Năm Mèo bị méo
Monday, June 20, 2011 4:57:13 PM
Một cái hạn ập xuống đầu có lẽ là sự giải thích hợp lý nhất cho một tuần dưỡng bệnh nằm nhà. Tủi thân cho cái số bệnh tật mèo hen của mình, có lạc quan nổi không? Không năm nào qua đi nhẹ nhàng,mà khỏi phải gồng mình cắn răng chịu đau huống chi cái năm tuổi, chỉ là một sự đổ vạ mà thôi.
Mọi người cũng thành quen với những sự kiện gắn tên mình, gần như năm nào cũng có, nào ngã xe, nào về Kiến Thuỵ, nào đỗ Đh, nào sinh khiết tế bào nghi lao hạch, nào chia tay ex, nào chuyển nhà, nào liệt ngoại biên, nào còn j nữa sắp tới đây... Muốn được yên ổn cho qua ngày như bao người thôi chứ có làm hại đến sợi lông của ai đâu, có cầu xin châu báu ngọc ngà gì đâu, an phận đi làm đi ăn mà cũng phải trả lắm giá thế sao hả zời.
Mọi người cũng thành quen với những sự kiện gắn tên mình, gần như năm nào cũng có, nào ngã xe, nào về Kiến Thuỵ, nào đỗ Đh, nào sinh khiết tế bào nghi lao hạch, nào chia tay ex, nào chuyển nhà, nào liệt ngoại biên, nào còn j nữa sắp tới đây... Muốn được yên ổn cho qua ngày như bao người thôi chứ có làm hại đến sợi lông của ai đâu, có cầu xin châu báu ngọc ngà gì đâu, an phận đi làm đi ăn mà cũng phải trả lắm giá thế sao hả zời.













