Good bye 2010!!!
Friday, December 31, 2010 1:58:01 PM
Trời lạnh, gió về đúng ngày cuối năm, không thấy có cảm xúc bồi hổi bồi hồi gì nhưng có lẽ cũng nên có một cái note tổng kết cả năm.
Haizz, ngồi xem thời sự xong, cũng thấy tổng kết lại 2010 nhiều dấu mốc và sự kiện lớn của đất nước, riêng bản thân bạn mèo cũng có nhiều điểm nhấn, 2010 niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, sự thất vọng nhiều hơn thành công nhưng trộm vía những cái được nhiều hơn những cái mất.
- Được vì bắt được bạn cá :x
- Được vì sự lựa chọn không mục đích lại chính là sự lựa chọn hoàn hảo
- Được nhận học bổng lớn nhất trong các kỳ
- Được đi thực tập tại Tòa án, một sự nhìn nhận trong nghề Luật
- Được kết thúc một giai đoạn gọi là mở đầu của tương lai, tốt nghiệp đại học!
- Được mua xe mới, ôi e yêu bị xước tùm lum
(
- Được biết thế nào là chờ đợi
- òh yeah, mình có lò nướng để thỏa sức bày bừa @@
- Được thảng thốt và hoảng hốt khi bắt đầu và kết thúc Đại lễ 1000 năm mong mỏi.
- Được gọi đi phỏng vấn Mbank :">
- Được yêu thương và quan tâm thật nhiều trong môi trường mới, lại mở ra một sự nghiệp trước mắt dù con đường có gập ghềnh
- Và dù có tự giam mình trong 4 bức tường những ngày lạnh lẽo cuối năm, mình vẫn thấy ấm áp lạ thường:x
Ùh thì cũng cả năm cũng khóc lóc thút thít một số lần, tất nhiên là có lý do, nhưng chắc có lúc k mà chỉ tự nhiên muốn khóc cho thông tuyến lệ, hahaha
Rồi thì công trình lớn nhất đó là thành công caramen nhóe ;
nhon nhon nhon, một vài cái bánh dù k tự tin về hình thức nhưng ưng về nội dung, sung sướng!!! Nhưng tóm lại vẫn phải đi học cho bài bản.
Rồi nữa nhé, nghịch ngợm mấy cái vải dạ làm thiếp và hộp bút iu tặng bạn cá sinh nhựt đấy.
Tự thấy cũng nhiều công trình ra phết, hoho
Được thì cũng tương đương với...
- Không được viết luận văn vì thiếu 0,01 điểm. Sup sụp và thật vọng về bản thân quá đỗi, àh nhưng mà nó ở 2009 sozi, nhưng vẫn phải nói để bla bla @@
- Xí xớn cầm 1 đống tiền vứt qua cửa sổ, oh my god, cứ soi gương là thất vọng phát khóc, bao giờ cho đến ngày làm mai
- Không học hành ôn cao học tử tế, ôi hẹn năm sau, hứa!
- Không đỗ MBank
- Mất cơ hội các kiểu, vì cái sự tinh tướng với nghiệp công chức
Nào nào, năm tới, quan trọng nhất là thi công chức, thứ 2 là dành tiền mua ip, thứ 3 là dành tiền chữa lại cái tội ngu, thứ 4 là bla bla chắc có người nghĩ hộ cho rồi...
Cám ơn 2010, về những điều đáng nhớ đó!!! Vẫn biết rằng mỗi năm mới sang, ban hạnh phúc cho tất thảy mọi người là điều không tưởng, bởi hạnh phúc của người này lại là sự bất hạnh của kẻ khác, nhưng ít nhất hãy cho mọi người sức khỏe để họ có niềm tin vào cuộc sống, có sức mạnh mà đứng dậy sau mỗi chặng đường. Hãy chia đều cho mỗi nhà, vì chỉ khi đã niếm trải nỗi buồn mới biết thế nào là hạnh phúc.
Tạm biệt 2010
Welcome 2011!!! Mềnh hồi hộp với năm oánh dấu quan trọng cực kì này đây. Oh Yeah!!!
Haizz, ngồi xem thời sự xong, cũng thấy tổng kết lại 2010 nhiều dấu mốc và sự kiện lớn của đất nước, riêng bản thân bạn mèo cũng có nhiều điểm nhấn, 2010 niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, sự thất vọng nhiều hơn thành công nhưng trộm vía những cái được nhiều hơn những cái mất.
- Được vì bắt được bạn cá :x
- Được vì sự lựa chọn không mục đích lại chính là sự lựa chọn hoàn hảo
- Được nhận học bổng lớn nhất trong các kỳ
- Được đi thực tập tại Tòa án, một sự nhìn nhận trong nghề Luật
- Được kết thúc một giai đoạn gọi là mở đầu của tương lai, tốt nghiệp đại học!
- Được mua xe mới, ôi e yêu bị xước tùm lum
(- Được biết thế nào là chờ đợi
- òh yeah, mình có lò nướng để thỏa sức bày bừa @@
- Được thảng thốt và hoảng hốt khi bắt đầu và kết thúc Đại lễ 1000 năm mong mỏi.
- Được gọi đi phỏng vấn Mbank :">
- Được yêu thương và quan tâm thật nhiều trong môi trường mới, lại mở ra một sự nghiệp trước mắt dù con đường có gập ghềnh
- Và dù có tự giam mình trong 4 bức tường những ngày lạnh lẽo cuối năm, mình vẫn thấy ấm áp lạ thường:x
Ùh thì cũng cả năm cũng khóc lóc thút thít một số lần, tất nhiên là có lý do, nhưng chắc có lúc k mà chỉ tự nhiên muốn khóc cho thông tuyến lệ, hahaha
Rồi thì công trình lớn nhất đó là thành công caramen nhóe ;
nhon nhon nhon, một vài cái bánh dù k tự tin về hình thức nhưng ưng về nội dung, sung sướng!!! Nhưng tóm lại vẫn phải đi học cho bài bản.Rồi nữa nhé, nghịch ngợm mấy cái vải dạ làm thiếp và hộp bút iu tặng bạn cá sinh nhựt đấy.
Tự thấy cũng nhiều công trình ra phết, hoho
Được thì cũng tương đương với...
- Không được viết luận văn vì thiếu 0,01 điểm. Sup sụp và thật vọng về bản thân quá đỗi, àh nhưng mà nó ở 2009 sozi, nhưng vẫn phải nói để bla bla @@
- Xí xớn cầm 1 đống tiền vứt qua cửa sổ, oh my god, cứ soi gương là thất vọng phát khóc, bao giờ cho đến ngày làm mai
- Không học hành ôn cao học tử tế, ôi hẹn năm sau, hứa!
- Không đỗ MBank
- Mất cơ hội các kiểu, vì cái sự tinh tướng với nghiệp công chức
Nào nào, năm tới, quan trọng nhất là thi công chức, thứ 2 là dành tiền mua ip, thứ 3 là dành tiền chữa lại cái tội ngu, thứ 4 là bla bla chắc có người nghĩ hộ cho rồi...
Cám ơn 2010, về những điều đáng nhớ đó!!! Vẫn biết rằng mỗi năm mới sang, ban hạnh phúc cho tất thảy mọi người là điều không tưởng, bởi hạnh phúc của người này lại là sự bất hạnh của kẻ khác, nhưng ít nhất hãy cho mọi người sức khỏe để họ có niềm tin vào cuộc sống, có sức mạnh mà đứng dậy sau mỗi chặng đường. Hãy chia đều cho mỗi nhà, vì chỉ khi đã niếm trải nỗi buồn mới biết thế nào là hạnh phúc.
Tạm biệt 2010
Welcome 2011!!! Mềnh hồi hộp với năm oánh dấu quan trọng cực kì này đây. Oh Yeah!!!













