
Wednesday, 23. July 2008, 05:58:30
Something of mine
Nó là một đứa dở đời, luôn sống trong tự ti, mặc cảm, tuyệt vọng chán nản. Nó sinh ra vào ngày 24/7 là ngày chuyển giao từ cung Cự Giải sang cung Sư Tử, có lẽ vì vậy mà nó đặc biệt có đầy đủ các đặc tính của Cự Giải như sự yếu đuối, nhút nhát nhưng lại luôn tỏ ra mạnh mẽ, bất cần ai như Sư Tử. Có lẽ nó sinh vào buổi tối, chập chờn sắp sáng nên tính nó vừa lạnh lùng vừa cô độc lại luôn bí hiểm chuyện gì cũng chôn vào hố sâu tâm hồn mình. Có lẽ nó có 1 gia đình bình thường khong7 giàu có nên tính nó vẫn còn một chút mộc mạc, chân thật ...

Ấy vậy mà cái ngày sinh nhật của nó cũng đáng quý, nó cũng là một con người tốt đã xuất hiện trên đời này, vẫn còn chút j đó có ích, vẫn còn sót lại một ít khả năng để cống hiến. Thật ra thì nó cũng đáng thương, nó cần sự bình yên, nó cần sự ủ ấm. Nhiều năm rồi nó quay lưng đi. Nó đã thờ ơ với những câu chuyện nhạt nhẽo, chán ngắt của mọi người. Tháng trước nó gặp một người và hớn hở khoe là bây giờ nó có người yêu. Rồi mới tuần trước bỗng dưng nhiều chuyện xảy ra trong đầu nó, năm nay sinh nhật nó không chỉ có nó và sẽ có người mà nó yêu (Thật ra từ bé tới giờ nó tổ chức sinh nhật cũng chỉ dc 2-3 lần).
Đến ngày đó, ngày mà nó dc đúng 18t, tuồi trăng tròn, tuồi đẹp nhất của một người con gái như nó, chỉ cần mọi người chúc mừng SN nó, chỉ mún thấy là nó vẫn còn quan trọng đối với mọi người. Thoắt cái mấy hôm trước nó lại than vãn về tình yêu của nó, đúng là phải nhức cả đầu, rắc rối lắm í. Nhưng mà mới hôm qua nó đã thoải mái hơn, đối với nó hiện tại và tương lai sẽ là quan trọng nhất, nó sẽ fai tập cách trưởng thành, tập cách sống đối đầu, 18 rồi người lớn rồi đấy.
Bất chợt nó nhận ra nó thật có lỗi, nhưng không sao tấm lòng của nó là wan trọng nhất, nó sẽ yêu thương gia đình của mình hơn, nó sẽ cố gắng hoc thật giỏi, nó sẽ yêu thật nhiều, nó sẽ làm tất cả mà nó có thề làm cho gia đình, bạn bè và cả người iu nó, để không có bất kì ai bùn vì nó, và không ai có thể làm nó buồn 1 lần nữa. Đáng lý nó phải nhận ra điều này sớm hơn, thay vì ngồi đó mà suy tư buồn bã. Hãy giúp đỡ nó!!.
Ngày mai và mãi mãi nó ước 1 điều chắc chắn nó sẽ tìm thấy hạnh phúc, thành công, và lạc quan. Nó không muốn chính nó trở thành cái gai trong mắt mọi người, vì thế trên đời này nó fai cố gắng thật nhiều để vượt qua mọi thứ, để ước mơ nó lun chắp cánh cho nó trong tương lai... Dù gì đi nữa nó cũng rất cần nhiều người bên cạnh nó, ủi an nó, và chia sẽ cùng nó, mẹ, và người mà nó yêu ... Ngủ ngoan nào, ngày mai chắc chắn hạnh phúc và may mắn sẽ đến bên nó, mai là 24/7 rồi đấy, mai nó sẽ thấy yêu mọi người hơn, sống thật hơn. Mà chắc chắn là vậy rồi. Năm nay có một cô bé đã đếm từng ngày đến sinh nhật của mình mà.
Chắc chắn dù mai có là ngày cuối cùng thì nó vẫn có thể mỉm cười mà bước đi.....Thật hạnh phúc và cám ơn mẹ đã sinh nó ra, để nó là một người tốt, cám ơn Moon khi đã bên cạnh nó khi nó thật vọng.....Love you all

Monday, 21. July 2008, 03:11:14
Feeling
Chỉ còn 3 ngày nữa là SN một cô pé tóc xu đây, nhưng sao lúc trước hồ hởi lắm, mún có SN lắm....nhưng vài ngày gần đây cái cảm giác hồ hởi ấy chay đâu mất tiu, giống như chuyện bình thường
.....nãn...18 là cái j đâu nhỉ....Đúng là bệnh thần kinh...
Một cái j đó....không rõ....cứ lẩn quẩn....cảm giác mún có....thật sự không?....
Bỗng dưng
..........................thấy buồn...
.......................thấy mún...
.................thấy sợ...
không ai biết...
j đây?....
là sao thế nhỉ
............................
Nhảm nhí....chán quá đi thôi
Khùng.....
Có lẽ....
.........
Làm sao đây nhỉ
Chẳng biết nghĩ jBùn vui cứ lung tung...

Saturday, 19. July 2008, 12:34:39
Fun

Friday, 18. July 2008, 07:36:26
Moon

Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá, làm anh lạnh, làm anh bệnh
. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa…
Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi hóng gió vòng vòng, nhiều nơi có gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết “anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy”…
Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo lạnh to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Nếu trời có lạnh thế mình vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng, như là “trông giống gấu mập mập thì anh càng yêu ^^, người yêu anh càng to, càng mập thì anh càng phải yêu nhiều hơn đấy nhé ^^ ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ
.

Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông, hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa, nơi lộng gió và tuyết rơi, ^^ nơi em đang đi ....

Friday, 18. July 2008, 06:42:29
Feeling
Một ngày vui như là nắng
Rải biêng biếc những cành xanh
Một ngày buồn như là nắng
Dần ngúm tắt sau hiên mành.

Một ngày quên như là mưa
Ào ạt trôi đi kỷ niệm
Một ngày nhớ như là mưa
Anh về sau những biền biệt
Một ngày phong lưu là gió
Chân hoang chạy giữa phố dài
Một ngày quẩn quanh là gió
Nhốt mình, phòng trống, loay hoay
Một ngày đen là cà phê
Chạm đâu cũng vào xui xẻo
Một ngày may là cà phê
Được ngồi bên nhau trong trẻo
Cà phê, rồi nắng, gió, mưa
Rồi mưa, cà phê, gió, nắng
Ngày tiếp ngày vẫn trôi qua
Mà đời - sao nghe thật vắng
Một ngày nắng, một ngày mưa
Một ngày cà phê, ngày gió
Biết đâu ai đó trở về?
Showing posts 1 -
7 of
73.