một kì thi như mong muốn nha.
@blogcuahan: WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
@miss: Hèn gì tối qua gặp ác mộng, thấy miss nuốt nhầm hột Mít mà hem làm sao giúp được,
@starinmylife_2005: Không bít nói gì thì ngồi nghỉ nhâm nhi
@Nghé: Thông đồng phá nhà anh ah, kiu trông nhà dùm mà hem lấy gì ra mời khách cả thía.
GillyNghecon18 # Monday, June 4, 2007 1:26:54 PM
PandoraPandora Pisces # Monday, June 4, 2007 2:56:21 PM
GillyNghecon18 # Monday, June 4, 2007 3:12:25 PM
GillyNghecon18 # Monday, June 4, 2007 5:03:57 PM
GillyNghecon18 # Tuesday, June 5, 2007 1:28:02 AM
GillyNghecon18 # Tuesday, June 5, 2007 1:50:21 AM
GillyNghecon18 # Tuesday, June 5, 2007 2:25:07 AM
LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu # Tuesday, June 5, 2007 3:20:58 AM
GillyNghecon18 # Tuesday, June 5, 2007 3:27:50 AM
PandoraPandora Pisces # Tuesday, June 5, 2007 1:12:12 PM
@Nhỏ: Óai, trẻ con hem chơi súng đạn ah nha, mà đây lại là khu vực dành cho các em thiếu nhi nữa chứ, đừng sử dụng bạo lực không các em lại bắt chước bi giờ.
@Nghé: Bữa nay giỏi gơ ha.
GillyNghecon18 # Tuesday, June 5, 2007 1:42:58 PM
PandoraPandora Pisces # Tuesday, June 5, 2007 5:33:07 PM
GillyNghecon18 # Tuesday, June 5, 2007 5:38:43 PM
em tin ai nào , ai lại đi tin Cú già độc ác em nhỉ
Kulkiwi.kulkiwi # Wednesday, June 6, 2007 2:19:40 AM
@chi nghe' : em dang thi, chua ve Dn duoc, ma anh Pan kin tieng wa
GillyNghecon18 # Wednesday, June 6, 2007 2:36:37 AM
PandoraPandora Pisces # Wednesday, June 6, 2007 2:47:26 AM
@NGhé: Khu vực của thiếu nhi, hem được sử dụng bạo lực.
@ALL: Em "khu kí quĩ" nhắc mới nhớ, mọi người chở về chủ đề chính nèo, không các em thiếu nhi lại khóc như Nghé bi giờ