woa woa
Wednesday, January 5, 2011 3:12:25 AM
Mình là một nàng mèo, mùa đông mưa phùn, lạnh lẽo chỉ thích cuộn tròn trong chăn ấm, thu lu kín người và nghĩ về một a cá.
Muốn nói nhiều điều mà lại ngại suy nghĩ, cái tính mình bốc đồng và hay khó chịu ra mặt, thật chán! Dù có thế nào thì cái gì cũng giải quyết được mà, nín nhịn 1 chút sẽ ổn thỏa ... cũng khó, để đối mặt, nhưng đã biết là từ giờ phải cố gắng ra sao, nó không phải ai đúng ai sai, mình biết a k sai khi nói mình "hay cáu bẳn" và mình cũng k sai khi có thái độ như vậy, cũng k muốn nói lại nữa, vì chẳng phải lần đầu như vậy, nhiều thứ cứ k khớp nhau, vô lý trong sự tinh tế khiến tức nghẹn, có từ nào để giải thích điều này không?
Ăn ý nhiều khi không phải việc nói cho ra ngọn ra ngành, mà nó ở việc hiểu trong ý nghĩa của câu chuyện.
Chấp nhận là cách vượt qua dễ dàng nhất vì yêu. Cũng như a, chấp nhận chịu đựng e "cáu bẳn" thì e cũng không có lý do gì k chấp chận được việc a "thiếu tinh tế" trong cuộc đối thoại. Chắc bọn mình hợp nhất khi im lặng a ạ
Nói là thế, nhưng sự việc nó chẳng quan trọng đến thế đâu, vì e biết, lúc a tưởng e tự nhiên cáu k lý do thì a chỉ giận chút chút chứ vẫn thương e nhiều nhiều, e cũng bực a nhiều nhiều nhưng chỉ giận a lúc đó vì yêu thương a nhiều lắm và còn vì e biết sẽ có lúc như thế. E không đánh đổi tình yêu của mình để được nghe nhưng lời nói vừa ý. Điều e muốn nhất vẫn là được chia sẻ tất cả với a, chắc đôi khi k phải bằng ngôn từ mà bằng trái tim e, a nhé!Yêu thương a thật nhiều, thật nhiều :*













