Bàn tay này vòng qua vai trái để đặt vào lưng.Bàn tay kia vòng qua vai phải đặt vào lưng.Hai bàn tay tìm thấy nhau và siết lại.Một cái ôm đã thành hình. Chỉ đơn giản vậy thôi,chỉ nhẹ nhàng vậy thôi,vậy mà sao không có nổi một cái ôm đúng nghĩa?
Thèm lắm,nhớ lắm một cái ôm.Bao lâu rồi mình không ôm ai và cũng không ai ôm mình nhỉ? 1 ngày? 1 tháng? hay 1 năm? hay nhiều hơn thế nữa?
Tự nhiên cảm thấy hờ hững và bâng quơ thế nào ấy. Tự nhiên cảm thấy thèm được ôm lạ lùng. Có những cái ôm , đôi khi cứu vớt cả một con người. Chẳng đếm được là bao lâu nhưng chỉ biết là lâu lắm rồi.Bây giờ ngồi đây bỗng bất chợt thèm ôm một ai đó,thèm được một ai đó ôm nhưng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Cài này thì dc khen, co biết kết hợp màu j đó tè le lun, ông thầy ỗng thích. Này là về 1 mớ kí ức hỗn độn... Cuốn trộn vào nhau.... nhớp nháp hiiii Cái này ông thầy hứa hẹn sẽ cho điểm cao nè !!!
Bệnh rồi.....Ốm rồi....! Tính ra cũng rất lâu mới bệnh Nhưng đang xa mẹ... chẳng mong bệnh chút nào Lúc còn gần mẹ, cứ mong bệnh mãi thôi, để dc nhõng nhẽo và dc mẹ chăm sóc
Bỗng chốc muốn nhìn lại, những j đã qua, từng tấm hình là từng kỉ niệm. Dành 1 phút giây nào đó quay đầu nhìn lại sự khác biệt nơi em, những tấm hình chụp theo thời có, tự sướng có, sticker có và cũng có những tấm chụp với những người thân yêu, bỗng thấy 4 năm thôi nhanh mà nhưng sao nhiều thứ thay đổi quá. Em đã biết trưởng cách trường thành chưa? Em đã tự lập được chưa? Em đã thôi có những suy nghĩ bồng bột chưa? Và em đã biết nghĩ cho tương lai chưa? Thời gian đã trải wa cũng có biết bao là sóng gió và niềm vui... Một năm nữa thôi em bước sang tuổi 20 rồi còn gì, hết cái tuổi lăng nhăng, cứng đầu và bồng bột. Những khoảnh khắc trải qua, giờ nhìn lại, bỗng cảm thấy nhớ, biết bao là kỉ niệm nơi ấy, những người thân yêu đã từng gắn bó với em trong quãng đường mà em đã trải qua... Để giờ way đầu nhìn lại thấy thật hạnh phúc...
Chào chị, em có sử dụng code trong blog của chị. Em ko copy hoàn toàn, chỉ xin phần code nền thôi. Nếu chị không thích thì em sẽ gỡ xuống. Dù sao cũng cảm ơn chị nhiều. Chúc chị ngày vui :)