Monday, August 4, 2008 9:34:20 PM
Iloveyou
Hai ngừoi ban quen nhau lâu lắm rồi mà không có dip thố lộ tình yêu.
Một hôm chàng trai rủ người ban gái của mình vào xem phim trong rạp .người ban gái đồng ý ,thế là hai người cùng vào xem một bộ phim tình cảm (cấm trẻ em dưới 18 tuôi)
Trong rap chiếu phim đa số là cập tình nhân ,đều có cập .xem một đoạn thì trước mặt hai người bạn này là những pha diễn cực kỳ thành công mà không cần đạo diễn ,đóng rât thực tế ,xem ra còn hấp dẫn hơn ở trong màn ảnh ....
Người thanh niên này không kiềm chế cảm xúc của những giây phút thăng hoa này ,nên mới ghé tai vào người bạn gái ngồi cạnh bên mình nói nhỏ vừa đủ nghe ..." Anh.. yêu.. em ...."
Ngừoi ban gái nghe rất rõ, nhưng làm thinh xem anh ta tỏ thái độ của môt người đã từng thâm thương trộm nhớ???
Chờ một lát không thấy anh ta có cử chỉ gì ,còn ban trai thi cứ nhin về phía trước xem phim ...nhưng anh ta tưởng rằng minh nói nhỏ quá ,tỏ tình như thế nàng không nghe ,vì phim hay nàng đang chăm chú xem ????.nên anh ta nói thêm vào tai ngưoi ban gái đó và lần này thi nói to hơn lúc nảy
ANH ...YÊU... EM ..."
Người ban gái có vẻ bực tức lắm nhưng cũng lặng thing cho xem anh ta có chứng tỏ tình yêu..kiểu (HQ).
Chờ một lúc không thấy nàng trả lỜi gì ...anh trai ngac nhiên ,chẳng lẽ em không nghe lời nói của mình hay sao ? ???
Lần nay anh dốc hết sức bình tỉnh nói từng chữ cho ban gái nghe "ANH ....YÊU..... EM...... "
Lúc này ban gái không chiu nỗi nữa rồi đành lớn tiếng với ban trai của mình " YÊU CÁI GÍ` MÀ YÊU ...KHÔNG NHÌN PHÍA TRƯỚC XEM NGƯỜI TA LÀM GI MÀ không HÀNH ĐỘNG NGAY ĐI ..."


Theo Sưu tầm từ :
Cafe Kim Thanh
Writen: Phamvn !
Monday, July 14, 2008 12:52:04 PM
Moicoidive
... Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ...
Một cõi đi về (Guitar )
Mở đầu bài hát thận buồn .Giong như tiều để của bài hát , bài hát dẫn ta vào một tâm trạng buồn , mệt mỏi ...
Cảm giác mình lúc này ...
Writen: Phamvn
Thursday, March 20, 2008 5:59:52 PM
Con ốc nhỏ mang linh hồn của biển
Chuyện rằng...Chuyện rằng...
Ngày xưa trên mặt đất chưa có biển xanh. Thần Tình yêu bấy giờ là người duy nhất cai quản cõi đời. Thần tặng cho tâm hồn mỗi con người thứ quý giá nhất: viên ngọc tình yêu. Khi con người đánh rơi viên ngọc của mình, nó sẽ tan thành trăm nghìn mảnh. Và mỗi mảnh hóa thành một giọt nước mắt mang hương vị của nỗi đau. Chúng không mất đi mà được thần tình yêu giữ lại để làm nên những viên ngọc khác. Biển từ đó ra đời…
Read more...
Wednesday, January 23, 2008 11:27:07 AM
Ngôn ngữ hoa
Mỗi loài hoa có một ý nghĩa .Tượng trưng cho mỗi cung bậc tình cảm khác nhau .Và ở một khía cành nào đó ,việc biết ý nghĩa của mỗi loài hoa cũng là một điều thú vị. Bài viết sưu tầm : Tiếng nói của mỗi loài hoa.
Read more...
Tuesday, January 22, 2008 10:56:44 PM
Câu chuyện tình yêu
Chủ đề tình yêu luôn luôn là chủ đề hấp dẫn của giới trẻ. Không chỉ trước đây mà nay cũng vậy . Nói đến khái niệm tình yêu . Tôi đã được đọc rất nhiếu . Mỗi người đều có một khái niệm tình yêu cho mình riêng . Trong mỗi tầng lớp, trong mỗi hoàn cảnh quan niệm về tình yêu cũng khác nhau. Hom nay nghe được một đoạn MP3 , mà tôi thấy câu chuyện cũng rất cảm động . Chứa đựng nhiều tình cảm. Tôi post lên Blog , cho các bạn cùng nghe. Ai có ý kiến xin comment lại !
Câu chuyện tình
Friday, January 18, 2008 9:41:28 PM
Bài hát Casablanca
Lần đầu nghe bài hát Casablanca tôi cảm thấy rất hay. Hay bởi nhạc điệu của bài hát. Vào mạng đọc xuất sứ của bài hát có một số nhận xét rất hay. Xin Post lên cho mọi người cùng nghe và thưởng thức .
Rick Blaine ( Humphrey Bogart ), chủ một quán rượu nổi tiếng nhất ở Casablanca trong thời kì thế chiến thứ 2, bỗng nhận ra cuộc sống anh bị đảo lộn khi gặp lại người yêu cũ Ilsa ( Ingrid Bergman ). Ilsa cùng chồng đang chạy trốn khỏi quân Phát xít. Ilsa được cấp cho thẻ tị nạn nhưng Rick cầm giữ 2 giấy hộ chiếu duy nhất mà bảo đảm được một cuộc chạy trốn an toàn.
Read more...
Friday, January 18, 2008 9:09:02 PM
Thủ thuật tìm kiếm trong google
Với sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của CNTT hiện nay , nhiều trang wed được thiết lập nhằm mục đích truyền bá cho mọi người cùng hiểu biết , cùng biết đến CNTT rộng rãi hơn. Chính vì thế mà CNTT hiện nay rất phổ biến ở trong cũng như ngoài nước . Mới lam web , và bài đầu tiên tôi muốn viết là về vấn đề này. Một trong những trang web được mọi người biết đến nhiều nhất theo tôi nghĩ đó là Google.com. Một người mới tiếp xúc CNTT không thể không biết đến trang Web này . Để sử dụng được trang web này hiệu quả tôi có tóm tắt lại một số kinh nghiệm của tôi và của một số người bạn đã và đang dùng Google . Có gì không hiểu - thắc mắc hay có những thủ thuật thú vị khác mọi người cùng trao đổi, xây dựng nhe !
Read more...
Friday, January 18, 2008 5:06:12 PM
Quản lý tin nhắn
Có rất nhiều trường hợp khi bạn đăng nhập vào Yahoo. Bạn thấy có offline messenger. Nhưng vì một lý do nào đó máy bị out, Và khi Longin lại thì không thấy tin nhắn của bạn đâu cả. Bạn muốn xem lại nội dung tin nhắn hoặc những lần chát trước đó , rất đơn giản bạn chỉ càn làm theo hướng dẫn của tôi .
Read more...
Thursday, January 17, 2008 9:00:02 PM
Thời sinh viên
Kết thúc buổi tối bằng bài hát " Thời Sinh viên " . Một bài hát luôn luôn khiến chúng ta nhớ lại một thời sinh viên chứa đầy lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ
Wednesday, January 16, 2008 7:10:02 PM
Truyen Hai
MÀU ĐỎ Lần đầu tiên được tham dự một lễ cưới, bé Na hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, tại sao cô dâu lại mặc váy trắng ?
- Bởi vì màu trắng là màu của hạnh phúc, và hôm nay lại là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô dâu. Người mẹ cố gắng thật đơn giản cho bé hiểu.
Na suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Vậy tại sao chú rể lại mặc đồ đen nhỉ ?"
Read more...