Penicillin
-
Age: 17
-
Sex: Female
-
Occupation: Student
-
Member since: Jul 2010
-
MSN khaminhhuynh_brandy [at] hotmail.com
-
Yahoo!: caramel_macchiato_st [at] yahoo.com
-
Jabber: pecki [at] jabber.org
-
Web site: http://www.facebook.com/latdatNo.1
-
Login status:
Offline
About me
Tôi không thích nói về bản thân mình, nghe có vẻ thật lố bịch! Nói thật, tôi là dân Toán, người ta nói con gái chuyên Toán khô khan, cằn cỗi như sỏi đá và cũng thật khó gần nữa. Có lẽ đúng, vì trong một thời gian dài, tôi đã sống quá bản năng... Luôn nhe răng cười với mọi sự việc, dù nó là tin tốt lành hay điềm gở những mong nụ cười có thể tạo cảm giác đáng tin cậy ở người đối diện và cũng chỉ mang tính xã giao:" Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ"- cười cũng đâu có thua thiệt gì, đúng không? Nhưng thật sự thì không, nụ cười đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với tôi. Điều đó đôi khi khiến tôi hoài nghi về con người thật của chính mình. Đâu là một ĐẶNG TRỌNG BẢO ANH? Tôi là ai? Tôi hi vọng qua trang blog cá nhân, tôi có thể sống thật với chính mình như ngày xưa- ngày xa rồi...
My work
Dường như chẳng có gì đặc biệt để nói về học sinh: tới trường, làm bài tập, trả bài...- chuyện muôn thuở. Nhưng có lẽ đối với tôi đó là quãng đời tươi đẹp nhất, à không, đúng ra là với ai cũng vậy! Thời đi học đẹp thật, tôi nhận ra điều đó khi chỉ còn hai năm nữa là 12 năm áo trắng cắp sách tới trường sẽ vĩnh viễn trôi vào quá khứ.
Fast facts
-
At the movies I like to see:Casablanca- lãng mạn kinh khủng, được mệnh danh là bộ phim có lời thoại hay nhất!
-
Last movie seen:ít coi phim lắm
-
Music I listen to:Pop, Ballad
-
If I won 1 million dollars, I would:Tiền bạc là phù du, nếu có 1 triệu đô, tôi sẽ cho đi...
Why I choose the Opera browser
Tôi hay táy máy, thiệt tình là tôi xài cùng một lúc 5 cái trình duyệt: Opera, Google Chrome, Minefield( Firefox 4 í mà), Internet Explorer 8 và cả trùm Safari nữa. Nhưng Opera là tuyệt nhất, nói thật đấy, không PR đâu!
