Skip navigation.

Log in | Sign up

Sign up | Lost password? | Help

Cười lên cho dzui^v^...Cười hé hàm răng^v^...

She is not the best, she is the difference ^^

Câu chuyện giao mùa

Mới mấy hôm trước trời còn nắng nóng như lửa đốt, tui lại có việc chạy sất bất sang bang ở ngoài đường, vậy là cứ hễ mỗi khi dắt xe ra khỏi nhà thì lại mắc cái tật nhăn nhó trách móc ông trời “nắng chi mà nắng dzữ dzị hổng biết?!” vậy mà mấy hôm sau ra đường lại thấy khí trời se se lạnh! Chạy xe ngoài đường, bất giác có những cơn gió thổi ngang làm lạnh run cả người. Thời tiết đột ngột chuyển mùa như vậy làm mọi người không ai tránh khỏi bệnh, ở nhà tui thì chỉ còn mỗi ba với tui là chưa bệnh chứ mẹ và con em tui thì sụt sịt cả mấy bữa nay rồi! :left:
Lớp học mùa này cũng không tránh khỏi những tiếng ho sù sụ, mùa này lớp chẳng bao giờ yên ắng được lâu cả, chốc chốc lại có tiếng ho làm phá vỡ bầu không khí yên ắng đó ngay hà, mà ngộ thiệt, ho cũng giống như ngáp thì phải, đứa này ho vừa dứt thì đứa kia tiếp tiếng ho ngay tắp lự, cứ tưởng tượng lớp tui cỡ khoảng 500 người thì chắc sẽ được nghe ho tới hết giờ về luôn quá! :rolleyes:
Mấy ngày đầu nghe bạn ho cũng thông cảm và chịu đựng lắm lắm! Nhiều khi đang ngồi yên ắng suy nghĩ để viết bài thì có bạn gần đó ho 1 phát làm giựt bắn cả người, mấy dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu bỗng dưng biến đâu hết ráo, làm phải suy nghĩ lại từ đầu, bị vài lần như thế đâm ra thấy bực bực, nhưng lại nghĩ người ta cũng đâu có cố ý làm phiền như vậy đâu nên lại… cam chịu! :worried:

Read more...

Nào, mình cùng cưới!

Đầu năm thì chăm chỉ mần ăn kiếm tiền, để dành, để cuối năm đi ăn cưới-Tui đang tự hỏi hổng biết điều này nó trở thành quy luật tự bao giờ, mà cứ tới cuối năm thì thiệp cưới cứ được nhận tới tấp, trong khi đầu năm cứ phè phởn, chả ai mời! :whistle:
Dạo này tui hay bị choáng với những “hung tin” và bị "stress" với vấn đề tiền bạc! Tháng 11 này thì le que 1, 2 đám chứ tới tháng 12 thì con số này nó nhân tới hệ số 3, sang tới tháng 1 cũng chưa được tha, nhẩm tính sơ sơ cũng 1,2 ẻm nữa lên xe bông ---> hix hà, kiểu này thì bà con cô bác xa gần ai có tiền cho em vay vài chai sống lay lất qua mùa cưới này với! :o:

Read more...

Halloween

Tình hình là hôm qua đi halloween, có lẽ đây là lần đầu tiên tổ chức nên hổng được pro cho lắm!
Cụ thể là thế này, lễ hội bắt đầu lúc 6h30 nhưng tới hơn 7h tụi tui mới mò tới, tuy hơi trễ so với giờ tổ chức nhưng so với giờ của dân VN mình thì... còn sớm chán! :o:
Vé thì đã được book từ mấy ngày trước rồi nên khi tới chỉ cần alo cho thèng bạn là nó dẫn vào hà! Chuyện này cũng hổng có gì bàn, nhưng khi vào lễ hội, mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của tui!

Read more...

Đẻ…


Dạo này đi đâu cũng gặp bà bầu hết nghen, vào lớp thì cũng có 1 chị ngồi trước tui đang 1 bụng chờ ngày “khai hoa nở nhụy”, thấy thế mà thương cho thân đàn bà bọn mình ghê gớm, bụng mang dạ chửa vậy mà vẫn phải lết đến trường đều đều trong khi bọn con trai, lấy vợ xong thì vẫn khỏe re lang thang khắp nơi… Kiếp sau chắc xin thượng đế cho tui làm con trai quá! :whistle:

Read more...

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30