Skip navigation.

Log in | Sign up

Cười lên cho dzui^v^...Cười hé hàm răng^v^...

She is not the best, she is the difference ^^

Halloween

Tình hình là hôm qua đi halloween, có lẽ đây là lần đầu tiên tổ chức nên hổng được pro cho lắm!
Cụ thể là thế này, lễ hội bắt đầu lúc 6h30 nhưng tới hơn 7h tụi tui mới mò tới, tuy hơi trễ so với giờ tổ chức nhưng so với giờ của dân VN mình thì... còn sớm chán! :o:
Vé thì đã được book từ mấy ngày trước rồi nên khi tới chỉ cần alo cho thèng bạn là nó dẫn vào hà! Chuyện này cũng hổng có gì bàn, nhưng khi vào lễ hội, mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của tui!


Bữa tiệc buffet mà tui được nghe quảng cáo là theo đúng kiểu halloween thì thật hãi hùng, chẳng có gì ngoài mấy miếng vụn do người ta không ăn bỏ lại! ly nhựa, dĩa nhựa sau khi ăn xong được bày ra sàn, chẳng thua gì bãi rác :worried: --> khúc này tui bất mãn ghia luôn áh, định bỏ về nhà chơi game cho sướng nhưng mà nghĩ bụng "về bi giờ thì phí công mình chạy lên quá, ráng kiếm gì đó chơi cho đỡ phí tiền mua vé dzị!" :worried:
Bàn qua chuyện trò chơi hén, mọi người biết tui chơi gì hem, ngôi nhà ma áh! -> cái này thì coi cũng tạm chấp nhận đi, mấy diễn viên đóng ma làm tui mệt tim quá xá, đang đi tự nhiên bay ra xô 1 phát làm hết hồn, có "con ma" chạy ra bụm miệng tui nữa chớ -> ma nì ngộ hén!
Sau khi chơi nhà ma xong, tui thề là tui đã kiếm khắp cái khu đó luôn áh cũng không kiếm đâu ra được cái trò thứ 2 --> túm lại thế này, halloween là tui vào đó chơi ngôi nhà ma! hết! --> Chán tập 2!
Cả bọn rủ nhau đi ăn uống, cái vụ halloween thì chê chứ cái vụ ăn uống thì hổng chê vô đâu được, công nhận nhà hàng nấu món nào cũng ngon hết áh, con bạn tui hồi đầu biểu nó đang giảm cân nên nó sẽ không ăn nhiều, nhưng khi các món được bưng lên, thì nó tuyên bố "tao chỉ ăn nốt bữa nay, mai tao sẽ giảm", cụ thể là 1 mình bạn ấy chiến đấu đến dĩa cuối cùng luôn áh, pó tay! :ko:


Tui và bạn mon mập trong vai "phù thuỷ và quả bí" hí hí p:


Sau 1 hồi tranh giành, tui cũng cớp được cặp tai thỏ của bạn mỏ nhọn, hehe :D



Phải "hăm he" dzữ lắm bạn mon mới chịu mặc áo bí lận áh, nên khi mặc xong là bạn mỏ nhọn xông vào "tao chụp trước!"




giống bí nì tốt ghia hén, con nào vớ phải trái này chắc ăn tới... rụng răng cũng hẻm hết quá, há há p:


"thỏ ăn cỏ"
hậu trường là "mày hả miệng ra mày, hông tao cú 1 cái giờ!" --> bạn Phương lúc nào cũng "giang hồ" thía áh :o:


thiệt ra bữa đó tui có mang theo đồ hóa trang nhưng mà hẻm thay được vì hẻm có chổ thay, thêm nữa là có vài người hưởng ứng hà, nên tui bị cụt hứng... :worried:

Còn nữa...

Đẻ…Nào, mình cùng cưới!

Comments

1. November 2009, 07:08

giờ chị mới biết dung nhan của em đấy nhé, cái miệng tươi quá là tươi. Đi Halloween mà ko đứa nào đóng ma hả.
năm ngoái chị đi làm ma này, con năm nay ko đi vì con mà tổ chức nó mới có bồ, nó vi vu với bồ ko thèm làm cho đồng bọn.
http://my.opera.com/petale/blog/show.dml/3626468

Phương Uyên 1. November 2009, 11:22

hì hì, tụi nó đa số khoái đóng phù thủy hơn àh chị ui!
Halloween cũng chưa thật sự trở thành lễ hội có ở VN nên ít ai chơi, nên từ khâu tổ chức đến khâu chơi thấy chả ai làm cho giống cả :worried:

2. November 2009, 08:17

cái vụ halloween mà chị đi đó chả phải do bọn nào đứng ra làm rồi quảng cáo ầm ĩ đâu em, em chồng chị nó rủ bạn nó tới đấy. cái phòng có 20m2 thôi ý mà, phải hốt đồ đạc sang một bên rồi dán chằng chịt linh tinh mấy cái hình máu me be bét. VN mình đúng là thùng rỗng kêu to nhỉ!

Phương Uyên 2. November 2009, 16:18

hihi, chắc năm sau em "liều" tổ chức thử 1 lần xem sao (học tập em chồng chị mới được :D)

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31