Nào, mình cùng cưới!
Wednesday, 4. November 2009, 04:21:11
Đầu năm thì chăm chỉ mần ăn kiếm tiền, để dành, để cuối năm đi ăn cưới-Tui đang tự hỏi hổng biết điều này nó trở thành quy luật tự bao giờ, mà cứ tới cuối năm thì thiệp cưới cứ được nhận tới tấp, trong khi đầu năm cứ phè phởn, chả ai mời! Dạo này tui hay bị choáng với những “hung tin” và bị "stress" với vấn đề tiền bạc! Tháng 11 này thì le que 1, 2 đám chứ tới tháng 12 thì con số này nó nhân tới hệ số 3, sang tới tháng 1 cũng chưa được tha, nhẩm tính sơ sơ cũng 1,2 ẻm nữa lên xe bông ---> hix hà, kiểu này thì bà con cô bác xa gần ai có tiền cho em vay vài chai sống lay lất qua mùa cưới này với!
Mấy con bạn cùng lớp tui ngày xưa, hổng biết khi ra trường chúng có hẹn thề với nhau “nguyện không yêu cùng ngày nhưng cưới cùng năm” không nữa, mà chúng nó cứ nhè đúng cuối năm nay mà kéo nhau làm đám cưới cả đám! Đám cưới đứa này thì đứa kia đưa thiệp, quả là tiện cho nó mà khổ cho tui quá xá! Muốn né mà né hẻm được
Mà không đi cũng không được vì toàn bạn thân thiết không àh, đứa nào mời cũng kèm theo 1 câu “ tao mời có vài đứa lớp mình àh, mày mà không đi thì đừng nhìn mặt tao!” ---> tao mà đi thì mày khỏi thấy mặt tao trên đời luôn áh!
Đám cưới xa nhất tính tới thời điểm bi giờ là tui được mời ở tận Mỹ Tho, đang si nghĩ hổng biết nên đi không, từ nhà chạy xuống đó chắc bèo nhèo như cái mền rách òi, ăn xong lại tất tả quay về SG ---> haizz, sao giống đi chạy giặc quá dzị chời!
Bàn tới chuyện “hung tin” hén! Con bạn tui mới hồi đầu năm than thở “đời tao cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn” vậy mà gần tới cuối năm, nó báo tui 1 “hung tin”:
- Mày chuẩn bị đi ăn cưới tao nghen!
- Hả? nói chơi hay nói giỡn dzị?
- Nói thiệt áh!
- Sao làm lẹ vậy?!
- Tại ảnh nói năm sau hổng được tốt nên “mần” năm nay luôn!
Tèng téng teng, vậy là gần cuối tháng 12 này tui khăn gói xuống Tiềng Giang ăn cưới nè!
Thêm 1 “hung tin” khác, con bạn cũng cùng lớp, ngày xưa nó quen với 1 anh chàng, họ yêu nhau đắm đuối, cứ tưởng sẽ có 1 “happy ending” vậy mà đùng 1 cái nó báo chú rể là 1 thèng khác! Mà shock 1 điều là 2 bạn ý chỉ mới yêu nhau được 2 tháng! ---> công nhận thời buổi kinh tế thị trường, mần cái chi cũng cần phải lẹ hết hen!
Hỏi ra mới biết năm sau không tốt nên năm nay tranh thủ “mần” luôn! Nói tới vụ tốt xấu mới nói nghen, năm sau tử vi tui tốt ghia, tiền bạc rủng rỉnh luôn áh! Chắc phải lên kế hoạch mua sắm cho năm sau mới được, hehe
Thêm 1 “hung tin” nữa nè, thèng cháu tui (kêu bằng cô) năm ni nó lấy vợ! Nó bằng tuổi tui luôn áh! Thế mới có chuyện nói chứ, sau này nó sinh con, con nó sẽ gọi tui là “bà cô” ---> hix, già quá má ơi!
“Hung tin” cứ thi nhau đến tới tấp và cũng không quên kèm theo 1 đống thiệp cưới! Tự nhiên chạnh lòng ghê luôn khi thấy mấy con bạn hớn hở đến nhà đưa thiệp! Tụi nó còn ra vẻ ta đây “mày học ít thôi, dành thời gian để bắt đầu những mối quan hệ đi, học nhiều mà ế cũng vậy àh!”. Có cô hàng xóm cứ mỗi lần thấy tui là lại hỏi “chừng nào con lấy chồng, bé Quyên?!” ---> hồi trước còn ít nghĩ đến, chứ dạo này nghĩ nhiều lắm “chừng nào tui lấy chồng hen?!”
(Nguồn ảnh từ Internet)








Fê # 4. November 2009, 04:29
Phương Uyên # 4. November 2009, 04:35
Bi giờ mình đi ăn cưới cũng phải có chọn lọc áh, chứ đi hết thì sao chịu nổi...
Fê # 4. November 2009, 04:43
Hà # 4. November 2009, 08:35
Phương Uyên # 5. November 2009, 03:13
òh, đuối thiệt
Phương Uyên # 5. November 2009, 03:20
Em thấy hình thức như vậy hay áh chị, khỏe cho người được mời!
Không biết khi nào VN mình học hỏi được điều này hen?!
Ở VN nè, nhiều khi được mời mà mặt thì cười xởi lởi chứ trong lòng như lửa đốt vậy áh ---> mất cả vui!
funnylovely # 7. November 2009, 09:59
Phương Uyên # 7. November 2009, 23:58
Người VN mình vốn dĩ hay "1 công đôi chuyện". Đám cưới người bình thường thì còn đỡ chứ đám cưới cỡ con giám đốc thì ôi thôi, bao nhiêu sự giàu có đều được "show" ra hết! Bạn bè cô dâu chú rễ thì ít chứ đối tác làm ăn của ba mẹ thì nhiều lắm lắm ---> điển hình cho đám cưới ở VN mình áh!
Còn chuyện tại sao cưới cuối năm thì cũng không hiểu nốt! Ngày xưa hay nghe nói "đầu năm đám cưới, cuối năm thêm người" thời nay thì hình như... chọn lối đi riêng cho khác với người xưa thì phải
Phương Uyên # 7. November 2009, 23:59
Cuối tuần vui vẻ mọi người hén
funnylovely # 8. November 2009, 02:21
điều này đúng à, nhưng mà thấy sao phung phí quá, lại ko có ko khí vui vẻ, thân mật
thời nay đầu năm lo làm để dành tiền cuối năm cưới, chắc vậy quá
Phương Uyên # 9. November 2009, 03:24
Devil or Angel..??!! # 10. November 2009, 23:17
Phương Uyên # 13. November 2009, 03:00
Anonymous # 15. November 2009, 07:05
Trời, nói thì dễ nghe, chứ vàng tăng làm sao tui cưới vợ bây giờ trời! :crying:
Anonymous # 15. November 2009, 07:06
Trời, nói thì dễ nghe, chứ vàng tăng làm sao cưới vợ bây giờ trời! :crying: Hổng lẽ ở vậy đợi vàng xuống á? Nó mà hổng xuống là ở vậy suốt đời luôn á?
Phương Uyên # 15. November 2009, 10:26
Uhm, đúng òi, kệ giá vàng có tăng hay không, tới lúc muốn cưới là cưới àh, hén