Skip navigation.

Log in | Sign up

Cười lên cho dzui^v^...Cười hé hàm răng^v^...

She is not the best, she is the difference ^^

Dạo này, tui….


Nhìn cậu bé thổi bong bóng làm tui nhớ đến tuổi thơ của mình quá, tui hồi nhỏ khoái chơi trò này lắm áh! :D
Ngắm những vòng tròn bong bóng bay bồng bềnh trong gió mỗi khi bọn tui chu mỏ thổi phù phù cái mớ nước xà bông ấy - điều này làm bọn tui khoái chí và chiều nào khi đi học về cũng rủ nhau làm nước xà bông để chuẩn bị cho "công việc" thổi bong bong này hết đó! Lúc ấy tui còn nhớ, bọn tui luôn bị người lớn hăm he "hmm, thổi riết đi cho phù mỏ luôn đi!" p:

Dạo này tui bận rộn lắm nhé, ngoài công việc thường nhật phải làm ra thì tui còn bận chăm sóc mớ rau đang trồng trong vườn facebook của tui, tập tành nuôi gà nữa nè, cho bò ăn nữa áh , haizzzz, bận túi bụi luôn áh! ---> đó cũng là lý do tại sao dạo này tui ít ngó ngàng đến cái blog opera này! :o:
Tui chơi game dở lắm nên chẳng bao giờ mà tui chơi game khi rảnh hết áh! Nhưng thấy trò này bọn bạn tham gia nhiều quá, ham vui vậy là nhào vô chơi chung, rồi khoái trò này lúc nào không hay, thiệt ra thì trồng trọt cũng chẳng được bao nhiêu chủ yếu sang vườn nhà người khác chôm chỉa thì nhiều, dzui quá chời quá đất, hí hí :D
Dạo này trời mưa dầm dề, tui thì ngoại trừ việc thích ngủ khi trời mưa thì ngoài ra tui chẳng thích điều gì ở mưa cả! Tui ngán nhất là sau mỗi cơn mưa thì đường lại đầy sình, haizzz, lần nào đi ra chợ xong vòng về cũng phải thay mất 1 cái quần, tui không chịu được khi thấy quần mình được điểm tô đầy những vết sình tròn tròn… nhìn là phát quạu òi! :irked:
Trời dạo này không có nắng nên đồ phơi hoài mà không thấy khô, đã vậy tui lại thay đồ “khí thế” sau mỗi khi mẹ sai đi ra chợ mua đồ, thấy vậy mấy lần sau mẹ không sai tui nữa mà nói “thôi, mày ở nhà đi, mày đi chừng chục bận nữa chắc phải giặt thêm chục cái quần quá!” ---> teng teng, không phải tui lười không giúp mẹ đâu nhá, tại mẹ bảo tui khỏi giúp nữa mà, hehe p:
Tháng này là tháng người ta cúng cô hồn, càng về sau này tui càng thấy cái nét văn hóa này ít được diễn ra hơn, nhất là những cảnh bọn trẻ tranh nhau giựt những món đồ cúng đã gần như không còn, có lẽ, bọn trẻ ngày nay được chăm sóc khá đầy đủ, không thiếu thứ chi nên việc chạy ra đường vào những ngày này giựt đồ cúng cũng chẳng còn tồn tại nữa… :rolleyes:
Thèng nhóc gần nhà cầm nắm tiền chạy sang nhà tui khoe “ở nhà mẹ em mới cúng cô hồn nè, mà hổng có ai giựt hết đó, nên em thay mặt giựt luôn òi!” thằng bé hớn hở cầm nắm tiền mà nó nhặt được khi mẹ nó rãi lúc cúng đung đưa trước mắt tui… sao tui thấy lòng mình có chút gì đó buâng khuâng thế nhì?! :rolleyes:
Tháng này cũng là tháng cúng giỗ ông bà nội tui! Mỗi năm cứ vào tháng này thì mẹ tui vất vả không chỉ 1 mà là 2 cái đám giỗ chỉ vỏn vẹn cách nhau có 6 ngày! Mọi ngày thấy mẹ cũng đã vất vả lo cho cả gia đình từng bữa ăn, những bữa giỗ thì thấy mẹ càng vất vả hơn vì chỉ có mỗi mình mẹ là biết nấu và nấu ngon thôi, còn lại thì toàn biết ăn và biết phê bình là giỏi thôi! :o:
Mà công nhận mẹ tui nấu ngon ghê, món gì cũng biết nấu hết áh, không biết bao giờ tui được bằng 1 góc của mẹ nhỉ!? Mỗi lần đi đâu ăn món gì cũng nhớ đến món mẹ nấu ở nhà hết đó, rồi tự nhủ “món này mẹ mình nấu ngon hơn nè!” (ước gì mẹ đọc được những dòng này nhỉ, hổng chừng mẹ sẽ tăng tiền tiêu vặt cho tui ngay cho mà xem, hehe p:)
Tình hình là khoảng cuối tháng 10 sẽ có 1 chuyến đi lên Tây Nguyên – 1 dự định tưởng chừng như bị xếp xó nhưng giờ đã được lôi ra và còn được gắn lên đầu 2 chữ “quyết tâm” nữa áh! Lần này đi chơi kết hợp với đi ăn đám cưới chị 2 của bạn mon mập luôn thể, ngẫm nghĩ… số tui coi bộ cũng sướng (sướng ở khoảng ăn uống thôi nhé), đi đâu cũng được ăn, hehe p:
-----
(Haizz, dạo này già cả nên bị lãng tai thì phải con bạn nó nói 19/11 âm lịch đám cưới chị nó, không biết sao lại nghe 11/9 âm lịch, rồi đi nghêu ngao thiên hạ là "ngày đó tui bận đi ăn đám cưới tận Tây Nguyên lận áh!" Túm lại là chuyến đi này được đi vào tận năm 2010 -> hix, lâu quớ!) :worried:

(Nguồn ảnh từ Internet)


Bài hát này quá, nghe hoài nhưng mãi đến giờ tui mới biết tựa :o:

bà cụ non!?!Sợ!

Comments

Anonymous 14. September 2009, 03:57

Nguyen Hai Lan Chi writes:

Đọc bài này của Uyên làm Chi nhớ tuổi thơ của mình quá! Một tuần mới thật vui Uyên nhé.

Phương Uyên 14. September 2009, 04:38

Cám ơn Chi nhe, chúc Chi 1 tuần mới cũng vui vẻ hén :happy:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

March 2010
M T W T F S S
February 2010April 2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31