Ta cô độc

patâu

Subscribe to RSS feed

Sticky post

suy nghâm

Nhiêu luc buôn
Nhiêu luc cô đơn
Đôi khi tuyêt vong
Đôi khi chan nan
Ta hay mơ mông
Vê môt nơi hoan nao
Nơi đo không buôn
Nơi đo la niêm tin
Ơ đo la hy vong
Nơi đo binh yên
Nơi đo yên tinh
Ơ đo tôi mơi la tôi

Ta la ai?

Ta đên tư đâu?
Thê gian nay
Ta la ngươi cô đôc
Ban be co
Chăng ai chơi thân
Gia đinh anh, chi, em
Sao cam thây cô đôc
Chăng co ngươi yêu
Không vây ma cô đơn
Dương như vơi thê gian nay
Ta đang tim gi đo
Môt thư ma tôi chưa biêt
Ta mai đi tim
Đên bao giơ thây...?
Hay không bao giơ
Nghâm....
Ta la ai.....
Ta se đi vê đâu?

suy nghẫm

I'am single
Vì sao? Ta là ai?
Chẳng một ai hiểu ta.
Tasteless whith đồng lương
Ta đang ốm
Ai hiêủ tôi
Chẳng ai
Chỉ ta
Đau đớn
Tình đi
Tôi chưa có
Người đó a?
Sao lại đau?
Người ta
Mày chẳng là gi
Chỉ đùa thôi

kẻ độc hành

gió.
Mưa.
Ngồi trong nhà.
Chán.
Suy nghĩ vẩn vơ.
June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30