Khủng hoảng tuổi lên ba
Tuesday, November 24, 2009 8:01:55 AM
Con gái thích ăn cá, thích lắm. Hôm đó mẹ mải điện thoại khách hàng, con gái nhào vào đĩa cá, ăn lia lịa, mẹ thì chủ quan nghĩ con gái nhằn xương tốt lắm, nên mẹ cũng không để ý.
Thế rồi hóc xương
Mẹ nhào vào vỗ lưng, đập mà con vẫn khóc rằng: "Con đau". Ông thì cuống lên, đi vòng quanh nhà và bảo cho ngay đến bác sĩ, hic, và mắng bà mắng mẹ ầm ĩ. Sau ông bảo "Phương pháp dân gian là cho nuốt một cục cơm là khỏi"
Nhờ trời, mẹ cho con một cục cơm, con nuốt ngay và khỏi
, cả nhà thở phào sung sướng, tuy ông vẫn còn mắng mẹ một chập.
Hôm sau mẹ ăn cá và bị xương đâm vào lợi, mãi mới lấy ra được, con gái cứ chạy vòng quanh bảo: "Mẹ ăn một cục cơm đi, hết hóc đấy."
Hi hi, con gái biết lo cho mẹ ghê, và phương pháp cục cơm của con có vẻ là bài thuốc gia truyền.













